Về truyệnInfinite Dendrogram (Web Novel)
Chương 29

Chương 29 · 680 chương

Hồ sơ nhân vật - Master (Từ Episode 1 -> 3, có chứa Spoiler)

□ Vương quốc Altar

Tên Avatar: Ray Starling

Tên Thật: Mukudori Reiji

Tuổi: 18

Job Chính: [Thánh Kỵ Sĩ] (High-rank Job hệ Kỵ Sĩ)

<Embryo>: [Thiếu Nữ Phục Thù Nemesis]

Giới thiệu nhân vật:

Nhân vật chính của câu chuyện.

Dù chỉ là lính mới tò te, nhưng ngay từ lúc khởi đầu, cậu đã liên tục bị cuốn vào vô số sự kiện rúng động do các <Master> khác và Tian gây ra.

Từ kế hoạch ám sát Liliana, vụ PK đẫm máu ở Rừng Noz do <Kẻ Sát Siêu Cấp> châm ngòi, trận chiến nảy lửa với <UBM> [Đại Chướng Quỷ Gardranda], cuộc tử chiến với Thủ lĩnh Băng Sơn Tặc Gouz-Maze - [Đại Tử Linh] Maze cùng <UBM> [Oán Linh Ngưu Mã Gouz-Maze], cho đến vụ khủng bố chấn động do Franklin cầm đầu. Dù ngoài đời thực chưa trôi qua nổi một tuần, cậu lại luôn là tâm bão của những biến cố này. Chính tính cách không thể làm ngơ trước bi kịch diễn ra ngay trước mắt đã càng tiếp thêm động lực để cậu can thiệp vào mọi chuyện.

Giữa một thế giới <Infinite Dendrogram> nhung nhúc những kẻ hai mặt, cậu lại là một cá thể hiếm hoi thẳng thắn, trước sau như một. Đồng thời, cậu cũng coi ngoài đời thực và <Infinite Dendrogram> có sức nặng ngang nhau, và đôi khi lại tự chuốc lấy phiền não vì lý tưởng đó.

Cậu sở hữu khuôn mặt sinh ra là để đeo tai chó, nhưng bản thân cậu lại ghét cay ghét đắng việc đeo tai thú và xếp nó vào hạng hai trong danh sách những món thời trang tồi tệ nhất.

Ngôi vương quán quân thuộc về việc đeo kính, và hạng ba là trò giả gái.

(=ↀωↀ=) "Nguồn gốc của cái kính đã được đá qua một chút ở chương hai rồi đó."

(=ↀωↀ=) "Nhưng cớ sao cậu ta lại bài xích tai thú và giả gái đến vậy cơ chứ?"

( ̄(エ) ̄) "Tôi nghĩ đa phần đàn ông đều sẽ né cái trò giả gái thôi gấu."

(=ↀωↀ=) "Thế còn tai thú?"

( ̄(エ) ̄) "Hồi xưa, chị gái tôi có một câu chuyện đầy thị phi… Mà tôi cũng không thể hó hé thêm nửa lời đâu gấu."

Chuyện ngoài lề:

Ray bắt đầu cày <Infinite Dendrogram> nhân dịp kỳ thi đại học vừa kết thúc êm đẹp. Nói cách khác, cuộc sống sinh viên đầy hứa hẹn của cậu cũng sắp sửa giương buồm rồi.

◇

Tên Avatar: Shu Starling

Tên Thật: Mukudori Shuichi

Tuổi: 27

Job Chính: [Vua Phá Hoại] (Superior Job hệ Thợ Phá Dỡ)

<Embryo>: [Chiến Thần Hạm Baldr]

Giới thiệu nhân vật:

Anh ruột của Ray, một gã kỳ dị luôn tròng lên người bộ đồ mascot 24/7 và kết thúc câu bằng tiếng "gấu", "cá voi", hay "gâu" tùy theo đang mặc con gì.

Anh làu làu mọi ngóc ngách sự tình trong <Infinite Dendrogram> và kiêm luôn vai trò bách khoa toàn thư giải thích cho Ray.

Biệt danh của anh là Gấu Huynh.

Lý do anh luôn chết dính với đồ mascot là vì lỡ dại tạo hình nhân vật bê nguyên xi khuôn mặt ngoài đời thực của mình vào game. Danh tính thật của anh lại mang sức nặng khủng khiếp: một trong Tam Đầu Lĩnh của Vương quốc Altar, người chơi đứng trên đỉnh vương quốc, "Unknown" - [Vua Phá Hoại].

Bản thân anh sở hữu chỉ số STR phá vỡ mọi lằn ranh giới hạn, và hỏa lực từ Superior Embryo Baldr đủ sức cạo trọc kẻ địch trên toàn bộ một khu vực. Hơn nữa, bản sơ yếu lý lịch ngoài đời thực của anh cũng huy hoàng không kém: lúc nhỏ từng là diễn viên nhí kiêm ca sĩ được chọn đóng vai siêu anh hùng Sentai, thời trung học từng xưng bá giải võ thuật sinh viên toàn thế giới,… nhưng hiện tại lại đang cắm rễ ở nhà thất nghiệp vì đã có nguồn Passive Income.

(=ↀωↀ=) "Liệt kê lại mới thấy thiết lập của anh bị buff lố quá rồi đấy."

