Chương 74 · 157 chương

63. Dạo quanh Diễn đàn Thợ săn

Alice đang ngồi trước chiếc máy tính công cộng ở góc sảnh chờ trên tầng thượng của hội Union.

Một buổi chiều không có nhiệm vụ thật tẻ nhạt.

Vẫn còn khá lâu nữa mới đến giờ tan làm.

Cô chống cằm, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính.

Cô đang xem gì ư?

“…….”

Với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Alice chậm rãi gõ phím vào thanh tìm kiếm.

[Diễn đàn Thợ săn.]

Đó là một diễn đàn mạng cô từng nghe thầy nhắc tới trong buổi tham vấn đầu tiên của chị gái mình.

Dĩ nhiên cô biết mình rất được lòng phái nam, nhưng mà…

Việc tồn tại một nơi sục sôi những ham muốn nguyên thủy và trần trụi đến mức đó vẫn là một cú sốc khá mới mẻ đối với cô.

Chính vì thế, thỉnh thoảng Alice lại lẻn vào trang web đó để quan sát.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Alice chẳng chút ngần ngại nhấn phím Enter.

-----------------------------

✪ Bảng xếp hạng các hội thợ săn mới nhất quý này [221]

Người đăng: ㅇㅇ | Lượt xem: 98,139 | Đề xuất: 1156 | Bình luận: 221

-----------------------------

Đây là bảng xếp hạng định kỳ vừa mới ra lò tuần trước.

Top 10 hội lớn thì vẫn vậy nhưng thứ hạng bên trong có vẻ biến động đôi chút?

[Hạng 1] [Đại Hải]

[Hạng 2] [Quân Chủ]

……

[Hạng 5] [Union]

[Hạng 6] [Esther]

[Hạng 7] [Haetae]

……

[Hạng 10] [Thương Thiên Minh]

-----------------------------

Alice khẽ gật đầu khi thấy Union, hội của mình, đang đứng ở vị trí thứ 5.

So với hạng 6 của quý trước, đây quả là một sự thăng hạng đáng kinh ngạc.

Vì thứ bậc trong Top 10 một khi đã định hình thì rất khó lay chuyển, nên tin mừng này đã khiến cả hội mở tiệc ăn mừng linh đình.

Nghe đâu bộ phận thông tin đánh giá rằng Luna và Alice đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc.

Đó là những gì cô được nghe kể lại.

Tuy nhiên, việc hội Haetae tụt dốc không phanh xuống hạng 7 quả là một điều nằm ngoài dự liệu.

Dù gần đây họ có vướng vào vài lùm xùm không hay… nhưng xét cho cùng, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến thực lực chiến đấu của các thợ săn.

Bởi lẽ với một thợ săn cấp S áp đảo như Jin Seah cùng dàn nhân sự cấp A vững chắc, thứ hạng của họ không nên sụt giảm dễ dàng như vậy.

Alice vừa chống cằm vừa lướt màn hình xuống phía dưới.

Và rồi, thắc mắc ấy… cũng đang được bàn tán vô cùng xôn xao trong phần bình luận.

-----------------------------

- ㅇㅇ:

Đại Hải vạn tuế!

- Đội viên cứu hộ:

Mà này, hội Haetae làm cái quái gì mà thứ hạng cứ cắm đầu xuống đất thế nhỉ?

└ ㅇㅇ:

Trong hội lòi ra một kẻ tội phạm bắt cóc mà bảo không làm gì à? Bộ ông ôm cổ phiếu Haetae hay sao mà bênh thế?

└ Đội viên cứu hộ:

Biết để làm gì hả thằng điên kia?

└ ㅇㅇ:

À thôi xin lỗi.

- Nhà phân tích:

Vụ của Baek Sieun cũng là một lý do, nhưng Haetae trước giờ toàn dựa vào một mình Jin Seah gánh team còn gì? Nghe đâu đợt cải tổ nhân sự nội bộ gần đây nát lắm. Xem mấy bản ghi đấu tập công khai thấy mặt bằng chung thành viên có vẻ khá hơn trước nhưng phối hợp giữa các đội thì cứ như gà mắc tóc ấy.

└ Nhà phân tích:

Với lại cái gọi là “mặt bằng chung” vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì với một hội “độc mã” như Jin Seah cả. Quan trọng là có hỗ trợ được cho cô ấy hay không thôi, nhìn team hiện tại đúng là tệ hơn hẳn.

└ luka14:

Ủa mà sao tự nhiên lại thay đổi đội hình chi vậy?

└ Nhà phân tích:

Tôi mà biết thì tôi đã làm chủ tịch hội rồi.

- Không phải furry mà là thú nhân:

Cứ xếp hạng theo độ mlem là chuẩn nhất, ban đầu để Union toàn thú nhân đứng top 1 mới đúng đạo lý.

