(=ↀωↀ=)<Tình hình dạo này của tác giả, hay đúng hơn là tiến độ tác phẩm nèee~
(=ↀωↀ=)<Trang màu của tập 14 đã chốt là Nemesis phiên bản cấp cao rồi nhé.
(=ↀωↀ=)<Nghe đâu trong bản chỉ dẫn thiết kế nhân vật có ghi mấy chữ kiểu 'Linh Cơ Tái Lâm' các thứ.
(=ↀωↀ=)<Thiết kế cụ thể thế nào thì mọi người hãy đón xem ở tập 14 nhé (dự kiến phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020).
____________________________________________________
■ Đầu tháng 3 năm 2045
Ngày hôm đó, Hắc Tam Quỷ, phi công thử nghiệm của <Tam Giác Trí Tuệ>, bước đi trên hành lang bản doanh với quả đầu uốn xoăn tít.
"Ông Zelbal đúng là hết thuốc chữa…"
Cái tên anh vừa lẩm bẩm chính là thủ phạm khiến đầu tóc anh ra nông nỗi này.
Được giao nhiệm vụ thử nghiệm cỗ Magingear đời mới trang bị vũ trang điện kích mang tên [Zelbal Type E], kết quả là điện rò rỉ vào bên trong buồng lái khiến anh thành ra thế này.
Suýt chút nữa dính Death Penalty, chỉ hy sinh mái tóc mà giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi.
Những sự cố tương tự thế này trước đây cũng từng xảy ra không ít lần.
Thế nhưng chấp nhận cả rủi ro khi thử máy, anh được thỏa sức vần vô số cỗ máy đắt đỏ nên cũng chẳng thể phàn nàn gì.
"Vất vả cho cậu rồi. Trông có vẻ te tua ghê nhỉ."
"A, Hugo."
Bước vào phòng nghỉ ngơi của cơ sở, người đón tiếp anh là Hugo Lesseps — người gia nhập <Tam Giác Trí Tuệ> với tư cách tân binh cùng đợt với anh. Bên cạnh cậu còn có sự hiện diện của Maiden Cyco.
Dù Clan có lượng phi công khá đông đảo, nhưng vì là bạn cùng đợt nên hai người nói chuyện với nhau tương đối cởi mở.
"Cà phê nhé?"
"Ừ. Cảm ơn nhé."
Hắc Tam Quỷ nhận lấy chiếc cốc giấy chứa thứ chất lỏng màu đen, thả vào đó bảy thìa đường rồi khuấy đều.
Thế rồi ba người bắt đầu nhâm nhi cà phê (chỉ riêng Cyco là uống sữa không pha cà phê).
"…"
Trong lúc ấy, Cyco nhìn chằm chằm vào đầu Hắc Tam Quỷ bằng ánh mắt không gợn chút cảm xúc.
"…Em có gì muốn nói à?"
"Mái tóc đó, cạo trọc đi không phải tốt hơn sao?"
"Dù là trong Dendro thì bảo cạo trọc lốc cũng bố ai mà can đảm nổi chứ?!"
Trước lời khuyên mang tính chí mạng bất thình lình, Hắc Tam Quỷ nhảy dựng khỏi ghế.
"…Không, thế cũng là một ý hay đấy."
"Chủ tớ nhà cậu đồng thanh nói cái quái gì thế hả?!"
Hắc Tam Quỷ lùi lại, hai tay ôm chặt lấy đầu như để bảo vệ mái tóc.
"Có gì đâu, chuyện đơn giản mà. Ý tôi là chi bằng cạo sạch một lần rồi dùng Potion hồi phục lại có khi tốt hơn."
Nghe vậy, Hắc Tam Quỷ cũng thấy có lý.
"Ở đây tôi có lọ Potion hồi phục tóc do đích thân chị… à nhầm, do Chủ Clan cẩn thận điều chế này."
"…Sao cậu lại có thứ đó?"
Được cho đồ thì quý thật, nhưng việc cậu bạn cùng đợt sở hữu thứ đó khiến anh thấy đáng ngờ hơn.
"Nghe bảo là phụ phẩm từ loại thuốc trị tai mới."
"Thuốc trị tai sao lại lòi
ra thuốc mọc tóc được?"
