Chương 62 · 95 chương

Boss tân thủ chứng kiến sự thật

Phila lên tiếng:

"Cho tôi xin một ân huệ nhỏ được không?"

"Chuyện gì?"

Phila đẩy gọng kính đang trễ xuống mũi, giọng điệu có phần căng thẳng.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với Elena một lát được không?"

Đột nhiên sống lưng tôi lạnh toát.

Để Phila ở riêng với Elena á?

Trong game, Phila giống như tri kỷ của Elena, luôn bù đắp những thiếu sót của cô ấy.

Cả về mặt chiến thuật, thể chất lẫn tinh thần. Dù mang cái body bốc lửa và lủng lẳng một "củ lạc" siêu to khổng lồ, nhưng cô ta lại có tấm lòng bao dung như một người mẹ hiền và một con thú hoang giấu kín trong ngực.

Những phân cảnh kinh điển tôi cày mòn mắt trong game cứ thế lướt qua trong đầu như một cuốn phim tua nhanh.

Đầu óc tôi hơi trống rỗng một chút, nhưng vẫn mở mồm hỏi lý do.

Dù sao thì ân huệ tôi nhận từ Phila cũng phải tìm cách trả.

Ít nhất cũng phải trả cho vơi bớt cái ân tình trong lòng.

"Cô muốn nói chuyện gì?"

"Ch-Chuyện đó…"

Mắt Phila chớp chớp liên hồi.

"B-Bí mật?"

Cô ta đưa ngón trỏ lên trước môi.

Trông càng mờ ám hơn.

Tôi quay sang nhìn Elena.

Với thực lực của Elena bây giờ, chắc cũng dư sức đối phó nếu có biến cố gì xảy ra.

"Nếu con bé không… à nhầm, không thích thì đừng có ép."

Cuối cùng, tôi chọn cách đặt niềm tin vào Phila.

Chắc không có chuyện cô ta mất trí mà nhào vào đè ngửa Elena ra đâu. Nếu đến ba cái chuyện cỏn con này mà còn nghi ngờ thì sau này làm sao dám giao lưng cho đồng đội.

Thấy tôi đồng ý, Phila cười tươi như hoa.

"Elena, Phila bảo có chuyện muốn bàn riêng với nhóc. Ta ra ngoài một lát nhé."

"Dạ…"

Tôi mở cửa phòng nghiên cứu bước ra ngoài.

Dù trong lòng vẫn thấy cấn cấn, nhưng thôi cứ tin tưởng đi.

Cứ tin một lần xem sao.

Dù sao thì nếu không có niềm tin tối thiểu thì cũng không thể thu nạp vào tổ đội được. Với cái trình độ giả kim thuật đỉnh cao của Phila, nếu cô ta thực sự ủ mưu thì có đề phòng cỡ nào cũng dính bẫy thôi.

"Hazz…"

Lững thững bước đi, tôi tính tranh thủ đi mua chút đồ ăn vặt trong lúc hai người họ tâm sự.

******

Ông chú đã rời khỏi phòng.

Rầm.

Tiếng cánh cửa nặng trịch đóng sầm lại vang lên.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Elena và Phila.

Phila khẽ nuốt nước bọt.

Mỗi lần Phila lúng túng lắc lư cơ thể, ánh mắt Elena lại tự động bị hút về phía bộ ngực và vòng ba của đối phương.

Mái tóc màu hồng bồng bềnh rủ xuống.

Dù khoác trên người bộ áo choàng thùng thình, nhưng vẫn không che nổi cặp đồi núi chực chờ bung cúc và bờ hông nở nang, gợi cảm.

Cứ mỗi lần Phila khẽ rung người, khoảng trống bên dưới lớp áo bị đôi gò bồng đẩy lên cũng rung rinh theo.

Khi hai bàn tay đang xoắn xuýt của cô ta đặt dưới ngực, lớp áo choàng bị cuộn lại, làm tôn lên kích thước khủng bố của bộ ngực.

Cỡ đó bèo nhất cũng bằng nguyên cái đầu của Phila.

Sức ép vô hình từ cặp ngực ngoại cỡ đó khiến môi Elena khô khốc.

Cô ta hoàn toàn khớp với hình mẫu phụ nữ lý tưởng của ông chú mà Mira đã từng điều tra giúp.

Ngực bự.

Eo thon.

Hông nở.

Cái vóc dáng đó mà bảo ngày nào cũng ru rú trong phòng nghiên cứu thì đúng khó tin.