( ̄(エ) ̄) "♪~"

Chuyện ngoài lề:

Anh bị Humpty, một trong các AI Quản Lý, "chọn mặt gửi vàng" (hoặc nhắm làm mục tiêu giải trí), nên thường xuyên bị dắt mũi vào đủ mọi rắc rối trên trời dưới biển. Nếu cậu em trai của anh là kiểu người thích chui đầu vào rắc rối ngay trước mắt, thì ông anh lại là kiểu dù rắc rối có ở tận đẩu tận đâu cũng bị lôi xềnh xệch vào.

◇

Tên Avatar: Rook Holmes

Tên Thật: Lucius Holmes

Tuổi: 15

Job Chính: [Ma Cô] (Low-rank Job hệ Ma Cô)

<Embryo>: [Đọa Lạc Thiên Ma - Babylon]

Giới thiệu nhân vật:

Một thành viên trong tổ đội của Ray, đồng thời cũng mang mác lính mới.

Một mỹ thiếu niên với nhan sắc cực phẩm, khuôn mặt trong game và ngoài đời là một bản sao hoàn hảo, chỉ khác mái tóc được đổi sang màu bạc nhằm tưởng nhớ người mẹ quá cố.

Với những ai tiếp cận bằng thiện ý, cậu đích thị là một chàng trai hệ cún con ngoan ngoãn, dễ dãi. Thế nhưng, cậu lại nắm giữ năng lực quan sát và suy luận bén lẹm đến mức khiến người ta phải rùng mình tự hỏi: "Liệu có phải cậu ta đang đọc thấu tâm can mình không?".

Ngoài đời, cậu sinh ra trong gia đình kết hợp giữa cha là thám tử và mẹ là siêu trộm. Là một thiếu niên thiên tài được mài giũa bằng tài năng bẩm sinh và nền giáo dục tinh hoa. Sau cái chết của cha mẹ, cậu bước chân vào thế giới <Infinite Dendrogram> để đi tìm kim chỉ nam cho lẽ sống của đời mình.

(=ↀωↀ=) "…Này nhé, nếu soi bảng thiết lập thì cậu bé này giống nhân vật chính hơn hẳn đó."

( ̄(エ) ̄) "Cũng khó mà phủ nhận được gấu."

Chuyện ngoài lề:

Gần đây, cậu đã nhìn thấu tài năng làm "đạo chích" của vị Đệ Nhị Công Chúa nào đó, và vì được nhờ vả nên đang dốc lòng truyền thụ đủ ngón nghề cho cô bé. Tỷ lệ Đệ Nhị Công Chúa đào tẩu thành công khỏi dinh thự hiện tại đã tăng vọt gấp ba lần so với thời chưa tầm sư học đạo.

◇

Tên Avatar: Marie Adler

Tên Thật: Ichimiya Nagisa

Tuổi: Đầu 20 (Avatar ở độ tuổi thiếu nữ)

Job Chính: [Tuyệt Ảnh] (Superior Job hệ Ẩn Mật)

Vỏ bọc bên ngoài là [Phóng Viên] (Low-rank Job hệ Phóng Viên)

<Embryo>: [Súng Bút Huyễn Ảnh Arc-en-ciel]

Giới thiệu nhân vật:

Trình làng với cặp kính râm đen, bộ vest đen và tự xưng là một [Phóng Viên]. Ngay cả tác giả cũng phải chép miệng: "

Nói thật là bà này vừa xuất hiện đã thấy nặc mùi mờ ám

".

Thân phận thật sự của cô lại là một PK ác mộng, một <Kẻ Sát Siêu Cấp>. Một sát thủ chuyên cày cuốc bằng việc nhận ủy thác PK. Ngoài đời, cô là một mangaka. Vì sa lầy vào giai đoạn bí ý tưởng không thể vẽ tiếp bộ truyện của mình, cô đã hóa thân thành nhân vật chính trong manga để mượn việc đi PK làm chất liệu nhập vai.

Cô từng đóng vai trò là một mắt xích trong mẻ lưới bao vây PK của Vương đô, giăng bẫy ở Rừng Noz, và đã "tiễn" Ray về thành một lần. (Sau đó, Rừng Noz đã bốc hơi thành bình địa do cuộc pháo kích trả đũa từ Shu).

Tuy nhiên, cô lại nảy sinh hứng thú với chàng trai vừa bị mình PK - Ray, nên đã chơi trò giấu mặt và lẻn vào tổ đội của cậu. Về sau, khi lớp mặt nạ rơi xuống, đôi bên đã hòa giải và hiện tại cô vẫn đang trụ vững với tư cách một thành viên tổ đội.

Ngoài ra, do tỷ lệ những kẻ mang thiết lập "vô tri" xuất hiện xung quanh Ray ngày càng lạm phát, cô đang phải gánh còng lưng vai trò người có thường thức, chuyên gia đá xoáy kiêm luôn bình luận viên giải thích.

Khi song kiếm hợp bích cùng Shu, cả hai sẽ biến thành một cặp đài phát thanh giải thích chuyên nghiệp.

(=ↀωↀ=) "Mà thực ra hai người này vẫn bằng mặt không bằng lòng đâu."

( ̄(エ) ̄) "Ừ gấu."

Chuyện ngoài lề:

Gần đây, cô thường xuyên bị Shu khích đểu là "Làm việc đê Gấu Ichimiya". Có vẻ như dựa vào nét vẽ đặc trưng, cái danh tính tác giả truyện tranh của cô cũng đã toang rồi.

◇

Tên Avatar: Figaro

Tên Thật: Vincent Myers

Tuổi: 21

Job Chính: [Siêu Đấu Sĩ] (Superior Job hệ Đấu Sĩ)

<Embryo>:?

Giới thiệu nhân vật:

Bạn chí cốt của Shu.