Thứ thuốc ấy chính là [Thuốc Tai Thú] — thứ sau này sẽ khiến một Master nào đó phải khổ sở khôn xiết.
Thế nhưng lời giải thích của Hugo chỉ là về công dụng thuốc, chứ không giải thích lý do vì sao cậu lại giữ nó.
"Lý do tôi giữ nó thì… thôi, bỏ qua đi."
"Hugo, định đổi kiểu tóc rồi thất bại. Tóc mái ngỏm củ tỏi, khóc lóc cầu cứu."
"Cyco?!"
Trước đòn đâm sau lưng vạch trần bộ mặt thảm hại của chủ nhân từ thiếu nữ, Hugo quay ngoắt lại với vẻ mặt kinh hãi.
Chứng kiến màn tương tác của hai người, Hắc Tam Quỷ thầm nghĩ 'dù sao thì hiệu quả có vẻ uy tín thật' nên quyết định nhận lấy lọ Potion.
Cạo trọc, rồi uống thuốc, sau một cơn nhức đầu nhẹ, mái tóc của anh đã trở lại dày mượt như xưa.
"Đội ơn cậu… Suýt nữa tôi đã tính đến phương án ăn Death Penalty rồi đấy."
"Vì mái tóc mà chịu Death Penalty thì hơi quá…"
"…Thì đằng nào nếu cứ bay thử máy móc cho ông Zelbal thì thế nào cũng có ngày ngỏm củ tỏi đâu đó thôi."
"À…"
Nhìn Hắc Tam Quỷ nói với ánh mắt xa xăm, Hugo cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Zelbal là một kỹ sư xuất sắc về ý tưởng và thiết kế cơ bản, nhưng tay nghề khi hiện thực hóa thành sản phẩm lại thiếu hụt một cách trớ trêu.
Hệ quả là máy móc vận hành được nửa chừng thì xảy ra sự cố, khiến phi công thử nghiệm lãnh đủ hậu quả.
Và người gánh vác trọng trách ấy dạo gần đây chủ yếu là Hắc Tam Quỷ.
"Cùng đợt với nhau, vậy mà lại toàn đùn mấy cỗ máy nguy hiểm cho cậu, thật áy náy quá."
Hugo cũng tham gia thử nghiệm với tư cách phi công, nhưng thứ cậu lái chủ yếu là những món có độ rủi ro thấp như [Smoke Discharger].
"Có gì đâu mà. Khí tài tiêu hao MP thì ngoài tôi ra ai mà gánh nổi. Dẫu lượng chứa của tôi lúc này cũng chỉ nhỉnh hơn người đã đạt Level-Cap chút đỉnh thôi."
Khi ấy Apollo mới chỉ ở Hình thái thứ 2, lượng MP tích trữ còn hạn chế.
Dẫu vậy, trong bối cảnh Clan hiện tại vắng bóng Superior Job hệ Phi Công, anh vẫn là người có thể vận hành lượng MP lớn nhất.
"Với lại nếu chịu khó cưỡi đủ loại máy, biết đâu có ngày tôi sẽ được cấp riêng một cỗ chuyên dụng siêu ngầu thì sao."
Say mê những phi công trong anime robot, lý do anh bắt đầu chơi <Infinite Dendrogram> cũng là nhờ xem các đoạn video mà <Tam Giác Trí Tuệ> đăng tải trên mạng.
Vừa Log-in vào game là anh lập tức tới gõ cửa <Tam Giác Trí Tuệ>, rồi nhờ đặc tính cùng tiềm năng phát triển của Embryo nên được chấp thuận kết nạp làm thành viên.
"Haha. Cậu nghĩ được vậy thì tôi cũng đỡ thấy cắn rứt lương tâm."
"Bận lòng làm gì. …Cơ mà nói thật lòng thì khoản máy chuyên dụng tôi ghen tị với Hugo lắm đấy. Cậu coi như có sẵn máy riêng từ đầu rồi còn gì."
Cyco… Cocytus là Embryo có khả năng hợp thể với Magingear để nâng tầm hiệu năng cỗ máy.
Diện mạo thay đổi, lại thi triển được những Skill đặc thù và mạnh mẽ. Đó là niềm ao ước đối với Hắc Tam Quỷ.
"Cảm ơn cậu. Nhưng Apollo của cậu cũng là một Embryo tuyệt vời không hề thua kém Cyco đâu."
