Chương 424: Trường hợp của Kẻ phản bội
"Tôi có thể đảm bảo với anh. Theo như tôi biết, anh là người đầu tiên đến đây thường xuyên như vậy đấy." (Nhân viên nhà tù)
"Ừ, ừ, có thể là vậy… Tôi cũng chẳng muốn đến đây đâu, nhưng họ lại nhờ tôi…" (Cry)
"Hơn nữa, lần thứ hai anh đến đã trở thành quý tộc, và giờ là lần thứ ba, anh lại đang chạy việc vặt cho Công chúa Nora. Chẳng phải anh đang thăng tiến vùn vụt sao? Thêm vào đó, lần này anh thậm chí còn mang theo cả
Lôi Đế
đến nữa… Ngay cả khi đã tiến xa đến mức này, anh—Trông vẫn chẳng có vẻ gì là một người vĩ đại cả." (Nhân viên nhà tù)
Vẫn như mọi khi, nữ nhân viên nhà tù vừa dẫn tôi đi vòng quanh nhà tù vừa nói những lời phũ phàng về tôi.
Tòa nhà nhà tù vẫn vắng tanh như mọi khi và tĩnh lặng một cách lạ thường.
Lần cuối cùng tôi đến đây, một cuộc đối đầu ác liệt giữa các lính gác nhà tù và Kryhi đã nổ ra vào phút chót, nhưng không hề còn lại lấy một dấu vết hư hại nào.
"Ở đây có khách đến thăm không?" (Cry)
"Không nhiều lắm. Vài người, như anh, đến để phóng thích tội phạm, và vài người thì đến để bị tống giam. Trường hợp sau dạo gần đây không xảy ra, nhưng—Người cuối cùng chúng tôi tiếp nhận là
Lôi Đế
, và người trước đó nữa chính là kẻ mà anh sắp gặp lần này. Cả hai bọn họ đều được đánh giá là ở mức độ nguy hiểm tối đa. Mặc dù thông thường, hệ thống thành phố có xu hướng khá khoan hồng trong việc đưa ra phán xét đối với các tù nhân—" (Nhân viên nhà tù)
"Tôi đâu có đặc biệt nguy hiểm gì. Chà, nếu tôi vượt ngục thành công, tôi nghĩ mình chắc sẽ phá nát cái nhà tù này để cứu nhóm Kool đấy…" (Kryhi)
Nữ nhân viên nhìn Kryhi với ánh mắt kinh ngạc. Những người bạn thanh mai trúc mã của tôi có lẽ cũng sẽ làm y hệt nếu rơi vào tình cảnh tương tự, thế nên tôi cũng chẳng thể nói được gì…
Có vẻ như tôi đang được đưa đến một nơi khác với lần trước tôi tới đây.
Khi chúng tôi bước đi cùng nữ nhân viên trên dãy hành lang sạch sẽ, hay nói toẹt ra là trống trơn, bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Các chiến binh cơ khí bắt đầu xuất hiện dọc hành lang, và những hàng tháp pháo mọc ra trên các bức tường, khi chúng tôi bước ngang qua, chúng tự động quay hướng về phía chúng tôi. Ngay cả tầng giam giữ Kryhi cũng không được canh gác cẩn mật đến mức này.
Rốt cuộc thì thứ quái gì đang bị giam giữ ở đây vậy?
Chúng tôi đến trước một cánh cửa đen khổng lồ. Nữ nhân viên lên tiếng giải thích.
"Tên tù nhân bị chỉ định là kẻ bị phong ấn lần này là một tù nhân đặc biệt. Khi
Lôi Đế
bị tống giam, nhà tù này đã chuẩn bị một căn phòng đặc biệt cho hắn—Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị hẳn một tầng riêng biệt chỉ dành cho tên tù nhân này." (Nhân viên nhà tù)
Cánh cửa trượt mở trong im lặng trước mặt tôi khi tôi đang mở to hai mắt kinh ngạc.
Đó là một căn phòng rộng lớn, mỗi chiều có lẽ phải đến một trăm mét. Gần lối vào, căn phòng được ngăn cách bởi một bức tường, với một vách kính cho phép khách viếng thăm nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Về cơ bản, nó là một nhà tù giống hệt nơi Kryhi từng bị giam. Ngoại trừ kích thước khổng lồ đến khó tin của nó.
Một con người đang lơ lửng ở trung tâm của không gian rộng lớn, trống rỗng đó.
