Enjoy!
-------------------------------------------------------
Sẻ chia sự dịu dàng
Bàn tính một hồi thì chúng tôi quyết định đi hồ bơi, nhưng thay vì đến mấy khu vui chơi giải trí nổi tiếng, điểm đến thực chất chỉ là một hồ bơi công cộng bình thường.
"…Đông thật đấy."
Số người ở đây đông hơn tôi tưởng tượng.
Từ những đứa trẻ nhỏ đến độ tuổi trạc tôi, thậm chí có bóng dáng của cả người lớn, nói chung là vô cùng náo nhiệt.
Chuyện ngoài trời đang nóng nực thì khỏi phải bàn rồi, nhưng quan trọng hơn cả là bơi ở đây an toàn hơn nhiều so với việc ra sông chơi.
"Nagi-kun."
Giữa lúc tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đợi, cuối cùng các cô gái cũng đã xuất hiện.
Vừa ngoảnh lại khi nghe tiếng Rion gọi, mở ra trước mắt tôi là một tuyệt cảnh――Rion cùng hai người kia đang khoác lên mình những bộ đồ bơi với màu sắc khác nhau.
Cả ba người như đang phô diễn trọn vẹn nét quyến rũ riêng biệt của bản thân, hay nói đúng hơn, họ đang khoác lên những bộ bikini tôn lên triệt để đường cong thanh xuân mơn mởn, nhưng quả nhiên, người khiến tôi say đắm không thể rời mắt vẫn chỉ có Rion.
"Ừm, em đáng yêu lắm."
"Cảm ơn anh nha, Nagi-kun♪"
"Cảm ơn."
"…Này, tớ có cảm giác cậu chỉ đang nhìn mỗi Rion-chan thôi thì phải?"
À thì… ừ.
Rõ ràng đã có cô bạn gái là Rion ở đây mà lại còn dán mắt vào nhìn Mana với Azusa nữa thì… dẫu biết Rion sẽ chẳng nổi giận đâu, nhưng đó coi như là chút kháng cự nhỏ nhoi của tôi vậy.
Rion bèn ôm siết lấy cánh tay tôi, chẳng biết có phải cô nàng dạo này bạo dạn hơn rồi hay không… nhưng em ấy thừa biết làm thế nào để khiến tôi sung sướng trong những lúc thế này.
"…"
"Ufufu~♪"
Rất đơn giản――đó chính là hành động ép sát cơ thể vào người tôi.
Tôi luôn nghĩ thế này… nói vậy thì cũng không hẳn, nhưng Rion thực sự có vóc dáng rất tuyệt.
Mỗi khi bị bầu ngực căng đầy, mềm mại ấy ép chặt vào người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì tôi cũng sẽ bị bủa vây bởi sự căng thẳng xen lẫn sung sướng, và hiện tại cũng chẳng phải ngoại lệ.
"Này Mana-chan… chúng ta hoàn toàn bị cho ra rìa rồi kìa."
"Chuyện đó cậu phải biết thừa rồi mới phải chứ."
Không, tôi đâu có ý đó cơ chứ… Thực ra tôi cũng không dồn toàn bộ tâm trí vào mỗi Rion đâu, nên những lời thì thầm to nhỏ của hai người họ tôi đều nghe thấy rõ mồn một.
"Bọn mình đến đây chơi cả bốn người mà, tớ đâu có định làm vậy? Chỉ là tớ lỡ chìm đắm vào Rion một chút xíu thôi."
"Đúng vậy đó, chúng ta đến đây chơi cả bốn người mà. Nagi-kun cũng chỉ mê mẩn tớ một chút xíu thôi nha."
Rion buông lời với vẻ mặt đầy tự mãn.
Mana và Azusa đành lắc đầu ngán ngẩm kiểu "rồi rồi biết rồi", nhưng cũng mau chóng bắt đầu các bài khởi động nhẹ nhàng.
