Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 645

Chương 645 · 680 chương

Alias

(=ↀωↀ=)<Bảo là mỗi tuần một chương thế thôi,

(=ↀωↀ=)<Cơ mà sau khi đăng hôm qua xong tôi ngồi viết tiếp thì lại xong luôn một chương nữa nên đăng luôn nèee~

(=ↀωↀ=)<Xem như vừa để bù đắp cho thời gian mọi người phải chờ lâu, vừa là chương đặc biệt dịp Tuần Lễ Vàng nghen!

(=ↀωↀ=)<À, lần tới là tuần sau thật đấy nhé.

Tái bút:

(=ↀωↀ=)<…Canh lộn giờ mất tiu.

____________________________________________________

■ Dưới lòng đất một nơi nào đó tại Vương Quốc — <Cứ Điểm> của Hoàng Quốc

Chẳng mấy chốc nữa, đồng hồ bên trong thế giới <Infinite Dendrogram> sẽ điểm 0 giờ.

Thủ vững cứ điểm suốt ba ngày ròng rã, một loại nhiệm vụ dài hơi mà trong thời bình hiếm khi có Master nào đứng ra đảm nhận… thế nhưng họ đã vượt qua ngày thứ nhất một cách bình an vô sự.

Những Master túc trực tại căn cứ phòng ngự dưới lòng đất bao quanh <Cứ Điểm> lúc này đều đã thở phào nhẹ nhõm.

"…"

Thế nhưng giữa bầu không khí ấy, Elijah, một trong những nhân vật cốt cán phụ trách phòng thủ <Cứ Điểm> này, vẫn luôn canh cánh trong lòng một mối bận tâm.

Không cần nói cũng biết… đó chính là nhân vật Siêu Cấp duy nhất được bố trí tại <Cứ Điểm> này, [Ma Tướng Quân] Logan Godhardt.

Một Siêu Cấp dẫu có thực lực nhưng vì thái độ kiêu căng ngạo mạn nên thường bị các Master khác nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Chính vì thế, 'sự cố hô hào xung trận' hồi trưa nay quả thực là lời ăn tiếng nói không thể nào tin nổi đối với một kẻ như cậu ta.

Những việc chỉ cậu ta mới làm được, lại đang được thực hiện bởi một con người hoàn toàn xa lạ… cảm giác lợn cợn đến rợn người.

Elijah bứt rứt không yên, đến mức vào giờ chợp mắt luân phiên cũng chẳng thể nào ngủ sâu giấc.

Cứ thế trăn trở mãi cho tới tận thời khắc ngày đầu tiên sắp sửa khép lại… anh hạ quyết tâm đứng dậy.

"…Có thể làm phiền chút được không? Tôi có một điều muốn hỏi."

"Chuyện gì thế bạn hiền! Chúng ta là đồng đội chung một mục đích mà! Cứ tự nhiên hỏi đi!"

"…"

Một giọng nói trước ngày hôm nay vốn chỉ thốt ra toàn những lời lăng mạ và cười cợt, nay lại buông lời đáp từ đàng hoàng, xởi lởi đến mức khiến Elijah suýt chút nữa thì loạng choạng ngã ngửa.

Ngoại trừ khuôn mặt bắt chước theo một nhân vật chính game nào đó ra thì chẳng có điểm gì giống… thậm chí còn rạng rỡ, chuẩn chất nhân vật chính hơn cả bản gốc.

Dẫu vậy, Elijah vẫn buộc lòng phải hỏi.

"…Cậu rốt cuộc là ai?"

Đánh liều một phen, anh cất lời chất vấn: 'Cậu là kẻ giả mạo đúng không?'.

Tùy vào cách tiếp nhận mà câu hỏi này hoàn toàn có thể bị coi là một sự thất lễ tột cùng.

Nếu là Logan trước đây, cậu ta ắt hẳn đã nổi trận lôi đình và tiễn Elijah dính Death Penalty từ lâu.

