Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 529

Chương 529 · 680 chương

Frag.7-5 — "Giải Đấu" · Ngày cuối ε

(=ↀωↀ=)< Viết viết một hồi rồi dung lượng nó phình ra hơi bị nhiều

□■ Past · một nơi nào đó ở Đức

Sau cái vụ đào tẩu mà thực chất là san bằng ở viện nghiên cứu tại một nơi nào đó thuộc một nước nào đó, Albert và 『mẹ』 vào làm cho một viện nghiên cứu trực thuộc cơ quan nhà nước Đức.

Chính xác thì người đi làm chỉ có 『mẹ』, còn Albert là phụ tá với tư cách 『đồ dùng cá nhân』 của bà.

Theo lời 『mẹ』 thì điều kiện ở đây tốt hơn chỗ cũ rất nhiều, thời gian rảnh cũng dư dả.

Ngày nghỉ, 『mẹ』 hay xem phim cùng Albert… phần lớn là phim khoa học viễn tưởng của thế kỷ trước.

Nói thêm ngoài lề, người phụ nữ mang chim và con số trong tên — người đã cứu Albert với 『mẹ』 — về sau vẫn thường xuyên ghé chỗ bà. 『Mẹ』 là một kỹ sư giỏi nên hay được nhờ vả. "Có qua có lại mà" — bà bảo vậy.

Giữa những ngày tháng như thế, ngoài xã hội có một tựa game trở thành đề tài bàn tán.

<Infinite Dendrogram>. Một VRMMO dạng dive thứ thiệt, quảng bá độ chân thực chưa từng có.

Albert cũng biết là có nó, nhưng về khoản này thì 『mẹ』 tỏ ra hứng thú còn mạnh hơn cả cậu.

"Công nghệ nó dùng rõ ràng là bất thường mà. Nhưng tôi lên hỏi cấp trên 『điều tra không ạ?』 thì bị đáp 『khoản đó không duyệt ngân sách được』 cơ. Hay là nước mình (Đức) cũng nhúng tay vào đâu đó nhỉ?"

『…………』

Rốt cuộc là nhà nước đang giấu chuyện gì thật, hay chỉ mang nghĩa 『điều tra game đâu phải việc của cô』, Albert không tài nào phán đoán được.

"Với lại còn có tin đồn kỳ lạ này~ Technolock bên Hợp Chúng Quốc (States)… à, hãng game thuộc hàng đầu ngành ấy? Nghe nói bên đó có điều tra <Infinite Dendrogram>, mà làm theo cách thông thường thì chẳng phân tích nổi. Server cũng không tìm ra."

『…………』

MMORPG mà không tìm thấy server thì đúng là khó hiểu thật.

"Bản thân hệ thống truyền tin không phải công nghệ hiện hành… hình như không phải truyền sóng vô tuyến thông thường. Technolock cũng chịu, không phân tích được nên chẳng lần ra được."

『…………』

Cái thứ như vậy mà lại được gắn vào một cỗ máy định giá tới mức trẻ con cũng mua nổi rồi đem bán, Albert thấy sửng sốt.

"Nếu log-in như một người chơi bình thường thì không sao, nhưng như vậy thì không mang thiết bị phân tích vào được. Nên nghe đâu bên đó chơi bài rắn hơn một chút."

『…?』

"Dendro ấy à, không rõ công ty sản xuất là ai. Nhưng ở vài nước thì có công ty đứng ra làm đại diện phân phối và sản xuất phần cứng. Bên Hợp Chúng Quốc là một công ty nhỏ tên ID Supplier. Và Technolock nhắm vào đó."

『…』

Chữ "nhắm vào" toát ra một luồng khí không lành.

"Chúng nó lấy Overture, con AI quản lý dữ liệu doanh nghiệp của chính mình, để tung đòn hack đấy."

『…………』

Một tập đoàn lớn đi hack đối thủ cùng ngành.

Siêu máy tính được gọi là AI Quản Lý… một con quái vật năng lực tính toán khổng lồ, xử lý gọn ơ toàn bộ thông tin của cả một quốc gia hay một tập đoàn, thì hack một doanh nghiệp nhỏ không có AI Quản Lý là chuyện dễ như bỡn.

Nhưng không lẫn vào đâu được: đó là hành vi phạm tội.

"Bản vẽ thiết kế, hay vị trí server? Chúng nó định moi cái gì thì ta chịu."

『…………』

Một thủ đoạn bất chính, thuộc về thế giới ngầm.

Nhưng Albert thấy khó hiểu.

Đó lẽ ra phải là mảng tối mà một doanh nghiệp tuyệt đối không được để lộ.

Vậy tại sao 『mẹ』 lại biết?

"Và rồi thành ra thế này."

『Mẹ』 khoát tay bật ti-vi… vừa đúng lúc chương trình thời sự đang chạy.

『Hãng game lớn của Hợp Chúng Quốc, công ty Technolock, đã phá sản.』

Albert còn đang sửng sốt thì bản tin đã đưa chi tiết.

Mấy hôm trước, mạng nội bộ của công ty gặp sự cố. Nhân đó, các tệp mật nằm trong server bị rò rỉ.