"Thật không đấy."
Lời khen của Hugo khiến Hắc Tam Quỷ hơi khó tin.
Thế nhưng, Hugo tiếp lời bằng chất giọng chắc nịch:
"Bởi vì Apollo của cậu là một Embryo có thể kết nối với mọi người."
"Kết nối sao?"
"Khả năng cung cấp MP tự nguyện. Không phải cưỡng đoạt, mà là một Embryo hướng tới sự hợp tác. Nghĩa là mỗi khi nó phát huy sức mạnh, bên cạnh cậu luôn có những người đồng đội."
Nghe vậy, Hắc Tam Quỷ nhìn chăm chú vào mặt Hugo.
"Ma lực được gửi gắm cũng có thể xem là 'kỳ vọng'. Mọi người kỳ vọng vào cậu, gửi gắm và nguyện cầu cho chuyến bay thử nghiệm thành công và dự án được hoàn tất. Y hệt như chương trình Apollo làm hình mẫu cho nó vậy."
"…Hugo nhìn nhận vấn đề nghe ngầu đét vậy."
Trước lời ca ngợi dành cho Embryo của mình, Hắc Tam Quỷ không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
"Hugo, mắc chứng ảo tưởng sức mạnh tuổi dậy thì làm màu."
"Cyco?!"
Thế nhưng, Embryo của Hugo lại một lần nữa đâm nhát dao chí mạng sau lưng chủ nhân.
"Đang nghiên cứu mấy câu thoại văn vẻ làm màu cho ngầu. Hơi bị dở hơi."
"Dừng lại đi?! À nhầm, xin em hãy dừng lại! Sụp đổ hết rồi! Bao nhiêu hình tượng của ta sụp đổ sạch rồi!"
Chứng kiến màn tung hứng của hai người, Hắc Tam Quỷ cũng không kìm được mà bật cười.
◇◆
Một cuộc trò chuyện bâng quơ với người bạn vào Clan cùng đợt.
Sau sự việc ấy, Hugo cùng Chủ Clan tham gia vào một kế hoạch bí mật, rồi chẳng bao lâu sau đã rời khỏi <Tam Giác Trí Tuệ>.
Dẫu vậy, những lời nhận được từ cuộc trò chuyện ngày hôm đó… Hắc Tam Quỷ đến giờ vẫn khắc ghi như in trong lòng.
◇◆◇
□■ Bình nguyên phía tây bắc Vương Quốc Altar
Cuộc đụng độ giữa các Master Vương Quốc do Rosa dẫn đầu và các Master Hoàng Quốc — nòng cốt là phân đội phi công <Tam Giác Trí Tuệ>.
Quân số và tổng chiến lực hai bên không có nhiều chênh lệch.
Thế nhưng trong cục diện giằng co ấy… Vương Quốc đang dần chiếm thế thượng phong rõ rệt.
Lý do nằm ở chênh lệch kinh nghiệm thực chiến.
Không phải cấp độ. Mà là kinh nghiệm đối đầu với 'kẻ địch tương tự'.
Như người phi công từng nói, kích thước con người là một mục tiêu rất nhỏ.
So với Magingear trong các trận đấu tập hay quái vật từ cấp Demi-Dragon trở lên săn để lấy nguyên liệu làm nhiệm vụ, kẻ địch hình người nhỏ bé hơn rất nhiều.
Hoàng Quốc còn bỡ ngỡ trước điều đó, trong khi phía Vương Quốc thì kinh nghiệm săn những quái vật có kích cỡ tương đương Magingear nhiều không đếm xuể.
Ngoại trừ cỗ máy đang giao chiến với Rosa, chiến lực mạnh nhất ngoài Albert, vẫn còn đứng vững, ở các mũi giao tranh đồng quân số khác, Vương Quốc đang từng bước tiêu diệt từng cỗ Magingear.
Và từ ưu thế quân số hình thành sau đó, họ bắt đầu hạ gục cả những kẻ không có phương tiện cơ giới.
Nếu như nơi này có sự hiện diện của những chiến lực xuất chúng… như [Thực Vương] Cata hay [Xa Kỵ Vương] Murdoch thì có lẽ cục diện đã khác, nhưng Cata thì đang kẹt lại đánh nhau với <Chiến Đoàn Babylonia>, còn Murdoch thì đang đối đầu với <K&R> bên cạnh [Điện Ba Đại Đội].