Là một trong Tam Đầu Lĩnh của Vương quốc Altar và ngự trị trên đỉnh Bảng xếp hạng Quyết đấu của vương quốc. Dù là một con sói cô độc chuyên hoạt động solo, nhưng anh lại là người càn quét sâu nhất vào Mê Cung Mộ Bia - Dưngon Thần Tạo của vương quốc.

Cách ăn nói của anh và bầu không khí toát ra từ anh rất điềm đạm, thoạt nhìn anh giống hệt như một chàng trai hệ ăn cỏ dịu dàng. Thế nhưng, nội tâm bên trong của anh lại đích thị là một con nghiện đấm nhau chính hiệu. Triết lý chiến đấu chỉ có một lối rẽ là giáp lá cà, chiến thuật mãi mãi là "Tiến lên xả chiêu tới tấp", và chiến lược vĩnh viễn là "Đập cho kẻ địch bay màu để vơi bớt số lượng".

Ngoài ra, do di chứng từ Skill đặc biệt của <Embryo>, anh thường xuyên lột đồ một cách hồn nhiên vô thức, nhưng bản thân lại chẳng mảy may bận tâm đến việc hở hang đó.

Ngoài đời, anh là đích tôn của một gia tộc tư bản. Mang trong mình căn bệnh tim quái ác, anh bị cấm túc khỏi mọi hoạt động gây áp lực lên tim mạch, kể cả những vận động thể chất cơ bản nhất. Dù biết đó là phản ứng ngược để bù đắp lại thực tại, nhưng những hành động bạo lực trong game của anh vẫn quá sức tưởng tượng.

(=ↀωↀ=) "Gửi các bạn danh sách những gương mặt cộm cán đứng đầu Bảng xếp hạng Quyết đấu của vương quốc hiện đã lộ diện~"

Hạng 1: "Vô Hạn Liên Tỏa" Figaro

Hạng 2: "Dinh Thự Ma Mèo" Tom Cat

Hạng 3:?

Hạng 4: "Hắc Điểu" Juliet

Hạng 5:?

Hạng 6: "Kỵ Binh Mặt Nạ" Masked Riser

Hạng 7: "Viêm Nộ" Bishmal

Hạng 8: "Lưu Lãng Kim Hải" Chelsea

Chuyện ngoài lề:

Sau biến cố của Franklin, anh có đứa bạn từ Vương đô hàng xóm - Tấn Vũ, thường xuyên ghé thăm nên anh đang cực kỳ mãn nguyện. Sự kiện chính đáng lý phải rình rang ngàn năm có một mang tên <Siêu Cấp Đại Chiến>, dạo gần đây đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện tại Gideon.

◇

Tên Avatar: Tsukuyo Fuso

Tên Thật: Tsukuyo Fuso

Tuổi: 21

Job Chính: [Nữ Giáo Hoàng] (Superior Job hệ Tư Tế)

<Embryo>:?

Giới thiệu nhân vật:

Một trong Tam Đầu Lĩnh của Vương quốc Altar, đầu tàu của Clan đứng top Bảng xếp hạng - Nguyệt Thế Hội. Nguyệt Thế Hội rao giảng giáo lý "

Hành hương đến thế giới chân thực của linh hồn

", và nói trắng ra thì đây là một tổ chức tôn giáo cuồng tín sở hữu lượng tín đồ đông đảo ngoài đời thực, dùng Clan trong <Infinite Dendrogram> làm tổng hành dinh…

Phần một cô ít khi lên sóng, nhưng bước sang phần hai thì…

( ̄(エ) ̄) "Đm con hồ ly tinh đó gấu…"

Chuyện ngoài lề:

Sự kiện của Franklin nổ ra ngay lúc cô đang ngáp ngắn ngáp dài: "Giờ có thức xem trận đấu của tên Công Tử Giường Bệnh cũng phí thời giờ, tui đi ngủ thôiii" rồi khò khò ngoài đời thực. Đến lúc mở mắt ra thì ván đã đóng thuyền, cô đành ôm chăn lăn lộn: "ĐỆT CON MỢ TRƯỢT MẤT CÁI LỄ HỘI RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII".

◇

Tên Avatar: Lei-Lei

Tên Thật:?

Tuổi:?

Job Chính:?

<Embryo>:?

Giới thiệu nhân vật:

<Siêu Cấp> thứ tư của Vương quốc Altar, được Giang hồ truyền tai nhau với danh xưng "Tửu Trì Nhục Lâm" Lei-Lei. Tuy nhiên, do vắng mặt trong trận chiến sinh tử với [Gloria], cô không được xướng tên trong hàng ngũ Tam Đầu Lĩnh. Trên Bảng xếp hạng Thảo phạt, cô đang vất vưởng ở tít phía nửa dưới.

Tuy cô chính là Thảm họa từng một mình càn quét Clan PK Goblin Street. Nhưng cô lại là một trong những <Siêu Cấp> chìm nghỉm nhất, và nguồn gốc của cái biệt danh cũng chưa từng được ai hé răng. Nói đúng hơn là thực chất cô toàn xẹt qua màn ảnh bằng vài dòng thoại hay hình ảnh lướt vội, chứ chưa hề thực sự lên hình đàng hoàng.

Thôi thì đời thực đầu tắt mặt tối nên cũng đành thông cảm. Một nhân vật tặng kèm cho vui của <Infinite Dendrogram>.

( ̄(エ) ̄) "Tôi quen cô ấy từ cái thuở game mới rục rịch mở cửa cơ gấu."