Thế nhưng, đinh ninh rằng cần phải triệt tiêu mọi mầm mống bất an trong khâu phòng ngự… Elijah vẫn quyết định hỏi.

Và rồi, câu trả lời của Logan là…

"Tôi là Alias số 2! Là <Phân Thân Nhân Hình - Alias> do bạn Logan Godhardt tạo ra đấy!"

Cậu ta thản nhiên khai tuốt tuồn tuột thân phận thực sự của mình.

◆◆◆

■ Vài ngày trước khi giải đấu <Tri-Flags> khai mạc — Dinh thự Godhardt

Hôm ấy, Logan đang đối diện với một con rối bên trong xưởng chế tác tự tay mình dựng nên tại tư gia.

Thuật luyện kim không ngừng được mài giũa kể từ sau khi được Zeta chỉ dẫn cách xây dựng nhánh Job.

Song song với đó, cậu cũng phát triển thêm nhánh chức nghiệp Puppeteer (Nhân Hình Sư).

"…Xong rồi."

Một trong những thành quả của quá trình ấy lúc này đang hiện diện ngay trước mắt cậu.

Đó là một con rối có kích thước y như người thật, mang khuôn mặt giống cậu như lột.

"Thành công. Độ hoàn thiện rất tốt."

Đứng đối chiếu giữa con rối và Logan, Zeta, người đóng vai trò sư phụ của cậu, đưa ra lời nhận xét.

"Độ tinh xảo của con rối cũng phụ thuộc vào Skill nên việc can thiệp chỉnh sửa tương đối dễ dàng. Chỉ có khuôn mặt là tôi phải tự thân nỗ lực thôi."

"Đáng khen. Rất cừ."

"Vậy từ bước này là có thể dùng Skill đó rồi đúng không?"

"Khẳng định."

Thứ mà Logan nhắc tới chính là Skill hiếm của [Nhân Hình Sư Cao Cấp]… <Phân Thân Nhân Hình - Alias>.

Nói một cách ngắn gọn, đây là một con rối thế thân có khả năng tự vận hành.

Thế nhưng điểm đặc biệt là… nó có thể

mượn một Job Skill

từ chính người tạo ra nó.

Nếu là Logan, cậu có thể dùng Rumpelstiltskin để mở rộng giới hạn cho mượn lên tới mười Skill.

Dù chỉ số không bằng bản thể, nhưng con rối có thể hoạt động như một bệ phóng Skill tầm xa.

Không cần Logan phải trực tiếp bước ra chiến trường mà vẫn có thể thi triển chiến thuật triệu hồi quái thú cấp Legendary liên hoàn do Zeta vạch ra; đây là một chuỗi combo cực mạnh giúp bảo vệ an toàn cho bản thể, điểm yếu chí mạng của các Job dạng thống lĩnh quân đoàn chứ không riêng gì [Ma Tướng Quân].

Thế nhưng, kỹ năng này lại tồn tại ba nhược điểm lớn:

Thứ nhất, trong thời gian cho con rối mượn, bản thể không thể sử dụng Skill đó.

Thứ hai, chi phí tiêu hao khi con rối kích hoạt Skill sẽ được trừ từ xa trực tiếp lên bản thể.

Thứ ba, nếu con rối bị phá hủy, bản thể cũng sẽ bị cấm dùng các Skill đã cho mượn suốt 48 giờ đồng hồ.

Chính vì vậy, con bài tẩy tối thượng dùng để hộ mạng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc của Logan… <Call Devil: Zero Over> tuyệt đối không nên đem cho mượn.

Thế nhưng chỉ cần cẩn thận trong cách dùng thì lợi ích mang lại vượt trội hơn rất nhiều.

Vấn đề tiêu hao MP, SP hay chi phí bị trừ từ xa lên bản thể… đối với Logan căn bản chẳng thành vấn đề.

"Học được chiêu này cũng trầy trật lắm chứ đùa đâu…"

Dù là Skill cực kỳ lợi hại nếu biết vận dụng, nhưng rào cản để học được nó lại chẳng hề dễ dàng.

