Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 512

Chương 512 · 680 chương

The Ark of Death - Phần 20

□ Trước khi đột nhập khu động cơ — [Tàu Eltram] · Hành lang

Chuyện này xảy ra trước khi nhóm Hugo và Niala tập kích lực lượng Chính Phủ Chính Thống ở khu động cơ.

Hai người đang giải thích cho nhau nghe về lực lượng mình nắm trong tay.

"<Embryo> của tôi là Legion dạng đa chủng. Có điều, loại chuyên cho chiến đấu thì chỉ có hai cỗ, mà một trong hai… là chiến đấu cơ <Fighting Falcon> thì tôi đã dùng mất lúc nãy rồi. Còn lại chỉ có oanh tạc cơ <Genocide Condor> thôi."

『Hỏa lực của <Genocide Condor> ở mức nào ạ? Ví dụ… so với chiến hạm của [Phá Hoại Vương] chẳng hạn.』

"…Cậu lấy cái gì ra so vậy trời."

Hugo đem thứ vũ khí có hỏa lực cao nhất trong ký ức mình ra làm mốc, còn Niala thì đáp lại với khóe miệng giật giật.

"<Embryo> của tôi vừa phân hóa chức năng, lại mới ở hình thái thứ sáu, nên đừng mong nó bằng <Superior Embryo>. Nói thế này nhé… nó gần như không gây nổi sát thương lên lớp giáp của [White Rose] đâu. Hợp kim cấp Mythical đúng không?"

『Vâng.』

"Tính thêm cả Skill phòng ngự với passive Skill nữa thì sát thương chắc chắn không đáng kể. Được cái là lỡ có bắn nhầm cũng đỡ thiệt hại. Nhưng mà… xuống một bậc, tức đối thủ với kim loại cấp Ancient Legendary, chỉ cần họ vào thế thủ là sát thương cũng bị chặn gần hết."

Trước đây Niala từng thử ở đấu trường, nên uy lực của nó cô đã kiểm chứng ở mức độ nào đó.

"Nhưng nếu là [Marshall II] thì hỏa lực đó thổi bay cả cụm được."

『…Ra vậy.』

"Vậy đó, những quân bài trong tay tôi thì đúng như vừa trình bày."

『Cảm ơn chị. Nhờ vậy mà tôi cũng dễ dựng kế hoạch hơn một chút.』

"Thế nếu lực lượng địch ở khu động cơ cũng vô hiệu hóa được <La Porte de l'Enfer> giống như đám ở thương xá thì cậu tính sao?"

『…Nguyên lý của chuyện đó thì tôi đã đoán ra đại khái rồi. Chắc chắn là…』

Giữa buổi bàn bạc, bài toán "nếu đối phương vô hiệu hóa được <La Porte de l'Enfer> thì làm gì" được đặt ra.

Ngay lúc đó, Hugo cũng đã dựng lên được suy đoán rằng nguyên nhân nằm ở độ kín khí.

Nên cậu mới nói thế này:

『Đây chỉ là suy đoán, nhưng lý do Skill không ăn thua với <Magingear> của Chính Phủ Chính Thống là vì độ kín khí bên họ quá cao. Vậy nên công đoạn phá vỡ độ kín khí, chắc tôi sẽ phải nhờ đến chị Niala.』

"Tôi á?"

『Giáp của [Marshall II] thì bắn tỉa là xuyên. Còn nếu có đối thủ nào giáp dày hơn thế, hãy dùng <Genocide Condor> mà chị vừa nói giúp tôi.』

"…"

『Xuyên thủng bằng bắn tỉa, hoặc phá hỏng bằng oanh tạc — miễn là một trong hai làm sập được độ kín khí. Đưa được vào thế đó thì tôi có thể làm <La Porte de l'Enfer> có hiệu lực. …Nhưng đó là với điều kiện việc vô hiệu hóa đúng như suy đoán tôi vừa nói.』

"Vế trước thì không thành vấn đề. Nhưng vế sau thì… e là khó dùng vì vấn đề chi phí."