Một gã đàn ông bị mắc kẹt bên trong thứ trông giống như một vật thể bằng kính hình thoi. Đó là một cảnh tượng khá đáng sợ.
"Kẻ đó là tù nhân mới bị tống giam gần đây, với bí danh Sora (Bầu trời - Thiên Vĩ ak)—Tên Pháp sư tồi tệ nhất." (Nhân viên nhà tù)
Hắn không bị xích lại như Kryhi và cũng không có vết bầm tím nào trên người. Tôi không biết cái vật thể hình thoi đang giam giữ hắn là cái quái gì, nhưng tôi có thể nhận ra ngay lập tức rằng đây không phải là một nhà tù bình thường.
"Thoạt nhìn thì có vẻ như an ninh khá lỏng lẻo, phải không? Tảng pha lê đang giam giữ Sora vô cùng cứng chắc, cả về mặt vật lý lẫn ma thuật. Thêm vào đó, toàn bộ căn phòng đều chịu tác động của một trọng lực cực mạnh, thế nên ngay cả khi Sora có thức giấc, hắn cũng sẽ không thể làm được gì. Ngay cả khi trọng lực bị phá vỡ, nó đã được thiết lập để hắn bị bắn hạ ngay lập tức. Lý do là vì Sora được bao bọc bởi một nguồn sức mạnh không xác định." (Nhân viên nhà tù)
Ra là vậy… Tôi không thực sự hiểu lắm, nhưng Nhà tù của
Code
quả thực là một nơi vô cùng đáng sợ.
Tôi tiến lại gần vách kính và quan sát gã đàn ông có bí danh là Sora hay gì đó từ đằng xa.
Thoạt nhìn, Sora chỉ là một con người bình thường. Hắn có vóc dáng trung bình và, có lẽ vì đang nhắm mắt, trông hắn chẳng có vẻ gì là một Pháp sư điêu luyện cả.
Rồi, tôi để ý thấy Kryhi, người đang đứng ngay cạnh tôi, đang cau mày.
"Khí tức này—Không thể nào… Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Hắn đang nằm trong danh sách truy nã quốc tế và đáng lẽ phải đang chạy trốn chứ. Không, có rất nhiều tổ chức làm ăn với
Code
, thế nên hoàn toàn có khả năng chúng có dính líu, nhưng…" (Kryhi)
"Hừm? Có chuyện gì vậy?" (Cry)
Thấy cậu ta cứ lầm bầm lẩm bẩm một mình nên tôi cất tiếng gọi, nhưng cậu ta lắc đầu và nói với biểu cảm như thường lệ.
"Không, không có gì đâu. Lần này tôi chỉ đi cùng cậu thôi. Nhưng chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta không biết tên Pháp sư đó điêu luyện đến mức nào. Tôi đã luyện tập rất nhiều kể từ sau "Giải đấu Võ thuật Đỉnh cao", nhưng tôi hiểu rồi… Thảo nào họ lại đề cao cảnh giác với hắn hơn cả với tôi." (Kryhi)
Ngay cả theo đánh giá của Kryhi thì hắn cũng rất ghê gớm, hả. Có vẻ như lần này tôi lại nhìn người kém rồi. Nhóm Kool, những người đi cùng chúng tôi, cũng đang chằm chằm nhìn Sora trong sự bàng hoàng.
"Chúng ta có thể truyền giọng nói sang phía bên kia. Tuy nhiên, Sora chưa từng phản hồi lấy một lần, thế nên tôi không chắc liệu hắn có thực sự nghe thấy chúng ta hay không… Bởi vì hắn có thể đẩy lùi sự can thiệp của hệ thống thành phố." (Nhân viên nhà tù)
Thật ấn tượng khi các cô có thể tóm được hắn đấy. Nhưng chẳng phải Nora-san hơi quá đáng khi yêu cầu người khác thu phục hắn trong khi cô thậm chí còn không chắc hắn có nghe thấy mình nói không sao?
Giờ thì hơi muộn rồi, nhưng tôi có thể hiểu tại sao các hiệp sĩ quanh cô ta lại hét lên rằng điều đó thật vô lý.
Ngay từ đầu, liệu thả người này ra có thực sự ổn không vậy?
"Trước mắt, cô có thể làm cho giọng nói và hình ảnh của chúng tôi truyền qua đó được không? Tôi sẽ thử xem sao." (Cry)
Tôi chắc chắn ngay cả Nora-san cũng không nghĩ chuyện này sẽ thành công đâu.