(=ↀωↀ=) "À nhắc mới nhớ, tác giả sau này mới ngớ người ra là tên của Ray và Lei-Lei bị đụng hàng."

(=ↀωↀ=) "Có vẻ như ổng đã nhún vai tặc lưỡi: 'Thôi kệ, dăm ba cái tên na ná nhau trong MMO là đặc sản rồi' và cho qua luôn."

Chuyện ngoài lề:

Q: Cớ sao cô lại tiện tay xóa sổ Goblin Street thế?

A: Vì đám nhãi nhép đó dám nẫng mất gói hàng chuyển phát nhanh của chụy đó~~.

◇

Tên Avatar: Barbaroi Bad Burn

Tên Thật:?

Tuổi:?

Job Chính: [Khải Cự Nhân] (High-rank Job chuyên biệt cho Skill của Áo Giáp)

<Embryo>: [Đại Thiên Cái - Atlas]

Giới thiệu nhân vật:

Ông trùm của Clan PK Hung Thành. Chẳng cần biết đối thủ là ma xó hay gà mờ, hắn đều sẽ khoác lên mình vai diễn ác nhân sáo rỗng và nghiền nát con mồi. Từng là một tay to lọt top 5 những kẻ sừng sỏ PK của vương quốc, nhưng đã bị Figaro - kẻ mò đến Son Đạo Sauda dọn rác - đá bay cả chủ lẫn Clan hệt như phủi bụi. Hắn là gương mặt đại diện rập khuôn cho lũ người chơi ưa phá rối, rửng mỡ thích đóng vai phản diện và đam mê PK.

Tuy nhiên, hắn vẫn tuân thủ những nguyên tắc thép như "Không bao giờ đụng vào Tian", nên nếu đem lên bàn cân với Franklin hay cái gã làm nền… à nhầm, Eldridge của Goblin Street sắp được bêu tên dưới đây, thì hắn vẫn còn chút le lói lương tri.

(=ↀωↀ=) "Chà, túm cái váy lại thì vẫn là quân PK thôi mà."

( ̄(エ) ̄) "Ừm. Nếu là để PK một gã PK, thì dù có phóng hỏa đốt cả khu rừng cũng… gấu."

(=ↀωↀ=) "Phanh lại dùm cái."

Chuyện ngoài lề:

Gần đây hắn đã rũ bùn đứng dậy sau sang chấn tâm lý bị Figaro vả sấp mặt. Vì chuỗi combo tất sát tự hào nhất đã bị Figaro tháo dỡ không thương tiếc, hắn đang hì hục cày cuốc một lối đánh mới. Nhưng ngặt nỗi kỳ nghỉ xuân sắp cạn, quỹ thời gian rắc hành của hắn cũng sắp bị siết lại.

◇

Tên Avatar: Eldridge

Tên Thật:?

Tuổi: Khoảng 20

Job Chính: [Vua Cướp Đoạt] (Superior Job hệ Cướp Bóc)

<Embryo>:?

Giới thiệu nhân vật:

Ông chủ của Clan PK Goblin Street.

Từng là một tên tuổi khét lẹt lọt top năm PK của vương quốc, nhưng lại xui xẻo húc đầu vào hai <Siêu Cấp> là Tấn Vũ và Fatoum để rồi cắn Death penalty hai nháy liên tiếp. (Nếu cộng sổ luôn cả vụ Clan bị Lei-Lei ủi phẳng ở Đường biển Wez thì là ba nháy).

Nắm giữ Superior Job hệ Cướp Bóc, hắn sở hữu dàn Skill PvP bá đạo trên từng hạt gạo như "Khoét lấy một phần cơ thể đối phương" hay "Cưỡng chế cướp đoạt Item", nhưng nhục nhã thay, toàn bị húp trọn Death penalty mà chưa kịp động thủ.

<Embryo> của hắn chắc mẩm cũng là hàng khủng ở Dạng thứ 6, nhưng chưa kịp lôi ra khè ai thì đã về thành dưỡng sức. Rõ ràng là mạnh, nhưng giờ đây hắn đã hoàn toàn hóa kiếp thành bia đỡ đạn chuyên hứng Death penalty.

…Do ra cửa bước nhầm chân thôi.

( ̄(エ) ̄) "Nghe phong phanh là tác giả đang gãi cằm suy tính 'Tiếp theo nên ném thằng chả vào mồm <Siêu Cấp> nào đây' gấu."

(=ↀωↀ=) "Làm ơn tích chút đức đi."

Chuyện ngoài lề:

Mỗi lần đụng độ <Siêu Cấp>, dân số của Goblin Street lại rụng mất một nửa. Tuy nhiên, dù hắn đã ba lần bị sao quả tạ chiếu thẳng đầu đập cho nhừ tử nhưng vẫn còn đàn em bám đuôi, chứng tỏ hắn cũng có chút sức hút kỳ lạ nào đó.

◇

Tên Avatar: Kasumi

Tên Thật:?

Tuổi: 16

Job Chính: [Triệu Hồi Sư] (Low-rank Job hệ Triệu Hồi Sư)

<Embryo>: [Thái Cực Đồ - Taikyokuzu]

Giới thiệu nhân vật:

Mảnh ghép đầu tiên của "Bộ Ba Hủ Hữs". Một hủ nữ rụt rè, bẽn lẽn.

<Embryo> của cô có khả năng dò radar <Master> và dịch chuyển thú triệu hồi, một năng lực âm thầm nhưng cực kỳ xịn xò.

Thuyền hiện tại đang đẩy là Hugo x Ray.

