Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 591

Chương 591 · 680 chương

Y'golonac

(=〇ω○=)<Đang là Tuần Lễ Vàng (GW) cơ mà việc dồn đống cho deadline sau GW chất cao như núi rồi nèee~

(=〇ω〇=)<Nào là truyện ngắn (SS) độc quyền cho các cửa hàng, nào là mấy việc liên quan tới Kuroreco, việc ngập mặt luôn.

(=〇ω〇=)<Tranh thủ lúc rảnh rỗi viết được nên tôi lên chương mới đây.

(=〇ω〇=)<Mà việc vẫn còn ê hề lắm.

(=〇ω〇=)<Nên đợt cập nhật tới chắc không phải năm ngày nữa mà khéo một tuần sau mới có chương mới nha……

______________________________________________________

□■ <Mê Cung Bia Mộ> — Tầng hầm thứ hai

Cuộc tập kích không tưởng nhắm vào <Mê Cung Bia Mộ>.

Các <Master> Vương Quốc sở dĩ kịp phản ứng là nhờ vào diện mạo kỳ dị của kẻ tập kích.

Một bộ Powered Suit cỡ lớn không có đầu… hay đúng hơn là phần đầu như bị vùi lấp hẳn vào trong thân thể — Y'golonac.

Dù là người chưa từng nghe danh Y'golonac đi chăng nữa, chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ nhận ra đây là một sự tồn tại vô cùng dị thường.

Còn những ai biết rõ về Y'golonac thì lập tức vào thế sẵn sàng nghênh chiến.

Cùng lúc với tiếng hô của Patriot, mọi người lập tức phản ứng trước kẻ thù,

――Thế nhưng, đòn phủ đầu của kẻ địch còn giáng xuống nhanh hơn thế.

Hai khẩu hỏa khí kẹp bên hông Y'golonac… hai khẩu súng nòng xoay Gatling đồng loạt quét đạn xối xả.

Với uy lực kinh hoàng chẳng giống vũ khí thuốc súng thông thường, những làn mưa đạn đập nát vụn [Brooch] rồi xé toạc da thịt của phe Vương Quốc.

Đường đạn rung lắc dữ dội như thể chẳng hề nhắm chuẩn, nhưng điều đó tuyệt đối không làm suy giảm uy lực tàn phá của nó.

『<ASTRO GUARD>!!』

Barbaroy vừa che chắn cho Ray sau lưng, vừa giương chiếc đại khiên kích hoạt Skill.

Dù hỏa lực càn quét dữ dội đến đâu cũng không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của người sở hữu chỉ số phòng ngự thuộc hàng top đầu Vương Quốc như cô. Trong đường tơ kẽ tóc, Skill giảm trừ sát thương đã vô hiệu hóa hoàn toàn làn đạn.

Cứ thế này thì cô hoàn toàn có thể cầm cự cho tới khi đối phương dứt chuỗi xả đạn.

Thế nhưng…

『Hự…! Bắn mãi chưa xong nữa à…?!』

Không hề ngắt quãng.

Hỏa lực của Y'golonac không hề có dấu hiệu dừng lại.

Hỏa lực giày xéo các <Master> Vương Quốc ắt hẳn phải vượt quá 100 phát mỗi giây.

Thế nhưng, chuỗi xả đạn đã kéo dài hơn một phút… sau hơn 6000 viên đạn tuôn ra, làn mưa đạn vẫn không hề ngơi nghỉ.

Hai khẩu súng Gatling như muốn khẳng định rằng số lượng đạn tồn dư hay tuổi thọ nòng súng chẳng hề can hệ gì tới mình, cứ thế điên cuồng càn quét.

Tựa hồ như nó không hề có ý định dừng lại cho tới khi tàn sát sạch sẽ mọi sinh mạng tại nơi này.

『Chậc…!』

Barbaroy dùng đại khiên cùng [Magnum Colossus] làm bức tường chắn trước làn đạn, đồng thời chăm chú quan sát vũ trang của Y'golonac.

Hai khẩu Gatling kẹp bên hông thậm chí còn không hề bị quá nhiệt đến đỏ ửng.

