Chương 117 · 144 chương

Quyết định

Chương 482: Quyết định

"…Ngươi vừa nói cái gì cơ?"

Thiên Vĩ không dám tin vào tai mình trước những lời của Kiếm Vĩ.

Đảo ngục

East Seal

—nơi chỉ giam giữ những trọng phạm không thể kiểm soát nổi. Tại đây, tập trung những tên giặc sở hữu

Mana Material

mà các nhà tù bình thường không thể cầm chân, hay các thành viên của những tổ chức khổng lồ mang rủi ro quá cao nếu bị bắt giam ở nơi khác.

Việc Thiên Vĩ và Kiếm Vĩ—hai vị Boss của tổ chức bí mật 『Cửu Vĩ Ảnh Hồ』 bị hai Thợ săn Level 8 bắt giữ tại

Code

và bị tống vào đây mới chỉ là chuyện của một tháng trước. Trong một tháng này, thế lực của

Cáo

từ chỗ chỉ có lác đác vài mống ban đầu đã bành trướng đến mức chia đôi thiên hạ trong nhà ngục.

Hiện tại, trong cái nhà ngục này, không ai là không biết đến 『Cửu Vĩ Ảnh Hồ』—biết đến Thiên Vĩ và Kiếm Vĩ. Đối với một tổ chức bí mật thì đây quả là một tình trạng không nên có, nhưng cũng đành chịu thôi. Bởi vì cho đến giờ, bọn họ vẫn chưa tìm ra cách để thoát khỏi cái nhà ngục này.

"Ta nói là,

Thiên Biến Vạn Hóa

đã bị tống vào cái nhà ngục này rồi. Nghe đồn bọn

Rắn

bị cướp mất thức ăn, định kéo đi trả thù nhưng lại thất bại, nên thông tin này chắc chắn đáng tin cậy đấy chứ"

Rắn

—tức 『Bát Kỳ Đại Xà』, tuy định hướng hoạt động khác với

Cáo

, nhưng cũng là một tổ chức khổng lồ. Đặc biệt là sự dày dặn về lực lượng chiến binh của chúng hoàn toàn không hề thua kém

Cáo

Vốn dĩ việc vượt ngục lẽ ra đã rất dễ dàng, nhưng chính những Thượng cấp chiến binh của

Rắn

đã cản mũi. Kết quả của cuộc đụng độ với

Rắn

ngay sau khi vừa bị tống giam là nhóm Thiên Vĩ bị tiêu hao sinh lực nghiêm trọng, dẫn đến việc vượt ngục trở nên bất khả thi.

Dù đến tận bây giờ hắn vẫn còn sôi máu, nhưng chuyện đó tạm thời gác lại đã. Nếu

Thiên Biến Vạn Hóa

thực sự đã đến đây, thì hắn còn phiền phức gấp trăm lần bọn

Rắn

, và mối thâm thù cũng sâu đậm hơn nhiều.

Bởi lẽ, Thiên Vĩ đã hai lần nếm mùi thất bại dưới tay gã đàn ông đó, một lần ở Võ Đế Tế và một lần ở

Code

Hắn không nghĩ

Zebuldia

lại dễ dàng tống cổ cái gã đã bắt giữ được tận hai vị Boss của 『Cửu Vĩ Ảnh Hồ』 đến Đảo ngục này. Đế quốc là một quốc gia pháp quyền, đồng thời Hoàng đế nắm toàn quyền, và vị Hoàng đế hiện tại Radrick Atorm Zebuldia là một kẻ rất có tài. Dù cho các quốc gia khác có bắt được

Thiên Biến Vạn Hóa

rồi định tống vào Đảo ngục, thì Đế quốc cũng sẽ từ chối.

"Lại là mưu kế gì sao? Hắn lại định cản trở chúng ta à?"

Hoặc là, những gì

Thiên Biến Vạn Hóa

đã làm ở Võ Đế Tế—việc sử dụng [Chìa Khóa Của Đại Địa] suýt nữa làm thế giới diệt vong, đã bị phanh phui là do hắn giật dây sao? Nếu vậy thì cũng hợp lý… Nhưng mà, giờ sự thật có bị phơi bày thì cũng chẳng mang lại cho Thiên Vĩ chút an ủi nào.