- ㅇㅇ:

Cặp tuyết lê của Thương Thiên Minh Chủ sẽ cứu rỗi thế giới này.

-----------------------------

Alice nghiêng đầu thắc mắc.

‘Đã công khai video đấu tập rồi sao….’

Vậy mà đánh giá lại tệ đến thế ư?

Scrim công khai.

Đó là thuật ngữ chỉ những bản ghi hình quá trình chinh phục hầm ngục mô phỏng trong nội bộ hội.

Tất nhiên, những thước phim về các chiến thuật then chốt thường được giữ bí mật tuyệt đối.

Nhưng đôi khi, để đánh bóng tên tuổi hoặc phô trương uy thế, các hội vẫn chủ động công khai một phần.

Có lẽ phía Haetae đã rất tự tin khi tung ra đoạn phim về đội hình mới này….

Ngay cả Alice cũng chưa từng tận mắt chứng kiến.

Cô dứt khoát truy cập vào trang web xem video.

[Công khai Scrim tiền tuyến mới nhất của Haetae]

Hiện ra ngay trên cùng là một đoạn video đi kèm với logo quen thuộc của hội Haetae.

Cô di chuyển chuột và nhấn vào nút phát.

Cùng với bản nhạc nền hùng tráng, dòng chữ [HAETAE’S NEW FRONTIER] hiện lên ở phần giới thiệu.

Màn hình chuyển cảnh, để lộ bóng lưng của các thợ săn đang đứng trước lối vào hầm ngục mô phỏng.

Video diễn biến với tốc độ rất nhanh.

Vẫn là màn gánh đội áp đảo như thường lệ của Jin Seah.

Những luồng sấm sét do cô vung ra quét sạch hầm ngục trong tích tắc.

Các thành viên khác trông chẳng khác nào những nhân viên vệ sinh đi dọn dẹp tàn dư chiến trường.

“…….”

Có gì đó không ổn.

Việc chinh phục thì chẳng có vấn đề gì, nhưng… cảm giác cứ như có một sự chệch nhịp kỳ quái nào đó.

Alice lập tức mở một video Scrim cũ của hội Haetae để đối chiếu.

“…… Đúng là vậy rồi.”

Khác biệt quá rõ ràng.

Đội hình mới và đội hình cũ. Mạch diễn biến của hai thước phim về cơ bản là tương đồng.

Vẫn là màn trình diễn cá nhân của Jin Seah.

Thế nhưng, nếu đội hình cũ giống như một thực thể hữu cơ chuyển động thống nhất xoay quanh Jin Seah….

Thì đội hình mới lại chẳng khác nào một cỗ xe bò đang bị con tuấn mã khổng lồ mang tên Jin Seah cưỡng ép kéo đi.

Alice đặt hai cửa sổ video cạnh nhau và bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt đó.

“Ơ?”

Và rồi một lúc sau, cô đã phát hiện ra.

Trong đoạn phim của đội hình cũ.

Ngay tại vị trí trung tâm của tiền tuyến.

Có một người đàn ông đang hòa mình một cách tự nhiên giữa những tanker cấp A và thợ săn cấp S.

Anh ta không hề phô diễn những kỹ năng hoa mỹ hay sức mạnh áp đảo.

Chỉ đứng phía sau đồng đội, đôi tay đưa ra những chỉ dẫn gãy gọn đi kèm với khẩu hình miệng liên tục phát ra mệnh lệnh.

Và người đó.

Chính là thầy.

“Thầy đã từng….”

Cô biết thầy vốn là một thợ săn.

Cũng biết thầy từng thuộc biên chế hội Haetae.

Nhưng cô không thể ngờ rằng thầy lại đảm nhận một vai trò quan trọng đến nhường này.

Cô cứ mải mê ngắm nhìn dáng vẻ chiến đấu của người đàn ông ấy trong bộ quân phục trên màn hình.

“… Ngầu thật đấy….”

Cái này phải để dành về nhà xem lại mới được.

Với chút luyến tiếc, Alice tắt video và quay trở lại giao diện diễn đàn.

Chà, nguyên nhân sụt hạng của Haetae thì cô cũng đại khái nắm rõ rồi.

Chắc là sau một thời gian, khi đội hình mới ăn khớp với nhau thì thứ hạng sẽ sớm quay trở lại thôi….

Mà nếu không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.

“Bài tiếp theo là….”

“Thợ săn Alice!”

“Vâng?”

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài sảnh chờ vang lên tiếng gọi.

Đó là quản lý của hội.

“Có cuộc hẹn gặp mặt liên quan đến bộ ảnh tạp chí cô chụp hôm trước đấy! Có vẻ cô phải đi ngay bây giờ….”