Nghe xong chiến thuật của Hugo, Niala lại nhăn mặt.

"Khổ nỗi Condor tốn kém lắm, tôi cũng không dám dùng bừa. Vụ này có cướp được ít trang bị từ đám khủng bố nên hầu bao cũng ấm lên đôi chút, nhưng vẫn phải cân nhắc."

Đống trang bị Eldridge cướp được ấy rốt cuộc có quy ra tiền được không, tới giờ vẫn chưa rõ.

Hơn nữa, khoản thu lần này chủ yếu để dựng lại clan, chia về cho cá nhân bao nhiêu thì còn phải bàn sau.

『Chi phí là… khoảng bao nhiêu ạ?』

"…Một lần dùng là mất mười triệu. Cũng may số đã nạp sẵn còn đủ cho một lần nữa."

So với hàng <Superior Embryo> thì chừng đó nghe có vẻ rẻ, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải cái giá nhẹ nhàng.

Với nhóm Niala, đến bữa ăn còn phải tính toán, thì đó là khoản khiến người ta chùn tay.

『Vậy để tôi ứng trước, ở khu động cơ chị cứ dùng khi cần.』

"…Hả, cậu nói gì cơ?"

Trước câu hỏi lại của Niala, Hugo lấy mười triệu lir từ item box ra thay cho câu trả lời.

Đó là phần còn lại của khoản tiền thưởng cậu nhận từ Ray sau vụ thảo phạt băng sơn tặc Gouz-Maise ngày nào.

Từ đó tới giờ cậu cũng đã tiêu vào việc mua linh kiện sửa chữa, vậy mà vẫn còn dư mười triệu.

"…Cậu chắc chứ?"

『Vì tôi nghĩ là cần.』

Hugo chẳng có vẻ gì là do dự.

"…Hiểu rồi. Tôi giữ tạm, không dùng thì trả lại."

『Vâng.』

"Thời điểm dùng thì tôi để cậu quyết, nhưng cậu định vận dụng thế nào? Kiểu dùng lên đối thủ mà bắn tỉa không xuyên nổi giáp à?"

『Vâng, đúng thế. …Nhưng mà.』

"Nhưng?"

『Tôi có cảm giác chừng đó vẫn chưa đủ.』

Xuyên giáp bằng bắn tỉa.

Phá giáp bằng oanh tạc.

Nhưng Hugo vẫn tính đến khả năng có kẻ mà cả hai đều không với tới.

"Nên tôi sẽ đi bằng thế trận ba tầng."

◇◆◇

□■ [Tàu Eltram] · Khu Động Cơ

『—— Cyco!』

Cỗ máy trắng toát đứng dậy, khoác lại lớp giáp băng và triển khai <La Porte de l'Enfer>.

『『——!』』

<Magingear> thứ ba, [White Rose] — thứ mà hai phe còn lại đã gần như gạt ra khỏi đầu.

Nhưng cả hai đều không thể lập tức xoay sang đối phó.

Giữa cuộc chiến với kẻ trước mắt nguy hiểm hơn nhiều, họ chẳng dám cử động bừa.

Vả lại, việc [White Rose] đứng dậy, xét cho cùng lại là chuyển biến có lợi cho cả hai.

Curtis thì từ trận đánh vừa rồi, Rascal và Machina thì từ thông tin ở Cortana — cả hai bên đều đã biết uy lực của <La Porte de l'Enfer>.

Với hai kẻ đang sốt ruột muốn phân định thắng thua, thì cái cục diện này còn là chuyện đáng mừng: "không cần lấy mạng đối phương, chỉ cần phá độ kín khí của cockpit là coi như hạ gục."

Cả hai cùng cân rủi ro của bản thân, và cùng kết luận là phần lời lớn hơn.

Trừ <La Porte de l'Enfer> và một chút cứng cáp ra, [White Rose] chẳng có gì đáng để mắt.

Trong ba cỗ máy ở đây, nó thấp hơn hẳn một bậc, không cần bàn cãi.

