Lớp Huyết học vẫn tiếp tục.
Walter với mái tóc nâu như lá rụng bay bay, bước đi giữa các học viên.
"Như mọi người đã biết, nhược điểm lớn nhất của Huyết ma pháp là trực tiếp tiêu hao máu của người sử dụng."
Giọng nói điềm đạm của thầy ấy có một sức hút kỳ lạ lôi cuốn sự chú ý của các học viên.
"Uy lực rất rõ ràng nhưng rủi ro cũng lớn. Thực tế, Huyết ma pháp đã được phát triển để gia tăng lượng máu nhân tạo, hoặc tạo ra hiệu quả mạnh mẽ chỉ với một lượng máu nhỏ. Tuy nhiên."
Thầy ấy trân trọng giơ ống tiêm trên tay lên như một món đồ vô giá.
"Giờ đây, xu hướng đó đang thay đổi."
Mũi tiêm tạo máu.
Là kỹ thuật cấy ghép nhân tạo tế bào tạo máu—thành phần chính để sản sinh ra máu—vào cơ thể người khác.
Dù đã được sử dụng trong nhiều ca phẫu thuật khác nhau, nhưng mũi tiêm tạo máu này là công nghệ chiết xuất tế bào tạo máu từ quái vật có khả năng sản sinh máu vô hạn tên là
Slime Máu
, rồi tiêm vào cơ thể con người, Walter giải thích.
"Máu được tạo ra từ đâu? Máu không được tạo ra từ tim, mà từ tủy bên trong xương. Trong tủy xương có các tế bào gốc tạo máu, tổ hợp nên thành phần chính của máu."
"Thế nhưng." Walter cao giọng nhấn mạnh.
"Slime Máu là loài quái vật không có xương, nhưng lại sở hữu những tế bào gốc tạo máu đặc biệt tạo ra thành phần chính của máu. Đó chính là điểm cốt lõi. Nếu tiêm mũi tiêm này, khả năng tạo máu sẽ tăng lên gấp 2 đến 3 lần so với người bình thường."
Cả hội trường xôn xao.
Nếu là thật, thì đây là một mũi tiêm mang lại hiệu quả tột độ.
Không chỉ có thể sử dụng Huyết ma pháp nhiều gấp 2~3 lần bình thường, mà rủi ro do mất nhiều máu cũng sẽ giảm thiểu. Thậm chí có thể sử dụng các Huyết ma pháp mạnh mẽ hơn.
Nhưng.
'…Câu chuyện này nghe có vẻ quá lý tưởng rồi đấy.'
Simon—người luôn mang lòng cảnh giác với Walter—chống cằm và suy nghĩ như vậy.
Nếu chỉ nghe được ở đâu đó, cậu hẳn đã phớt lờ và cho rằng đó là lời quảng cáo bán thuốc dạo, nhưng người nói lại không ai khác ngoài một giáo sư Kizen—chuyên gia có thẩm quyền cao nhất trong một lĩnh vực học thuật.
Lúc đó, một cánh tay giơ lên đánh
Vút!
"Jamie Victoria ạ! Liệu mũi tiêm có tác dụng phụ nào không thưa thầy?"
Tất nhiên cũng có những học viên mang cùng thắc mắc với Simon. Walter cười dịu dàng đáp.
"Sẽ có các triệu chứng như chóng mặt hoặc tê tay chân, nhưng không có tác dụng phụ nào đáng kể đâu. Thành phần của nó cũng tương tự như huyết dược mà mọi người hay uống vậy."
Một cánh tay khác giơ lên bên cạnh Jamie.
"Scott Snyder ạ! Máu trong cơ thể người luôn duy trì ở một tỷ lệ nhất định, nếu đột ngột tăng lên gấp đôi, gấp ba thì cơ thể có xảy ra vấn đề gì không ạ?"
"Cậu hiểu sai rồi. Không phải lượng máu tăng lên rồi giữ nguyên như vậy. Đúng như tên gọi, nó nâng cao chức năng tạo máu, giúp cơ thể có khả năng bổ sung máu nhanh chóng khi bị thiếu hụt."
Nói cách khác, đây giống như hiệu ứng tự sản sinh huyết dược từ bên trong cơ thể. Bất cứ ai tham gia lớp Huyết học cũng không thể không bị cám dỗ.