Cứ thoải mái thử một phen xem sao, nếu không được thì chúng ta sẽ tính tiếp vậy.
—
Cựu ông trùm của tổ chức bí mật Cửu Vĩ Ảnh Hồ - Thường được gọi là "Cáo" (Kitsune), kẻ từng được biết đến với cái tên "Thiên Vĩ", giờ đây đã bị dồn vào một tình cảnh vô vọng.
Mọi chuyện bắt đầu từ sự cố tại "Giải đấu Võ thuật Đỉnh cao". Sau đó, ta bị tổ chức truy sát với tư cách là một kẻ phản bội, nhưng ta đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để chống trả lại những kẻ truy sát của tổ chức và cuối cùng bị đánh bại bởi một ông trùm cùng đẳng cấp, "Kiếm Vĩ" (Kenbi).
Ta đã xoay sở dựng lên được một kết giới hoàn toàn bất khả xâm phạm, nhưng trong trạng thái này, ngay cả ta cũng không thể tấn công. Nếu ta hạ thấp kết giới dù chỉ một khoảnh khắc, ả đàn bà điên rồ đã dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm của mình đó chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Tuy nhiên, Kiếm Vĩ cũng là một ông trùm, thế nên ả rất bận rộn. ả không thể để mắt đến ta mãi được. Vẫn còn cơ hội để chiến thắng, nhưng nước đi của Kiếm Vĩ lại nằm ngoài dự tính của ta.
Code
, thành phố pháo đài có tính cơ động cao. Ta đã bị ném vào nhà tù của thành phố này, nơi mô phỏng lại một thành phố thuộc Nền văn minh Vật lý Tiên tiến.
"Fufufu… Đúng như dự đoán, ngay cả ngươi cũng không thể phá vỡ được nhà tù này, phải không? Sau chuyện này, nó sẽ phân tích kết giới và rồi ta sẽ từ từ làm thịt ngươi." (Kiếm Vĩ)
Code
, thành phố pháo đài có tính cơ động cao không nằm dưới quyền quản lý của ta thế nên ta không biết nhiều về nó, nhưng đúng như những gì Kiếm Vĩ đã nói, sức mạnh của
Code
cực kỳ phiền phức.
Sức mạnh quân sự và vũ khí của thành phố rất đáng gờm, nhưng điều đặc biệt rắc rối đối với một Pháp sư chính là trường chống ma thuật độc đáo có khả năng làm tiêu tán bất kỳ Ma thuật nào mà họ tạo ra.
Lý do ta vẫn có thể duy trì kết giới của mình là vì nó đã được thiết lập ở bên ngoài thành phố. Kết giới đẩy lùi các đòn tấn công chống ma thuật của thành phố. Một khi kết giới bị phá vỡ, việc thiết lập một kết giới ở đẳng cấp này trong thành phố này là điều hoàn toàn bất khả thi.
Nếu nó chỉ là một nhà tù bình thường, ta đáng lẽ đã có thể trốn thoát ngay cả khi có các biện pháp chống ma thuật, nhưng kế hoạch đó sẽ không có tác dụng ở đây.
Rõ ràng là, ả đàn bà đó, thật đáng tức giận, đã không hề đánh giá thấp ta. Nếu ả có thể thiết lập một vị thế vững chắc bên trong
Code
và giành được sự hợp tác toàn diện của thành phố, ả, một ngày nào đó, cuối cùng cũng sẽ có thể phân tích được kết giới của ta.
Trước lúc đó, ta phải làm mọi cách để trả thù ả đàn bà đã sử dụng
Thiên Biến Vạn Hóa
tại "Giải đấu Võ thuật Đỉnh cao" để gài bẫy ta và coi ta như một kẻ phản bội. Ta phải thoát khỏi phòng giam này trước đã, chẳng có gì có thể bắt đầu trừ khi ta rời khỏi căn phòng này.
Không hẳn là không có khả năng để ta thoát ra ngoài.
Code
cũng không phải là một khối thống nhất. Ngay lúc này, tại thành phố này, Hoàng gia đang cạnh tranh với nhau trong cuộc chiến tranh giành ngai vàng, tìm kiếm thêm thế lực. Vẫn còn những thành viên Hoàng gia khác ngoài những kẻ mà Kiếm Vĩ đang cố gắng lôi kéo.
Ta đã bị nhốt vào một phòng giam đặc biệt và chờ đợi cơ hội, nhưng thật khó để tìm được một phe phái phù hợp.
