Trận đấu cuối cùng đã bắt đầu.
Đó là cuộc chạm trán giữa đội tất thắng Lớp A và đội yếu nhất Lớp C.
Có vẻ như Lớp C đã nhận định rằng họ không có cửa thắng nếu chơi theo cách thông thường, nên họ đã tung ra một chiến thuật vô cùng đặc biệt.
Đó chính là chiến thuật "được ăn cả ngã về không". Một kế hoạch dồn toàn bộ Hắc Lực của các thành viên khác cho một học viên tên là 'Lexio', người đã tỏa sáng với vị trí hạng nhất trong kỳ thi giữa kỳ của Lớp C.
Lexio là một nam sinh có mái tóc xoăn tít, rối bù cùng đôi mắt trĩu nặng vẻ mệt mỏi.
Lấy cậu ta làm trung tâm, một nữ sinh có khả năng sử dụng hắc thuật hệ liên kết đang truyền Hắc Lực từ những người khác vào cơ thể Lexio.
Khoảng sáu người đang bám chặt lấy Lexio như thế, trong khi những học viên còn lại tiến lên phía trước để thi đấu như bình thường.
'Chắc chắn là họ đang giấu một con bài tẩy nào đó.'
'…Nếu tên kia mạnh lên thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?'
Lớp A cũng buộc phải cảnh giác cao độ trước chiến thuật của Lớp C. Họ hội ý chớp nhoáng và chọn ra một phương án vô cùng đơn giản.
"Mấy cậu lui về sau đi."
"Giai đoạn đầu tụi này sẽ tự lo liệu."
Để đề phòng tình huống bất trắc, họ quyết định giữ sức cho hai chủ lực là Simon và Hector. Hai người này ra tay lúc nào cũng được, nên quyết định lùi lại và chờ đợi.
Tất nhiên, dù thiếu Simon và Hector, đòn tấn công của Lớp A cũng chẳng hề lơi lỏng.
Tất cả những người ở đây đều là học viên Kizen đã trụ lại qua hơn một nửa học kỳ một, thực lực là điều không phải bàn cãi. Với các đòn tấn công đa dạng, họ ghi nhận tỷ lệ tấn công thành công 100%.
"Hự!"
Phòng thủ cũng có thành quả. Một học viên Lớp A béo mập tên là 'Miller' đã đỡ được bóng bằng pháp trận gắn trên cơ thể.
"Phòng thủ hay lắm! Miller!"
"Phản công đi!"
Nam sinh nhìn quanh rồi chuyền bóng cho một nữ sinh đang giơ tay ra hiệu.
Cô ấy dùng máu từ năng lực Huyết học quấn quanh tay tạo thành một chiếc vợt tennis hình tròn rồi quất mạnh vào quả bóng. Một học viên Lớp C bị bóng đập trúng mặt và ngã xuống.
"Kết thúc đẹp lắm!"
"Cả hai đều tuyệt vời!"
Không khí bên Lớp A rất tốt. Simon cũng vỗ tay nhiệt tình khích lệ các bạn cùng lớp. Hector thì đút tay túi quần, vẻ mặt không hài lòng, chỉ đứng nhìn.
Mặc kệ đối thủ, Lớp C vẫn triệt để dồn hết cho Lexio. Các học viên đã cạn sạch Hắc Lực liền lao lên đầu sân để tiêu hao lượt tấn công của đối phương rồi bị out.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Lớp A còn 8 người.
Lớp C còn 3 người.
Giờ đây quân số hai đội đều giảm xuống còn một chữ số. Simon cũng tham gia tấn công vài lần, nhưng Hector vẫn đứng nhìn đến cùng.
Bốp!
Lúc đó, nữ sinh đang duy trì liên kết cho Lexio bị đòn tấn công của Lớp A bắt được. Giờ Lớp C chỉ còn lại hai người.
"Hết cách rồi."
Cuối cùng Lexio cũng bước lên.
"Thử xem sao nào."
Trong lúc đó, một học viên Lớp C giành được quyền tấn công đã ném bóng loại một người Lớp A, tỉ số lại thành 7:2.
Lần này đến lượt Lớp A tấn công. Nữ sinh cầm vợt tennis, chủ lực của Lớp A, bước lên.
Cô tung bóng lên cao rồi dùng chiếc vợt tạo từ năng lực Huyết học đánh mạnh quả bóng về phía Lexio.
'Tuyệt đối không né được đâu!'
Cô rất tự tin vào đòn tấn công của mình.
Ngay lập tức, Lexio kích hoạt hắc thuật đã chuẩn bị sẵn. Một bức tường kính trong suốt bao phủ bốn phương tám hướng quanh cậu ta hiện ra.
Coong!