Trong khi ánh mắt sáng rực của các học viên đang đổ dồn vào mũi tiêm tạo máu, Walter chậm rãi đặt nó xuống.
"Nhưng thứ này vẫn còn là công nghệ mới. Việc sản xuất hàng loạt rất khó khăn, và số lượng cực kỳ hạn chế, bởi vì xay nát cả trăm con Slime Máu mới trích xuất ra được một mũi tiêm. Vì vậy, ta định sẽ trao cơ hội thử mũi tiêm tạo máu này cho một học viên duy nhất, đó là người đạt thành tích cao nhất trong buổi học hôm nay."
Những tiếng ồ lên ồn ào vang lên khắp nơi.
Sự quan tâm của các học viên cũng lên đến đỉnh điểm trước cụm từ "một người duy nhất".
"Vậy, chúng ta tiến hành một bài thực hành đơn giản nhé?"
✦✧✦✧
Nội dung bài thực hành rất đơn giản.
Tự yểm lời nguyền huyết hệ
Tim Đập Nhanh
lên cơ thể, cảm nhận nhịp đập của tim và luyện tập cách điều hòa nhịp tim.
"Nhịp tim của con người không hề cố định. Nó bị ảnh hưởng bởi thân nhiệt, cảm xúc, căng thẳng và nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, một thuật sư Huyết học bậc nhất có thể tự do điều khiển nhịp đập của tim theo ý muốn."
Và người giành vị trí số 1 trong tiết học này là Kamibarez, người sở hữu huyết thống đỉnh cao nhất dành riêng cho Huyết học. Cô thể hiện khả năng điều khiển nhịp tim nhanh chậm một cách vô cùng tự do, như thể tùy tâm sở dục.
"Chúc mừng nha!"
"Ghen tị thật đấy."
Meilyn và các học viên ùa đến chúc mừng thành tích của cô nàng. Simon cũng tiến lại gần Kamibarez.
"Chúc mừng cậu nha Kami."
"A, Simon! Mình cảm ơn cậu!"
Kamibarez mỉm cười rạng rỡ. Simon hơi do dự một chút rồi cất tiếng.
"Kami này."
"Sao thế cậu!"
"Việc tiêm mũi tiêm đó, liệu có…"
Nói đến đó, Simon dò xét nét mặt của Kamibarez. Vẻ mặt của cô khi nhận được lời chúc mừng từ mọi người xung quanh trông vô cùng hạnh phúc.
Tất nhiên Simon cũng hiểu điều đó. Cậu thiếu căn cứ để khuyên cô đừng tiêm.
Chỉ đơn giản là thấy Walter có vẻ đáng ngờ. Cảm giác không ổn. Không thể dùng lý do đó để nói với một người theo chuyên ngành Khoa Huyết học như cô nàng, vì cơ hội lần này là quá đỗi quan trọng.
"…Cậu có thể suy nghĩ lại được không."
Dù vậy, cậu vẫn gắng gượng mở miệng nói.
Kamibarez mở tròn xoe mắt.
"Hả, sao cơ? Tại sao vậy cậu?"
"Đó là một vật phẩm chưa được kiểm chứng nên có thể sẽ nguy hiểm…"
"Đúng như cậu ta nói đấy, Kamibarez."
Walter đã xuất hiện phía sau Simon từ lúc nào và lên tiếng.
Simon với vẻ mặt giật mình quay ngoắt lại. Tên này rốt cuộc có phải có sở thích thoắt ẩn thoắt hiện từ phía sau mà không hề gây ra tiếng động để hù dọa người khác không vậy?
"Mặc dù các thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người đã hoàn tất và được kiểm chứng, nhưng với ma cà rồng gia tộc Ursula thì vẫn cần phải cẩn thận. Ta muốn theo dõi thêm diễn biến rồi mới trao cho cô, cô thấy sao?"
"Vâng, em thấy ổn ạ!"
Ở phía sau, vài nữ sinh tỏ vẻ mặt si mê.
"Quả nhiên là Giáo sư Walter."
"Thầy ấy thật chu đáo!"
Giữa lúc các học viên đang xì xào bàn tán, Walter nói nhỏ nhẹ thêm vào, âm lượng chỉ đủ để một mình Kamibarez nghe thấy.
