Cạch cạch kétttt~
"Tớ xin phép nhé~"
Cánh cửa phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Nghiên Cứu Văn Hóa Thị Giác Đương Đại mở toang, một thiếu nữ vóc dáng nhỏ con với nét mặt xinh xắn thò đầu nhìn vào.
Cô ấy là Himekawa Hina-san, bạn của người cộng sự thân thiết Shizuku Drop Rock-sensei.
Chiều cao tuy khiêm tốn nhưng vòng 1 lại khủng hơn tôi nhiều, một cô gái đã có bạn trai mang tên Tatara Kyousuke.
Lần đầu bước vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ Genshiken, cậu ấy vừa tò mò đảo mắt nhìn khắp nơi vừa đi thẳng về phía tôi. Hẳn là vì chưa từng tận mắt thấy bao giờ nên cậu ấy mới thấy lạ lẫm trước dãy doujinshi cùng mớ vỏ hộp eroge dành cho nữ giới xếp la liệt trên kệ.
"Himekawa-san, cảm ơn cậu vì đã tới. Nay tớ có chuyện cần nhờ Himekawa-san nên mới hẹn gặp.
Bộ bữa nay Kyousuke bận chuyện gì sao?".
"Nếu Rio-chan đã mở lời nhờ vả thì tớ sẵn lòng giúp mà… nhưng ngặt nổi hôm nay Kyousuke-kun bận sinh hoạt bên câu lạc bộ Kiếm Đạo mất rồi.
Chắc đang bị Hiyori-chan 'huấn luyện' nghiêm khắc dữ lắm đây, cậu ấy dặn nếu bên kia kết thúc sớm thì sẽ ghé qua đây…"
Tên tôi là Akutagawa Rio, hiện là Hội Trưởng câu lạc bộ Genshiken của trường cao trung Midorino. Khi bắt tay làm doujinshi cùng Hội Trưởng Hội Học Sinh kiêm Lớp Trưởng Shizuku Drop Rock-sensei, tôi đảm nhận khâu kịch bản và lấy bút danh là Riio.
Cơ mà mấy chuyện đó không quan trọng. Trong câu nói vừa rồi của Himekawa-san có một chi tiết mà tôi tuyệt đối không thể làm ngơ.
"Kyousuke đang được Kogarasu-san 'vuốt' cho sao?"
"Hả!? Đúng là vậy, đang trong buổi tập của câu lạc bộ Kiếm Đạo và Hiyori-chan thì nghiêm khắc vô cùng"
"Himekawa-san nán lại chút nhé, tớ phải đi đến võ đường đó ngay đây"
Thấy tôi luống cuống định phóng ra ngoài, Himekawa-san vội chộp lấy cổ áo tôi rồi kéo ngược lại.
Ặc
Một âm thanh quái dị phát ra từ miệng tôi. Chỉnh lại chiếc kính gọng bạc vừa bị lệch, tôi nhìn thẳng vào mặt Himekawa-san.
"Tại sao lại cản tớ? Tớ muốn tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng Kyousuke được Kogarasu-san dùng tay 'vuốt' để lấy tư liệu cho mai sau"[note108243]
"Đ-Đợi một chút coi… Trong võ đường ai lại làm cái trò đó bao giờ… Nói gì thì nói chắc không đến mức đó đâu nhỉ? Kyousuke-kun ơi…)
L-Làm gì có vụ đó. Tại sao cậu lại liên tưởng kỳ cục thế?"
"Không hề nói quá đâu… Định nghĩa của từ 'tuốt' (shigoku) là một tay nắm hờ vật thon dài rồi liên tục kéo lên kéo xuống. Tức là Kyousuke đang handjob dở dang. Quả nhiên tớ cần phải đi xem tận mắt mới được…"
Trước sự quả quyết dồn dập của tôi, Himekawa-san lại trưng ra bộ mặt như vừa trút được gánh nặng vì chuyện quan trọng chưa bị lộ. Rõ ràng là cậu ấy đang giấu giếm điều gì đó đúng không?