Không công bằng chút nào.

Phila đẩy gọng kính, bốn mắt chạm nhau.

"À, ừm."

Phila cứ mân mê mấy ngón tay rồi mở lời.

"Elena này, em có vẻ thân với anh Eck lắm nhỉ?"

"…Rồi sao ạ?"

"Ý, ý tôi là."

Hai má Phila đỏ lựng, cô ta cúi gằm mặt xuống.

"Em có thể bật mí cho tôi biết… anh Eck thích gì không?"

Cái gì cơ?

Bà chị này đang tính nhờ mình làm quân sư tình yêu đấy à?

Đang hỏi mình cách cua ông chú sao?

Elena giật thót.

"…Em không phải là phụ nữ của chú ấy."

"Hả? Nhưng tôi thấy hai người hay đi chung mà."

"Đi chung khác với hẹn hò."

"Ra là vậy sao?"

Mặt Phila lập tức sáng bừng lên.

"Thế thì chúng ta cùng trao đổi xem anh Eck thích gì đi. Dù tôi không thể nào rành rọt bằng Elena được, nhưng tôi cũng biết được một thứ mà anh ấy cực kỳ khoái đấy."

"…Thứ gì?"

Phila kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu.

"Cái này là cái gì?"

"Xuân dược đấy."

Elena không thể tin vào tai mình.

Ông chú mà lại thích xuân dược á?

"…Dạ?"

"Eck khoái cái này cực kỳ luôn. Anh ấy bảo uống cái này vào thì có hoạt động kịch liệt cỡ nào cũng không biết mệt."

Nói đoạn, Phila gập hai cánh tay vuông góc 90 độ, lắc hông đẩy tới đẩy lui mô phỏng tư thế đó.

Não Elena đình công luôn.

"Cái đêm mà Eck ở lại phòng nghiên cứu của tôi ngủ qua đêm ấy, anh ấy dai sức kinh khủng khiếp. Anh ấy bảo thuốc do tôi pha chế công hiệu vượt trội hơn hẳn."

Tim Elena như rớt xuống đáy dạ dày.

"Lúc đầu anh ấy bảo đến để thử nghiệm xuân dược do tôi bào chế. Ai ngờ uống xong, anh ấy cứ hì hục nhấp tới nhấp lui suốt cả đêm. Đúng là quái vật… làm tôi đuối sức lăn ra xỉu luôn."

Phila xấu hổ cúi mặt xuống.

Trên đôi má đỏ bừng là một nụ cười rạng rỡ.

Đầu óc Elena hoàn toàn trắng xóa.

Nhưng tiềm thức của cô vẫn đang giữ được cái đầu lạnh để phân tích tình hình.

Ông chú đã qua đêm với Phila.

Uống xuân dược của Phila.

Để thử công hiệu của thuốc.

Mà xuân dược thì ai cũng biết là dùng để làm gì rồi đấy.

Ông chú thì không biết mệt.

Còn Phila thì đuối sức lăn ra xỉu.

Ngay tại phòng nghiên cứu này.

Một nam một nữ, sau khi nốc xuân dược, đã quần nhau suốt cả đêm.

"Sáng hôm sau dậy mà anh ấy vẫn sung sức như chưa có chuyện gì xảy ra, làm tôi rất sốc luôn. Làm thế quái nào mà con người ta có thể vận động thâu đêm suốt sáng mà không cần nghỉ ngơi cơ chứ. Trong khi tôi chỉ nằm im chịu trận thôi mà cũng mệt lử…"

"Chú ấy thích ngực lép."

Elena lập tức ngắt lời Phila.

Rồi dùng hai tay ôm chặt lấy ngực mình.

Một bộ ngực bé đến mức hai bàn tay nhỏ xíu cũng đủ che kín.

Tuy có lớp giáp che chắn, nhưng cô thừa biết kích cỡ của mình đến đâu.

Phila cũng phản xạ tự nhiên đưa tay ôm ngực mình. Bầu ngực quá khổ không thể nắm trọn, bị bóp nhẹ khiến những đường cong mềm mại phập phồng sau lớp áo.

"Chú ấy cũng khoái mông nhỏ như em này."

Elena uốn éo eo, đặt tay lên cặp mông nhỏ nhắn xinh xắn của mình.

Phila đưa tay sờ nắn mông mình, mặt đỏ như gấc.