◇

Tên Avatar: Io

Tên Thật:?

Tuổi: 16

Job Chính: [Man Chiến Sĩ] (Low-rank Job hệ Chiến Sĩ)

<Embryo>: [Vũ Trang Chuyển Luân - Gorin]

Giới thiệu nhân vật:

Mảnh ghép thứ hai của "Bộ Ba Hủ Hữ". Một hủ nữ thừa năng lượng và hơi ngốc nghếch.

<Embryo> Gorin của cô là một cỗ máy biến hình siêu trường siêu trọng, nơi sức mạnh và sức nặng nhai đầu tất cả.

Thuyền hiện tại đang đẩy là Rook x Ray.

◇

Tên Avatar: Fujinon

Tên Thật:?

Tuổi: 16

Job Chính: [Ma Thuật Sư] (Low-rank Job hệ Ma Thuật Sư)

<Embryo>: [Thiên Động Ma Trượng Almagest]

Giới thiệu nhân vật:

Mảnh ghép cuối cùng của "Bộ Ba Hủ Hữ".

Một hủ nữ mang nhan sắc nữ vương băng giá, đảm nhận vai trò quản giáo cả nhóm.

<Embryo> Almagest của cô có thể xài chiêu photocopy Ma pháp rồi spam liên tục nên mạnh bạo khỏi bàn. Cô là đại diện hệ Ma pháp hiếm hoi theo phe đồng minh trong phần một.

Thuyền hiện tại đang đẩy là Gấu Huynh x Ray.

(=ↀωↀ=) "Cả ba cô nàng này đều qua tay tôi rèn giũa ở ải tân thủ đấy."

( ̄(エ) ̄) "Chà~"

(=ↀωↀ=) "Nhưng mà, con gái cũng có thể bật mode hoang tưởng với người quen được nhỉ."

( ̄(エ) ̄) "À, với Fujinon thì Cheshire cũng lọt vào mắt xanh của cổ đấy gấu."

( ̄(エ) ̄) "Cô nàng từng tuyên bố hùng hồn 'MỘT NGÀY NÀO ĐÓ PHẢI VÒ LÔNG MOFU MOFU AI QUẢN LÝ ĐÓ MỚI ĐƯỢC' đó gấu."

(=ↀωↀ=) "CÁI GÌ!? Vậy là tôi đã bị nhắm làm mồi từ cái thuở làm hướng dẫn tân thủ rồi sao!?"

Chuyện ngoài lề:

Sau biến cố của Franklin, Bộ Ba Hủ Nữ thi thoảng lại ghép đội với nhóm của Ray để chạy nhiệm vụ hoặc cày cuốc hầm ngục. Ngoài ra, trên cả mặt trận chiến đấu lẫn… nghệ thuật, họ có vẻ tôn sùng và gọi Marie là "Cô giáo", “Đại Thần” hoặc "Sư phụ".

◇

Tên Avatar: Catherine Kongou

Tên Thật:?

Tuổi:?

Job Chính:?

<Embryo>:?

Giới thiệu nhân vật:

Một Ranker cộm cán trên Bảng xếp hạng Thảo phạt của Vương quốc Altar.

Bậc tiền bối trong nghề [Ma Cô] của Rook, một Okama cuồn cuộn cơ bắp. Cô dắt theo đám quái vật sừng sỏ có năng lực hóa người, được giang hồ kính cẩn gọi là "Tứ Đại Hầu Cận". Bản tính cô rất thích đèo bòng chăm sóc người khác, đặc biệt dạt dào tình mẫu tử với các mỹ thiếu niên và mỹ thiếu nữ. Nhưng ngặt một nỗi, với cái ngoại hình lực điền cộng thêm luồng áp lực kinh hoàng như chúa tể tận thế, cô bị hầu hết mọi người, từ <Master> đến Tian, xa lánh không thương tiếc.

( ̄(エ) ̄) "À, sẵn tiện lôi mấy cô hầu gái theo đuôi Catherine ra nói luôn."

( ̄(エ) ̄) "Đám đó có đẳng cấp ngang ngửa, thậm chí là out trình luôn con [DGF] mà tôi đã cho đấm phát chết luôn đấy gấu."

(=ↀωↀ=) "…Không, cái việc anh đấm phát chết luôn một con quái ngang trình Superior Job hệ chiến đấu mới là thứ phá game đấy."

Chuyện ngoài lề:

Dù chưa đến mức biệt tăm như Lei-Lei, nhưng vì ngoài đời thực cũng quay cuồng với deadline nên tần suất cô ngoi lên game khá thất thường. Đời thực của cô là một màn sương mù đặc quánh, không ai biết ngoài đời cô mang thân phận nam hay nữ, hay thậm chí vốn đã là một Okama từ trong máu.

Nhưng có một chân lý không thể xô đổ.

Đó là tạo hình Avatar của Catherine Kongo không phải là sản phẩm tấu hài, mà là kết tinh từ việc cô đã bung xõa gu thẩm mỹ độc dị của mình, với chân lý "

Cái giao diện này cũng lộng lẫy kiêu sa chẳng kém gì đám mỹ thiếu niên hay mỹ thiếu nữ

".