Nội dung rò rỉ không chỉ có công nghệ mới nhất về phần cứng game, mà còn cả một đống bằng chứng về những vụ hack và crack họ nhiều lần nhắm vào đối thủ cạnh tranh, cùng các phi vụ đụng tới luật trong nước.

Ban lãnh đạo bị bắt, mọi thứ đảo lộn tùng phèo.

Giá cổ phiếu lao dốc, và hôm nay thì rốt cuộc cũng đi tới phá sản.

『Ngoài ra, con AI Quản Lý Overture thuộc sở hữu Technolock — nơi phát sinh sự cố — sau khi các tệp mật rò rỉ đã gặp một vụ nổ không rõ nguyên nhân…』

Tới đó 『mẹ』 tắt ti-vi.

"Là vậy đó."

『…………』

Cứ theo mạch chuyện của 『mẹ』 mà đoán thì không khó hình dung đây là đòn phản kích từ công ty ID Supplier… không, từ chính <Infinite Dendrogram>.

Nhưng phải làm cách nào mới ra được cơ sự này?

"Thôi thì, nghĩa là bên vận hành <Infinite Dendrogram> đang nắm một con AI Quản Lý đủ sức hack ngược rồi phá hủy một con AI Quản Lý chỉ kém đời mới nhất một thế hệ. Hay là kể cả loại mới nhất của cơ quan nhà nước cũng chịu thua nhỉ? Biết đâu cấp trên không duyệt là vì họ biết chuyện đó?"

『…………』

Câu "kể cả loại mới nhất cũng chịu" của 『mẹ』 gợi cho cậu vài điều.

Vậy thứ nằm

xa hơn cả loại mới nhất

, hoặc… một

chủng mới

thì sao?

"À. Cấm hack hiếc gì đấy nhé?"

『…………』

Cứ như đọc được suy nghĩ của Albert, 『mẹ』 nói vậy.

Bị nói câu đó thì cậu cũng lờ mờ đoán trước rồi.

Nhưng câu tiếp theo thì nằm ngoài dự tính.

"Ta sẽ cho Albert chơi game một cách bình thường thôi."

『————Hả?』

◇◆

□■ Đại Đấu Trường Trung Tâm

"…………"

Albert đã lãnh vết thương chí mạng lần thứ hai và [Firelix] thì bị phá hủy.

Món anh ta trang bị tiếp theo là —— một cặp bao tay, được gắn cơ cấu phun khí ở phần mu bàn tay.

Ray trên khán đài cùng những ai từng thấy loại trang bị hình dạng tương tự đều nhận ra ngay công dụng của nó.

Ngay sau đó, từ hai chiếc bao tay của Albert… sương trắng phun ra dữ dội.

Sương tràn khắp sàn đấu… nhưng nó không cản trở khán giả xem trận. Nồng độ sương loãng hơn họ tưởng. Chỉ mờ đi như thể có một lớp lọc nhẹ, chứ vẫn xem rõ mọi thứ trên sàn đấu. Rõ ràng nó chẳng có nghĩa lý gì nếu định làm màn khói che đi tầm nhìn của đối thủ.

Vậy thì chắc là loại chất độc gì đó, phần lớn khán giả đang nghĩ vậy thì…

Ở Figaro có chút gì đó bất thường.

Anh cứ ngoái đầu, như đang dò xét xung quanh.

Albert thì đứng im phăng phắc, vậy có gì mà phải dò?

"…………"

Trước một Figaro đang dò xét… hay đúng hơn là đang bối rối, Albert rút ra món binh khí thứ ba.

Đó là một khẩu đại pháo với hình dạng dễ nhận tới mức khỏi phải đoán, và Albert chĩa nòng về phía Figaro. Nhưng Figaro không hề chạy quanh sàn để làm hỏng đường ngắm như lúc nãy. Figaro vẫn đứng nguyên tại chỗ, dò xét xung quanh.

Y như thể

chẳng nhìn thấy gì

Rồi Albert bóp cò khẩu đại pháo,

"Kh!"

và tới lúc đó Figaro mới bật người khỏi chỗ đứng.

Viên đạn Figaro né trong đường tơ kẽ tóc găm thẳng vào kết giới, nó xuyên qua năm lớp kết giới vốn có của sàn đấu, làm rung cả lớp kết giới gia cố mà Integra đã giăng.

Figaro không đứng yên nữa mà chạy, còn Albert thì cứ liên tục dí nòng theo anh.

"…………"

Nhưng so với phát vừa rồi, Albert đang chĩa nòng chúc xuống thấp hơn một chút, cứ như muốn nói rằng chuyện bắn trúng kết giới là một sai sót.

Cuộc công thủ trong lớp sương mỏng không che tầm nhìn thì khán giả thấy rõ mồn một, vậy mà ai cũng cảm thấy nó lệch pha ở đâu đó.

"…Món trang bị phần thưởng gì mà ác nhơn dữ hen."

Cũng có khán giả nhận ra bản chất của cái lệch pha ấy.

