Chương 130 · 134 chương

Kì nghỉ vẫn chưa kết thúc

Enjoy!

--------------------------------------------------------

Kì nghỉ vẫn chưa kết thúc

Sáng hôm sau tĩnh lặng đến mức sự ồn ào đêm qua cứ như một lời nói dối.

Dù Mana khá bối rối khi bị Rion ôm chặt lấy, nhưng tôi cũng kệ kiểu "thế cũng tốt mà" rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Su… su…"

"…Su"

Rion rúc trọn vào trong vòng tay của Mana, và Mana thì ôm lấy Rion cứ như đang ôm một báu vật quan trọng vậy.

"Nào, làm bữa sáng thôi."

Giờ là bảy giờ… một thời điểm đẹp.

Khi tôi quay lưng lại với hai người vẫn đang say giấc nồng và bước ra khỏi phòng, cô gái vẫn luôn đứng cạnh tôi nãy giờ bèn cất lời.

"Này nhé… dù sao tớ vẫn đang đứng ngay cạnh cậu đấy nhé?"

"Tớ cũng đâu có ý định bơ cậu hay gì đâu."

Người vừa lên tiếng là Azusa. Thật ra cô nàng đã thức dậy cùng lúc với tôi, rồi từ đó cứ đứng nhìn chằm chằm quan sát Rion và Mana đầy phấn khích.

"Tình bạn giữa những người con gái… tớ cảm nhận được nó thật sâu sắc qua cảnh đó đấy!"

"Hai người đó là bạn thân mà… nhưng, Azusa cũng đã được coi là một phần trong số đó rồi mà nhỉ?"

"Thật á? Nếu vậy thì tớ vui lắm."

Chỉ là do Rion và Mana quá đỗi thân thiết thôi, chứ Azusa cũng đã hoàn toàn hòa nhập vào vòng tròn đó rồi.

Tuy có vẻ hơi bị hai người kia trêu chọc và đùa cợt khá nhiều, nhưng đó cũng là một kiểu tình yêu bắt nguồn từ sự thân thiết thôi.

"Một người ở cạnh hai người họ đủ lâu như tớ đã nói vậy rồi. Cậu cứ tự tin ngẩng cao đầu đi."

"Vậy thì tớ sẽ tự tin ưỡn ngực nhé! Cái bộ ngực to bự mà các fan trên đời này đều khao khát được chạm vào này!"

"…Không cần phải nói mấy lời thừa thãi thế đâu."

Cô ngốc này thật tình… Giả sử tôi mà là một gã tồi trăng hoa thì cậu tính sao đây hả trời.

Tôi nhìn cô nàng bằng ánh mắt hình viên đạn xen lẫn ý vị đó, Azusa liền đỏ bừng hai má và đung đưa cơ thể.

"Bị cậu nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng như thế làm tớ ngại quá đi~♪"

"…Haa."

Thành thực mà nói, tôi tự thấy bản thân cũng là một thằng đàn ông khá cừ đấy.

Từ chuyện đêm qua với Mana là một nhẽ, nhưng cả Mana lẫn Azusa đều là những đại mỹ nhân xinh đẹp chẳng hề kém cạnh Rion.

Dẫu có đôi lúc xao xuyến trước họ, nhưng tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng ra một thế giới nào mà mình lại bước đi sai lệch.

"Chỉ kết thúc bằng một tiếng thở dài thôi sao Nagi-kun… Cậu quá tuyệt vời hay là đồ xấu tính đây ta."

"Thế là sao chứ…"

"Không không, ý tớ là ấy? Trong tình huống này, bình thường có chuyện gì xảy ra cũng chẳng lạ đúng không? Nếu đây mà là một bộ tiểu thuyết mạng với Nagi-kun làm nam chính thì chắc chắn đã bị gắn tag Harem rồi đấy!"

Vừa cười khổ trước bộ dạng ồn ào của Azusa, tôi vừa bắt tay vào nấu nướng.

Cơ mà Azusa cũng thay đổi thái độ khá nhanh, lúc tôi nhận ra thì cô nàng đã đeo tạp dề và giúp đỡ tôi bằng những động tác mượt mà như nước chảy.

Bữa sáng hôm nay thì… cứ làm một bữa cơ bản với bánh mì nướng, trứng ốp la và xúc xích rán vậy.

"Rion-chan và Mana-chan lúc nào ở cùng nhau cũng thế này hả?"

"Không, tớ nghĩ hôm nay là đặc biệt thôi. Đêm qua có khá nhiều chuyện."