À không, chính xác hơn là vừa chớm đỏ lên là lại

lập tức nguội lại như cũ

Thêm vào đó, dây tiếp đạn của hai khẩu Gatling đều nối vòng ra sau lưng, nhưng ở đó tuyệt nhiên không thấy hộp tiếp đạn khổng lồ nào giống như Hình thái thứ Hai của Baldr bên phía Shu.

Chỉ có tấm lưng phủ một thứ tựa như áo choàng của Y'golonac mà thôi.

"Tiền bối!"

Nấp sau lưng Barbaroy, Ray đang chuẩn bị sẵn vũ khí của mình.

Đó là [Hắc Triền Sáo] quấn trên tay trái ―― tư thế chuẩn bị kích hoạt <Shining Despair>, hỏa lực mạnh nhất mà Ray có thể tung ra ở thời điểm hiện tại.

Với một đòn toàn lực ấy, cậu hoàn toàn có thể bắn xuyên qua Y'golonac từ sau lớp lá chắn phòng ngự của Barbaroy.

Ray cũng hiểu rõ nếu cứ tiếp tục thế này thì nguy to.

Ngoài cậu được Barbaroy che chắn ra, vẫn còn những <Master> khác sống sót sau loạt đạn đầu.

Họ đang dùng tường ma pháp thuộc tính Địa hoặc các rào chắn có vẻ là <Embryo> để che chở cho đồng đội, nhưng những thứ đó làm sao trụ vững được lâu như Barbaroy.

Nếu không ngăn chặn đối phương càng sớm càng tốt, thương vong sẽ chỉ có tăng lên mà thôi.

『Cất món đó đi! Đòn tẩy của nhóc đâu phải thứ để xả ngay trận mở màn ngày đầu tiên thế này!』

Thế nhưng, Barbaroy lập tức ngăn cậu tung ra con bài tẩy.

『Chỗ này… cứ để chị lo! <Kinetic Resist>!』

Nói đoạn, Barbaroy liền thi triển Skill phòng ngự kháng sát thương vật lý lên bản thân, rồi

dấn một bước về phía trước

Tiến bước đồng nghĩa với việc giải trừ <Astro Guard>.

Dù đã có Skill kháng vật lý bù vào nhưng chỉ số phòng ngự tổng thể vẫn bị sụt giảm, khiến khiên cùng giáp bị luồng đạn điên cuồng bào mòn từng chút một.

『ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG BÀ ĐÂYYY!!』

Thế nhưng, Barbaroy không hề dừng bước mà tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Y'golonac.

Và rồi, chỉ sau vài giây vừa lao tới vừa hứng trọn làn mưa đạn, Barbaroy dùng <Instant Equip> để hoán đổi chiếc khiên của mình.

『Mở mắt ra mà chiêm ngưỡng đi, [No Mercy]!!』

Trên chiếc khiên xuất hiện trên tay phải Barbaroy khắc họa gương mặt của một quái vật tựa loài cá sấu.

Đó chính là trang bị cấp Legendary thứ hai của Barbaroy — [Phòng Bích Tương Toái - No Mercy].

Món trang bị phần thưởng mà Barbaroy đã giành được tại "Giải Đấu" sau khi thảo phạt [Phá Trại Ngạc Long - No Mercy].

『<STRONGHOLD PRESSUREEE>!!』

Barbaroy giương [No Mercy] lao thẳng vào Y'golonac.

Đó chính là Skill tấn công của [Thuẫn Cự Nhân], chuyển hóa toàn bộ chỉ số phòng ngự thành lực tấn công.

Thế nhưng, Y'golonac không hề sợ hãi.

Gã tự tin rằng độ kiên cố của bản thân tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ bộ đại giáp cấp Legendary nào.

Bị một đòn đánh dựa trên lượng phòng ngự tương đương nện trúng thì cũng chẳng gây ra thương tổn gì đáng kể.

Ngược lại, chỉ cần đợi đối phương mất thăng bằng sau cú húc rồi nhắm bắn kẻ phía sau là xong.

Vừa ôm toan tính đó, Y'golonac ――

――Liền bị nghiền nát thành từng mảnh ngay khi vừa va chạm.

Chưa kịp hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra, tàn tích từng là Y'golonac cùng hai khẩu súng Gatling nát vụn đã văng tung tóe khắp mặt sàn mê cung.