Quả bóng lao thẳng vào chính diện bị bức tường kính chặn lại, xoay tít rồi dừng hẳn. Lexio vươn tay chỉ vào nam sinh đứng cạnh cô gái.
Vút!
Quả bóng đột ngột bay đi với nguyên lực đạo ban đầu, đập trúng người nam sinh khiến cậu ta ngã gục.
"Gì, cái gì vậy?"
"Vừa rồi là phản xạ sao?"
Xôn xao xôn xao.
Tuyệt đối không phải hắc thuật bình thường. Đó là dị năng của gia tộc giống như Haren Cork.
Lớp A chỉnh đốn đội hình và bắt đầu tấn công lại. Nhưng lần này, quả bóng do ai đó ném ra cũng bị tường kính chặn lại rồi bật ngược về, khiến một học viên khác bị loại.
Khắp nơi vang lên những tiếng thì thầm nín thở.
"Cái đó phá kiểu gì?"
"Trong trò chơi này thì đúng là gian lận rồi."
Lượt tấn công tiếp theo, họ bắt được một học viên chạy loăng quăng bên ngoài kết giới của Lexio, nhưng đòn phản công của Lexio lại hạ thêm một người Lớp A.
Trong chớp mắt tỉ số thành 5:1. Lexio phải một mình cân năm người nhưng cậu ta vẫn rất thong dong.
"Các cậu định đứng sau làm màu đến bao giờ?"
Lexio cười khẩy.
"Nhào vô."
Oáppp.
Tiếng ngáp dài lộ liễu khiến mọi người hoang mang nhìn sang. Hector đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Bóng."
Nghe Hector nói, nữ sinh cầm vợt tennis Lớp A giật mình co rúm vai.
"Đưa bóng đây."
"A, ừ!"
Cô vội vàng đưa bóng cho Hector. Hector hít một hơi
hự
, sau đó ném mạnh quả bóng về phía tường kính của Lexio.
Rầm!
“Quaoo!”
Tiếng động phát ra khác hẳn đám học viên thông thường.
Tuy nhiên, rốt cuộc ngay cả Hector cũng không xuyên thủng được tường kính, quả bóng bật ngược lại trúng ngay vào tay nữ sinh vừa đưa bóng cho cậu. Khắp nơi vang lên tiếng than tiếc nuối
'A!'.
"Chẳng lẽ đến Hector cũng không phá được sao?"
"Thua rồi, kèo này thua chắc."
Nhìn quả bóng lăn lóc dưới đất sau khi hạ gục đồng đội, Hector nhếch mép đầy ẩn ý. Cậu ta lại cầm bóng và ném.
Bốp!
Lần này là nữ sinh nấp phía sau.
Bốp!
Ngay cả Miller, người đã phòng thủ thành công vài lần và hoạt động khá hiệu quả, cũng không chịu nổi và ngã gục.
Giờ Lớp A chỉ còn lại đúng hai người. Trong chớp mắt tỉ số thành 2:1.
"H-Hector! Dừng lại đi!"
"Cứ ném bừa như thế thì được tích sự gì! Tìm cách khác đi chứ!"
Hector phớt lờ những lời đó và ném bóng. Quả bóng đập vào tường kính bật ngược lại đúng hướng đối diện, và mục tiêu là Simon.
Hector nhếch mép.
'Đi mạnh giỏi.'
Bộp!
Khoảnh khắc đó, xung quanh im phăng phắc như tờ.
Simon vươn một tay ra và bắt gọn quả bóng một cách quá đỗi dễ dàng.
Két két…
Bị kìm kẹp bởi lực tay mạnh mẽ của Simon, quả bóng xoay chậm dần rồi dừng hẳn.
'…Thằng khốn này!'
Ngay khi Hector cắn môi, lần này đến lượt Simon ném bóng.
Vúttttt!
Quả bóng lập tức phản xạ từ tường kính bay ngược lại đập vào mặt Hector.
Hector nhăn nhó, dùng mặt đỡ bóng rồi đưa hai tay lên giữ chặt để trụ lại. Cơ thể cậu ta trượt dài về phía sau.
"…"
Khi Hector bỏ bóng ra, trên mặt in hằn một vết tròn.
Giữa không gian tĩnh lặng, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười khúc khích cố kìm nén.
'Làm thế nào?'
Hector quay đầu lại với vẻ mặt giận dữ.
Hơn cả tức giận là sự khó hiểu. Cậu ta biết Ma Đấu học của Simon thuộc hàng thượng thừa, nhưng không thể nào bắt bóng dễ dàng đến thế được.
Quả nhiên, từ cơ thể Simon đang rỉ ra những giọt Hắc Lực đen ngòm.
Bộc phá Hắc Lực Nội thể. Tên đó đã áp dụng ngay bài học hôm nay vào thực chiến.
'Rốt cuộc là cái quái gì chứ…!'