Trái lại, thời điểm này là tồi tệ nhất. Gã đàn ông đó chắc chắn là một tên ôn thần đối với Thiên Vĩ.

Thấy Thiên Vĩ cau mày, Kiếm Vĩ nhún vai nói:

"Không, có vẻ như hắn đã thực sự vi phạm Thập Đại Trọng Tội đấy. Theo thông tin từ bên ngoài tuồn vào, thì hắn đã dung hợp Đế đô với

Bảo Điện

"…Hả? …Cô đang đùa à?"

"Là thật đấy. Nghe nói thực tế Đế đô đã náo loạn cả lên rồi."

Dung hợp Đế đô với

Bảo Điện

??? Hắn bị điên à? Gã đàn ông đó bị điên rồi sao? Ngay từ đầu, làm thế quái nào, và tại sao hắn lại làm ra cái chuyện động trời như vậy?

Hoàn toàn… hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bắt đầu thấy đau đầu thật sự rồi đây.

"Nghe đâu hắn còn giáng 『Thử Thách Vô Tận』 xuống đầu người dân Đế đô nữa cơ. Nghe đến mức này rồi mà ngươi vẫn nghĩ việc hắn đến đây là một mưu kế sao?"

Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì những gì

Thiên Biến Vạn Hóa

đã gây ra còn nghiêm trọng hơn cả những hành vi của

Cáo

. Đó là một tội ác tày trời, đủ để thổi bay mọi công lao hắn từng lập được trước đây. Phải nói là

Zebuldia

đã quá nương tay khi không tuyên án tử hình hắn đấy.

Hắn bắt đầu thấy buồn nôn rồi. Gã đàn ông đó, không chỉ là ôn thần đối với Thiên Vĩ, mà là với tất cả mọi người sao?

Giả sử cái trò dung hợp

Bảo Điện

với Đế đô kia thực sự là mưu kế của

Thiên Biến Vạn Hóa

đi chăng nữa, thì việc đó cũng không bao giờ có cơ hội được tha thứ. Nó điên rồ chẳng kém gì lúc hắn ép khởi động [Chìa Khóa Của Đại Địa].

Có khi nào… Lần này cũng có kẻ rơi vào hoàn cảnh giống như Thiên Vĩ không? Và, kẻ đó đã không thể ngăn chặn được việc làm của

Thiên Biến Vạn Hóa

Một suy đoán nực cười, nhưng nếu xét theo những thủ đoạn của gã đàn ông đó mà Thiên Vĩ từng đích thân nếm trải, thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Kiếm Vĩ bẻ khớp cổ rắc rắc rồi nói:

"Vậy, tính sao đây? Bất kể mục đích thực sự là gì, thì việc

Thiên Biến Vạn Hóa

chỉ đến cái Đảo ngục này một mình là sự thật. Và ở đây có vô số kẻ đang mang lòng thù hận sâu sắc với hắn. Fufu… Ta thì không có oán hận gì đâu nhé."

"…Tính sao, là ý ngươi là sao?"

Bị tống vào cái nhà ngục này khoảng một tháng,

Cáo

đã thu nạp những tên tội phạm không thuộc phe

Rắn

và trở thành một thế lực lớn. Tất cả là vì mục đích thoát khỏi cái nhà ngục phiền toái này. Và,

Rắn

cũng đang nung nấu suy nghĩ tương tự, cùng lên một kế hoạch.

Rắn

và

Cáo

là hai kẻ thù không đội trời chung. Nếu

Rắn

vượt ngục thành công trước, chắc chắn chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn để cản trở nhóm Thiên Vĩ trốn thoát. Do đó, Thiên Vĩ và những người khác phải tìm mọi cách ra khỏi đây trước

Rắn

"Nếu nhóm Thanh Xà thoát khỏi ngục thì sẽ rắc rối to đấy. Nếu tổ chức của chúng được tái thiết, khéo phe ta cũng sẽ xuất hiện những kẻ tạo phản."