Một trong số đó là người phụ nữ đang xem từ ghế box — một trong các <Siêu Cấp>, [Nữ Giáo Hoàng] Fuso Tsukuyo.

"Trang bị phần thưởng càng có khuyết điểm thì lại càng phát huy được hiệu năng mà."

[Ám Sát Vương] Tsukikage Eishiro hầu bên cạnh cô cũng nói vậy, như thể đã nắm rõ cục diện.

Rằng thứ tạo ra tình cảnh này chính là món trang bị phần thưởng hình bao tay kia, thứ mà với khán giả thì trông chỉ như đang nhả ra chút sương loãng, và đồng thời là do chính khuyết điểm nó mang.

"Ừa. Y chang cái [β] của tui: đổi lại ba tầng suy yếu, đối tượng chỉ giới hạn ở người, phạm vi bị bó lại, cấp đối tượng bị hạ, thì nó giữ được sức phòng ngự trước đòn tầm xa. Trang bị phần thưởng càng ôm nhiều khuyết điểm thì càng phát huy được một phần hiệu năng hồi <UBM> còn sống."

"Khuyết điểm thì có hai. Một là từ ngoài sương nhìn vào trong quá dễ. Và…"

"Cái đó thì thằng bự kia cũng có thấy gì đâu hen~ Nó bóp chết cơ quan cảm giác của mọi thứ trong sương,

tính luôn cả chủ nhân

. Lại đúng cái kiểu khuyết điểm bẻ chốt an toàn nữa."

Không chỉ nhìn cái cử động rõ ràng là kỳ quặc của Figaro, mà từ chút gượng gạo của chính Albert, kẻ đang sử dụng món trang bị, hai người đã suy ra như vậy.

Và suy đoán của họ hoàn toàn chính xác.

Tên món bao tay ấy là trang bị phần thưởng cấp Legendary [Lai Vụ Trung Độc - Dragmist].

Món trang bị cắt đứt hoàn toàn thị giác, thính giác và khứu giác của kẻ đứng trong sương.

Với người đứng bên ngoài thì vô nghĩa, còn bản thân chủ nhân, kẻ chắc chắn đang đứng trong sương, thì bị bịt giác quan trước tiên.

Xài là gần như cầm chắc bị nện tơi bời từ ngoài màn sương, một món trang bị phần thưởng lỗi tới cùng cực.

Đương nhiên, hồi còn sống thì <UBM> gốc… [Vụ Long Vương - Dragmist] dùng nó chỉ nhắm vào kẻ địch mà thôi…

"Có món đó trong tay nghĩa là ảnh hạ được con <UBM> gốc rồi. Vậy chắc trong màn sương đó vẫn còn nước để đi."

Trang bị phần thưởng càng có khuyết điểm thì càng phát huy hiệu năng.

Nhưng <Master> càng giỏi thì càng biết cách dập khuyết điểm, hoặc ngược lại, biến nó thành synergy.

Y như việc Tsukuyo dùng <Faint Light> của Kaguya chia nhỏ giới hạn cấp độ để biến [Gloria β] thành món hung khí diệt sạch mọi kẻ không mang Superior Job. Tsukuyo và Tsukikage hiểu rằng Albert cũng đã khắc phục được khuyết điểm này, nên mới ngắm nổi Figaro dù giác quan chính mình cũng bị bịt kín.

Vậy thì thứ làm được điều đó là <Superior Embryo> chăng? Anh ta lại nhận kháng tính với trang bị phần thưởng y như vụ [Firelix] chăng?

Không phải, Albert chưa hề rơi vào cảnh hấp hối.

Anh ta chưa nhận kháng tính với sương, mà một khi sương không phải nguồn sát thương thì có nhận được hay không cũng chẳng rõ.

Vậy nên thứ tạo synergy với khuyết điểm này không phải <Embryo>… mà là Job.

—— Đó là Skill của

Superior Job chuyên biệt hóa cho việc thảo phạt

, [Tiêm Diệt Vương].

Nói "chuyên biệt hóa cho thảo phạt" thì mỗi người sẽ hình dung mỗi kiểu.

Có người nghĩ tới hỏa lực dữ dội chôn sống hàng đàn kẻ địch.

Có người nghĩ tới khả năng kết liễu chắc chắn đủ loại kẻ địch bằng đòn hữu hiệu.

Nhưng [Tiêm Diệt Vương] thì khác cả hai.

Tiêm diệt, nghĩa là

nhổ cỏ tận gốc

Đứng trước một bầy quái vật gây hại cho con người, có thiêu rụi bằng biển lửa thì vẫn sót lại vài con.

Chúng chạy đi đâu đó, sinh sôi, rồi gây dựng lại.

Và rồi lại thành mối đe dọa cho con người.

Chính vì không cho phép điều đó xảy ra — [Tiêm Diệt Vương] mới ra đời.

Bỏ tuyệt kỹ ra thì Skill của [Tiêm Diệt Vương] có hai.

Skill thứ nhất, <Countdown Radar>.

Chọn một loài trong số quái vật bản thân từng thảo phạt, rồi nắm được vị trí của mọi cá thể cùng loài đó.