Mỗi lần đầu ngón tay cô ta chạm vào lớp áo choàng, đường cong cơ thể lại hiện rõ mồn một. Cái vòng eo con kiến thắt lại tự nhiên, rồi nở rộng ra phần xương chậu hoàn hảo đến mức khiến người ta lóa mắt.

"Hức… Nhưng anh ấy… thích người đẹp cơ…"

Phila lấy tay che mặt, vẻ thất vọng tràn trề.

Nhưng khi cô ta vô tình quệt đi lớp nhọ nồi và vết mực lem nhem trên mặt, những tàn nhang hay nếp nhăn xấu xí đều biến mất. Hiện ra một làn da láng mịn, khuôn mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo, khiến Elena đơ ra không biết phải phản biện thế nào.

"Chú ấy chỉ để mắt tới mình em thôi."

Phila gật gù tán thành.

"Ừm. Tôi cũng nhận ra chuyện đó. Một đứa đần độn như tôi còn nhìn ra được anh ấy cưng chiều Elena đến nhường nào. Chắc chắn vì Elena quá quan trọng nên Eck mới không nỡ đụng tay đụng chân vào đấy. Nhìn xem. Elena thì ngực lép."

Elena vô thức đưa tay ôm ngực.

"Mông cũng lép nốt."

Elena lấy tay che mông.

"Lại còn xinh xắn đáng yêu thế này nữa. Có một cô gái hợp gu đến từng cen-ti-mét ở ngay bên cạnh mà lại cố nhịn không  dám động vào, nếu không phải vì quá trân trọng thì làm sao mà kìm chế nổi, trong sách viết rành rành ra thế cơ mà."

Bằng một nụ cười rạng rỡ, Phila chân thành khen ngợi Elena.

"Th-Thực ra thì… tôi… hơi rén đàn ông."

"Thế là sao ạ?"

"Nh-Nhóc đừng hiểu nhầm. Không phải là tôi ghét anh Eck đâu. Chỉ là… m-một người đàn ông tuyệt vời như anh Eck, đ-đời nào lại thèm để mắt đến cái cơ thể dâm đãng, lẳng lơ này của tôi."

Elena khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

"Th-Thế nên, tôi chỉ muốn… được thân thiết với anh Eck hơn một chút thôi. Muốn làm bạn với anh ấy. Tuy tôi mang cái cơ thể lẳng lơ này, nhưng vẫn có thể làm bạn được mà đúng không? N-Nếu được làm bạn, thì anh Eck sẽ là người bạn đầu tiên của tôi đấy. Hehe."

Giống như ánh mắt của một đứa trẻ đang nhìn vào rương báu chứa đầy những ước mơ, đôi mắt Phila lấp lánh khi mơ mộng về mối quan hệ với Eck.

"Nên là, nếu anh Eck có sở thích gì, em… em có thể bật mí cho tôi được không?"

"Để tặng quà làm quen ạ?"

"Đúng rồi! Vì anh ấy đã chịu làm bạn với tôi. Tôi muốn tặng một món quà… để bày tỏ lòng biết ơn. Đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho một ai đó. N-Nên, tôi có thể xin nhóc lời khuyên được không?"

Cô ta cứ xoắn xuýt vặn vẹo cơ thể, ra vẻ ngại ngùng.

Cái bà chị này…

Elena cúi xuống nhìn lọ xuân dược mà mình vừa nhận lấy.

"Chị bảo đã qua đêm với chú ấy đúng không?"

"Hả? Ừm. Đêm đó thực sự rất tuyệt vời."

"…"

Ông chú kể từ lúc gặp cô chưa từng qua lại với người phụ nữ nào khác.

Cắt đứt hoàn toàn quan hệ với vị hôn thê kiêm bạn gái cũ Rebecca, còn Jeina mà chú ấy hay dùng làm đồ chơi giờ cũng chỉ như cái bình phong không hơn không kém.

Chị Mira cũng đã thám thính và xác nhận chú ấy không hề bén mảng đến mấy cái lầu xanh mà trước đây chú hay lui tới.

Chẳng lẽ lý do chú ấy cai sắc dục là vì đã gặp Phila?

'Chứ không phải vì mình sao?'

Phila hoàn toàn không nhận thức được những lời mình đang nói ra đáng xấu hổ đến mức nào, cứ thản nhiên uốn éo cái thân hình lẳng lơ đó.

Cô ta cứ lải nhải đi lải nhải lại cái chuyện đêm hôm đó với Eck, cơ thể thì cứ đu đưa tới lui.