"Dù vậy, nếu cô cứ nhất quyết muốn tiêm ngay bây giờ thì ta cũng không thể cản."
Kamibarez lộ vẻ đắn đo, quay đầu nhìn sang Simon. Sau đó, cô bé lại nhìn Walter và đáp.
"Không sao ạ, em sẽ tiêm vào lần sau."
"Được rồi. Ta hiểu rồi."
Rốt cuộc, Walter đã để cho nữ sinh có thành tích tốt thứ hai sau Kamibarez là 'Sophie Santana' được tiêm mũi tiêm đó. Sau khi được tiêm vào tay, cô ấy đã thi triển Huyết ma pháp trước mặt tất cả mọi người.
"Hãy thử ngay đi nào. Để kích hoạt các tế bào tạo máu của Slime Máu, cô phải điều chỉnh nhịp tim theo một tần số đặc biệt. Bằng cách tạo ra nhịp đập giống với Slime Máu, cô có thể làm cho các điều kiện bên trong cơ thể trở nên tương đồng."
Sophie, người vừa mới học được cách điều chỉnh nhịp tim, đã thực hiện điều đó một cách thuần thục.
"Nào, giờ hãy thử dùng Huyết ma pháp đi."
"Vâng thưa giáo sư."
Cô ấy chắp hai tay lại và nhắm mắt.
<Cuồng Huyết>
Phừng phừng phừng!
Ngay sau đó, từ pháp trận trên lòng bàn tay cô, một đài phun máu bắt đầu trào tuôn không dứt.
Cô ấy thực sự bộc lộ phản ứng kinh ngạc.
"Giáo, giáo sư! Đây là lần đầu tiên em thấy một lượng máu nhiều thế này!"
Các học viên khác cũng phải há hốc mồm khi nhìn ma pháp máu trào dâng không ngớt.
"Có vẻ như nó thực sự hiệu quả đấy chứ?"
"Oa…"
Walter nở nụ cười dịu dàng gật đầu.
"Tốt lắm. Thành công rồi."
Sophie thu hắc thuật lại.
"Nhưng cũng đừng vì thế mà lạm dụng quá đà. Tế bào tạo máu của Slime Máu cần có thời gian để thích nghi với cơ thể mới."
"Vâng ạ! Em thực sự, thực sự cảm ơn thầy!"
Sophie cúi đầu lia lịa với khuôn mặt ngập tràn niềm vui. Những ánh mắt đầy ghen tị của học viên đổ dồn vào cô ấy.
Trong số đó có cả Kamibarez. Dù vẫn đang vỗ tay nhiệt tình chúc mừng một cách thuần khiết, nhưng có vẻ như cô cũng rất muốn được tiêm mũi tiêm ấy.
'…Kami.'
Nhìn cô nàng, trong đầu Simon ngổn ngang bao suy nghĩ.
✦✧✦✧
Lớp Huyết học kết thúc, Simon trở về ký túc xá nam từ sớm.
Phòng 409 hôm nay vẫn yên tĩnh. Dick đã xuống Rochest, còn Kajan thì vẫn trùm chăn ngủ nướng như mọi khi.
Khi đó, một con quạ đang lấp ló bay lượn bên ngoài cửa sổ. Nó dùng mỏ mổ
Cộc cộc!
vào ô kính cửa sổ như thể đang đòi được cho vào.
Simon vừa mở cửa sổ, con quạ đã bay tới đậu trên vai cậu.
Ở chân con quạ có buộc một bức thư.
<Người nhận: Simon Follentia>
Nhìn thấy tên mình, Simon vội vàng gỡ bức thư bị buộc ở chân quạ ra. Ngay khi một chân được tự do, con quạ bay vọt ra ngoài qua khung cửa sổ đang mở mà không thèm ngoái lại nhìn.
'Đây là lần đầu tiên mình nhận được một lá thư được gửi đến kiểu này đấy.'
Thông thường, hệ thống hoạt động bằng cách thư được gửi đến ban quản lý ký túc xá trước, sau đó mới được giao lại cho học viên.
Simon lập tức kiểm tra người gửi bức thư. Trên đó ghi một cái tên lần đầu cậu thấy,
'Wim Muller'
'A, ai đây?'
Dù sao thì người nhận chắc chắn là
'Simon Follentia'
, thế nên cậu ngồi xuống bàn, bóc niêm phong phong bì thư rồi cẩn thận mở ra xem.