Nhân tiện thì, một điều hiển nhiên là những ánh nhìn đổ dồn về phía này đông đến mức đáng kinh ngạc.
Mặc dù Azusa mới là người thu hút sự chú ý nhiều nhất, nhưng vẫn có kha khá người xung quanh nhận ra thân phận thực sự của cô nàng.
"Khá là bất ngờ đấy."
"Chuyện gì cơ~?"
"Tớ cứ nghĩ với tính của Azusa, cậu sẽ cười rạng rỡ với những người nhận ra mình cơ."
"À~"
Điều đó cũng làm tôi thắc mắc đôi chút. Azusa hiện đang là một Gravure Idol vô cùng nổi tiếng, một người mà lẽ ra xác suất để tôi có thể làm quen được với cô nàng là cực kỳ thấp.
Làm cái nghề ăn khách này nên Azusa luôn phải chú ý đến từng cử chỉ hành động của mình, thế mà giờ đây cô nàng lại chỉ trao nụ cười cho mỗi nhóm chúng tôi.
"Bây giờ đang là thời gian riêng tư hoàn toàn mà… mang cả chế độ công việc đến tận đây thì phiền lắm. Tất nhiên là dù không liên quan đến fan phẩm các thứ, tớ cũng không định tỏ ra lạnh nhạt với trẻ con hay người già đâu nha~?"
"Vậy à… chà, nếu cậu thấy thế là ổn thì tớ cũng chẳng nói gì thêm đâu."
"Mana-chan đang lo lắng cho tớ kìa~! Cậu sợ người ta sẽ viết bậy bạ lên mạng xã hội là tớ chảnh chọe hay đại loại thế chứ gì!"
"Bọn mình đã là bạn bè rồi, lo lắng chừng đó là chuyện đương nhiên."
Rion và tôi cũng gật đầu đồng tình với câu nói của Mana.
Khuôn mặt Azusa bỗng bừng sáng nụ cười rạng rỡ, cô nàng nhào tới ôm chầm lấy Mana như thể đang vô cùng cảm động từ tận đáy lòng.
Quả là một khung cảnh ấm áp làm sao. Chỉ có điều… câu nói tiếp theo của Mana lại khiến tôi phải giật mình thon thót.
"Kẻ nào dám vượt quá giới hạn thì tớ sẽ cho hắn biến mất khỏi xã hội này luôn."
…Không, thế nên tớ mới bảo là đáng sợ quá đấy, Mana à.
"…Chà."
Azusa vội lẳng lặng rời khỏi người Mana.
"Đúng là chẳng có đồng minh nào tuyệt vời hơn Mana nhỉ."
Rion đứng cạnh tôi lẩm bẩm với giọng điệu đầy thấu hiểu.
Chuyện nọ chuyện kia qua đi, sau khi khởi động xong xuôi, chúng tôi bèn thả mình xuống hồ bơi và thoải mái tận hưởng theo ý thích mà không đi cách xa nhau quá. Đ
ương nhiên là tôi vẫn luôn nắm chặt tay Rion, chẳng hề rời nhau nửa bước.
"Nắm tay nhau thế này thì không lo bị đuối nước nữa rồi anh nhỉ."
"Nhưng mà chết đuối trong cái hồ bơi thế này thì rắc rối lắm đấy."
"Chưa biết được đâu nha? Bởi vì em chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà."
"Dù vậy thì em cũng đừng có chết đuối đấy."
Cộp, tôi gõ nhẹ lên trán Rion bằng một lực nhẹ như đang vuốt ve. Rion chẳng hề tỏ vẻ gì là đau đớn, ngược lại còn thè lưỡi ra phản ứng lại trông cực kỳ đáng yêu.
…Cô nàng này thật sự làm cái gì cũng thấy dễ thương quá mức.
"Để em đoán xem bây giờ anh đang nghĩ gì nhé?"
"Gì cơ chứ."