Đã có vài kẻ đến phòng giam của ta trước đây, nhưng tất cả bọn chúng đều quá đỗi yếu ớt.
Phe phái hợp tác với tổ chức và bị Kiếm Vĩ thâm nhập rất có thể sẽ là phe lớn nhất hoặc ít nhất cũng là một phe phái có vị thế tương đương, xứng đáng để hợp tác với ả.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi ta bị giam cầm trong khối pha lê cùng với toàn bộ kết giới của mình?
Có lẽ vì cuộc chiến tranh giành ngai vàng đang đến gần, nên dạo gần đây có ít người đến kiểm tra tình hình của ta hơn hẳn.
Chính vào lúc ta đang bắt đầu phát ngán, ta nhận được một cuộc gọi lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.
"yaah, yaah, anh có nghe tôi nói không? Thiên Vĩ. Chà, nếu anh không nghe thấy thì đối với tôi cũng chẳng sao đâu…" (Cry)
Sự chấn động của ta có thể sánh ngang với lần ta đột ngột bị sét đánh trúng tại "Giải đấu Võ thuật Đỉnh cao".
Ý thức của ta, thứ vẫn luôn chìm trong giấc ngủ chỉ chừa lại mức tối thiểu cần thiết để duy trì kết giới, ngay lập tức bừng tỉnh. Ta ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn sang phía bên kia lớp kính. Sự kích động của ta khiến công thức ma thuật trở nên hỗn loạn, làm cho khối pha lê rung lên bần bật.
Một giọng nói đủ mạnh để làm nhiễu loạn tâm trí ta, kẻ vẫn luôn duy trì một kết giới bất khả xâm phạm trong suốt hơn một tháng trời với một ý chí sắt đá.
Đó là, một giọng nói mà ta vẫn luôn thấy trong những cơn ác mộng của mình.
Tại sao cái thằng khốn
Thiên Biến Vạn Hóa
lại ở đây?
Kẻ đã gài bẫy ta và vu oan cho ta cái hành động nực cười là kích hoạt [Chìa Khóa Của Trái Đất]. Cân nhắc đến tầm quan trọng của nhiệm vụ mà hắn được giao, gã đàn ông này, kẻ rất có thể là thuộc hạ trực tiếp của Kiếm Vĩ, không còn nghi ngờ gì nữa chính là một trong những kẻ thù không đội trời chung của ta.
Ta mở to hai mắt. Nghiến chặt răng, và trừng mắt lườm vào tấm kính. Tim ta đang đập thình thịch liên hồi.
Có một tiếng thở dốc ở đầu dây bên kia của cuộc gọi.
Tuy nhiên, giọng nói của
Thiên Biến Vạn Hóa
vẫn ung dung như mọi khi, hay nói toẹt ra là, nghe cứ như thể hắn chẳng hề suy nghĩ điều gì cả, và hắn đang nói những điều mà ta hoàn toàn không thể hiểu nổi.
"Nếu anh không phiền, ý tôi là, tôi sẽ giải thoát cho anh, nhưng đổi lại, anh có thể hợp tác với tôi được không?" (Cry)
Hả? Gã này đang nói cái quái gì vậy?
Trong một khoảnh khắc, ta đã quên đi cơn giận của mình. Những lời hắn nói khó hiểu đến mức khiến ta quên bẵng đi sự tức giận.
Rõ ràng là không đời nào ta lại đi hợp tác với thuộc hạ của Kiếm Vĩ, những kẻ đã gài bẫy ta. Việc ta, một trong những ông trùm, lại đồng ý làm việc cùng Kiếm Vĩ là điều hoàn toàn bất khả thi, ngay cả khi ta đang cận kề cái chết.
Tuy nhiên, không đời nào
Thiên Biến Vạn Hóa
, người được mệnh danh là Thần Cơ Diệu Toán, lại không nhận thức được một sự thật như vậy.
Ta kìm nén cơn giận và suy xét ý nghĩa thực sự đằng sau những lời nói của hắn.
Theo lệnh của Kiếm Vĩ,
Thiên Biến Vạn Hóa
đã gài bẫy và hạ bệ ta. Kiếm Vĩ tóm gọn ta và ném ta vào nhà tù của
Code
. Giờ đây,
Thiên Biến Vạn Hóa
lại đang cầu xin sự giúp đỡ của ta. Điều này có nghĩa là-.
Ta hé môi và cất lời lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.