Vào cái ngày toàn bộ các thủ lĩnh của 『Bát Kỳ Đại Xà』 bị tóm gọn và tổ chức tan rã,

Cáo

đã chớp lấy cơ hội thu nạp những chiến binh thực lực từng thuộc về

Rắn

. Tuy nhiên, bọn chúng tuân lệnh chỉ vì tổ chức

Rắn

đã sụp đổ; nếu tổ chức đó tái sinh, chắc chắn sẽ có kẻ muốn đào tẩu khỏi

Cáo

Và, việc tái thiết tổ chức không phải là chuyện viển vông.

Nhóm bị bắt của 『Bát Kỳ Đại Xà』 chỉ gồm các cán bộ tối cao và một vài Thượng cấp chiến binh, trong khi phần lớn tài sản và nhân lực vẫn còn nguyên vẹn. Tổ chức đó ở trong tình trạng sụp đổ chẳng qua là nhờ công tác phá hoại của

Cáo

Nếu nhóm Thanh Xà thoát ra ngoài, mọi nỗ lực của

Cáo

từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ biển. Không những thế, cái lũ não cơ bắp đó chắc chắn sẽ quay ra chống lại

Cáo

Tình cảnh của

Cáo

hiện tại đang khá bấp bênh khi Thiên Vĩ và Kiếm Vĩ bị bắt, cộng thêm kế hoạch thu phục

Code

ấp ủ bấy lâu cũng thất bại thảm hại.

Thiên Vĩ cau mày, nói với Kiếm Vĩ:

"…Ngươi  muốn, nói gì? Cứ đi thẳng vào vấn đề đi."

"Tóm lại là… chúng ta có hai lựa chọn. Một là, tiêu diệt

Thiên Biến Vạn Hóa

. Hai là——kéo

Thiên Biến Vạn Hóa

về phe mình, mượn sức mạnh của hắn để vượt ngục."

Thiên Vĩ lập tức trả lời ngay tắp lự mà không cần đến một giây suy nghĩ.

"Không bao giờ. Kết nạp gã đó, là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra!"

Thiên Biến Vạn Hóa

đã mang lại cho Thiên Vĩ biết bao nhiêu thống khổ. Tất cả đều là do gã đó gây ra. Từ khi gã xuất hiện, những kế hoạch được chuẩn bị từ lâu của Thiên Vĩ hoàn toàn sụp đổ, sức mạnh của tổ chức bị bào mòn nghiêm trọng, thậm chí hắn còn phải chịu nỗi nhục nhã bị truy sát như một kẻ phản bội. Tuy đã thuyết phục được Kiếm Vĩ, nhưng các vị Boss khác chắc chắn vẫn coi Thiên Vĩ là kẻ phản bội.

Trong tình cảnh đó… mà lại kết nạp gã đàn ông đó ư?

"Bình tĩnh nào. Fufu… Anh đâu phải tuýp người bị cơn giận làm cho mờ mắt. Nếu mưu trí của

Thiên Biến Vạn Hóa

còn vượt mặt cả Thiên Vĩ, thì sức mạnh của hắn lại càng cần thiết đối với chúng ta. Nếu để

Rắn

nẫng tay trên trước thì phiền phức lắm đấy."

Quả thực… những lời cô ta nói hoàn toàn có lý.

Rắn

tuy kém về khả năng lập chiến lược hành động, nhưng lại sở hữu sức mạnh đủ để không bị quét sạch ngay cả khi Thiên Vĩ và Kiếm Vĩ hợp lực. Quân số của chúng cũng đông hơn

Cáo

. Đối với

Rắn

, một kẻ mưu mô xảo quyệt như

Thiên Biến Vạn Hóa

có thể sẽ trở thành mảnh ghép cuối cùng còn thiếu.

Nếu chuyện đó xảy ra,

Rắn

sẽ tiến thêm một bước dài tới mục tiêu vượt ngục.

"Nhưng điều đó là không thể. Gã đàn ông đó là một tên ôn thần, tuyệt đối không thể bắt tay với hắn."

Việc dung hợp Đế đô với

Bảo Điện

, thật không thể tưởng tượng nổi hắn đã làm cách nào để thực hiện chuyện đó. Nhưng ít nhất, nước cờ hắn tung ra ở Võ Đế Tế, xét trên mọi phương diện, đều là tồi tệ nhất. So với nước cờ đó thì những tiếng tăm xấu xa mà

Strange Grief

đang mang chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

"Fufufu… Ta hiểu rồi. Nếu vậy thì tiêu diệt gã đó. Như thế là được chứ gì?"