Skill thứ hai, <Scar Marking>.

Nắm được vị trí hiện tại cùng chỉ số của đối tượng mà bản thân đã gây sát thương.

Đúng vậy, [Tiêm Diệt Vương] —— là Superior Job chuyên biệt hóa cho khâu

truy kích

dẫn tới việc nhổ cỏ tận gốc.

Trốn đi đâu, nấp chỗ nào cũng bị dồn tới tận cùng trời đất — một Terminator đúng nghĩa.[note105913]

Để tiêu diệt tận gốc, nó chuyên biệt hóa vào việc không cho ai chạy thoát.

Còn lúc này, <Scar Marking> đang được phát động lên Figaro.

Vụ nổ của [Firelix] khi nó phá tan Albert đang [Hóa Đá] lúc nãy — Figaro đã bật lùi ngay trước đó, lại có món phụ kiện chịu nhiệt, nên không lãnh sát thương lớn. Cùng lắm là xây xát.

Nhưng chừng đó là đủ. Ngay khoảnh khắc vụ nổ [Firelix] gây sát thương lên Figaro, <Scar Marking> đã phát động.

Vậy nên dù mất cả thị giác, thính giác lẫn khứu giác, Albert vẫn nã pháo vào Figaro theo đúng đường <Scar Marking> dẫn lối.

Hồi hạ [Dragmist] ngày trước, anh ta cũng dùng đúng cách này.

Huống hồ lần này Figaro chẳng cảm nhận được gì… lợi thế của Albert quá áp đảo.

"…Nhưng mà, chịu đựng giỏi thật."

Bị bịt quá nửa số giác quan mà vị trí thì bị nắm gọn một chiều, vậy mà Figaro chưa dính đòn nào của Albert.

Về cái kiểu né tránh rõ ràng như đã đoán trước được thời điểm khai pháo, Tsukikage nêu thắc mắc.

"Cái nón đó đó."

Tsukuyo lấy cây quạt trong tay chỉ vào chiếc mũ lông vũ Figaro vẫn thường đội.

"Trang bị phần thưởng tên [Phong Kiến Kê - Weather Feather] đó. Bản nặng đô của mấy thứ kiểu <Killing Intent Perception> ấy. Hình như bẫy trong dungeon nó cũng bắt được nữa thì phải."

"Ra vậy. Nhờ thế nên đòn đánh bay tới là né được."

Trang bị cảm nhận nguy hiểm dạng vạn năng.

Đủ lý do để một người chuyên solo như Figaro đeo thường trực.

"Với lại nè~ Nói tới đồ ổng xài thường ngày thì còn món kia nữa chớ?"

Cùng lúc Tsukuyo nói, Figaro đổi vũ trang.

Thứ anh cầm mỗi tay một sợi là xích.

Món mang tên [Crimson Dead Keeper], một trong các vũ khí chính của Figaro.

"…………!"

Hai sợi xích không dùng thị giác, thính giác hay khứu giác, mà dò phản ứng sinh mệnh của kẻ địch rồi tự động tấn công.

Trong sương chúng vẫn ngắm không trượt, mỗi sợi nghiền nát một chỗ: phần đầu và quả tim của Albert.

Vừa vãi linh kiện máy móc ra từ bên trong cơ thể, Albert vừa loạng choạng.

『<γ Star - Phecda>』

Nhưng Skill hồi phục cường hóa phát động lần thứ ba, các bộ phận đã mất được phục hồi.

Hai sợi xích vẫn đang tấn công thì bị chính bề mặt cơ thể anh ta bật ngược lại, không để nổi một vết xước.

Đổi lại việc bị hạ một lần trong lúc mất dấu đối thủ, anh ta vô hiệu hóa luôn đòn vật lý dạng chấn động.

Vậy mà Figaro không cất xích đi, vẫn tiếp tục tấn công.

Hoặc cũng có thể vì không nhìn được cũng chẳng nghe được, nên anh không hay rằng mình đã hạ được một lần và đối thủ đã hồi phục.

"…Ưm?"

Nhìn cách hai người đánh nhau, Tsukuyo nêu ra một thắc mắc.

Một thắc mắc lệch hẳn khỏi cuộc công thủ trong màn sương cắt giác quan.

"Từ hồi vòng năm tui đã nghĩ rồi cơ mà… thằng đó

mỏng

ghê hen?"

Mỏng, ý cô nói Albert.

Dù người ra đòn là Figaro, kẻ cường hóa được trang bị, nhưng một nhát từ vũ khí còn chẳng phải trang bị phần thưởng mà cũng thành thương tích chí mạng dễ như bỡn.

Đương nhiên, gộp với cái Skill nhận kháng tính thì bản thân chuyện đó chẳng thành vấn đề… song ấn tượng mỏng manh thì không chối được.

Xét khuynh hướng Job thì chỉ số mà [Tiêm Diệt Vương] dễ tăng là HP và STR. END thì tỷ lệ tăng kém hơn mấy bậc… nhưng dẫu vậy, qua mấy trận trong "Giải Đấu" này, ấn tượng là anh ta

lãnh trạng thái bất lợi hệ thương tích chí mạng nhiều quá mức

"Ăn đòn phát nào là văng linh kiện máy phát đó, chắc dạng thay toàn thân… TYPE: Body hả ta? Nếu vậy thì… chắc là kiểu đó rồi."