Bởi muốn học, người chơi không chỉ cần phát triển nhánh Puppeteer mà còn bắt buộc phải có [Khôi Lỗi Sư] cùng nhánh Summoner (Triệu Hồi Sư) hoặc Elementalist (Tinh Linh Thuật Sư).

Vì lẽ đó, thời gian qua cậu đã phải âm thầm cày cấp vô cùng cật lực.

"Tán thưởng. Nỗ lực đó xứng đáng được ghi nhận. Chắc chắn sẽ mang lại quả ngọt."

"…Chuẩn luôn! Được rồi, thử nghiệm ngay xem sao. Thiết lập Skill cho mượn cái đã…"

Logan bắt đầu tiến hành các bước thiết lập ban đầu cho <Phân Thân Nhân Hình - Alias>… tức Alias số 1.

(Còn phải kiểm tra năng lực chiến đấu nữa nên cứ cài <Call Devil: Giganight> với <Multi-Summon> cái đã… À phải rồi. Cài luôn cả <Alchemy> để nó làm việc thay mình cũng tiện.)

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cậu bắt đầu tiến hành thử nghiệm.

"…<Phân Thân Nhân Hình - Alias>!"

Logan nắm lấy khuôn mặt con rối, phát động Skill.

Luồng sáng bừng lên trên cánh tay phải của cậu rồi truyền dần sang cơ thể con rối.

Chẳng mấy chốc, bản thân con rối bắt đầu lục cục cử động…

"Bỏ cái tay ra."

Nó gạt phắt bàn tay đang nắm lấy mặt mình của Logan ra một cách dứt khoát.

"…Hả?"

"Khục khục, ngươi là kẻ tạo ra ta đấy à? Mặt mũi trông đần độn thế không biết. Xem ra lúc nặn ra ta, ngươi đã tự làm đẹp lên cho bản thân nhiều lắm nhỉ."

"…"

"Hahaha, ủa? Không biết mở miệng nói chuyện à? Kìa kìa, thế này thì ai mới là bù nhìn gỗ đây hả?"

"…"

"Hừ. Ngươi tốt nhất cứ chui rúc vào góc phòng này mà run rẩy đi. Ta sẽ thay ngươi dùng sức mạnh này để chà đạp toàn bộ lũ phàm phu tục tử. Trước hết là con ả quấn băng đằng kia…"

"CHẾT MÀY NÈ!"

Thanh kiếm [Voltgizal] trên tay Logan chém ngọt, bổ đôi Alias số 1 làm hai nửa.

Dù sao cũng là đòn tấn công do một Superior Job tung ra, Alias số 1 căn bản không kịp phản kháng mà vỡ vụn tan tành.

"Logan?"

"…Á!? Lỡ tay mất rồi…!"

Dù ban đầu sững sờ trước sự vô lễ tột cùng ấy, nhưng giữa chừng không kiềm chế nổi cơn giận nên cậu đã tự tay đập nát con rối.

"Không, nhưng mà… cái ngữ ăn nói láo toét quái đản cỡ đó thì làm sao mà làm thế thân được chứ!?"

"…"

Zeta đành nuốt ngược câu nói: 'Giống hệt. Bộ dạng đó y hệt cậu trước đây đấy' vào trong.

Đúng chuẩn một kẻ thao túng bầu không khí vô cùng biết điều.

"…Ngẫu nhiên. <Alias> là Skill ngẫu nhiên triệu hồi một tinh linh nhập vào thể xác để làm lõi tư duy tự vận hành. Vì thế, việc triệu hồi phải trúng một con rối mang tính cách như vậy cũng là điều dễ hiểu."

"Hóa ra là quay Gacha à…"

Đã thế cứ mỗi lần thất bại là lại phải làm lại con rối từ đầu.

Nguyên liệu để đảm bảo hiệu năng cũng chẳng hề rẻ rúng chút nào, tính ra đây là một màn quay Gacha ngốn cả núi thời gian lẫn tiền bạc.