◇

■ Hoàng quốc Dryfe

Tên Avatar: Hugo Lesseps

Tên Thật: Yuri Gautier

Tuổi: 15

Job Chính: [Phi Công Cao Cấp] (High-rank Job hệ Phi Công)

<Embryo>: [Bạch Băng Ất Nữ Cocytus]

Giới thiệu nhân vật:

Một thiếu nữ 15 tuổi ôm trong lòng cả một bầu trời tâm sự (Avatar là một thanh niên tầm độ tuổi 20). Cũng như Nemesis, cô là <Master> của Cocytus (hay còn gọi là Cyco) - một <Embryo> thuộc phân khúc Maiden. Trong sự kiện của Franklin, cô gánh trọng trách cản bước tiến của các <Master> Gideon tại cổng Tây. Nhưng ngay cả giữa chảo lửa ấy, nội tâm cô vẫn luôn giằng xé giữa lý tưởng mình khắc lên cái tên "Hugo" và tình ruột thịt dành cho người chị gái Franklin.

Đến phút cuối cùng, thuận theo chấp niệm sơ khai nhất là "Muốn bảo vệ chị gái", cô đã phi như bay đến cứu giá Franklin và thách thức Ray trong trận tử chiến cuối cùng. Sau khi gượng dậy từ Death penalty, cô đã cởi trói được nút thắt trong lòng với chị gái, dứt áo rời Clan và dấn bước vào chuyến du hành của riêng mình.

Sẵn tiện, cô có biệt tài ghi nhớ tên người khác cực tốt (chừa Bishmal ra).

(=ↀωↀ=) "Nhân tiện, cả hai chị em nhà này đều 'chuyển giới' khi log vào game."

(=ↀωↀ=) "Thật ra thì cú lột xác từ nữ sang nam có độ rạn nứt không cao lắm đâu."

(=ↀωↀ=) "Nhưng đi ngược chiều thì độ rạn nứt lớn đến mức có thể khiến người ta trầm cảm xóa acc nghỉ game luôn đấy."

Chuyện ngoài lề:

Thay vì xách balo lên và đi với châm ngôn "Đúng rồi, phượt đến Kyoto thôi", cô đã hạ quyết tâm "Sẵn dịp đi bụi thì cứ quất luôn điểm nào xa nhất bản đồ xem sao" và trực chỉ hướng Tenchi - vùng đất cắm chốt ở Viễn Đông.

Tuy nhiên, đang lang thang giữa sa mạc, cô bị một người phụ nữ ất ơ nào đó cưỡi Magingear xanh lam lượn lờ thả thính (chèo kéo) bằng câu: "

Này nhóc, cưng bốc ra mùi của một Magingear xịn xò đấy

!", và thế là bị hốt luôn về làm đệ tử. Hiện tại, cả hai (đính kèm Cyco) đang rong ruổi cùng nhau trên mọi nẻo đường.

◆

Tên Avatar: Mr. Franklin

Tên Thật: Francesca Gautier

Tuổi: 21

Job Chính: [Đại Giáo Sư] (Superior Job hệ Nhà Nghiên Cứu)

<Embryo>: [Ma Thú Công Xưởng Pandemonium]

Giới thiệu nhân vật:

Một trong những <Siêu Cấp> của Hoàng quốc Dryfe. Kẻ khoác áo "Tối Ác, Tối Nhược".

Chủ xị của Tam Giác Trí Tuệ, Clan chễm chệ trên đỉnh Bảng xếp hạng Clan.

Trong thời chiến, cô đã trực tiếp nhúng chàm tước đi sinh mạng của Quốc vương Vương quốc Altar. Cô phác thảo kịch bản ám sát Liliana, Phó Đoàn Trưởng của Quân đoàn Kỵ sĩ Hoàng Gia, và thậm chí còn dàn dựng vụ khủng bố ở Gideon nhằm bóp nghẹt nhuệ khí của vương quốc trước khi ngọn lửa chiến tranh bùng lại.

Tuy nhiên, cả hai vở kịch này đều bị Ray và Shu đạp đổ không thương tiếc.

Hiện tại, cô đang ngày đêm mài dao chuẩn bị ăn miếng trả miếng với Ray - kẻ đã hai lần bắt cô nếm mùi bại trận. Chỉ cần vứt ra hai chữ "Điên rồ" là đủ phác họa trọn vẹn chân dung cô. Bóc tách kỹ hơn, cô là một "Kẻ điên rồ hiếu thắng, kẻ đã trút toàn bộ bùn nhơ bất mãn và mớ cảm xúc vặn vẹo ngoài đời thực vào nồi lẩu Dendro".

Cái điệp khúc kiểu "Nếu có thể thì ta cũng đem ra đời thực quậy tung lên rồi" mà cô từng gầm gừ trong cốt truyện chính là thật đến chín phần mười. Tuy nhiên, cô lại dính phải hội chứng cuồng em gái (siscon) nan y. Cứ nghĩ đến việc em gái đang kề bên hoặc đang nhìn mình bằng ánh mắt phán xét, những ý tưởng độc ác của cô liền bị "đạp phanh"… Dù nói thẳng ra cái phanh đó còn lỏng lẻo chán.

Avatar là một gã đực rựa chuẩn form nhà khoa học điên, nhưng ngoài đời thực lại là một tuyệt sắc giai nhân hiền thục (theo lăng kính của Yuri).

( ̄(エ) ̄) "Chúng ta là những chiến hữu từng lấy cọc tiền vả bôm bốp vào mặt nhau gấu."

(=ↀωↀ=) "…Nghe đồn số tiền hai người đốt trong sự kiện đó còn phình to hơn cả tổng hóa đơn thiệt hại của Gideon nữa đấy."

Chuyện ngoài lề:

Vì kho quái vật dự trữ đã cạn sạch sành sanh, cô đang phải sấp mặt tìm cách xoay tiền.