『…Trước mắt thế là ngon ăn rồi.』

Barbaroy tự đánh giá thành quả đòn đánh của mình.

Trang bị phần thưởng [No Mercy] mà cô sở hữu là một chiếc đại khiên chuyên dụng để công kích. Lúc còn sống, con quái vật ấy sở hữu độ kiên cố như một pháo đài cùng cặp hàm răng nanh hùng mạnh.

Skill mà nó nắm giữ từ thuở đó mang tên <Kẻ Yếu Ớt, Hãy Diệt Vong Đi – Fragile Things Should be Destroyed>.

Đó là Skill trừ thẳng một lượng chỉ số phòng ngự bằng đúng 'chỉ số phòng ngự của người sở hữu' lên mục tiêu chạm vào [No Mercy] trong suốt 60 giây.

Bất kỳ ai có phòng ngự thấp hơn Barbaroy, ngay khoảnh khắc bị [No Mercy] chạm vào, chỉ số phòng ngự sẽ tụt xuống mức âm… còn mỏng manh hơn cả một mảnh vải rách.

Nó tương tự như <Blade Speed Through> mà Kashimiya hay dùng, nhưng khác ở chỗ nó bào mòn luôn cả chỉ số phòng ngự của trang bị.

Và rồi, một đòn tàn nhẫn không chút khoan dung (No Mercy) sẽ nghiền nát đối thủ cùng toàn bộ trang bị thành tro bụi.

Như cái cách mà một <Siêu Cấp> vừa bị đập nát vụn lúc này.

『…』

Cúi nhìn đống tàn dư vỡ vụn của Y'golonac, Barbaroy trầm ngâm suy tính.

Quyết định tham gia "Giải Đấu" và săn lùng <UBM> để sở hữu thêm năng lực công kích ngoài Tuyệt kỹ đã đem lại thành quả, lại còn có thể phát huy tác dụng mỹ mãn trước đối thủ là một <Siêu Cấp> thế này.

Thế nhưng…

『<Heaven's Weight>!』

Barbaroy lập tức trút Skill trọng lực của mình lên đống mảnh vỡ của Y'golonac.

Không phải là hành vi sỉ nhục xác chết hay gì đâu.

Bởi lẽ nếu đã là một cái xác thực sự… thì sau khi bị đập nát đến mức này đáng lẽ

phải tan biến thành ánh sáng rồi mới phải

『Tranh thủ chấn chỉnh lại đội hình mau! Vẫn chưa xong đâu!』

Trước tiếng gọi của Barbaroy, tuyệt nhiên không một <Master> nào thắc mắc.

Bởi những kẻ còn sống sót tại đây… những người có phản xạ nhạy bén đều hiểu rõ một điều:

Y'golonac chính là một <Siêu Cấp>

thuộc dạng cá nhân sinh tồn

Là kẻ cùng một giuộc với "Thường Lục Thụ" — người từng sống sót khi đối đầu với [Thú Vương].

Như để chứng minh cho điều đó ―― toàn bộ mảnh vỡ lập tức biến mất khỏi vùng trọng lực của Barbaroy.

『!?』

Những mảnh vỡ ấy giữ nguyên hình dạng, thoắt cái hiện ra ở phía sau… ngay sát cạnh những người đang được bảo bọc sau tường đất và rào chắn.

Chỉ một chớp mắt sau ―― Y'golonac đã phục nguyên lại nguyên vẹn y hệt như hình dáng lúc mới xuất hiện.

"Cái gì?!"

Hoàn toàn không có quá trình tái sinh. Chẳng hề thấy các mảnh vỡ bay lại ghép nối, cũng chẳng có hiện tượng phình to phân chia tế bào, đống tàn dư chỉ trong tích tắc đã trở lại nguyên trạng.

Tựa như một màn hồi sinh (Respawn) trong game vậy.

『――Tiếp tục tác chiến.』

Vũ khí trang bị trên hai tay của Y'golonac vừa hồi sinh không còn là súng Gatling nữa.

Đó là ―― hai chiếc cưa máy đang gầm rú quay tít mù.

"Mẹ kiếp…!"

Tương tự như đợt xả súng lúc trước, gã Tanker dùng rào chắn lại toan lao ra làm lá chắn sống cho đồng đội.