"Lại phải đi gom nguyên liệu nữa rồi…"

"…Lo ngại. Tôi có một điều hơi băn khoăn."

"Chuyện gì?"

"Vừa rồi cậu có phá hủy con rối đang được cài Skill không đấy?"

"…À."

Tự tay đập nát con rối đang giữ <Call Devil: Giganight>, <Multi-Summon> và <Alchemy>, Logan đành phải ngồi chơi xơi nước bất động suốt hai ngày trời.

◆

"Xong rồi!"

Vài ngày sau lần thất bại ê chề đó, con rối thứ hai, Alias số 2, đã chính thức hoàn thành.

Nói thêm, do thời điểm khai chiến đã cận kề nên cậu không còn đủ thời gian để nặn khuôn mặt giống mình nữa.

Kết quả là mặt con rối chỉ có những đường nét lồi lõm mô phỏng hình người hết sức đơn giản, buộc lòng Alias số 2 phải luôn luôn đội chiếc mũ giáp sắt kín mít.

"Lần này làm ơn ra đứa tinh linh nào bình thường hộ cái… <Alias>!"

Skill của Logan phát động, Alias số 2 bắt đầu cử động.

Và thành quả là…

"Chào buổi sáng, Logan!"

Một lời chào mở màn vô cùng sảng khoái và rạng rỡ.

"Cảm ơn vì đã tạo ra tôi nhé!"

"Ờ, ờ…"

Nhìn Alias số 2 hai tay nắm chặt lấy tay mình cảm ơn ríu rít, Logan lại một lần nữa sững sờ nhưng theo một thái cực hoàn toàn trái ngược với lần trước.

"Cậu… có biết nhiệm vụ của mình là gì không đấy?"

"Cứ giao cho tôi! Là phòng thủ <Cứ Điểm> đúng không! Tôi nhất định sẽ hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ!"

Vỗ ngực thùm thụp, Alias số 2 gật đầu chắc nịch.

"Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của bạn đâu!"

"…Ồ, lần này xem ra đứa này trung thành ra phết đấy chứ! Thích rồi đấy!"

"Cảm ơn bạn nhé!"

Sau đó, trải qua hàng loạt bài kiểm tra năng lực, Logan xác nhận về mặt hiệu năng thì nó hoàn toàn đủ sức đảm nhận vai trò đóng thế cho mình.

"Được rồi, tuyệt lắm. Hãy vừa đóng giả làm ta, vừa phô diễn sức mạnh cho lũ người ở Vương Quốc và cả Hoàng Quốc lé mắt đi!"

"Rõ rồi! Tôi sẽ dốc cạn tâm lực cống hiến hết mình! Ei-ei-oh!"

Gật đầu dứt khoát rồi hô vang khẩu hiệu, Alias số 2 trong bộ trang bị đầy đủ hiên ngang bước ra khỏi phòng của Logan.

"…"

Chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, Zeta giấu sau lớp băng gạc một vẻ mặt khó tả thành lời.

Tính cách của <Alias> sẽ thay đổi tùy thuộc vào tinh linh được triệu hồi ngẫu nhiên nhập vào.

Thế nhưng chúng cũng có điểm chung.

Lối tư duy của tinh linh ngự bên trong vốn rất đơn giản… nên tuyệt đối không có chuyện chúng biết thay đổi tính cách tùy theo hoàn cảnh.

Nghĩa là không phải vì đứng trước mặt Logan nên nó mới cư xử như thế, mà phong cách ăn nói của Alias số 2 lúc nào cũng sẽ là như vậy.

Tính toán kiểu gì đi chăng nữa… hễ mở miệng ra là người ta biết ngay kẻ giả mạo.

(Nhưng mà dẫu có lộ tẩy… thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.)

Dù là kẻ đóng thế, thứ sức mạnh nó nắm giữ là hàng thật giá thật.