Có mang nổi vũ trang đủ sức hạ hai cỗ kia hay không đã là điều đáng ngờ; mà cho là có, thì với tốc độ chưa chạm nổi ngưỡng cận âm, nó cũng chẳng thể bắt kịp hai cỗ máy đang hoạt động vượt giới hạn tính năng.

Nói cách khác, ở thời điểm này, [White Rose] với cả Curtis lẫn Machina chỉ là một cái bẫy trang trí trên sân đấu.

Có điều, phán đoán ấy lập tức bị lật ngược.

"Chị Niala!"

Cùng lời Hugo —— từ cái lỗ hổng lớn trên trần, cỗ máy thứ tư lao xuống.

『Kh!?』

Cú sốc ấy là của bên nào, khó mà nói được.

Thứ hai cỗ máy cùng lúc trông thấy là một chiếc oanh tạc cơ mô phỏng theo hình dáng chim kền kền.

Cỗ máy hỏa lực mạnh nhất trong Legion [Vũ Dực Toàn Nhất - Simurgh] của Niala: <Genocide Condor>.

Bên rìa cái lỗ hổng trên trần, có bóng dáng Niala.

Từ lúc bị [Imperial Glory] phong tỏa lối ra vào, cô đã men theo hành lang trong tàu mà vòng tới tận đây.

Và giờ, theo hiệu lệnh của Hugo, cô thả Condor xuống đúng như đã bàn.

『KUOOOOOOO——』

Con Condor gầm rú động cơ như tiếng thét trận, lao xuống giữa khu động cơ bằng cái đà dữ dội chẳng khác gì rơi tự do,

—— rồi tự nổ tung.

『『!』』

Cái gọi là "tự sát" của <Genocide Condor> thực chất là kích hoạt toàn bộ số đạn mang theo.

Nó nổi điên trong khu động cơ — nơi mà xét theo kích cỡ <Magingear> thì chẳng lấy gì làm rộng rãi — và chuỗi nổ dữ dội liên hoàn xóa trắng tất cả.

Nhưng cả hai cỗ máy đều được bọc bằng kim loại cấp Ancient-Legendary.

Chỉ cần vào thế thủ là tránh được sát thương chí mạng.

Trước cơn bão lửa ập tới bất ngờ, cỗ máy đầu rồng và con rồng máy đồng loạt ngắt luồng năng lượng, chuyển sang thế phòng ngự.

—— Và [White Rose] đã nhắm thẳng vào hai cỗ máy ấy mà lao tới.

Với lớp giáp kim loại cấp Mythical cứng nhất trong ba cỗ, cộng thêm việc mở hết công suất các Skill phòng ngự của cả cỗ máy lẫn Job, nó vẫn chạy được ngay giữa vùng nổ mà chẳng cần vào thế thủ như hai cỗ kia.

Hai cỗ máy không nhận ra nó đang áp sát.

Mà có nhận ra nổi mới lạ.

Chuỗi nổ phủ kín khu động cơ đã dìm cả cảm biến quang học lẫn cảm biến âm thanh, đến cả cảm biến năng lượng của [Drag-Sight] cũng bị nhiễu xóa trắng.

Hai cỗ máy chẳng còn nhận biết được gì.

Cho dù họ là [Siêu Phi Công] và [Agate Designer] — hai trong ba phi công vĩ đại nhất thế giới này — thì cũng đâu thể phản ứng được.

Nếu là AR-I-CA với khả năng nhìn thấy trước hiểm nguy thì có lẽ còn cảm nhận nổi, chứ hai người này thì không.

Nhưng [White Rose] cũng vậy thôi.

Cảm biến của nó đã thành đồ bỏ, trắng xóa như đang đứng giữa một trận bão tuyết.

Vậy mà nó tuyệt nhiên không lao vào lệch hướng hai cỗ máy kia lấy một chút.

Bởi vì——

『Thẳng, sáu bước』

Cảm giác của Cyco vẫn đang bám riết lấy số đồng loại mà Curtis và Rascal đã giết.