Nếu thay vị trí hai bàn tay của mình bằng vòng eo của Phila, và thay vị trí của Phila bằng ông chú. Chẳng phải đó chính là cảnh tượng tái hiện lại đêm mây mưa của hai người họ tại chính căn phòng này sao.

Mỗi lần cặp ngực khủng bố đó nảy lên, trong ngọn lửa ghen tuông trong lòng Elena lại bùng cháy mãnh liệt.

Nhưng cái đầu của Elena lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

****

Tôi rời khỏi phòng nghiên cứu, mua vài món xiên nướng ăn vặt rồi thong thả quay lại.

'Chắc tầm này thì cũng tâm sự xong rồi nhỉ?'

Trên đường về phòng nghiên cứu.

Vừa cắn miếng thịt xiên nướng, tôi vừa suy nghĩ về cái chân tướng động trời vừa phát hiện ra trong phòng.

'Méo ngờ thằng Kyle lại là gái.'

Trong nguyên tác game, nó 100% là đực rựa.

Thế mà ở thời điểm quá khứ này lại lòi ra là nữ.

Game không hề có vật phẩm chuyển giới thành nam.

Vì nó lúc nào cũng gào thét đòi gái nên tôi mặc định nó là con trai, và thực tế trong game nó cũng phơi bày cái bản chất đàn ông ra rõ rành rành.

Ngoại hình thì y hệt nhau.

'Nhưng mình không nghĩ là thông tin game bị sai.'

Vốn dĩ tôi không được phép đưa ra cái giả định đó.

Vì không có thông tin của game thì tôi sống sót thế chó nào được.

Chỉ có thể nhắm mắt đưa chân mà bám lấy mớ thông tin đã được kiểm chứng thôi.

Có thể có sai lệch, nhưng bản chất thì không đổi.

Vậy thì tại sao Kyle lại là nữ thế?

'Mà thôi, game mà. Chắc phải có một hai bình thần dược chuyển giới chưa được công bố trong game.'

Vì nó là kẻ thôi miên, nên nếu nó dùng thôi miên để tìm kiếm thuốc chuyển giới thành nam, thì chắc chắn nó sẽ mò ra được dễ hơn người bình thường.

'Nhưng vẫn thấy tiếc vãi.'

Tôi sờ sờ vào cái lọ Thánh Chiến Dược Thủy cứng ngắc trong túi áo.

'Mục đích chính là để cải tạo ngoại hình cơ mà.'

Kế hoạch đổ bể rồi.

Tôi đến trước cửa phòng nghiên cứu rồi gõ cửa.

Đợi một lúc không thấy ai mở nên tôi tự đẩy cửa bước vào.

"Thế còn ở Thần Điện Cổ thì sao."

"Ở Thần Điện Cổ cũng đi có hai người à."

"Ừm ừm!"

Hai người họ đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn, có vẻ đang rôm rả kể lể về những chuyện tôi đã làm.

"Phila, vẫn chưa tâm sự xong à?"

"A! X-Xong rồi ạ. Xin lỗi anh. Nói chuyện cuốn quá nên tôi quên khuấy mất."

"…"

Elena cúi gầm mặt, phần tóc mái vàng óng rủ xuống che khuất đôi mắt trong bóng tối.

Cô ấy lầm bầm:

"Chị Phila đúng là người tốt."

"Thế à."

Gọi bằng chị cơ đấy. Thương thay cho Elena vẫn chưa biết cái sự thật động trời về 'củ lạc' của Phila.

Trên bàn là lọ xuân dược quen thuộc.

"Cái này là thứ chú cực kỳ khoái đúng không? Chị Phila bảo thế."

"Thì cũng thích."

Bí quyết để có được thể lực vô hạn mà lị.

"Chú uống không?"

"Bảo là phần của ta mà."

Tôi cầm lấy lọ xuân dược, mở nắp nốc cạn trong một hơi.

Sinh lực cuồn cuộn dâng trào khắp cơ thể.

Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng.

Mục đích tới đây là để tống lọ thuốc chuyển giới cho thằng Kyle, giờ đổ bể rồi thì cũng không còn việc gì làm.

"Elena."

"Dạ."

"Trước khi về, làm một trận giao hữu khởi động gân cốt không?"

"Giao hữu ạ?"

Elena tuột xuống khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào tôi. Nét ủ rũ ban nãy bay biến, ánh mắt cô ấy lập tức trở nên sắc lẹm.