Với hai Skill được cho mượn là <Multi-Summon> và <Call Devil: Giganight>, cộng thêm nguồn tài nguyên dồi dào do Logan bơm từ xa, nó là một chiến lực phòng ngự cực kỳ hùng mạnh.

Trong cuộc chiến này, Alias số 2 chắc chắn là một trong những chiến lực hàng đầu của Hoàng Quốc.

Một khi hiểu rõ điều đó, phe Hoàng Quốc dẫu thấy tác phong kỳ quặc thì cũng buộc phải chấp nhận, còn với Vương Quốc thì đây là một chướng ngại vô cùng đáng sợ.

Nếu đã vậy, Zeta nhận định việc có bị lộ tẩy là kẻ đóng thế hay không cũng chẳng phải vấn đề to tát.

◆◆◆

■ Dưới lòng đất một nơi nào đó tại Vương Quốc — <Cứ Điểm> của Hoàng Quốc

"Mọi chuyện là như thế đấy!"

"…"

Và lúc này đây, sau khi được Alias số 2 kể cặn kẽ từ nguồn gốc ra đời cho đến toàn bộ năng lực, Elijah thực sự rơi vào trạng thái 'buộc phải chấp nhận'.

Hiển nhiên Elijah cũng không khỏi thầm nghĩ: 'Cái tên chết tiệt đó thế mà không thèm tới đây thật à!?'.

Thế nhưng Alias số 2 lại sở hữu thực lực thừa sức thay thế.

Thậm chí nếu xét về mặt tính cách, để con rối này ở đây có khi việc vận hành phòng ngự còn êm đẹp hơn cả bản thể trực tiếp tới.

Là rối thì có khi hành động lại bình tĩnh và chuẩn xác hơn bản thể nhiều (dù cái vụ gọi [Giganight] ra chỉ để hô 'Ei-ei-oh!' thì chẳng thể nào coi là chuẩn xác cho nổi).

Thế nhưng, việc đẩy kẻ đóng thế tới chiến trường sinh tử vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này với tư cách một Siêu Cấp đại diện cho quốc gia quả thực quá đỗi vô trách nhiệm… Đúng lúc Elijah toan nghĩ như thế thì…

"…Không, ra là vậy sao."

Elijah ngẫm lại.

Về ý nghĩa đằng sau việc Alias số 2 không hề giấu giếm mà thẳng thắn nói ra toàn bộ bí mật này.

Đây là một bí mật tối quan trọng. Bí mật có thể coi là huyết mạch sinh tử của Logan sau này.

Thế nhưng, Logan lại không hề hạ lệnh cấm con rối tiết lộ ra ngoài.

Điều đó khiến Elijah hiểu rằng… cậu ta đánh giá việc nói thật cho họ biết là hoàn toàn không thành vấn đề.

Vì Hoàng Quốc, cậu ta không ngần ngại vạch trần mọi con bài tẩy của mình trước mặt đồng đội.

Dù Logan đang đứng trước mặt anh lúc này là kẻ đóng thế, nhưng có lẽ bản thân đã đánh giá sai lầm về con người của Logan bấy lâu nay… Elijah thầm tự kiểm điểm.

Nói thêm, sự thật đằng sau chỉ đơn giản là Logan quên khuấy mất chuyện dặn nó ngậm miệng mà thôi.

"…Dù sao đi nữa, cậu và Logan vẫn sẽ dốc cạn toàn lực cho công tác phòng thủ này chứ?"

"Tất nhiên rồi bạn hiền! Không cần phải tiếc gì đâu! Lúc này bạn Logan vẫn đang liên tục chuẩn bị chi phí ở đằng xa. Tôi sẽ liên tục triệu hồi [Giganight] để bảo vệ <Cứ Điểm>!"

"Vậy à. Nghe được câu đó… là tôi an tâm rồi."

Dù không trực tiếp có mặt nhưng Logan vẫn dốc trọn tâm huyết cho việc phòng ngự.

Và Alias số 2, dẫu chỉ là một con rối, cũng là người đồng chí mang chung chí hướng; Elijah đã đưa ra kết luận như thế.