Đúng như Tsukuyo suy đoán, Septentrion của Albert là TYPE: Body.

Một <Superior Embryo> thay toàn bộ cơ thể bằng thân máy móc.

Đây là hạng mục cực kỳ hiếm, nhưng số ít trường hợp có thật thì lại chung nhau vài điểm.

Một trong số đó là chỉ số tăng theo Job bị gắn thêm hệ số âm.

Nu của [Tội Phạm Vương] Sechs từng phải trả giá cho năng lực biến hình cùng tính chất slime bằng hệ số âm ở toàn bộ chỉ số.

Tương tự, Septentrion cũng ôm hệ số âm mạnh ở chỉ số… nhất là END.

Xét việc anh ta mang Superior Job cùng cấp độ của mình thì lẽ ra phải cao hơn nhiều, vậy mà thực tế đến Bishmal chỉ mang High-rank Job cũng siết cổ chết được.

Cái khuyết điểm này, xét tới khả năng ban kháng tính của Septentrion, thì cũng khó gọi là đang vận hành đúng nghĩa…

(…Đằng kia thì tính chất slime với biến hình, thực chất là trừ điểm cho hai đặc tính. Vậy thì cái này ngoài kháng tính ra mà còn có thêm tính chất máy móc nữa cũng đâu có gì lạ.)

Cô có manh mối để lần.

Albert bị nát đầu, hay toàn thân hóa đá, mà Skill vẫn phát động ngon lành.

Khả năng cao là cái mánh đó nằm ở tính chất của cơ thể anh ta.

Nhưng đáp án thì Tsukuyo, kẻ chỉ ngồi xem từ ghế box, không thể biết.

E rằng đến cả Figaro đang đối mặt trực tiếp cũng chưa rõ.

"…Hừm."

"Sao dzậy, Kage?"

Cảm nhận được luồng nghi vấn từ Tsukikage bên cạnh, Tsukuyo hỏi.

"Chuyện đối thủ mỏng manh thì hẳn chính ngài Figaro cũng nhận ra rồi."

"Chớ sao. Ổng có <Identify> mà."

"Vậy tại sao tới giờ ngài ấy vẫn không cất sợi xích đi?"

Bị hỏi mới thấy, chuyện anh đã ngộ ra là mình từng hạ được đối thủ thì cũng chẳng có gì lạ.

Vậy mà đòn tấn công bằng xích, thứ đối phương đã có kháng tính, thì Figaro vẫn cứ tiếp tục.

"…Bộ ảnh đang nhắm cái gì hả ta?"

"Không rõ từ lúc nào mà ngài ấy đã tháo cả trang bị ở chân, giờ đang đi chân trần."

Hai bàn chân Figaro đang chạy trên sàn đấu đã tuột mất [Bất Phược Túc], món trang bị phần thưởng chống trói buộc, giờ để trần.

Trông có vẻ đó không đơn thuần là giảm bớt trang bị để đẩy mức cường hóa lên, mà còn nhắm tới điều gì khác.

"…………Chẳng lẽ."

Đoán ra Figaro định làm gì… Tsukuyo toát mồ hôi lạnh.

Rằng 『chẳng lẽ ổng định làm cái chuyện ngu ngốc đó thật?』

Và đúng là

chẳng lẽ

ấy.

Ngay sau đó, Figaro, kẻ lẽ ra đã mất ba giác quan, lao thẳng về phía Albert.

Chạy zíc-zắc để tránh đường pháo, nhưng hướng đi thì chính xác về phía Albert.

Ở trạng thái lẽ ra chẳng nhìn thấy gì mà vẫn như nắm trọn vị trí đối thủ.

"…………!"

Albert không nhìn thấy bóng Figaro đang áp sát.

Nhưng <Scar Marking> báo rõ mồn một rằng Figaro đang tới gần.

Vì sao đối phương biết được vị trí mình?

Albert cho rằng lý do nằm ở mấy sợi xích đang gõ lên bề mặt cơ thể anh ta dù chẳng gây sát thương gì, đòn tấn công mà anh ta suy ra là xích, dựa trên thông tin biết trước.

Vậy nên anh ta đổi tấm áo choàng sang món trang bị phần thưởng phát chấn động quanh mình, rồi phóng chấn động vào đám xích đang đánh mình.

Bình thường thì đó là món trang bị phần thưởng bị bẻ chốt an toàn, nghiền nát luôn cả thân chủ nhân, nhưng anh ta đã có sẵn kháng tính với chấn động vật lý.

Kết quả là đám xích, thứ hẳn đang dẫn đường cho Figaro, bị nghiền nát, và quanh Albert dựng lên một bức tường chấn động.

Cứ thế mà lao vào bất cẩn thì Figaro cũng thành mồi y như đám xích.