Những thành quả nỗ lực mà bản thân cậu ta dốc sức đến chết để tích lũy, cậu lại phủ lấp tất cả chỉ bằng hai chữ 'tài năng'.
'Thằng khốn này là cái thá gì chứ!'
Học trước là niềm tự hào của Hector. Là sản phẩm chứng minh cho việc nỗ lực sớm hơn và chăm chỉ hơn người khác. Học viên nỗ lực nhiều hơn đè bẹp học viên không nỗ lực chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?
Nhưng riêng Simon thì khác. Chỉ với những gì học được ở Kizen, cậu đã cho thấy tốc độ trưởng thành điên rồ, đến mức các giáo sư và những nhà tuyển dụng nhìn vào cũng phải thốt lên câu cửa miệng 'Không học trước mà được thế này sao'.
Cơn uất hận dâng trào không thể kìm nén.
Tại sao người đã học trước lại bị coi là kẻ ngốc, tại sao lại phải trở thành đối tượng so sánh với Simon?
Đối với Hector, Simon Follentia là sự tồn tại như phủ nhận mọi thứ cậu ta đã gầy dựng.
"Rốt cuộc là tại sao!!"
Hector gầm lên dữ dội và ném bóng. Quả bóng đập vào tường kính rồi bay ngược lại phía Simon.
Rầm!
Simon thu người lại, đón bóng trong tư thế vững chãi.
"Đỡ hay lắm!"
"Phòng thủ tuyệt vời!"
Các học viên Lớp A xôn xao. Simon cũng mỉm cười.
'Không bõ công quan sát nãy giờ.'
Quả bóng bay tới như tên lửa dẫn đường dù người ta có chạy trốn đằng nào. Trong trường hợp này, hướng bóng bay tới là phần thân, chính xác hơn là phía có lõi.
Ngay khoảnh khắc bóng bay tới, Simon đứng lệch đi một chút khỏi quỹ đạo bóng. Khi đó, bóng sẽ bẻ góc từ độ hiện tại và bay về phía ngực Simon.
Nếu biết chính xác điểm va chạm và chuẩn bị sẵn sàng, cộng thêm Bộc phá Hắc Lực Nội thể, thì 'phòng thủ' cũng chẳng khó khăn đến thế.
"Hự!"
Simon ném mạnh quả bóng.
Rầm!
Hector bị đẩy lùi khi bắt quả bóng phản xạ lại. Cậu ta cũng nghiến răng ném trả.
Bầm!
Bầm!
Bầm!
Bầm!
"Này mấy thằng điên kia!"
Meilyn không nhìn nổi nữa bèn hét lên.
"Các cậu đang đánh với ai thế hả!"
Simon và Hector đã chẳng còn để tâm đến Lexio nữa. Simon tập trung vào sự trưởng thành của bản thân, còn Hector tập trung vào Simon.
Đối với hai người, sự tồn tại của Lexio chỉ đơn thuần là một bức tường có độ nảy tốt mà thôi.
'Cái đjt mẹ.'
Bản thân Lexio cũng vô cùng hoảng hốt.
'Sao lại có mấy con quái vật này chứ?!'
Rầm!
Rầm!
Rầmmmm!
Dưới những chấn động liên hồi, bức tường kính bắt đầu nứt ra răng rắc. Dù là những đòn tấn công thô bạo, nhưng bản thân Lexio—người đang thi triển hắc thuật—cũng bắt đầu chịu chấn động.
"Simon Follentiaaaaa!"
Hector trút cơn thịnh nộ và mở không gian phụ. Từ bên trong, những vảy Thi Long bốc mùi hôi thối tuôn ra, bám chi chít lên cánh tay phải cậu ta.
"Tao giết mày!!"
Hector buông lời đe dọa đối thủ ở phía bên kia rồi ném bóng. Quả bóng bật ra từ tường kính lao về phía Simon với nguyên lực đó.
Rầmmmm!
Simon trượt dài về phía sau để chống đỡ. Trên sàn để lại vệt giày kéo dài.
"Hừ!"
Hector nhếch mép. Nhưng Simon chẳng hề thay đổi sắc mặt, cậu đứng thẳng dậy và mở không gian phụ.
"Cốt Giáp."
Thân thể của những hài cốt đã phân giải bao phủ cánh tay phải của Simon, biến đổi thành dạng 'Găng Tay'.
Trong trạng thái đeo găng tay, Simon dồn Bộc phá Hắc Lực Nội thể vào tay phải rồi ném bóng.
Rầmmmm!
Cơ thể Hector bị đẩy lùi một quãng xa khủng khiếp khi đỡ quả bóng bật lại.
Lần này gót chân cậu dừng lại ngay sát vạch sân. Chỉ chút nữa thôi là bị loại.
"Grừừừừ!"