"Đúng vậy… Không, khoan đã."

Kế hoạch của gã đàn ông đó vô cùng hỗn loạn. Nhưng đồng thời, tất thảy những nước cờ đó đều vượt qua trí tưởng tượng của Thiên Vĩ.

Gã đàn ông đó là một vật cản, việc tiêu diệt hắn trong hoàn cảnh hắn không có sự bảo vệ từ các thành viên Party hay Clan chắc chắn là thời cơ tốt nhất. Càng sớm càng tốt. Đó là sự thật không thể chối cãi.

Nhưng, nếu bình tĩnh suy xét lại một lần nữa, chẳng phải đối với gã đàn ông đó, đây là một nước đi quá dễ đoán sao?

"Tính sao đây?"

Gã đàn ông đó chắc chắn hiểu rõ Thiên Vĩ đánh giá hắn như thế nào… Hắn thừa biết nếu để lộ tung tích, đối phương sẽ không màng đến chuyện hợp tác mà lập tức ra tay sát hại.

Và rồi, hắn sẽ tung ra nước đi khiến Thiên Vĩ phải ghê tởm nhất. Đối với gã đàn ông mang tên

Thiên Biến Vạn Hóa

, Thiên Vĩ có một sự 'tin tưởng' mãnh liệt đến mức đó.

Hiện tại, Thiên Vĩ đang bị vùng đất này bào mòn, sinh lực suy kiệt đến mức không thể tự mình thoát khỏi ngục. Về phần Kiếm Vĩ, một chiến binh thuần túy chuyên về kiếm thuật, tuy không bị giảm sức mạnh tồi tệ như Thiên Vĩ, nhưng trong tình cảnh không có vũ khí thì cũng chẳng thể phát huy tối đa sức mạnh.

Vậy thì, tình huống tồi tệ nhất có thể nghĩ đến là gì—

Hắn suy nghĩ vài giây. Tìm ra nước đi mà gã đó có thể thực hiện, nước đi mà nếu biết được, Thiên Vĩ sẽ cảm thấy tồi tệ nhất.

Và rồi, Thiên Vĩ đưa ra một quyết định mà nếu là bản thân trước kia, hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ chọn.

"…Chúng ta sẽ hợp tác với

Rắn

"Ngươi nói cái gì!?"

Kiếm Vĩ—người lúc nào cũng giữ vẻ ung dung—giờ đây mở to mắt, thốt lên một giọng kinh ngạc.

『Cửu Vĩ Ảnh Hồ』 và 『Bát Kỳ Đại Xà』 khác biệt về mọi mặt. Hai tổ chức vốn luôn gầm gừ chống đối nhau mà lại bắt tay hợp tác thì theo lẽ thường là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng, chính vì vậy—mới có thể đâm sau lưng gã đó.

"Ta đã nhìn thấu tất cả rồi.

Thiên Biến Vạn Hóa

chắc chắn—đang chuẩn bị uống chén rượu thề kết nghĩa với

Rắn

. Vì thế, chúng ta phải đi trước một bước."

Uống chén rượu thề là một nghi thức mà

Rắn

thường làm khi thiết lập mối quan hệ hợp tác bền chặt với đối tác. Đối với các thành viên của

Rắn

, những người đã cùng nâng chén thề đều được coi như anh em ruột thịt, và chúng sẽ không bao giờ bỏ rơi người anh em đó.

Giả sử

Thiên Biến Vạn Hóa

đã uống chén rượu thề mà nhóm Thiên Vĩ lại dám tấn công hắn, lũ

Rắn

chắc chắn sẽ huy động toàn bộ binh lực, bất chấp hao tổn để bảo vệ

Thiên Biến Vạn Hóa

đến cùng. Và khi phải đối đầu với toàn lực của

Rắn

, cả Thiên Vĩ, Kiếm Vĩ, và tất nhiên là cả các Thượng cấp chiến binh của

Rắn

cũng sẽ phải trả giá đắt.