Cán cân trận chiến bắt đầu nghiêng ngả… và rồi ở một diễn biến khác, cục diện cũng có bước chuyển dịch lớn.
◆
Cuộc giằng co giữa đòn hủy diệt diện rộng của [Tiêm Diệt Vương] và hệ thống rào chắn diện rộng của [FSC] kéo dài tới hiệp thứ năm.
Tới hiệp thứ hai, uy lực quả thực đáng kinh ngạc; dù cỗ máy cùng hàng chục chiếc khiên rên xiết ken két nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ qua khỏi.
Dù vậy, nếu phải hứng thêm một đòn cùng uy lực lần thứ ba, chắc chắn nó không thể trụ nổi.
Thế nhưng từ hiệp thứ ba trở đi, hỏa lực của [Tiêm Diệt Vương] rõ ràng đã giảm sút.
Nguyên nhân là do cạn kiệt trang bị phần thưởng, hay vì sợ làm tổn hại đến quân Vương Quốc đã thâm nhập trận địa Hoàng Quốc?
Hay còn có lý do nào khác thì không ai rõ.
Dù uy lực giảm, đòn hủy diệt vẫn tiếp diễn, và Hắc Tam Quỷ đã dốc cạn toàn lực phòng ngự để đánh chặn toàn bộ.
――Phát đạn pháo bắn xuyên qua thân mình [FSC] diễn ra ngay sau khi đòn hủy diệt thứ năm bị chặn đứng.
Không phải đòn hủy diệt dạng diện, mà là phát pháo công kích dạng điểm chỉ.
Tận dụng khoảnh khắc rào chắn mở rộng và thế thủ bị khựng lại, phát bắn tỉa nhắm thẳng vào bản thể đã xuyên thủng màn chắn; [FSC] bị tổn hại các cơ quan trọng yếu liền quỵ gối xuống đất.
『Bị bắt bài rồi…』
Đối đầu với Albert, Hắc Tam Quỷ cắn răng lẩm bẩm trong khi khóe miệng rỉ máu.
Bản thân anh cũng bị mảnh vỡ văng ra trong buồng lái đâm thủng phần bụng.
(Năm đợt tấn công vừa rồi là để tạo sơ hở sao? Kể ra thì số lần hơi nhiều… Khoan đã, chuyện đó tính sau!)
Kiểm tra tình trạng máy, Hắc Tam Quỷ nhận ra cơ chế kết nối với [Buckler Planets] đã bị phá hủy.
Mất quyền kiểm soát và bị cắt đứt nguồn cung cấp ma lực, những chiếc đĩa khiên lần lượt rơi rụng xuống đất.
『…Chết tiệt.』
Cơ cấu chính đã hỏng, dẫu có gắn thêm khiên mới cũng không thể kích hoạt.
Vào thời điểm này, [FSC] đã hoàn toàn mất đi chức năng của một cỗ máy phòng hộ.
Đòn tấn công tiếp theo, dù là thứ gì đi nữa thì cũng chẳng còn gì để cản phá.
Thế nhưng… [Tiêm Diệt Vương] không hề bồi thêm đòn truy kích nào.
Suy nghĩ về lý do, anh hiểu ra ngay.
Sau khi chiếm ưu thế ở khu vực ngoài vùng mưa, quân Vương Quốc đang ồ ạt tràn vào trận địa Hoàng Quốc.
Vì quân mình đã đông hơn nên anh mới dừng đòn hủy diệt diện rộng. Chắc hẳn sắp tới anh sẽ chuyển hẳn sang phương thức công kích dạng điểm như phát bắn vừa xuyên thủng cỗ máy của Hắc Tam Quỷ.
Và những kẻ vừa xông vào trận địa đang có xu hướng kéo tới tiếp viện cho mặt trận đối đầu với Murdoch.
(Đổi sang cỗ [Marshall III] thông thường để nghênh chiến… xem ra cũng bất khả thi rồi.)
Cúi nhìn bộ đồ phi công đẫm máu, những mảnh vỡ cỗ máy đã găm sâu vào da thịt anh.