Tiền tài trợ từ các đại gia chống lưng không thấm vào đâu, nên cô đang khởi nghiệp bằng cách nhào nặn ra các quái vật mang giao diện y chang những nhân vật đình đám bằng cách dùng Pandemonium rồi đem rao bán. Nhân tiện thì hàng bán chạy như tôm tươi. Nếu ở Trái Đất thì cô chắc chắn là chuẩn bị mặc áo sọc bóc lịch (Vi phạm bản quyền) rồi.

◆

Tên Avatar:?

Tên Thật:?

Tuổi:?

Job Chính: [Thú Vương] (Superior Job hệ Thú Chiến Sĩ)

<Embryo>:?

Giới thiệu nhân vật:

Một trong những <Siêu Cấp> của Hoàng quốc Dryfe.

Kẻ được giang hồ tung hô là "Vật Lý Tối Cường" ở Tam Quốc Phương Tây.

Trong thời chiến, hắn đã bón hành ngập mồm [Đại Hiền Giả]. Nghe giang hồ đồn thổi dạo này hắn đang đi du hí quanh khu vực Gideon. Bản profile chi tiết của kẻ này vẫn còn là một bức tường bí ẩn.

Chuyện ngoài lề: Cái mác "Vật Lý Tối Cường" xuất phát từ lời đồn "Tổng các chỉ số của hắn sau khi ném MP và SP ra chuồng gà được xem là chạm nóc trong toàn bộ giới <Master>".

◆

Tên Avatar: Logan Godhart

Tên Thật:?

Tuổi:?

Job Chính: [Ma Tướng Quân] (Superior Job hệ?)

<Embryo>:?

Giới thiệu nhân vật:

Một trong những <Siêu Cấp> của Hoàng quốc Dryfe. Với biệt danh "Nghích Lý Số Học".

Tay chơi hệ triệu hồi quân đoàn ác quỷ. Trong thời chiến, hắn đã càn quét Quân đoàn Kỵ sĩ Hoàng Gia thành bình địa. Ác độc hơn, hắn còn kết liễu cha của Liliana và Miliane, vị Tư lệnh tiền nhiệm của Quân đoàn Kỵ sĩ Hộ vệ, [Thiên Kỵ Sĩ] Langrey Grandoria. Thuộc tuýp người thùng rỗng kêu to, hễ bị khích tướng là nhảy dựng lên như đỉa phải vôi.

Chuyện ngoài lề: Nguồn gốc của cái danh "Nghịch Lý Số Học" bắt nguồn từ cái nhìn thảng thốt của thiên hạ: "Lượng tài nguyên cúng vào để triệu hồi của gã đó bị lỗi game hay sao mà rẻ bèo vậy?".

◆

Tên Avatar: Veldorbell

Tên Thật: Otto Engelberg

Tuổi: 68

Job Chính: [Vua Tấu Nhạc] (Superior Job hệ Nhạc Trưởng)

<Embryo>: [Tứ Thú Tấu Nhạc Bremen]

Giới thiệu nhân vật:

Một ông lão vác tấm thân già đăng nhập vào <Infinite Dendrogram> để săn lùng "nàng thơ" cho vở kịch ca của đời mình. Đam mê hóng hớt những thước phim anh hùng thời loạn, ông đã nhúng chàm vào sự kiện của Franklin, và lần lượt tiễn từng tay to của Gideon về với vòng tay Death penalty. Tuy nhiên, do va phải Marie, ông đã gánh Death penalty ngay nửa đầu hiệp một, kết quả là xôi hỏng bỏng không, vuột mất sạch sành sanh việc chiêm ngưỡng những pha "chiến công của anh hùng" mà ông hằng thèm khát.

Sau biến cố, ông phủi áo rời Clan và cất bước chu du ngọa sơn ngoạn thủy qua các quốc gia.

(=ↀωↀ=) "Lúc dứt áo ra đi, ông bác có bỏ lại ba đĩa nhạc phim mới cóng đấy."

(=ↀωↀ=) "Đem mớ đó phát hành ngoài đời thực thì tiền bản quyền rớt xuống đầu dư sức mua vài căn biệt thự luôn."

Chuyện ngoài lề:

Ngoài đời thực, ông là một nhà soạn nhạc gạo cội. Bất kỳ ai sống ở khu dân cư văn minh cũng đều ít nhất một lần vô tình nghe qua các kiệt tác của ông vang lên trên tivi, phim ảnh hay trò chơi điện tử. Vì vậy, khi các thành viên của Tam Giác Trí Tuệ thưởng thức âm nhạc do ông tạo ra, họ cũng từng chép miệng: "À~ Giai điệu sặc mùi Engelberg ghê. Chắc là fan cuồng rồi~"… nhưng có mơ họ cũng chẳng dám tin người đứng trước mặt lại là hàng real 100%.

◆

□■ Đế quốc Hoàng Hà

Tên Avatar: Tấn Vũ

Tên Thật: Vương Vũ

Tuổi: 10

Job Chính: [Thi Giải Tiên] (Superior Job hệ Đạo Sĩ + Cương Thi)

<Embryo>: [Tinh Thiên Đáo Đạt, Tenaga-Ashinaga]

Giới thiệu nhân vật:

Một trong bốn trụ cột <Siêu Cấp> của Hoàng Hà. Chễm chệ ở vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng Quyết đấu Hoàng Hà. Khoác trên mình cả rổ biệt danh từ "Thần Tốc", "Địa Lôi", cho đến "Ứng Long",… một đứa trẻ mười tuổi nhưng diễn vai ác nhân cực kỳ nhập tâm và mượt mà.