Rồi một Figaro không nhìn, không nghe, không ngửi được cứ thế xông tới Albert,

—— và dừng phắt ngay trước rìa bức tường chấn động.

"!?"

Albert kinh ngạc khi phản ứng của <Scar Marking> đứng lại ngay trước vùng hiệu lực của chấn động.

Sao ở một môi trường mất ba giác quan mà đối phương vẫn đọc chuẩn được vị trí lẫn tình hình tấn công của anh ta?

Đáp án nằm ở chính thứ chưa mất đi.

Lý do Figaro biết rõ là vô ích mà vẫn tiếp tục đánh bằng xích. Đó là để đo khoảng cách với đối thủ qua cảm giác xích bị kéo và lực phản hồi trên tay. Đồng thời, chân trần chạm thẳng xuống sàn đấu để

dò rung động

. Albert có di chuyển hay không, nhịp khai pháo ra sao, đòn tấn công biến chất thế nào — anh lần ra hết từ rung động truyền qua sàn.

Đúng vậy. Một Figaro bị bịt ba giác quan… đã đo vị trí đối thủ

chỉ bằng xúc giác

"Instant!"

Nhà vô địch Quyết Đấu, người vừa biểu diễn một màn dò tìm chỉ có thể gọi là điên rồ, đưa được đối thủ vào tầm đánh của mình rồi trang bị lên hai tay hai món binh khí mới.

Món ở tay trái mang tên cấp Ancient Legendary [Kích Băng Đại Thương - Jökulhlaup].

Vừa chĩa mũi thứ vũ khí trông chẳng khác gì một cây thương xung trận kiểu kích hỏa (Gunlance) về phía Albert, Figaro vừa siết cò gắn trên cán.

Khoảnh khắc ấy, một luồng hàn khí dữ dội từ mũi thương dội thẳng vào Albert.

Chấn động không chặn nổi hàn khí, và tấm áo choàng trang bị phần thưởng, khẩu đại pháo trong tay, cặp [Dragmist] trên hai tay, lẫn chính anh ta — tất cả [Đóng Băng] trong nháy mắt.

Figaro đạp chân lên sàn đấu đã hóa băng, rồi đâm thẳng cây thương phủ băng tới.

Nhát đâm được cường hóa nghiền cả Albert lẫn đám trang bị trên người anh ta, thứ đã đóng băng nên độ bền tụt thảm hại, thành lớp bụi trắng tinh.

『——<δ Star - Megrez>』

Trang bị phần thưởng biến mất khiến sương tan, và giữa lúc đó Albert hồi phục cường hóa lần thứ tư.

Nhưng ngay trước mắt anh ta là một Figaro đã lăm lăm món vũ khí tiếp theo.

Món trang bị phần thưởng ở tay phải, được equip cùng lúc với cây thương xung trận: cấp Ancient Legendary [Trần Ma Kiếm - Paildin].

Bằng thanh ma kiếm vô hình (Energy Blade) dội đồng thời trạng thái bất lợi hệ nguyền rủa gây sát thương liên tục và đòn đánh thuộc tính Ám, anh băm nát ngũ thể Albert vừa tái sinh.

Thứ Figaro nhắm tới là cái kẽ hở mang tên cooldown.

<Last Stand> của [Đoạn Hậu Binh] sau khi hết hiệu lực thì năm giây sau mới dùng lại được.

Nghĩa là trong năm giây kể từ lúc hồi sinh với HP đầy… Albert cũng không cắn răng trụ được mà sẽ chết thẳng.

Cái khoảng năm giây ngắn ngủi đó —— chính là thứ Figaro nhắm vào.

Bình thường, giết đứt một Albert đã hồi đầy HP trong năm giây là chuyện khá khó.

HP vốn đứng đầu bảng những chỉ số dễ tăng, mà Albert là Superior Job dạng HP・STR cấp độ cao, nên HP của anh ta kể cả sau khi trừ hệ số âm vẫn thừa sức vượt hai mươi vạn.

Vậy nên phần lớn người ta nhắm vào trạng thái bất lợi chí mạng do phá hủy bộ phận cơ thể, hoặc sát thương theo tỷ lệ do ngạt thở, nhưng chờ được cái kiểu chết đó thì <Last Stand> đã dùng lại được rồi.

Figaro thì khác.

Anh dồn Skill vào món vũ khí trong tay cùng đám trang bị tăng AGI, xài trọn cả năm giây để bào cạn HP Albert.

"…………!"

Kém xa về AGI, Albert không có nổi thời gian đổi trang bị trước đợt tấn công dồn dập ấy.

Giây thứ nhất, hai cánh tay Albert mất chức năng, HP hụt một phần ba.

Giây thứ hai, phần đầu Albert rơi vào trạng thái mất chức năng, HP hụt hai phần ba.

Giây thứ ba, một nhát ngang thân Albert, HP chạm mốc 1.

Giây thứ tư, chẻ đôi Albert từ đỉnh đầu xuống háng. Nhát đánh bào nốt chỗ HP cuối cùng.

Giây thứ năm. HP của Albert ——

vẫn còn

"…Kh!"