"Được thôi. Nhưng nếu cháu thắng, chú phải thực hiện một điều ước của cháu đấy nhé. Cấm được nuốt lời đâu đấy."

"Điều ước á? Ước gì?"

"Nếu chú thắng thì cháu sẽ thực hiện điều ước của chú."

"Hừm…"

Tôi nhún vai.

"Thôi cũng được."

Tôi và Elena đối mặt nhau trên con phố vắng vẻ trước cửa phòng nghiên cứu.

Elena rút thanh kiếm gỗ ra.

Tôi cũng chĩa thanh kiếm gỗ về phía cô ấy.

Cảm nhận nguồn sinh lực vô hạn đang rần rần trong huyết quản, tôi bắt đầu tính toán tỷ lệ chiến thắng.

PvP không phải là thế mạnh của tôi, nhưng thể lực vô hạn thì lại là một lợi thế khổng lồ.

'Lúc nào ăn được thì cứ ăn thôi.'

Đó chính là mục tiêu của trận giao hữu này.

Sẵn tiện đang full thể lực, phải hốt ngay một trận thắng mới được.

Ánh mắt Elena lướt nhanh qua toàn thân tôi.

Với kinh nghiệm thực chiến dày dặn, cô ấy dễ dàng loại bỏ những chuyển động thừa thãi, chỉ bắt dính lấy những chuyển động cốt lõi của tôi.

Đứng trước mặt cô ấy lúc này, tôi có cảm giác như bị lột trần truồng vậy.

Không cần ai ra hiệu bắt đầu.

Tôi chủ động đạp đất lao lên trước.

Vừa áp sát vừa tung đòn dồn dập.

Cạch!

Elena vặn cổ tay, khéo léo gạt quỹ đạo thanh kiếm của tôi chệch hướng.

Tôi mượn lực gạt đó, kéo kiếm về rồi tiếp tục tung đòn.

Những đòn tấn công liên hoàn chém xuống như mưa.

Dù bị chặn đứng hết, nhưng vì tôi nắm thóp mọi kỹ năng của Elena, nên tôi luôn đọc được nước đi tiếp theo của cô ấy trước cả khi cô ấy kịp nhận ra.

'Bắt được rồi.'

Ngay khoảnh khắc tôi định tung đòn quyết định.

Elena bỗng lùi lại một đoạn xa tít tắp, đứng lù lù ngay sát Phila đang đứng xem.

"Đang làm cái quái…"

Với khuôn mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc, Elena túm lấy vạt váy của Phila rồi tốc ngược lên tận cổ.

"Ááá?!"

Phila hét toáng lên.

Lớp áo choàng bị tốc lên cao, phơi bày toàn bộ thân hình bốc lửa bị giấu kín bấy lâu nay.

Bên trong lớp váy.

Giữa hai đùi.

Chiếc quần lót màu trắng tinh khôi.

Ánh mắt tôi bị hút chặt vào vị trí trung tâm đó.

Cái khe rãnh mềm mại đằng sau lớp vải… Nhưng Phila… Nhưng mà… Cái quái gì thế này…? Não tôi chập mạch, bốc khói vì mớ thông tin mâu thuẫn lộn xộn.

Cái 'củ lạc' lẽ ra phải lủng lẳng giữa hai háng Phila lại không thấy đâu.

Sao lại không có?

Giữa lúc tôi còn đang đơ người ra vì chưa hiểu chuyện gì.

"Chỉ vì nốc mấy cái xuân dược rẻ tiền đó nên chú mới bị nắng cực sinh hoang tưởng đấy."

Thanh kiếm gỗ của Elena kề sát cổ tôi.

"Cháu thắng rồi nhé, chú."

Elena nở một nụ cười u ám, không có vẻ gì là vui sướng với chiến thắng này.

Nhưng trong đầu tôi lúc này, không còn tâm trí đâu mà đau buồn vì thất bại nữa.

Tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy xổ ra ngoài.

Hai mắt tôi đã nhìn thấy rành rành điều đó.

Phila, cô là phụ nữ 100% sao?

Phila mà lại là gái thẳng á?

Nhưng Phila…

Trong lúc tôi còn đang đứng hóa đá, Elena và Phila trao đổi với nhau vài câu gì đó, rồi chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị Elena lôi đi.

Bạn đã đến cuối chương 62.

Không gian đọc của bạn