Thế nhưng, lớp phòng ngự của gã ―― đã bị cưa máy xé toạc nhẹ bẫng như xé một tờ giấy mỏng.

"Hự… a…!?"

Xuyên phá phòng ngự, hoặc bỏ qua Skill phòng thủ.

Trong lúc bị cưa nát thân thể, anh ta đã nhận ra món vũ khí ấy mang theo hiệu ứng như thế.

Rõ ràng đây là vũ trang chuyên dụng để khắc chế những kẻ làm nhiệm vụ đỡ đòn từng cản được làn đạn, hay chính là để hạ gục Barbaroy — người vừa đập tan xác gã lúc nãy.

"Hự áaaa!"

Bị lưỡi cưa nghiền nát, gã Tanker đến thở cũng không ra hơi chứ đừng nói là thốt nên lời.

Dẫu vậy, gã vẫn kiên quyết làm tròn sứ mệnh của một người đỡ đòn.

Gã ôm chặt lấy cánh tay đang vung chiếc cưa máy bổ đôi cơ thể mình của Y'golonac, rồi dựng rào chắn khóa cứng cả bản thân lẫn kẻ địch lại.

"SẾPPPP! MỌI NGƯỜI… XỬ… NÓ MAUUU!"

Người đáp lại tiếng gào ấy chính là những người đồng đội của gã ―― <Liên Minh AETL> do Patriot dẫn đầu.

『――<Tài Khí Hoán Phát - Netarou>!』

Patriot kích hoạt Tuyệt kỹ của Netarou ―― <Embryo> của mình.

Gán hiệu ứng gia tăng chỉ số thay vì gia tăng điểm kinh nghiệm lên bản thân và toàn bộ thành viên tổ đội vốn đã tích trữ sẵn trạng thái [Nhuệ Khí].

Hiệu quả: nhân đôi toàn bộ chỉ số.

Cả tổ đội bộc phát sức mạnh tối đa, dồn toàn bộ hỏa lực mạnh nhất giáng thẳng vào Y'golonac cùng người đồng đội Tanker của mình.

Những người khác ngoài tổ đội AETL cũng lập tức hùa theo đòn đánh ấy.

Bởi họ hiểu rằng đó chính là phương án tối ưu nhất vào thời điểm này.

『…』

Dưới đòn tổng lực tấn công của <Liên Minh AETL>, Y'golonac không tài nào chống cự nổi và bị đánh nát vụn… chịu kết cục bị hủy diệt hoàn toàn lần thứ hai.

Cùng với chiếc cưa máy vỡ nát, Y'golonac lại một lần nữa rải rác khắp mặt sàn.

『[Thạch Hóa]! [Đóng Băng]! Thứ gì cũng được! Tranh thủ lúc này vô hiệu hóa hoàn toàn mọi cử động từ các mảnh vỡ của nó mau!』

Đáp lại lời kêu gọi của Patriot, một <Master> liền tung Tuyệt kỹ từ <Embryo> của mình để [Thạch Hóa] toàn bộ đống mảnh vỡ của Y'golonac.

Biện pháp đối phó duy nhất với những kẻ thuộc dạng cá nhân sinh tồn có khả năng hồi sinh chính là phong ấn.

Patriot từng nắm được thông tin qua <DIN> rằng ngay cả [Sát Nhân Cơ] Emily ngày ấy cũng từng bị đóng băng phong ấn tạm thời bởi năng lực của một <Master>.

Và rồi, các mảnh vụn của Y'golonac đã hóa đá hoàn toàn… lần này chúng không hề biến mất nữa.

◇

Dù phải chịu thương vong, phe Vương Quốc cuối cùng đã thành công phong ấn Y'golonac.

Số lượng người sống sót đã giảm xuống dưới một nửa… chỉ còn lại vỏn vẹn 13 mạng, thế nhưng họ đã kiên cường vượt qua đợt tập kích của một <Siêu Cấp>.

"Mau hồi máu cho Tanker đi! Nhớ uống cả MP Potion nữa!"

"Biết đâu đợt tấn công thứ hai sắp tới đấy. Có khi phải tính chuyện lánh nạn xuống tầng sâu hơn thôi."

Mọi người vừa râm ran bàn tán vừa gấp rút chỉnh đốn lại đội hình.