Hector mở rộng không gian phụ hơn nữa. Chẳng mấy chốc vảy rồng đã phủ kín toàn bộ thân trên và thân dưới của cậu ta. Như thể da thịt Hector đang khao khát những chiếc vảy, chúng cựa quậy liên hồi.
Phập!
Ngay sau đó, một đôi cánh lớn gắn vào lưng Hector. Cơ lưng Hector co lại như đang nắm chặt lấy đôi cánh.
Vút!
Hector cầm bóng bay vút lên trời cao.
'Nhìn cho kỹ đây. Simon Follentia.'
Cậu ta nhìn xuống Simon từ trên cao.
Simon cũng đang ngước lên nhìn Hector với vẻ mặt thản nhiên.
Chỉ nhìn cái mặt đó thôi cũng thấy sôi máu không chịu được. Rõ ràng mình đang ở trên cao nhìn xuống, tại sao mình lại là người thấy sốt ruột chứ?
"Aaaaaaa!"
Hector ném quả bóng như bổ xuống từ trên không trung. Bầu trời lóe sáng, quả bóng lao xuống như sao chổi đập vào bức tường kính.
Ầm ầm ầm!
“Quaoo!”
"Áaa!”
Cơn dư chấn dữ dội quét qua khiến các học viên ngoài sân phải cúi thấp người lùi lại. Bức tường kính phát ra tiếng nứt vỡ lớn.
Chứng kiến cảnh đó, trong mắt Simon lóe lên tia sáng lạ.
'Vẫn chưa! Chưa vỡ!'
Simon chạy nhanh về phía trước sân đấu, đồng thời mở không gian phụ.
"Simon! Tránh đi!"
"Cậu ta định làm cậu bị thương đấy! Đừng đỡ nữa, cứ chịu out đi làm ơn!"
Kamibarez và Meilyn hét lên. Simon nhếch mép đứng trước sân.
'Xin lỗi nhé, nhưng trận này mình không lùi bước được!'
Rầm!
Ngay sau đó, quả bóng bay về phía Simon với nguyên lực đạo mà Hector đã giáng xuống. Simon mở không gian phụ, trút toàn bộ binh đoàn hài cốt triệu hồi ra ngoài.
Uỳnh!
Rầm!
Uỳnh!
Đám hài cốt va vào quả bóng vỡ tan tành như domino. Đồng thời, những mảng xương bám chặt lấy quả bóng.
'Bộc phá Hắc Lực Nội thể, toàn thân.'
Từ khắp cơ thể Simon, Hắc Lực tuôn trào. Cậu hít sâu một hơi, từ từ đưa hai tay dựng trước ngực.
Rầmmmm!
Quả bóng va chạm ngay lập tức. Cơ thể Simon bị đẩy lùi về sau, hai cánh tay đang duỗi thẳng cũng bị ép chặt vào ngực.
Uy lực khủng khiếp đến mức tưởng chừng hai chân sắp bay khỏi mặt đất, nhưng cậu nghiến răng trụ vững và kích hoạt mệnh lệnh tuyệt đối.
'Dừng lại!'
Những mảnh xương dính trên bóng đồng loạt tạo ra lực hút về hướng ngược lại.
'Khai môn!'
Từ không gian phụ thứ hai, các lưỡi kiếm của Overlord lao ra, quấn lấy tay, chân và hông Simon như những sợi dây thừng. Lực cũng bắt đầu truyền đến Overlord.
Khoảnh khắc cơ thể Simon sắp bị đẩy ra khỏi sân.
Két.
Cậu dừng lại trong gang tấc.
Bộc phá Hắc Lực Nội thể, lực hút của hài cốt, và cả Overlord. Ba sức mạnh phối hợp nhịp nhàng tuyệt đối đã đỡ được quả bóng.
Xương cốt rơi lả tả, các lưỡi kiếm được thu hồi về không gian phụ.
'…'
Trong khoảnh khắc, không gian chìm vào tĩnh lặng. Cả Lớp A lẫn Lớp C ai nấy đều há hốc mồm.
'Bảo chơi bóng mà tụi nó đang đóng phim hành động đấy à?'
'Đẳng cấp khác biệt thật sự.'
Simon bước đi thình thịch. Phía sau bức tường kính tưởng chừng sắp vỡ vụn chỉ với một cú chạm, khuôn mặt Lexio đã trắng bệch.
'Mấy thằng điên này thật sự! Dùng lượng Hắc Lực bằng mấy học viên Kizen cộng lại mà hắn phá giải chỉ bằng sức mạnh thôi sao?'
Bộp.
Simon dùng hai tay giữ bóng và thủ thế.
Bộc phá Hắc Lực Nội thể sẽ tắt sau 30 giây nữa.
Đây chính là cơ hội tấn công cuối cùng.