Ngoài đời thực là tiểu thư cành vàng lá ngọc của một gia đình người Hoa giàu nứt đố đổ vách. Và là thảm họa số hai từng hốt xác đám PK Goblin Street vào hòm.

Cô vác xác đến Gideon với cái cớ hộ tống Tam Hoàng tử của Hoàng Hà, Thương Long, nhưng kỳ thực là để gạ kèo Figaro trong sự kiện <Siêu Cấp Đại Chiến>. Tại vũ đài <Siêu Cấp Đại Chiến>, sau một trận đấu máu lửa vắt kiệt sức lực, cô bé đã phải nếm mùi bại trận sát nút trước Figaro.

Trong biến cố của Franklin, cô bé xui xẻo bị nhốt chung lồng kết giới với Figaro. Sau khi được cởi trói, cô bé đã chém đẹp con [NDW] - thứ vũ khí hạng nặng được Franklin lén lút cắm mốc dưới lòng đất Đấu trường. Sau màn quậy phá của Franklin, cô bé đóng đinh ở Vương đô để chơi đùa (hộ tống) cùng Hoàng tử Thương Long, hoặc chạy lăng xăng ở Gideon vui đùa (đấu tập) với Figaro.

Trong dàn <Siêu Cấp> đã lộ diện tính đến thời điểm hiện tại, cô bé sở hữu sức mạnh được đánh giá là thanh tao và cân bằng nhất. Nhưng kẹt nỗi, lọt thỏm giữa một tập thể <Siêu Cấp> toàn rác rưởi phá vỡ quy chuẩn game, không rõ hai chữ "cân bằng" có được coi là một lời khen hay không.

(=ↀωↀ=) "Nhân tiện, nếu setup kèo đấu với Gấu Huynh thì ai nằm viện nhỉ?"

( ̄(エ) ̄) "Hừm, nói trắng ra là khắc hệ cực kỳ. Tui dị ứng nhất mấy đứa vừa có tầm đánh sải tay dài ngoằng lại còn lắp mô tơ AGI cao đó gấu." (Nhưng trong quyết đấu Shu này lại có chuỗi thắng trước Tấn Vũ trong khi chấp không dùng Embryo)

( ̄(エ) ̄) "Nếu bị ép vào đường cùng thì chỉ có nước xả lửa thiêu rụi toàn bản đồ thôi gấu."

(=ↀωↀ=) "TÉM TÉM LẠI DÙM CÁIIIIIIIIIIIIIIII."

Chuyện ngoài lề:

Tenaga-Ashinaga là hệ tay chân giả có thể tháo lắp linh hoạt, hay nói chuẩn hơn thì y xì như việc túm lấy tay cầm ma thuật và cà kheo bằng chính tứ chi trần trụi. Về cơ bản cô bé luôn dính chặt với chúng 24/24, nhưng ở những dịp lễ lạt cần thanh lịch hay khi quẩy banh nóc ở hồ bơi cùng mọi người thì sẽ ngoan ngoãn tháo ra.

Đúng là một đứa trẻ mười tuổi rất biết cách tinh tế đọc bầu không khí.

◇

□■ Caldina

Tên Avatar: Fatoum

Tên Thật:?

Tuổi: Đầu 20

Job Chính: [Địa Thần] (Superior Job chuyên biệt về Skill Ma pháp thuộc tính Đất)

<Embryo>: [Chén Thánh Bất Kiệt Grail]

Giới thiệu nhân vật:

Một trong chín <Siêu Cấp> của Caldina. Kẻ nắm giữ ngai vàng "Ma Pháp Tối Cường".

Anh ta cũng là một mảnh ghép của Sephiroth - siêu Clan quy tụ nhiều <Siêu Cấp> nhất của Caldina.

Anh ta đã lót dép hóng hớt màn kịch của Franklin từ xa và tiện tay quăng vài cái phao cứu sinh trợ giúp.

Thảm họa thứ ba từng hốt xác đám PK Goblin Street vào hòm. Trước đây, anh ta từng có dịp so găng với Shu, và hậu quả để lại là cả một dãy núi bốc hơi không sủi tăm, tiện tay xóa sổ luôn cả một Dungeon thần tạo nọ.

(=ↀωↀ=) "Chuyện thường ngày ở huyện thôi, nhưng mấy cha bên ban quản lý môi trường lại đang gào thét thảm thiết kìa."

(=ↀωↀ=) "Tui chui rúc ở bộ phận hỗ trợ cũng đang gánh còng lưng đây."

( ̄(エ) ̄) "Xin lỗi gấu. Nhưng mà sau này tui vẫn đam mê tái phạm tiếp nha gấuuuuu."

(=ↀωↀ=) "…Đkm hết cứu."

Chuyện ngoài lề:

Clan Sephiroth mà anh ta cắm rễ sở hữu cả rổ <Siêu Cấp> khá đa dạng, nhưng nếu lôi lên bàn cân đong đếm năng lực chiến đấu thuần túy thì anh ta luôn được xướng tên ở vị trí top 1. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc các thành viên khác yếu đuối ẻo lả, mà chỉ đơn giản là anh ta quá mức khủng bố, vươn lên tầm cao vô đối ngay cả trong quần thể những con quái vật mạnh nhất.

Nghịch lý thay, hiệu năng <Embryo> của anh ta lại là thứ lèo tèo đơn giản nhất trong đại gia đình thành viên… hay nói không ngoa là trong toàn bộ Embryo của các <Master>.

Bạn đã đến cuối chương 29.

Không gian đọc của bạn