Kẻ hưởng lợi cuối cùng—chính là

Thiên Biến Vạn Hóa

Đây chính là—kịch bản tồi tệ nhất.

"Nhưng mà,

Rắn

vừa bị cướp mất thức ăn, mà việc trả thù cũng thất bại cơ mà?"

"Chính vì vậy, hiện tại chúng vẫn chưa kịp “uống chén rượu thề”. Nếu chúng ta hành động ngay lập tức, chúng ta có thể bắt tay với chúng. Dù rất tức giận, nhưng đây là cách duy nhất."

Đây là một quyết định lưỡng bại câu thương. Nếu

Rắn

và

Cáo

bắt tay, việc nghiền nát

Thiên Biến Vạn Hóa

sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng cái giá phải trả là cả hai sẽ không thể cản trở việc vượt ngục của nhau. Đây là một rủi ro rất lớn.

Nếu các Boss khác của

Cáo

biết chuyện này, Thiên Vĩ chắc chắn sẽ bị lên án gay gắt.

Nhưng để đập tan mưu đồ của gã đàn ông đó, đây là con đường duy nhất. Chỉ cần làm vậy, ít nhất cũng có thể xóa sổ cái tên

Thiên Biến Vạn Hóa

kia, và kế hoạch thoát khỏi ngục do Thiên Vĩ lập ra cũng sẽ tiến triển thuận lợi.

Nói cho cùng, cách nhanh nhất để thoát khỏi cái Đảo ngục này chính là tìm mọi cách thu thập

Mana Material

. Chắc chắn

Rắn

cũng đang vạch ra những kế hoạch tương tự.

Tất nhiên, tiến độ kế hoạch của nhóm Thiên Vĩ có lẽ đang tiến triển nhanh hơn—nhưng dù sao thì, bảo toàn mạng sống vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Kiếm Vĩ trầm ngâm một lúc, rồi khẽ thở dài, nhún vai nói:

"…Cũng được. Dù là một kế hoạch chẳng có gì thú vị, nhưng ta nợ ngươi một ân tình. Cái ơn vì đã hiểu lầm ngươi là kẻ phản bội ấy."

"Vậy là đủ rồi. Cuối cùng cũng có thể bắt hắn phải trả giá vì dám coi thường

Cáo

Kiếm Vĩ là một chiến binh bẩm sinh. Đối với cô, chiến đấu vừa là công việc, vừa là sở thích, vừa là niềm khoái lạc.

Sau trận tử chiến hao binh tổn tướng với

Rắn

, Thiên Vĩ đã yêu cầu cô giữ trạng thái đình chiến, nay nếu hợp tác với

Rắn

, cô sẽ không còn cơ hội được giao đấu với các Thượng cấp chiến binh của chúng nữa. Đối với Kiếm Vĩ, điều này chẳng khác nào bị tước đi niềm vui thú.

Nhưng, Thiên Vĩ đã giành được sự đồng thuận. Việc Thiên Vĩ bị gắn mác kẻ phản bội đều do mưu kế của

Thiên Biến Vạn Hóa

Tất cả là do gã đàn ông đó tự làm tự chịu, gieo nhân nào gặt quả nấy. Trong tâm trí Thiên Vĩ hiện lên hàng loạt những thất bại cay đắng bắt nguồn từ Võ Đế Tế—không, bắt đầu từ kế hoạch ám sát Hoàng đế.

Thiên Vĩ siết chặt nắm đấm, hình dung ra bộ mặt ngu ngốc của

Thiên Biến Vạn Hóa

trong tâm trí, rồi dõng dạc thề như phỉ nhổ:

"Ta sẽ cắt đứt mọi ân oán. Lấy máu của

Thiên Biến Vạn Hóa

để tế thần linh của chúng ta."

—

“Võ Đế Tế”: nó là Đại hội võ thuật đỉnh cao - do toii đang dịch từ tiếng Nhật sang chứ không phải tiếng Anh như trước nên nhiều cái sẽ bị thay đổi

[Chìa Khóa Của Đại Địa]: trước đây toii dịch là “Chìa Khóa của Trái Đất”

Bạn đã đến cuối chương 117.

Không gian đọc của bạn