Bộ ảnh bikini cô chụp đợt trước.

Có vẻ như bên đó đã liên lạc lại.

Alice khẽ gật đầu vẻ hơi phiền hà rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Em đi ngay đây~”

Ngay khoảnh khắc cô định bước ra khỏi sảnh với những bước chân nhẹ tênh.

Cánh cửa mở ra và Luna bước vào bên trong.

Luna cất tiếng hỏi Alice.

“Em đi đâu thế?”

“À, chị. Em đi gặp bên tạp chí một chút. Em sẽ về sớm thôi.”

“Ừ. Đi cẩn thận nhé.”

Alice vẫy tay chào chị gái rồi biến mất sau dãy hành lang.

Chỉ còn lại một mình, Luna định ngồi xuống ghế sofa trong sảnh… thì chợt nhận ra màn hình máy tính vẫn còn đang sáng rực.

“Cái con bé này thật là….”

Phải tắt nguồn đi chứ.

Luna tiến về phía máy tính định bụng sẽ tắt nó đi.

Thế nhưng.

[Diễn đàn Thợ săn]

Giật mình.

Hai chữ hiện ra trên màn hình khiến bàn tay đang vươn tới của Luna khựng lại trong giây lát.

Cô ngoảnh đầu, thận trọng quan sát xung quanh.

Sau khi xác nhận không có ai khác trong sảnh chờ rộng lớn này.

Cô chậm rãi ngồi xuống vị trí đó.

Lần trước cô đã thấy nó rồi.

Không, đúng hơn là cô đã bị Alice ép phải xem.

Lúc đó vì chưa có chút “kháng thể” nào nên cô đã ngất xỉu ngay tại chỗ….

Nhưng có lẽ bây giờ đã khác.

Thầy đã cho cô thấy một thế giới hoàn toàn mới.

Biết đâu việc này cũng có thể coi là một phần của quá trình trị liệu.

Luna cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp rồi nắm lấy chuột.

Và rồi cô chậm rãi lướt xuống.

Bỗng dưng, Luna bắt gặp một tiêu đề mà mình tuyệt đối không thể nào ngó lơ.

-----------------------------

✪ Phân tích vụ bắt cóc chuyên viên tham vấn của thợ săn [75]

Người đăng: ㅇㅇ | Lượt xem: 51,441 | Đề xuất: 956 | Bình luận: 75

-----------------------------

Chắc mọi người cũng biết vụ một tham vấn viên mới bị bắt cóc gần đây rồi nhỉ.

Nhưng vì chẳng có chút thông tin nào nên nhiều ông chỉ biết loáng thoáng là ‘nghe bảo đã được cứu’ thôi~ Tôi sẽ kể chi tiết hơn về vụ này.

Về cơ bản, nghi phạm như mọi người đã biết là Baek Sieun, thành viên hội Haetae đến từ thế giới Hestia…

Nói tóm lại là… thật sự, chỉ cần cứu chậm một chút thôi là tiêu đời rồi.

Vốn dĩ Hestia là một thế giới nữ quyền….

-----------------------------

Nội dung bài viết mang đến một cú sốc cực lớn.

Luna vốn không thực sự hiểu rõ Hestia là một nơi như thế nào.

Tuy nhiên, khi đọc những dòng mô tả về văn hóa Hestia, tập tục “cướp hôn” của họ, cũng như giải thích về năng lực của các thợ săn đó.

Cô nhận ra rằng thầy đã suýt chút nữa bước qua một ranh giới không thể quay đầu.

Bàn tay cầm chuột của Luna bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Đó là một sự phẫn nộ thuần túy.

Luna tiếp tục lướt xuống đọc phần bình luận.

-----------------------------

- Quản trị viên:

Đa phần thợ săn từ Hestia đều là hỗ trợ viên, năng lực thuộc hệ doping mà. Rõ ràng là vụ đó cực kỳ nguy hiểm rồi?

- Xmas:

Bài viết này nói quá lên rồi, tôi từng hẹn hò với một thợ săn Hestia đây, cũng chẳng đến mức đó đâu.

└ dasbade:

Thật á? Giờ chia tay chưa?

└ Xmas:

Ừ, giờ bả là chủ nhân của tôi rồi.

└ dasbade:

Cái quái gì thế hả thằng điên này?

└ KAL:

Thằng này không phải diễn đâu. Nhìn mấy bài nó đăng đi. Có vẻ tham vấn viên kia suýt tiêu đời thật đấy.

└ Xmas:

Chỉ cần vài phút thôi là có thể cảm thấy sung sướng ngay mà.

- Duy Ngã Độc Tôn:

Đọc cmt trên xong là hiểu ngay vấn đề luôn.

-----------------------------

Những bài đăng khác?