Thứ siêu giác quan bắt nguồn từ đặc tính năng lực của cô bé, ngay cả trong địa ngục lửa mà cảm biến vô dụng, vẫn không để sổng mất hình bóng của mục tiêu cần phải hạ gục —— của những kẻ đã nhuốm máu đồng loại.

『Phải, bảy bước』

Giữa cơn bão lửa cướp sạch thị giác lẫn thính giác, cỗ máy trắng… chạy xuyên qua mà không hề ngập ngừng.

Được dẫn đường bởi lời của cô gái vừa là nửa thân mình, vừa là chiến giáp, vừa là bạn của cậu.

『—— hai bên, ngay bây giờ』

Và [White Rose] phát động át chủ bài.

Đó chính là Skill thứ hai, <Purgatory Slash>.

Skill tấn công thuần túy duy nhất, biến toàn bộ nhiệt lượng mà <La Porte de l'Enfer> đã tích trữ thành lưỡi kiếm nhiệt năng phóng ra từ hai tay.

Tất cả nhiệt lượng gom góp suốt từ lần dùng gần nhất ở Gideon đến giờ.

Ngay lúc này —— đã được tháo xích.

"—— <Purgatory Slash>!!"

Trong khoảnh khắc, từ hai cánh tay [White Rose], hai lưỡi nhiệt lượng vươn ra làm cong vênh cả không gian,

—— và xuyên thủng cockpit của cả hai cỗ máy.

◇◆

Bắn tỉa không phá nổi độ kín khí thì oanh tạc, oanh tạc không phá nổi thì bịt mắt bịt tai… rồi đục xuyên qua bằng <Purgatory Slash>.

Đó là thế trận ba tầng Hugo đã tính.

Chênh lệch phòng ngự giữa các cỗ máy, việc cậu đi cùng Niala, và Cyco.

Một trận đánh mà cậu ném vào đó toàn bộ những ưu thế mình có.

Và nó ăn khớp một cách chí mạng với hai đối thủ trước mặt.

◇◆

『…』

Curtis đang nhìn màn hình ngoại vi đã tối đen… nhìn chính cơ thể mình hiện lên trên đó.

Bóng hình phản chiếu trên nền màn hình đen ấy đã đông cứng như một pho tượng băng.

Và… phần bụng thì không còn nữa.

Lưỡi kiếm nhiệt năng xuyên qua giáp ngực đã thiêu rụi nó, khoét đi cả một mảng.

Trạng thái [Đóng Băng] ập tới ngay sau đó khiến máu ngừng chảy, nhưng hễ nó tan ra thì chỉ còn nước chết.

Rằng hắn đã sơ suất, và rơi vào kết cục này — điều đó dù không muốn hắn cũng hiểu.

Nhưng cỗ máy vẫn cử động được.

Với một kẻ đã đồng nhất cùng cỗ máy nhờ <Man-Machine Interface>, thì dù toàn thân [Đóng Băng] cũng chẳng cản trở gì việc điều khiển.

Sở dĩ hắn để mặc cho <La Porte de l'Enfer> phát động, cũng vì trong lúc Tuyệt kỹ còn hiệu lực thì bản thân hắn chẳng chịu bất lợi nào.

Chiến đấu tiếp thì vẫn chiến đấu được.

『…』

Nhưng đánh được và sống được là hai chuyện khác nhau.

Cỗ máy còn cử động, song với thương tích thế này thì cái chết là không tránh khỏi — Curtis quá rõ điều đó.

Từng là quân nhân, từng giết mấy chục, mấy trăm mạng người, thì làm gì có chuyện hắn không biết.

Cái mạng bị [Đóng Băng] giữ lại kia cũng chẳng bền được lâu.

Hết thời gian hiệu lực, hoặc Hugo nhận ra Curtis đã mang thương tích chí mạng và tự tay gỡ [Đóng Băng] — kiểu gì cũng dẫn tới cái chết.

Chuyện Hugo có thể tùy ý gỡ trạng thái ấy ra, Curtis cũng đã nghe rồi.

Không còn nước đi nào, chẳng còn cách nào: cái chết của Curtis đã là chuyện an bài.