"A!"
Một cái tên đã lâu lắm rồi không nghe đến đập vào mắt cậu.
<Cậu vẫn khỏe chứ? Tôi là Metin đây.>
Simon khẽ thốt lên kinh ngạc. Cậu vui mừng đến mức hai vai khẽ run lên.
'Metin!'
Hồi Simon và Lethe cùng nhau băng qua Liên bang Thần thánh, chính là gã
'Thẩm phán Dị giáo'
đã nhận ra Simon là Tử Linh Sư và truy lùng cậu gắt gao.
Sau đó, họ đã đi cùng nhau trên Tàu Hoả Thần Thánh thì bị Huyết Thiên Giáo tấn công. Và khi Simon cứu mạng anh ta lẫn hành khách trên tàu, cái nhìn của Metin dành cho Simon đã thay đổi.
—
Cậu là một Tử Linh Sư, nhưng lại liều mạng chiến đấu vì những người ở đây. Cuối cùng cậu đã cứu được sinh mạng của hàng trăm người. Thẩm phán Dị giáo bọn tôi, bao gồm cả tôi, thật kém cỏi. Tôi thừa nhận. Bọn tôi thậm chí còn không bằng một Tử Linh Sư. Tôi sẽ từ bỏ việc thẩm vấn cậu.
Simon vẫn còn nhớ rõ mồn một giọng nói của Metin lúc ấy.
Tâm trạng vui vẻ hẳn lên, Simon nhanh chóng đọc tiếp.
<Học viên Lethe. À không, Tinh Tú Thánh Nữ đã liên lạc với tôi.>
Cậu từng gửi thư nhờ Lethe điều tra giùm những bằng chứng thu được trên tàu, có vẻ Lethe đã trực tiếp kết nối với Metin.
<Tôi gửi kèm theo bản sao các bằng chứng thu thập được trên tàu. Xin cậu hãy xác nhận.>
Simon lấy xấp tài liệu ở phía sau bức thư ra. Đó là những tài liệu mật thu được sau khi đánh bại Giám mục Huyết Thiên Giáo trên Tàu Hoả Thần Thánh.
Dù chỉ là bản sao, nhưng nếu chuyện gửi nội dung này cho một Tử Linh Sư của Liên minh Hắc ám bị lộ ra, tính mạng của Metin sẽ gặp nguy hiểm. Cảm thấy biết ơn vì anh ta đã chịu rủi ro như vậy, cậu tỉ mỉ xem xét cẩn thận đống tài liệu.
Những bản chỉ thị của Huyết Thiên Giáo.
Trong đó ghi chép đủ mọi âm mưu hiểm độc nhằm gây ra hỗn loạn trên thế giới. Simon cau mày đọc từng bản chỉ thị.
Trong số đó có một chi tiết đập vào mắt cậu, đó chính là người ký tên trên bản chỉ thị. Tất cả chữ ký đều là của cùng một người.
'Không lẽ nào…!'
Cuối cùng Simon cũng tìm ra nguyên nhân của sự bất an bấy lâu nay. Cậu lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, cầm bức thư lao vút đến thư viện.
'Cổ ngữ, Cổ ngữ…'
Ngay khi đến thư viện, cậu điên cuồng lôi những cuốn sách dày cộp liên quan đến cổ ngữ ra khỏi giá sách và mở tung chúng ra.
Đó là những ngôn ngữ cổ xưa hiện nay không còn được sử dụng. Trong quá trình học lễ nghi từ Richard, Simon cũng nắm khá vững những loại cổ ngữ mà quý tộc hay dùng, nhưng cậu không thể dịch ngay chữ ký này trong một lần được. Dù vậy, cấu trúc câu rất quen thuộc nên cậu nhanh chóng nắm bắt được đại ý.
Simon vừa nhìn sách vừa bắt đầu dịch dòng chữ ký.
'Haa.'
Simon trút một tiếng thở dài thườn thượt.
Cậu cảm thấy bao vướng bận, trăn trở bấy lâu nay rốt cuộc cũng được gỡ bỏ một cách thoải mái.
Chữ ký trên bản chỉ thị được viết bằng cổ ngữ như thế này.
「Giám mục Huyết Thiên Giáo, Judah.」