"Hả, có chuyện gì sao?"

"Rion bị mộng du, và Mana đã trở thành vật hiến tế thay thế tớ."

"??"

Azusa nghiêng đầu khó hiểu. Ngay lúc tôi định giải thích chi tiết hơn một chút thì cánh cửa phòng khách mở ra và hai người họ bước vào.

"Chào buổi sáng…"

"Chào buổi sáng, hai người."

"Chào buổi sááááng~!"

"Chào buổi sáng Rion, và cả Mana nữa."

Có vẻ cả Rion và Mana đều đã hoàn toàn tỉnh táo.

Mà lý do Rion đang đỏ mặt chắc hẳn là vì bị Mana trêu vụ mộng du hồi đêm. Đang mải nhìn quả trứng ốp la trên chảo, tôi bất chợt bị Rion ôm chầm lấy từ phía sau.

"…Em bị Mana làm nhục rồi."

"Này, cậu đừng có dùng cách nói dễ gây hiểu lầm đó được không?"

"Em bị làm nhục rồi."

"Đã bảo là cái cách nói――"

"Em bị làm nhục rồi."

Thế thì tuỳ cậu vậy, Mana buông tiếng thở dài.

Tất nhiên Mana không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại, thấy Rion khỏe khoắn đến mức lải nhải trêu mình như vậy, cô nàng có vẻ khá vui.

Rion vừa ôm chặt lưng tôi liền buông ra và đứng ngay cạnh.

"Trông ngon quá đi."

"Được thế thì tốt."

"…Một nụ hôn chào buổi sáng, Nagi-kun cho em được không?"

"…………"

Tôi liếc nhìn sang Mana và Azusa. Cả hai người họ chẳng hề quay đi chỗ khác, Mana thì làm ra vẻ mặt "hết nói nổi", còn Azusa thì thậm chí đang nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Thấy thái độ hai người họ như thế… tôi nghĩ chắc cũng không sao, bèn chiều theo mong muốn của nàng công chúa và trao một nụ hôn nhẹ nhàng.

"…Fufu~♪"

"Ara, cười hạnh phúc chưa kìa."

"Sao tự dưng ở đây lại nóng lên thế nhỉ?"

À ừ… chắc là nóng lên thật đấy.

Sau đó bữa sáng cũng đã xong xuôi nên chúng tôi cùng nhau ăn, rồi bàn xem hôm nay nên làm gì.

Đối với tôi, chỉ riêng việc qua đêm cùng các cô gái đã là một sự kiện trọng đại rồi, thế mà hôm nay không ngờ lại có thêm chuyện gì nữa sao, làm tôi bất giác hơi cảnh giác.

"Nagi-kun, anh không cần phải cảnh giác thế đâu."

"Đúng đó. Cậu đang được ở cùng ba thiếu nữ xinh đẹp thế này cơ mà."

"Đáng lý ra cậu phải cười tủm tỉm sung sướng mới đúng chứ~♪"

Cả Rion, Mana và Azusa đều vui vẻ tiếp tục câu chuyện.

Sao nhỉ… Tuy biết bản thân không phải kiểu nhân vật như vậy, nhưng chỉ cần được ngắm nhìn dáng vẻ vui đùa của ba người họ thế này thôi, tôi cũng đã thấy vui rồi.

Lấy giọng nói của ba cô gái làm nhạc nền, tôi lướt mạng xã hội một cách vô định, và vài phút sau, lịch trình của ngày hôm nay đã được chốt.

"Azusa-san nói là cậu ấy muốn đi đến hồ bơi."

"Hồ bơi…?"

"Thế thì chúng ta phải đi lấy đồ bơi một chuyến rồi."

"Tuyệt quá! Tớ đã lường trước chuyện này nên mang sẵn đồ bơi theo rồi đấy!"

Có vẻ hôm nay chúng tôi sẽ đi bơi. Đúng hơn là, các cô gái đã tràn trề khí thế muốn đi hồ bơi quẩy rồi, nếu lúc này tôi mà tỏ ra không hứng thú thì sẽ trở thành một kẻ không biết đọc bầu không khí mất.

"Vậy thì… đi thôi nào!"

"Vâng!"

"Ừm."

"Yeah~!"

Tạm thời, tôi thầm cầu nguyện mong cho đừng có biến gì xảy ra, rồi bắt đầu chuẩn bị.

Bạn đã đến cuối chương 130.

Không gian đọc của bạn