Thế này thì dẫu kẻ thù có là ai đi chăng nữa, họ cũng thừa sức nghênh chiến.

Đúng khoảnh khắc vừa củng cố vững chắc niềm tin ấy thì…

――Một cơn địa chấn kinh hoàng bất thần giáng xuống hang ngầm nơi đặt <Cứ Điểm>.

"!"

"<Call Devil: Giganight>!"

Ngay khi Elijah vừa phản ứng với cơn rung chấn, Alias số 2 đã lập tức triệu hồi [Giganight].

Đó là phản xạ tức thì khi nhận định cơn chấn động này rất có thể là đòn tấn công của kẻ thù.

"Đội địa hình!"

"Không phải động đất đâu! Là có kẻ đang thao túng địa hình từ bên ngoài! Chúng tính nghiền nát toàn bộ khoảng không gian hang ngầm này…!"

Những Master thuộc các chức nghiệp ma pháp hệ Thổ và sở hữu Embryo chuyên biệt — lực lượng chịu trách nhiệm kiến tạo và duy trì hang ngầm này trước các đợt tấn công từ bên ngoài — đồng loạt thét lên kinh hãi.

"Chống đỡ nổi không!?"

"Bên này có mười tám người tính cả Hình thái thứ sáu đấy nhé! Chơi tới bến luôn!"

"<Kế Hoạch Cải Tạo Quốc Thổ - Daidarabotchi>!"

Các Master Hoàng Quốc đồng loạt tung toàn lực, bao gồm cả Tuyệt kỹ từ Embryo chuyên thao túng địa hình, nhằm chống lại áp lực ngàn cân trút xuống từ bên ngoài.

Thế nhưng…

"Cái quái gì thế này, áp lực này là sao…! Ngang ngửa… không, đang lấn át cả chúng ta ư…!?"

Áp lực từ kẻ địch đang dần đè bẹp sức chống cự của bọn họ.

"Chẳng lẽ là [Địa Thần] sao!? Caldina lại nhúng tay can thiệp nữa à…?"

"…Hứ! Nếu là lão ta thì chúng ta đã ngắm gà khỏa thân từ đời nào rồi!"

Một Master từng tham gia trận chiến phòng thủ trước cuộc xâm lăng của Caldina vào lãnh thổ Hoàng Quốc nhớ lại ký ức năm xưa rồi gắt lên.

"Thế nên, kẻ này chắc chắn là… ủa, cái gì cơ…!?"

Bất thình lình, áp lực toan nghiền nát hang ngầm bỗng dưng biến mất.

Không, mà là bị

đảo ngược

Tựa như trong trò kéo co bất ngờ bị buông tay… hay đúng hơn là cả hai bên bỗng đồng loạt lao vụt về cùng một phía.

"Nguy rồi…!?"

Sức mạnh gồng mình kháng cự của phe họ, kết hợp cùng năng lực thao túng địa hình vừa bị đảo ngược của đối phương.

Thời khắc hai nguồn lực ấy va đập vào nhau…

――Vòm trần hang ngầm nổ tung tan tành.

Tầng nham thạch dày dễ chừng cả trăm metel bị hất tung văng ra thế giới bên ngoài.

<Cứ Điểm> vốn dĩ nằm sâu trong lòng đất… chỉ trong chớp mắt đã biến thành một công trường khai thác lộ thiên.

"Chậc…!"

Lá cờ của <Cứ Điểm> phơi bày trơ trọi dưới bầu trời đêm khiến Elijah tặc lưỡi cay đắng.

Thế nhưng, anh không tài nào hiểu nổi.

Khoảnh khắc quyết định đặt <Cứ Điểm> dưới lòng đất, thứ họ đề phòng nhất chính là những kẻ sở hữu năng lực thao túng địa hình.

Tuy nhiên, trong danh sách các Ranker của Vương Quốc tuyệt đối không có ai sở hữu năng lực thao túng địa hình nổi bật đến nhường này.