Trên mặt Figaro hiện lên nỗi ngờ vực.

Lúc này <Last Stand> không hề phát động.

Cơ thể Albert chồng thương chí mạng lên thương chí mạng, không có Skill của Job thì HP đời nào trụ nổi.

Vậy mà trên thực tế… Albert vẫn tồn tại với HP 1.

『——<ε Star - Alioth>』

—— Và rồi, lần hồi phục cường hóa thứ năm.

Albert hồi sinh như thể chẳng có chuyện gì.

"Cái này thì…"

Một hiện tượng quá đỗi khó hiểu.

Khán giả thường chắc chỉ thấy như Figaro lỡ tay giết hụt… nhưng không lẫn vào đâu được, Figaro đã dội đủ lượng sát thương để giết đứt đối thủ.

Vậy mà Albert vẫn cầm cự ở HP 1… rồi sống lại.

(…Vẫn còn gì đó nữa à?)

Cơ chế hồi sinh của Albert không chỉ là cái synergy giữa <Embryo> và Job mà anh đã nhìn ra từ đầu.

Figaro đoán ra đây là một kết cấu hai tầng, có dính thêm trang bị phần thưởng hoặc một thứ gì khác nữa.

"…………"

Albert hồi sinh xong vẫn im lặng, nhưng anh ta đã hành động rồi.

Bởi bên cạnh anh ta đã xuất hiện một món trang bị phần thưởng mới. Thứ mà anh ta cố lấy ra kể cả khi đang bị ma kiếm của Figaro băm nát. Nó đỏ như máu tươi… và to hơn cả tấm thân đồ sộ của Albert. Một bộ giáp. Chỉ riêng không khí toát ra từ nó, đã khác hẳn đám trang bị phần thưởng anh ta dùng từ đầu tới giờ.

Vừa mang dáng máy móc, lại vừa phảng phất khí vị của một thứ tà vật.

Danh hiệu của nó là cấp Ancient Legendary —— [Hồng Triệt Giáp - Exademon].

Nói thẳng ra, với Albert, đây là món trang bị phần thưởng mạnh nhất.

"——<Thép Nhuốm Đỏ - Exademon>"

『——OOOO』

Lần đầu tiên Albert mở miệng xướng tên một Skill không thuộc <Embryo> của mình.

Đáp lại Skill, bộ đại giáp đỏ rống lên như mãnh thú ăn thịt, rồi banh ra như một cái hàm khổng lồ mà nuốt chửng Albert.

Ngay sau đó, thứ chất lỏng đỏ chẳng rõ là máu hay dầu trào ra từ phía trong bộ giáp.

Khắp hội trường rộ lên tiếng thét.

Chuyện gì vừa xảy ra thì đám khán giả đang dõi theo không hiểu nổi.

Chắc có người còn tưởng đó là đòn của Figaro.

Nhưng Figaro thì chắc rằng không phải vậy.

"Kh!"

Figaro vội bật lùi lấy khoảng cách, cùng lúc Albert cũng ra đòn.

『——<ζ Star - Mizar>』

Lần hồi phục cường hóa thứ sáu, được xướng lên dù chẳng lãnh đòn nào.

Nhưng ngay giữa lúc đó, bộ đại giáp vẫn đang chuyển động.

Nó vung nắm đấm lên —— rồi giáng xuống nền sàn như một cây búa tạ.

—— Khoảnh khắc ấy,

sàn đấu biến mất

Tiếng gầm như thể có một thiên thạch rơi trúng đúng một điểm vọng ra tới tận ngoài đấu trường. Đá lát sàn vỡ vụn, cuộn lên, bắn tung, và vô số khối đá xuyên thủng hết lớp kết giới này tới lớp kết giới khác. Khán giả thét lên, nhưng kết giới của Integra chặn trọn mọi khối đá bay tới.

Còn Figaro ở phía trong kết giới thì không được như vậy. Vô số mảnh vụn nhỏ tới mức không né hết nổi để lại chi chít vết thương nhỏ khắp người anh.

Sau một cú va chạm duy nhất, còn lại trên sàn đấu đã hóa hố bom là Albert bọc trong bộ đại giáp đỏ, và Figaro đỏ thẫm cả người.

Giả sử Figaro rút về chậm hơn, sát thương hẳn đã nghiêm trọng hơn nhiều.

"…Ra vậy."

Figaro đã đoán ra cơ chế bộ đại giáp của Albert.

Albert… hay bộ đại giáp, chẳng làm gì đặc biệt cả.

Nó chỉ

dùng sức thuần túy

mà giáng nắm đấm xuống.

Kết quả của sức mạnh hủy diệt đó… lại là một cảnh tan hoang chẳng khác gì tuyệt kỹ của Superior Job.

Bộ giáp toàn thân dạng trang bị phần thưởng, [Hồng Triệt Giáp - Exademon].

Skill trang bị duy nhất của nó mang tên <Exademon>.

Hiệu quả là: 『gây sát thương cố định bào HP chủ nhân xuống còn 1, rồi cấp cho bộ đại giáp lượng công lực và phòng ngự đúng bằng phần HP đã bào đi』.