Trong suốt thời gian đó, luôn có ít nhất một người túc trực canh chừng đống tàn tích [Thạch Hóa] của Y'golonac.

Bởi chỉ cần rời mắt một tích tắc thôi, đối phương hoàn toàn có thể hồi sinh trở lại.

"Cơ mà, bằng cách nào tên đó chui tọt vào được <Mê Cung Bia Mộ> này thế?"

"…Chẳng lẽ hắn đăng ký theo phe Vương Quốc để lọt vào?"

"Kể cả thế thì người của mình bố trí gần lối vào cũng phải báo tin về chứ."

Sau khi ổn định lại hàng ngũ, đề tài bàn luận lập tức chuyển dịch sang việc 'tại sao lại bị đánh úp bất ngờ'.

『…Tên này chắc chắn không phải vác nguyên cái bộ dạng này đi vào từ đầu đâu.』

"Barbaroy, ý cô là sao?"

Trước câu hỏi từ một <Master> của <Liên Minh AETL>, cô vừa chỉ tay vào đống tàn tích [Thạch Hóa] vừa giải thích:

『Nhìn là thấy ngay mà. Bên trong rỗng tuếch. Cái bộ này chẳng có ai mặc ở bên trong cả.』

"!?"

Đúng như lời Barbaroy, Y'golonac dẫu mang hình dáng một bộ Powered Suit nhưng tuyệt nhiên không có người điều khiển bên trong.

Cô đã nhận ra điều đó ngay từ lúc đập vỡ nát cơ thể đối phương.

『Một Guardian dạng Living Armor, hay một Arms có thể điều khiển từ xa chăng. Đằng nào thì cũng phải hiểu là tên đó đã dùng thân xác trần đi vào trong này rồi mới lôi cái của nợ này ra quậy phá.』

"Nghĩa là…!"

『Ở đâu đó từ lối vào cho tới tầng hầm thứ hai này, chắc chắn đang có một <Master> — tức bản thể thực sự — trà trộn vào với tư cách người thuộc phe Vương Quốc. …Nơi này nằm trong nội thành, ngoài vùng chiến sự. Dẫu mang danh phe Vương Quốc, nhưng nếu không phải là Ranker thì đâu cần phải ký [Khế Ước] chống đâm lén hay phản bội làm gì.』

Cố tình cài cắm <Master> của Y'golonac dưới danh nghĩa một <Master> thông thường của phe Vương Quốc.

Đoán trước được mục tiêu cần bảo vệ sẽ cố thủ trong <Mê Cung Bia Mộ> này, nên chúng đã hy sinh hẳn một <Siêu Cấp> chỉ để thực hiện mưu đồ ấy.

Quả là một kỳ sách táo bạo với tỷ lệ đánh úp thành công cực cao.

Thế nhưng…

(Thực sự chỉ vì chuyện đó mà chúng chấp nhận trói chân một <Siêu Cấp> ở Vương Đô sao?)

Lắng nghe câu chuyện, Ray cảm thấy có đôi chút hoài nghi trước suy đoán của Barbaroy.

Là một <Master> thông thường không lọt bảng xếp hạng của Vương Quốc.

Nghĩa là <Master> của Y'golonac sẽ tuyệt đối không thể bước chân ra ngoài khu vực Vương Đô này.

Với tư cách là một <Siêu Cấp> thuộc dạng cá nhân sinh tồn, liệu có đáng để sử dụng theo cách ấy không?

Lẽ dĩ nhiên, nếu tiêu diệt được Flag <Sinh Mệnh> thì nước đi đó hoàn toàn xứng đáng.

Thế nhưng theo thông tin tình báo từ trước, bản thân Y'golonac cũng từng là một ứng cử viên sáng giá cho Flag <Sinh Mệnh>.

Nếu gã ở đây, vị trí <Sinh Mệnh> của Hoàng Quốc xem như đã bị khoanh vùng trúng kẻ thuộc dạng cá nhân sinh tồn còn lại — "Thường Lục Thụ" Splendida.

『Có khi tên này được triển khai như một kẻ dọn dẹp để săn lùng những <Master> chạy trốn vào Vương Đô cũng nên.』

"…Cũng có lý."