Hiểu ra điều đó, đủ thứ cảm xúc kéo nhau ùa về trong lồng ngực hắn.

Khát vọng chiến đấu.

Nỗi thương nhớ dành cho Claudiah.

Lòng thù hận nhắm vào Reinhard.

Chúng trộn lẫn vào nhau, cùng cái chết đang xích lại mà đè nghiến dòng suy nghĩ.

Nhưng… rốt cuộc hắn chọn lấy một thứ.

『Được thôi! Ta sẽ chết ở đây! Ta chấp nhận!』

Hắn đón nhận cái chết đã thành điều không thể tránh khỏi của mình…

『Phần còn lại giao cho ngươi, [Glory]! —— <Machine Soul>, phát động!』

—— rồi phát động Tối Hậu kỹ của hệ phi công.

◇◆

Machina đã chứng kiến trọn khoảnh khắc ấy.

Cỗ máy trắng áp sát tới cự ly bằng không, đúng lúc cảm biến bị vụ tự nổ của chiếc oanh tạc cơ đánh sập.

Lưỡi kiếm nhiệt năng phóng ra từ cỗ máy ấy đã vượt qua — chỉ nhỉnh hơn một chút — lớp phòng ngự bằng kim loại cấp Ancient-Legendary xếp lớp của [Sardonyx].

Lưỡi kiếm năng lượng chạm tới tận cockpit,

—— và thiêu rụi cánh tay phải của Rascal đang ngồi ở ghế trước.

"Chủ nhân…!?"

Machina bị giật khỏi luồng tư duy chiến đấu, bật lên một tiếng thét.

Nhưng ngay sau khi mất cánh tay phải, Rascal… bị [Đóng Băng] toàn thân.

Ngay sau đó, màn hình [Sardonyx] phủ kín những dòng báo lỗi.

Rascal — tức [Khí Thần] — mất khả năng hành động, nên Heiliger Trinität không thể duy trì được nữa.

"Kuh…!"

Machina lập tức đưa cỗ máy trở về chế độ thường.

Rồi cứ thế… cô ta dứt khoát rút khỏi khu động cơ.

Là Hoàng Ngọc Nhân, Machina không chịu ảnh hưởng của <La Porte de l'Enfer>.

Nếu chỉ có mình cô ta thì thứ Skill đó chẳng gây bất lợi gì.

Nhưng [Sardonyx] vốn còn chưa được tinh chỉnh đủ, cả lối đánh của nó đều lấy Skill của Rascal làm tiền đề.

Giờ anh ta đã mất khả năng chiến đấu, thì việc đánh tiếp không còn khả thi nữa.

Trên tất cả, đối với Machina thì trận chiến trước mắt hay cái lò phản ứng của [Tàu Eltram] đều chẳng quan trọng bằng Rascal — kẻ đang đông cứng với cánh tay phải đã mất.

Cô ta cắm cúi thiết lập đường thoát khỏi [Tàu Eltram], rồi rời khỏi trận chiến này mà chẳng buồn ngoái nhìn thứ gì khác.

Không nhìn [White Rose], kẻ đã đả thương chủ nhân cô ta. Không nhìn Niala, kẻ đã thả oanh tạc cơ xuống.

Và cũng bỏ lại luôn cả [Imperial Glory] — thứ đang chực biến thành một cái gì đó.

◇◆

Ngay sau khi [Sardonyx] rút khỏi trận.

『————』

[Imperial Glory] với cái lỗ hổng toang hoác ở lồng ngực lao vào phản kích [White Rose], bằng những chuyển động còn vượt cả lúc phát động Tuyệt kỹ ban nãy.

Hai nắm đấm vung xuống. Cánh tay phải vốn đã hư hại của [Rose] bị đập gãy lìa, rồi khớp chân bị nhắm trúng mà phá hỏng.

Một tràng phá hoại liên hoàn với tốc độ và độ chính xác áp đảo.