Dù không phải vết thương chí mạng chết ngay tức khắc, thương tổn là rất nặng, kèm theo các trạng thái bất lợi [Xuất Huyết] và [Tổn Thương Thận Trái].
Chẳng bao lâu nữa, sinh mệnh anh cũng sẽ cạn kiệt.
"Chỉ đến đây thôi sao?"
Chiến tích của Hắc Tam Quỷ trên chiến trường này là năm lần chặn đứng một Siêu Cấp.
Bảo là trọn vẹn thì quả thực đã đủ tròn vai.
Thế nhưng…
"――Chỉ bấy nhiêu thôi thì sao mà cam lòng kết thúc được chứ."
――Các phi công của <Tam Giác Trí Tuệ> chưa bao giờ là những kẻ khiêm tốn chịu an phận trước kết quả ấy.
"Thay đổi trang bị, [FBC]."
Theo lời tuyên bố của Hắc Tam Quỷ, khối trang bị sau lưng [FSC] tách rời ra, nhường chỗ cho một hệ thống vũ trang mới gắn vào.
Đó là thứ vũ khí kết hợp giữa một bộ chuyển đổi ma lực khổng lồ nối liền với nòng pháo cỡ đại.
Danh xưng của nó là [Full Blast Custom] ([FBC]). Vũ khí pháo gia tốc hạt được phát triển song song với hệ thống phòng ngự của [FSC].
Chỉ có điều… cỗ máy này còn bị coi là phế phẩm tệ hại hơn cả [FSC], đến mức chưa từng được hoàn thiện.
"Bắt đầu nạp năng lượng…"
Lượng ma lực còn lại trong Apollo bắt đầu được trút vào bộ chuyển đổi của [FBC].
Nó được chuyển hóa thành lượng nhiệt khổng lồ, nhưng lại
không hề
tập trung lại trong nòng pháo.
Công suất chuyển hóa nhiệt lượng quá cao khiến năng lượng không thể hội tụ để bắn ra thành chùm tia, mà chỉ không ngừng gia tăng tổng năng lượng tích tụ bên trong nòng pháo.
Chẳng mấy chốc, ngay cả nòng pháo đã qua xử lý chịu nhiệt cũng bắt đầu biến dạng và tan chảy.
Đó chính là khiếm khuyết chết người của [FBC]. Khả năng kiểm soát năng lượng hoàn toàn tê liệt, dẫn đến hai kết cục: hoặc thiếu năng lượng không bắn nổi… hoặc năng lượng chuyển hóa quá mức dẫn tới phát nổ tự sát.
Trong quá khứ, nó từng gây ra một vụ nổ kinh hoàng tại bãi thử nghiệm, biến cả một vùng thành địa ngục thiêu đốt và tiễn chính phi công thử nghiệm là Hắc Tam Quỷ về chịu Death Penalty.
Một ký ức cay đắng, lần này dẫu được các kỹ sư đưa cho mang theo nhưng anh vốn không hề có ý định sử dụng.
Thế nhưng, bản thân anh không thể thoát khỏi cái chết nữa rồi. Đồng nghĩa với việc lượng MP của <Tam Giác Trí Tuệ> gửi gắm nơi anh cũng sẽ tan biến theo cùng.
Vào những lúc thế này, nếu là đồng đội của anh… những gã cuồng kỹ thuật đáng yêu ấy, họ sẽ nói gì nhỉ?
――Thà kéo theo đối phương chết chùm còn hơn là chịu thua chứ lị.
――Chắc chắn nổ tung 100%, cơ mà thế thì cứ coi nó là tính năng mặc định đi cho thanh thản!
――Nhớ gửi dữ liệu xem lúc tan chảy nó bắt đầu nứt từ chỗ nào về nhé.
――Nghệ thuật không phải là nổ tung. Nổ tung mới chính là nghệ thuật. Nhất là trong tập 27 của bộ anime đó…
――Chơi lớn đi! Làm một ván thật hoành tráng vào!
Câu nào nghe cũng đậm chất bọn họ, khiến Hắc Tam Quỷ bật cười.
"Haha. Thế thì… ta làm một quả pháo hoa thật to nào!"
Vừa cười, anh vừa gầm lên.
Bởi anh tin chắc rằng, những người đồng đội trao gửi ma lực và trang bị cho mình cũng đang kỳ vọng vào khoảnh khắc này.