Ngoài <Mê Cung Bia Mộ> vốn là vùng an toàn ra, trong Vương Đô còn có rất nhiều cơ sở hồi phục và trang thiết bị sửa chữa vũ khí.

Nếu nhằm mục đích làm tê liệt những căn cứ hậu cần ấy, việc điều động một <Siêu Cấp> cũng không phải là chuyện bất khả thi.

Thế nhưng, trong lòng cậu vẫn thấy cấn cấn ở đâu đó.

Cảm giác như vẫn còn một thủ đoạn thâm độc nào khác ẩn sau màn kịch này.

"…Với lại."

Ngoài thủ đoạn tập kích bất ngờ cùng sự bất tử ra, Ray vẫn còn một mối hoài nghi khác về Y'golonac.

『Sao thế Ray?』

"Tôi cứ có cảm giác mình đã từng nhìn thấy tên Y'golonac đó ở đâu rồi thì phải."

Trước câu hỏi của Nemesis, Ray nói ra cảm giác Dejavu đang dấy lên trong lòng.

Lúc đang giao chiến căng thẳng thì không để ý, nhưng khi trận đấu khép lại… trong góc ký ức bỗng có thứ gì đó gợn lên.

『Chẳng phải trong tài liệu về các <Siêu Cấp> phe Hoàng Quốc sao? Nhờ thế mà mọi người mới nhận ra đấy thôi?』

"Ừ. Nhưng mà, hình như từ trước đó rất lâu ở đâu đó cơ… ủa…?"

Chợt, Ray nhận ra một vật rơi dưới chân mình.

Đó là một mảnh kim loại… do văng ra quá xa nên chưa bị [Thạch Hóa] của Y'golonac.

Nghĩ bụng phải nhờ người ta [Thạch Hóa] nốt mảnh này, cậu liền nhặt nó lên tay.

"…"

Thế nhưng, vì có chút bận lòng, Ray liền rút chiếc kính lúp có đính kèm Skill <Appraisal Eye> ra soi vào mảnh vỡ.

Món đồ từng được mượn lúc làm việc bán thời gian ở Gideon, sau đó được ngài Bá tước tặng lại làm kỷ niệm.

『Dùng <Appraisal Eye> lên <Embryo> thì có tác dụng gì đâu nhỉ.』

"Tôi biết chứ. …Ừm, đúng là chẳng thấy thông tin gì thật."

Đây là <Embryo> chứ không phải Item, vậy nên đương nhiên Skill không có tác dụng, chẳng hiển thị bất cứ thứ gì.

Và rồi, ngay khoảnh khắc cậu toan mang mảnh vỡ đưa cho <Master> hệ Thạch Hóa.

"Hử?"

Thứ vốn không thể nhìn thấy…

bỗng nhiên lại hiển thị rõ mồn một

Dòng tên hiện ra qua <Appraisal Eye> ghi rõ ―― [[Bản Sao Hoàng Ngọc Binh] - Y'golonac Nhất Hình].

"Cái gì cơ?!"

Sự thay đổi hiển thị đột ngột. Cùng ý nghĩa của cái tên vừa hiện ra trước mắt.

Cả hai điều đó đều khiến người ta phải rúng động bàng hoàng, thế nhưng điều quan trọng hơn cả vào lúc này chính là…

"!! Vẫn còn thứ gì đó đang tới!"

Khí tức dị thường đã được báo trước qua biến chuyển kỳ lạ ấy. Và như để chứng minh cho lời cảnh báo,

『――Tiếp tục tác chiến.』

――Từ phía bên kia hành lang nơi lần đầu lộ diện, Y'golonac lại một lần nữa bước ra.

Dẫu những mảnh vỡ đã bị [Thạch Hóa], dẫu mảnh vỡ nằm trọn trong lòng bàn tay Ray… vẫn còn nguyên vẹn ở đó.

Như muốn biến toàn bộ trận chiến lẫn biện pháp đối phó từ nãy đến giờ thành trò hề vô nghĩa, Y'golonac phát động đợt tấn công lần thứ ba.

Lần này gã kẹp bên hông một khẩu đại bác khổng lồ, xả đạn vào hàng ngũ phe Vương Quốc tựa như một [Ma Pháo Vương] thực thụ.

Người duy nhất kịp phản ứng chính là kẻ đầu tiên phát hiện ra dị biến — Ray Starling.