Cỡ như Superior Embryo của [Phá Hoại Vương] hay [Cuồng Vương] thì may ra có thể dùng bạo lực thuần túy đập nát tầng nham thạch.

Thế nhưng nếu những con quái vật như thế tiếp cận, đội trinh sát chắc chắn đã phát hiện từ sớm.

Áp sát mà không bị đội trinh sát phát giác, lại còn tạo ra được biến động địa chất kinh thiên động địa đến mức này.

Kẻ nắm giữ thứ sức mạnh ấy tại Vương Quốc――

"Ánh trăng đẹp thật đấy. Lá cờ của các bạn… trông rõ ghê."

――

thực sự tồn tại

Phóng tầm mắt nhìn lên đỉnh hố, bóng hình người đàn ông ấy sừng sững hiện ra trước mắt các Master Hoàng Quốc.

Đội chiếc mũ gắn lông vũ, khoác chiếc áo choàng xanh lam trông có phần cọc cạch.

Người đàn ông đang cưỡi trên lưng một con ngựa cơ giới… mang sắc màu của đá hắc diệu.

Chiến mã cơ khí ―― [Hắc Diệu Địa Liệt – Obsidian Earthedge] ―― cõng trên lưng người đàn ông, lao mình nhảy thẳng xuống hang ngầm.

"Fi… Fi…!"

"…!"

Kẻ thì chết lặng không thốt nên lời, người thì hoảng loạn vào thế nghênh chiến.

Giữa muôn trùng ánh mắt đang đổ dồn vào mình, từ bàn tay người đàn ông… vang lên tiếng xích sắt kêu leng keng lạnh gáy.

Và ngay trước thời khắc tiếp đất ―― sáu sợi xích đỏ rực phóng vút ra nhắm thẳng vào các Master đứng gần đó.

"Ặc…!?"

Sợi xích vốn chiếm một nửa nguồn gốc danh hiệu của người đàn ông giáng xuống thứ bạo lực phi lý, nghiền nát bọn họ ra từng mảnh.

Hai đòn. Chuẩn xác dùng một đòn đập nát vụn [Lifesaving Brooch], đòn thứ hai lập tức biến thân xác con người thành sương máu.

Chỉ trong tích tắc, hàng loạt người ngã xuống.

"Mày, chẳng lẽ là…!"

Trước vẻ kinh hoàng tột độ của phe Hoàng Quốc, người đàn ông nở một nụ cười hiền hòa.

"Ngày đầu tiên cũng sắp sửa kết thúc rồi nhỉ."

Ẩn sau nụ cười ấy là một luồng chiến ý cùng áp lực nghẹt thở đến rợn người; nhân vật ấy không ai khác chính là――

"――Trước hết, xin phép cho tôi bẻ gãy một lá cờ nhé."

――Đấu vương mạnh nhất Vương Quốc, [Siêu Đấu Sĩ] Figaro.

To be continued

____________________________________________________

(=ↀωↀ=)<Trận chiến cuối cùng của ngày thứ nhất:

(=ↀωↀ=)<[Siêu Đấu Sĩ] Figaro

(=ↀωↀ=)<VS

(=ↀωↀ=)<Alias số 2 ([Ma Tướng Quân] Logan Godhardt) & <Cứ Điểm> Hoàng Quốc

〇

[Obsidian Earthedge]:

(=ↀωↀ=)<Lần đầu tiên cỗ Hoàng Ngọc Mã này được tỏa sáng với tư cách nhân tố thao túng địa hình nè.

(=ↀωↀ=)<Cơ mà bình thường thì không tài nào thao túng địa hình khủng khiếp được đến mức này đâu á.

(=ↀωↀ=)<Ừm, bình thường là thế đấy.

(=ↀωↀ=)<…Các bạn nghĩ sự khác biệt giữa quyết đấu và chiến tranh là gì nào?

Bạn đã đến cuối chương 645.

Không gian đọc của bạn