Albert ôm cả đống trang bị phần thưởng lỗi, nhưng đây mới là món lỗi tới cùng cực.

HP còn 1 thì xây xát một cái cũng đủ chết.

Nhưng riêng với Albert, nó chỉ toàn là synergy.

Chuyển sang trạng thái hấp hối một cách chắc chắn.

Nhận kháng tính với sát thương cố định.

Và lượng công lực cùng phòng ngự khổng lồ đổi từ HP của [Tiêm Diệt Vương].

Nếu nói thẳng ra, cộng thêm cả STR vốn có của [Tiêm Diệt Vương]… thì công lực của Albert lúc này vượt trên cả [Phá Hoại Vương] khi khoác Godcloth.

Ngay cả Figaro, ăn trọn một đòn cũng dẫn tới cái chết.

Huống hồ… Albert còn nhận được cả sức phòng ngự tương xứng với công lực đó.

Nghĩ theo lẽ thường thì phải chịu là hết đường.

"…………"

Nhưng trên mặt Figaro không có lấy một nét buông xuôi hay tuyệt vọng.

Ở cái tình cảnh cực hạn mà dính đòn là chết… anh lại đang cười.

Một trận đánh dốc cạn sức lực mới chính là điều Figaro, với tư cách là một <Master>, mong muốn.

Ở đó không có chỗ cho khiếp nhược hay thỏa hiệp.

Và hơn trên hết, anh vẫn còn nước để đi.

Dù sở hữu vô số trang bị phần thưởng, số vũ khí đánh được vào một đối thủ phòng ngự cỡ đó cũng ít ỏi, nhưng vẫn có một món… chắc chắn làm nên chuyện.

"Sớm hơn dự tính một nước, nhưng thôi."

Vừa nói, anh vừa cầm lên một thanh broadsword.

Chẳng có trang trí gì hoa mỹ, nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy như sắp bị thiêu rụi trước sự hiện diện của nó.

—— [Gloria α].

Quân bài tẩy mạnh nhất từng mang chiến thắng về cho Figaro trong các trận với Tấn Vũ, với Tsukuyo, với đám <Siêu Cấp>.

Đây là lần thứ 2 nó được vác lên trong trận quyết đấu này.

Nhưng lần này đối tượng không phải khẩu pháo, mà là bộ giáp khoác trên người.

Không chỉ món trang bị phần thưởng kia… mà cả chính chủ nhân của nó cũng sẽ chịu chung số phận.

Có điều, thay vì cân nhắc chuyện đối phương nhận kháng tính lần thứ bảy, Figaro chọn dồn hết vào việc chém đứt bộ giáp trước mắt.

[Siêu Đấu Sĩ] lăm lăm thanh kiếm và [Tiêm Diệt Vương] khoác bộ giáp.

Hai bên đối mặt… và trận đánh cuối cùng của "Giải Đấu" bước vào cục diện chung cuộc.

To be continued

○ AI Quản Lý Overture thuộc sở hữu công ty Technolock

(=ↀωↀ=)< Cái này là 『siêu máy tính do doanh nghiệp sở hữu』

(=ↀωↀ=)< khác với tụi mình (Infinite Embryo) nhé

(=ↀωↀ=)< AI Quản Lý thông thường thì như ↓ đây (chương 0)

AI Quản Lý là trí tuệ điện não nhân tạo lấy nguyên một cỗ siêu máy tính hiện hành làm bộ não của mình. Công dụng chính đúng như tên gọi là quản lý, và người ta bảo chỉ cần một con là đủ quản lý cơ sở dữ liệu cùng mạng lưới của một tiểu quốc, vừa nhanh vừa hoàn hảo.

(=ↀωↀ=)< Loại như vầy mới là AI Quản Lý đang phổ biến ngoài kia

(=ↀωↀ=)< Còn tụi mình thì kiểu như đang giả làm loại đó thôi

(=ↀωↀ=)< …Mà nói giả thì cũng không hẳn, tại cái gốc của công nghệ AI Quản Lý đang phổ biến ấy…

(=ↀωↀ=)< ♪~

○ [Hồng Triệt Giáp - Exademon]

(=ↀωↀ=)< Ví von chỉ ai biết MTG mới hiểu

(=ↀωↀ=)< Minion of the Wastes

(=ↀωↀ=)< Mà người thường xài Skill đó thì rơi vào trạng thái vấp một cái là chết

( ̄(エ) ̄)< S○elunker… gấu

(=ↀωↀ=)< Ngoài ra chắc chỉ có Splendida là xài được thôi

○ Figaro VS Albert

(=ↀωↀ=)< Albert thì đổi bài liên tục, tuôn ra hết đường thắng này tới đường thắng khác

(=ↀωↀ=)< còn Figaro với khả năng ứng biến mạnh nhất Vương Quốc thì đỡ lại

(=ↀωↀ=)< Nhưng chỉ dựa vào rung động truyền qua xúc giác mà đọc được vị trí lẫn cử động đối thủ thì thú thật tôi cũng rén

Bạn đã đến cuối chương 529.

Không gian đọc của bạn