"Anh đang nghĩ là em làm gì cũng thấy đáng yêu chứ gì?"
"…"
"Sự im lặng sẽ được coi là câu trả lời nha♪"
Nói rồi, Rion ngả trọn cả thân mình ôm chầm lấy tôi.
Em ấy cố gắng kiễng chân lên, vòng tay qua sau gáy tôi rồi định xích sát khuôn mặt lại gần, nhưng bỗng như sực nhớ ra điều gì đó nên lại kiềm lại hành động tiếp theo.
"Chuyện đó để về nhà rồi tính… nhé."
"…Vâ~ng."
Dù là tự bản thân kìm nén, nhưng Rion trông vẫn lộ rõ vẻ bất mãn.
Nhìn cô nàng phồng má dỗi hờn, tôi cười khổ, rồi khẽ đảo mắt sang phía Mana và Azusa đang ngâm mình trong nước trò chuyện gần đó.
Mana thì tôi không lo lắm, nhưng Azusa thì vẫn khiến tôi phải bận tâm.
Sẽ thật phiền phức nếu có chuyện gì xảy ra ở nơi như thế này, nhưng nếu lỡ có gã dị hợm nào đó mon men tiếp cận, tôi muốn có thể xử lý sớm nhất có thể.
"…Fufu, Nagi-kun thật sự rất đỗi dịu dàng nhỉ."
"Đâu có, anh thấy bình thường mà…"
"Vì là bạn bè… thì có lẽ như thế là bình thường, nhưng trong trường hợp của Nagi-kun thì anh thực sự quá mức dịu dàng rồi đấy."
Rion lấy ngón trỏ chọc nhẹ vào má tôi.
"Tuy em không muốn thừa nhận đâu, ghen thì em vẫn ghen, nhưng chỉ dừng ở mức đó thôi. Có lẽ là do đối phương là Mana và Azusa-san chăng, nếu là hai người họ thì em nghĩ để anh sẻ chia một chút sự dịu dàng của Nagi-kun cho họ cũng được."
"…Ra là vậy."
"A, nhưng em nói thế không có nghĩa là anh được phép có thêm người yêu đâu nhé."
"Chuyện đó thì anh thừa hiểu rồi!"
"Em đùa thôi" Rion nói rồi cười khúc khích.
Ngay sau đó, cái cách mà hai đứa chúng tôi ồn ào trêu chọc nhau hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của hai cô gái gần đó.
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy hả?"
"Không được cho tụi này ra rìa đâu đó hai người kia!"
Mana và Azusa rẽ sóng nước tiến lại gần. Khoảng cách gần đến mức cơ thể hai bên như sắp chạm vào nhau, thậm chí tôi còn có cảm giác hơi thở của họ đang phả nhẹ lên da mình.
"…"
Rion thì đang rúc trong vòng tay tôi, còn tôi thì lại bị vây quanh bởi Mana và Azusa.
Cảnh tượng này… rốt cuộc sẽ bị những người xung quanh nhìn nhận bằng ánh mắt như thế nào đây, vô tình nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến tôi thấy hơi rợn người.
Thế nhưng, dường như Mana và Azusa chẳng thèm đoái hoài gì đến những suy nghĩ ấy của tôi.
"Này nhé."
"Này nhé♪"
"N-Này!?"
"Oa!?"
Mana dang rộng hai tay ôm chầm lấy cả tôi lẫn Rion, còn Azusa thì thậm chí ôm riết lấy cánh tay tôi, ép chặt nó vào khe ngực phồn thực của cô nàng.
Vừa muốn thốt lên phàn nàn xem họ đang làm cái quái gì ở một nơi gây chú ý thế này, nhưng rốt cuộc tôi đành nuốt ngược những lời đó vào trong.
"…Fufu~♪"
Bởi vì không ai khác, chính Rion đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
…Vậy thì, thế này cũng ổn thôi.