"Hợp tác… Ngươi nói sao? Chẳng phải kẻ đang chống lưng cho ngươi là… Kiếm Vĩ sao?" (Thiên Vĩ)
"!? Ể? Kiếm Vĩ? Đó là ai vậy?" (Cry)
Giọng điệu của hắn nghe cứ như thể hắn thực sự không biết gì cả. Ta giờ đã bị thuyết phục nhờ vào màn kịch lố bịch của hắn.
Gã đàn ông này-Lần này hắn đang lên kế hoạch phản bội Kiếm Vĩ.
Ngay từ đầu, dẫu có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì đầu óc của
Thiên Biến Vạn Hóa
chắc chắn phải có vấn đề khi hắn dám thực hiện những hành động đó tại "Giải đấu Võ thuật Đỉnh cao". Nếu ta không dùng toàn lực để ngăn cản hắn,
Thiên Biến Vạn Hóa
, kẻ đã kích hoạt [Chìa Khóa Của Trái Đất], chắc chắn đã hủy diệt vài quốc gia mà chẳng vì lý do gì.
Mặc dù Kiếm Vĩ cực kỳ mạnh, nhưng ả rốt cuộc cũng chỉ là một chiến binh thuần túy thế nên ả không thể nào có khả năng đọc thấu hoàn toàn những suy nghĩ của ta và vạch ra một chiến lược dựa trên chúng.
Ban đầu, có quá ít sự do dự trong hành động của
Thiên Biến Vạn Hóa
vào thời điểm đó. Người duy nhất có thể thực hiện một kế hoạch nực cười như vậy mà không hề chần chừ chắc chắn phải là kẻ đã nghĩ ra nó.
Kiếm Vĩ… Có vẻ như ngươi không hề kiểm soát được
Thiên Biến Vạn Hóa
nhỉ?
Là vì phần thưởng chưa đủ sức hấp dẫn, hay còn có một lý do nào khác.
Ngay từ đầu, ngay cả khi đó là một mệnh lệnh, nếu tổ chức phát hiện ra hành động gài bẫy một ông trùm của
Thiên Biến Vạn Hóa
, hắn chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Cũng có thể hiểu được tại sao Kiếm Vĩ lại không trao cho hắn một phần thưởng xứng đáng.
Và nếu hắn là một kẻ có thể nghĩ ra được một kế hoạch như vậy, thì việc phản bội cấp trên của mình hẳn là dễ như trở bàn tay.
"Nếu anh không muốn hợp tác thì cũng không sao đâu, anh biết đấy. Dù thế nào đi nữa, nếu anh có bất kỳ ác ý nào, đơn xin phóng thích của anh cũng sẽ không được chấp thuận đâu." (Cry)
Đây là Một cơ hội. Nếu ta không được thả ngay lúc này, có lẽ ta sẽ không bao giờ có được cơ hội thứ hai nào khác trước thềm cuộc chiến tranh giành ngai vàng.
Mặc dù
Thiên Biến Vạn Hóa
thực sự là kẻ thù không đội trời chung của ta, nhưng kẻ ta nên xử lý đầu tiên phải là Kiếm Vĩ. Bên cạnh đó, dù những mưu kế của
Thiên Biến Vạn Hóa
đáng sợ đến mức ngay cả ta cũng không tài nào hiểu thấu, nhưng nếu hắn trở thành đồng minh của ta, chúng sẽ trở thành một thứ vũ khí đắc lực dành cho ta.
Ta mất vài giây để đưa ra quyết định, rồi ta kìm nén cơn giận và trừng mắt nhìn xuyên qua lớp kính.
"Hh… Được rồi. Thả ta ra. Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của mình." (Thiên Vĩ)
Kiếm Vĩ… Ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là sự tuyệt vọng thực sự.
Hãy sử dụng gã điên mang tên
Thiên Biến Vạn Hóa
đó và khiến ả phải hối hận vì đã dám xâm phạm lãnh thổ và gài bẫy ta.
—-
giải thích về việc dịch Sora và Thiên Vĩ dù là cùng 1 người
Sora - bầu trời - bí danh của Thiên Vĩ. ở phần trên thì Thiên Vĩ chưa lộ danh tính hoàn toàn nên toii nghĩ sẽ tốt hơn nếu giữ nguyên là Sora
còn ở dưới thì Thiên Vĩ đã lộ danh tính nên toii sẽ để là Thiên Vĩ … vậy nha:3
—