Thứ sức mạnh giờ đã lớn hơn hẳn so với lúc <Man-Machine Interface> phát động, bắt đầu bẻ gãy được cả kim loại cấp Mythical.

"Kh…!? Cái này, là…!"

『Xem ra… tới nước này thì cái năng lực đóng băng cũng chẳng còn ích gì.』

Giọng Curtis vọng ra từ [Imperial Glory].

Nhưng nó khác về căn bản so với thứ tiếng phát qua loa lúc <Man-Machine Interface> còn hoạt động.

Nghe cứ như chính cỗ máy đang cất tiếng nói.

Và như để xác nhận cảm giác ấy của Hugo…

『Hugo, gã đó… chết rồi.』

Cyco nói.

"…Cậu nói gì cơ?"

『Không còn số đếm nữa…』

Lời Cyco là chính xác.

Trong cockpit của [Imperial Glory], Curtis Erdona đã tắt thở.

Sinh mệnh vốn bị trạng thái [Đóng Băng] giữ lại đã tắt lịm, và ngay cả Job [Siêu Phi Công] mà hắn có được cũng đã rời khỏi thân xác.

Đòn tấn công vừa rồi, cây thương… [DragStinger] không hề được dùng đến.

Bởi vì nó đã biến mất. Cùng với những trang bị phần thưởng khác, tất cả tan biến theo cái chết của chủ sở hữu.

Thủ lĩnh Chính Phủ Chính Thống Dryfe, Thiếu tướng Curtis Erdona, đã chết trong khu động cơ của [Tàu Eltram].

Đó là điều chắc chắn.

—— Vậy mà, [Imperial Glory] vẫn còn cử động.

『Đúng vậy! Ta đã vứt bỏ đời sống làm người! Vì chẳng còn cách nào khác!』

[Imperial Glory] đáp lời Cyco bằng một giọng chất chứa đủ thứ cảm xúc.

Thứ làm nên điều đó chính là Skill cuối cùng mà Curtis dùng lúc sinh thời.

Tối hậu kỹ của hệ phi công, <Machine Soul>.

Đó là <Man-Machine Interface>, cực hạn của <Piloting>, nhưng đã bước hụt qua bên kia ranh giới.

Dâng lấy mạng mình, gửi vào cỗ máy duy nhất một mục đích cùng một di chí, để cỗ máy trở nên cường đại.

Vốn dĩ nó là Skill dùng chút ma lực cuối đời của người lái để cỗ máy vận hành, hoàn thành nốt một sứ mệnh cuối cùng, và khi năng lượng của cỗ máy cạn kiệt, đó sẽ là mệnh lệnh kết thúc.

Nhưng với [Imperial Glory], cỗ máy được lò phản ứng cấp năng lượng gần như vĩnh cửu, thì cái giới hạn ấy không tồn tại.

Chừng nào cỗ máy còn bất diệt, thì sứ mệnh kia cũng bất diệt.

『Hô ha ha ha ha!! Giờ đây, ta hiểu cách dùng cái thân này còn rõ hơn cả tata ngày trướcrướcrước!』

"…!"

[Imperial Glory] mang di chí của Curtis vừa cười vừa phô ra cái thân thể mới, nhưng trong giọng đã bắt đầu lẫn tạp âm.

Có lẽ là trục trặc do một Skill vốn không dành để chạy dài hơi lại đang bị lò phản ứng bán vĩnh cửu ép chạy quá lâu.

Hoặc cũng có thể bản thân cái lò, vì lý do nào đó, vốn đã khắc nhau với Skill này.

『Chẳng cầncầncần phải chế vũ khí mới từ lò phản ứng! Lắp thẳng vào cái thân này, cứ thế mà cường hóa cái thân này, đạp bằng hết những gì cản đường, rồi sẽ có ngày giết đượcrượcrược hắn! Hóa thành cơ thần hộ quốc mà thảo phạt Reinhardrardard!』

Cái sứ mệnh duy nhất mà hắn chọn trước lúc ra đi… là giết Reinhard.