Luna nhấn vào ID ‘Xmas’.

Danh sách những bài viết trong quá khứ của người này hiện ra trên màn hình.

Ban đầu chỉ là những dòng than vãn về chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ.

[Xmas: Dạo này cứ hay cãi nhau với bạn gái, mệt mỏi quá.]

[Xmas: Cuối cùng cũng quyết định chia tay, mấy ông đừng có yêu người ngoại giới làm gì.]

Thế rồi, kể từ một thời điểm nào đó.

[Xmas: Dạo này buổi tối hay thấy mệt mệt, nên uống vitamin gì nhỉ?]

[Xmas: Buồn ngủ vãi chưởng.]

Và cuối cùng.

[Xmas: Hóa ra là do tôi sai… dạo này tôi vừa nhận ra được một điều.]

[Xmas: Các ông nghĩ mục đích sống của đàn ông là gì?]

[Xmas: Tôi đã biết mình thực sự muốn sống một cuộc đời như thế nào rồi.]

[Xmas: Cảm giác sướng vãi nồi.]

Luna không đủ can đảm để đọc tiếp nữa.

Cô kịch liệt lắc đầu.

Phải rồi.

Vì thầy đã trở về an toàn.

Từ giờ trở đi, cô phải dốc hết sức mình để đảm bảo những chuyện tương tự không bao giờ lặp lại.

Cô phải bảo vệ thầy.

Trong thâm tâm, cô chỉ muốn lập tức tìm đến người đàn bà tên Baek Sieun kia để mà….

“Phù….”

Luna trút ra một hơi thở dài nóng hổi.

Cô nỗ lực kìm nén ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng.

Cô chuyển ánh nhìn sang bài đăng tiếp theo.

-----------------------------

✪ Công khai ảnh B-cut tạp chí bikini của Alice [121]

Người đăng: Quản trị viên | Lượt xem: 86,995 | Đề xuất: 1012 | Bình luận: 121

-----------------------------

(Ảnh)

(Ảnh)

-----------------------------

Tại đó hiện ra hình ảnh Alice trong trang phục áo tắm.

Đó là những bức hình khác hẳn với cuốn tạp chí mà cô ấy đã chụp cho sự kiện trước đây.

Có lẽ đây là những bản B-cut không được chọn để đăng báo.

Lần này, phản ứng của cộng đồng mạng vẫn bùng nổ như mọi khi.

-----------------------------

- ㅇㅇ:

Ăn ngon nhé các bác.

- ㅇㅇ:

“Cặp loa” nhìn uy tín thật đấy.

- Ganian:

Đây mà là B-cut á? Phải là G-cut (God-cut) mới đúng chứ?

└ dasbade:

Hahaha thằng cha này điên rồi.

- mercy:

Tôi thấy lo ngại về việc thợ săn nữ bị tình dục hóa quá mức ㅠ

└ dasbade: ㅗ

└ ㅇㅇ:

Bớt sủa đi rồi cút khỏi diễn đàn hộ cái.

└ ㅁㅁ:

Đã là đàn ông thì làm sao mà cưỡng lại được.

-----------------------------

Đã là đàn ông thì không thể cưỡng lại được sao?

Vậy thì thầy cũng là đàn ông mà….

Nếu lỡ như thầy cũng nhìn thấy dáng vẻ này của Alice….

“……”

‘Mình cũng nên đi chụp một bộ nhỉ…?’

Luna rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Dĩ nhiên không phải là kiểu ảnh lộ liễu được công khai cho bàn dân thiên hạ như thế này….

Mà là kiểu chỉ để cho một mình thầy xem thôi….

Luna quay đầu nhìn về phía cửa.

Cô chợt nhớ lại việc Alice vừa đi gặp bên tạp chí lúc nãy.

Trước đây, công ty ảnh đó cũng từng đưa ra lời đề nghị tương tự với Luna.

Họ nói rằng vì đây là ảnh sự kiện nên cô không cần công khai cũng được, chỉ mong cô đồng ý chụp.

Cô vẫn nhớ Alice đã thích thú thế nào khi nói rằng toàn bộ nhân viên ở đó đều là nữ nên có thể thoải mái ghi hình.

Nhưng khi đó, cô đã thẳng thừng từ chối.

Bởi với cô, việc bị ai đó chụp ảnh vốn dĩ là một điều vô cùng kinh khủng.

Thế nhưng vào lúc này….

Chỉ vài tấm ảnh thôi… chắc cũng không sao đâu nhỉ…?

Nhất là khi nó chỉ dành riêng cho thầy….

“Buổi gặp mặt… đã kết thúc chưa nhỉ…?”

Cô khẽ lẩm bẩm rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Bạn đã đến cuối chương 74.

Không gian đọc của bạn