――
Nghĩa là mỗi khi nó phát huy sức mạnh, bên cạnh cậu luôn có những người đồng đội
"Phải, chuẩn không cần chỉnh!"
Lời nói của người bạn năm xưa dội lại trong tâm trí, Hắc Tam Quỷ siết chặt ngón tay bóp cò phát súng cuối cùng.
Dòng thác ánh sáng không thể kiểm soát phóng ra từ nòng pháo. Lượng quang năng tràn qua hai bên sườn nòng pháo đang tan chảy thậm chí còn nhiều hơn luồng sáng bắn ra từ miệng nòng.
Những dải sáng uốn lượn tỏa ra tứ phía, trước tiên bốc hơi cánh tay phải của cỗ máy đang bọc lấy Hắc Tam Quỷ.
Kế tiếp, nó nuốt chửng một nửa số Master Vương Quốc vừa tràn vào trận địa Hoàng Quốc cùng một phần ba lực lượng còn lại của [Điện Ba Đại Đội]. Giữa luồng sáng rực lửa, chỉ có [Thor Hammer] đang giương rào chắn điện từ là còn đứng vững.
Và rồi, luồng sáng càn quét mặt đất vút thẳng lên bầu trời, sượt qua Albert rồi đâm xuyên qua tầng không… bắn thủng đám mây ngọc bích.
『――――――』
Một mảng của đám mây ngọc bích vốn tựa như hiện thân của thảm hoạ tự nhiên bỗng bốc hơi thành một khoảng tròn rỗng, con ngươi khổng lồ lộ ra méo mó trong đau đớn cùng tiếng thét câm lặng, và cơn mưa rào lập tức tạnh hẳn.
Dẫu là một Elemental ngoài tầm với và miễn nhiễm đòn đánh vật lý, một phát bắn trực diện mang nhiệt lượng khổng lồ đến nhường ấy xem ra cũng quá sức chịu đựng.
Phát bóp cò của Hắc Tam Quỷ đã tạo nên một nước cờ xoay chuyển cục diện chiến trường.
"Kh… khặc…"
Sau khi rải rác những vệt sáng hủy diệt ra bốn phương tám hướng và đẩy chiến trường vào cảnh hỗn loạn cùng cực, cỗ máy… đổ ngửa ra sau rồi vỡ vụn.
Hư hại của cỗ máy cùng sinh mạng của phi công đều đã chạm tới ngưỡng giới hạn.
"Lỡ cuốn cả [Điện Ba Đại Đội] của Murdoch vào rồi… lát nữa phải xin lỗi mới được…"
Bên trong buồng lái tóe lửa, bàn tay cạn kiệt sinh lực của Hắc Tam Quỷ buông rời cần lái.
Anh không thể sống sót qua cuộc chiến này, cũng chẳng thể chiến đấu đến phút cuối cùng.
Dẫu vậy…
"Nhưng mà… tôi đã đáp lại được 'kỳ vọng' của mọi người rồi chứ?"
Nở nụ cười hướng về những người đồng đội đã tin tưởng trao trọn cỗ máy và ma lực cho mình… Hắc Tam Quỷ đón nhận Death Penalty.
Phút lâm chung, trong đầu anh khẽ thoáng qua một suy nghĩ:
'…Lần tới được lái cỗ nào không phát nổ thì tốt biết mấy'.
To be continued
____________________________________________________
(=ↀωↀ=)<Bản thảo hiệu đính của tác giả cho tập 14 vừa gửi tới nơi rồi,
(=ↀωↀ=)<Nên lần tới chắc tôi xin phép tạm nghỉ nhé.
〇
[FBC]
(=ↀωↀ=)<Nói một cách dễ hiểu thì nó giống như Vayeate trong Gundam Wing ấy.
(=ↀωↀ=)<Nhân tiện thì con này không chỉ khiếm khuyết mà căn bản là một sản phẩm thất bại hoàn toàn.
(=ↀωↀ=)<Về cơ bản thì đồ phát triển dạng phòng ngự dễ làm và dễ nâng hiệu năng hơn nhiều.
(=ↀωↀ=)<Lỡ có thất bại cũng khó mà nổ tung được.
( ̄(エ) ̄)(…Cái thằng này, tới lúc tái xuất khéo lại giống con Virgo cho mà xem gấu.)