『<COUNTER ABSORPTION>!!』

Cùng với tiếng hô của Nemesis, một bức tường ánh sáng dựng lên, hấp thụ trọn vẹn uy lực từ phát đại pháo lẽ ra đã gây nên những tổn thất kinh hoàng.

Đồng thời, Ray — Master của Nemesis —

『<VENGEANCE――』

Vừa vô hiệu hóa phát đại bác vừa lao vút thu hẹp khoảng cách với Y'golonac trong khoảng trống trước loạt bắn tiếp theo,

『――IS MINE>!!』

Bằng một đòn giáng nhân đôi toàn bộ uy lực của phát đại bác ấy, cậu đã mang lại sự hủy diệt lần thứ ba đến với Y'golonac.

Thế nhưng, không ai dám lơ là buông lỏng cảnh giác.

Bởi đây đã là cảnh tượng lặp lại tới lần thứ ba.

Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, ai nấy đều đã quá rõ trong lòng.

『Ray! Lùi lại mau!』

Cùng với tiếng hét của Barbaroy, Ray lập tức đạp đất lùi phắt lại, giữ khoảng cách với đống tàn dư của Y'golonac đang rơi rụng xuống sàn mê cung.

Ngay sau đó, những mảnh vỡ lập tức biến mất, và một Y'golonac lành lặn nguyên vẹn lại hiện hình.

『Tên này rốt cuộc định đội mồ sống dậy bao nhiêu lần nữa đây?!』

Bất tử còn hơn cả Undead.

Đúng như danh xưng "Bất Thoái Chuyển", đây là một con quái vật vẫn ngoan cường tiếp tục chiến đấu dù có bị đập nát vụn hay bị phong ấn gông cùm.

Trước cảnh tượng ấy, Nemesis cảm nhận rõ rệt mối đe dọa cùng một thoáng run sợ.

Phần lớn các <Master> của Vương Quốc cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nỗi sợ hãi xen lẫn sự sốt ruột bóp nghẹt tâm can họ trước câu hỏi làm sao mới có thể tiêu diệt được thứ quái quỷ này.

Barbaroy cùng Patriot, ngay khi thấy việc phong ấn không có tác dụng, đã bắt đầu tính đến phương án rút lui khỏi nơi này.

Hoặc là, phải truy lùng bằng được bản thể thực sự có thể đang ẩn nấp đâu đó trong <Mê Cung Bia Mộ> này.

『…』

Y'golonac sau khi hồi sinh lần thứ ba không còn dùng đại bác nữa mà cầm trên tay một khẩu tiểu liên Submachine Gun cùng một cây trường thương.

Để chuẩn bị đón chuỗi liên kích tiếp theo, những <Master> còn sống sót liền siết chặt đội hình phòng thủ.

Ray lại một lần nữa nấp sau lưng Barbaroy, dùng chiếc kính lúp có đính kèm <Appraisal Eye> để soi vào Y'golonac.

Quả nhiên y như lúc trước, vì là <Embryo> nên hệ thống không hề hiển thị bất kỳ thông tin nào.

Nếu vậy… sự chuyển đổi thông tin hiển thị khi nãy rốt cuộc là trò gì?

『…』

Y'golonac đứng bất động.

Thân thể không đầu của gã khựng lại, như thể đang quan sát dò xét động tĩnh xung quanh.

『Đã hiểu.』

"…?"

Và rồi… gã cất lên những lời khác hẳn từ nãy tới giờ.

Cùng với lời nói, động tác của gã cũng biến chuyển. Dẫu là một Y'golonac không có đầu, nhưng cử chỉ ấy khiến tất cả những người xung quanh đều cảm nhận rõ ràng rằng gã đang hướng ánh nhìn chăm chú vào một người duy nhất.

Nhân vật rơi vào tầm ngắm ấy… chính là kẻ vừa mang lại sự hủy diệt lần thứ ba cho Y'golonac.

『Ray Starling.』

Y'golonac điểm mặt chỉ tên anh,

『――Ngươi chính là Flag <Sinh Mệnh> của Vương Quốc đúng không?』

――Rồi đanh thép tung ra kết luận của chính mình.

To be continued

Bạn đã đến cuối chương 591.

Không gian đọc của bạn