Dẫu chuyện nên duyên cùng Claudiah đã thành chuyện không thể, thì nếu chỉ để giết Reinhard, một cỗ máy mang di chí của hắn thôi cũng đủ rồi.

Nhưng nói cho cùng… liệu hắn của bây giờ có còn nhớ Claudiah không?

Vì đã chọn lấy lòng thù hận, có vẻ như hắn quên luôn cả mối tình của Curtis-con-người.

Dù thế nào đi chăng nữa, ở đó có di chí, nhưng không còn linh hồn.

『Ta cảmcảm thấy một sức mạnh vượt xa lúc còn sống! Có thứ này thì hạhạ được hắn! Giết sạch mọi kẻ chắn đường, rồi tâm nguyện của Cu-Cu-Cu-Curtis sẽ thành hiệnhiệnhiện!』

Thời gian vận hành càng kéo dài, tự ngã càng vẩn đục.

Rốt cuộc đó là Curtis, hay là chính cỗ máy, cũng chẳng còn phân định được nữa.

Thứ hiện diện ở đây chỉ là một cỗ máy được gán cho một cái phương hướng mang tên "tiêu diệt Reinhard".

Một con quái vật, chỉ mang trong mình ký ức vụn nát của một con người.

Và như để chứng thực điều đó…

【ĐÃ XUẤT HIỆN QUÁI VẬT ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỊNH <UBM>】

【XÁC NHẬN KHÔNG CÓ CÁ THỂ TƯƠNG TỰ TRONG LỊCH SỬ. THÔNG BÁO TỚI AI QUẢN LÝ PHỤ TRÁCH <UBM>】

【NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO CHẤP THUẬN TỪ AI QUẢN LÝ PHỤ TRÁCH <UBM>】

【NHẬN ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG LÀ <UBM>】

【CẤP CHO ĐỐI TƯỢNG CHỨC NĂNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC · CHUYỂN HÓA THÀNH TRANG BỊ PHẦN THƯỞNG SAU KHI CHẾT】

【ĐẶT TÊN CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ CẤP EPIC —— [HÀI LONG CƠ - IMPERIAL GLORY]】

—— Không phải người, cũng chẳng phải máy: thế giới đã phán định như thế.

To be continued

( ꒪|勅|꒪)< …Chẳng phải bảo kỳ này phân định thắng bại rồi hả?

(=ↀωↀ=)< ♪~

Phần thừa

○ <Machine Soul>

Tối hậu kỹ của [Siêu Phi Công].

Skill gán cho cỗ máy duy nhất một mục đích, và bắt nó hoàn thành mục đích ấy kể cả khi phi công đã chết.

Cái giá là phi công mất mạng, đổi lại tính năng cỗ máy được nâng lên vượt bậc.

Ngoài ra, cỗ máy còn mang theo phần tàn dư, hoặc có lẽ là một bản sao, di chí của phi công.

Skill dừng lại khi thỏa một trong ba điều kiện:

Hoàn thành mục đích

Cỗ máy bị phá hủy hoàn toàn

Năng lượng của cỗ máy cạn kiệt

Mà [Imperial Glory], vốn lắp lò phản ứng kiểu Địa Long, thì điều kiện thứ ba coi như không tồn tại.

Có lẽ vì thế, hoặc còn vì một sự khắc nhau (hay hợp nhau?) nào khác nữa, mà nó được nhận định thành <UBM> với tên gọi [Hài Long Cơ - Imperial Glory].

(=ↀωↀ=)< Thương Bạch Thi Thiên là câu chuyện lấy viên ngọc <UBM> làm trục chính,

(=ↀωↀ=)< nhưng tôi có bảo là ngoài cái đó ra thì không có <UBM> nào xuất hiện (hay ra đời) đâu nhé.

(=ↀωↀ=)< À với lại, khác với [Arca Vestar] kiểu Jabberwock,

(=ↀωↀ=)< cỗ này thì hình như được xếp vào diện 'vũ khí cơ động bạo tẩu'.

(=ↀωↀ=)< Mà cũng đúng thật.

Bạn đã đến cuối chương 512.

Không gian đọc của bạn