"Chữ 'shigoku' còn mang ý nghĩa là khổ luyện nữa mà. C-Cứ tập trung vào việc chính trước đã nào"
"Cậu đừng có lảng tránh vấn đề. Chẳng lẽ ngoài Shizuku ra thì ngay cả Kogarasu-san cũng là bạn tình của cậu ấy sao?" (Rio một mực tin rằng Shizuku là bạn tình của Kyousuke ※Về lại chương 262)
Giật bắn mình
"Himekawa-san, cậu vừa mới chột dạ đúng không… Rõ ràng tớ xếp hàng chờ lượt rất văn minh mà Kyousuke mãi chẳng chịu mời tớ làm bạn tình. Tớ phải sang làm cho ra lẽ mới được"
Giữ lấy
Tôi lại sấn sổ định phóng ra ngoài thì lần này Himekawa-san đã nhanh hơn một bước tóm chặt lấy tay tôi hòng níu lại.
"H-Hiyori-chan vốn xếp vị trí thứ hai trong danh sách bạn tình mà, tức là cậu ấy đã xếp hàng trước cả Rio-chan rồi nên không phải chơi ăn gian đâu (Hiyori-chan ơi tha lỗi cho tớ)"
"Ừm, đã có thứ tự trước sau như thế thì đành chịu vậy. Để lần sau tớ mở lời nhờ Kyousuke nhận tớ làm bạn tình tiếp theo"
Trải qua hồi đối đáp căng thẳng ấy, Himekawa-san đuối sức tới mức thở không ra hơi. Nghe đâu sức khỏe cậu ấy mỏng manh lắm nên tôi cũng không dám ép cậu ấy mệt mỏi quá đà.
"Thôi, quay lại chủ đề chính nào. Himekawa-san có hứng thú ra mắt tác phẩm trên Kakuyomu không? Đợt hè tham gia làm doujinshi, ý tưởng 'Thế giới đảo ngược sự trong trắng' lẫn câu chuyện về cậu con trai đó do Himekawa-san viết khiến bao con tim thổn thức của người xem phải đập liên hồi luôn.
Ngoài mảng kịch bản làm với Shizuku, tớ còn xuất bản tiểu thuyết với bút danh Riio trên trang web tiểu thuyết mạng có tên Kakuyomu. Độc giả ghé đọc rồi để lại bình luận nhận xét vui lắm.
Tớ tin chắc Himekawa-san sẽ thu về được rất nhiều lượt xem và ☆ đấy"
"Hể!? Tớ mà cũng viết được tiểu thuyết sao? Ưu/// Tác phẩm do đứa như tớ viết liệu có ai thèm đọc không ta?"
"Tớ lấy uy tín ra bảo đảm luôn. Lúc ngồi nghe Himekawa-san kể chuyện ở nhà Shizuku, tim tớ rộn ràng tới độ quần lót ướt đẫm làm tớ phải chạy tọt vào toilet tự sướng một trận cho xả bớt mới chịu nổi. Mức độ kích thích khủng khiếp đến cỡ đó đấy cơ mà"
Lời tôi nói hoàn toàn là thật lòng, dẫu rằng hôm đó một phần cũng do Kyousuke ngồi sát ngay cạnh. Dạo này hễ cứ ở gần Kyousuke là phần dưới của tôi lại cực kỳ dễ ướt át. Nghĩ đi nghĩ lại, được cậu ấy nhận làm bạn tình thì tốt biết mấy.
"R-Ra là vậy sao… Này Rio-chan. Tớ có thói quen viết nhật ký từ lâu, trong đấy ghi chép rất nhiều kỷ niệm siêu ngầu về Kyou… về một cậu nam sinh, nếu đem mấy mẩu truyện đó phát hành thì độc giả có hào hứng đón nhận không nhỉ?"
"Cho tớ nghía thử qua cuốn nhật ký đó đi"
"Ểhh!? Tuyệt đối không được nha. Mắc cỡ lắm luôn á"
Himekawa-san xua tay lắc đầu lia lịa với tốc độ chóng mặt. Dáng vẻ này rõ ràng không hẳn vì ngượng mà còn do có uẩn khúc chẳng thể cho ai xem đây… Bản thân tôi vừa mừng thầm tưởng vớ được nguồn cảm hứng đắt giá cho tiểu thuyết, tiếc thật đấy.
"Xem nào, tên đăng nhập đặt là @hinakyou… email là, password là ky•u•uke0606… Xong, nhấn gửi xác nhận rồi nè"
Himekawa-san nhấp vào đường link trong thư xác nhận để hoàn tất khâu lập tài khoản. Chiếc laptop của câu lạc bộ Genshiken dù thuộc hàng đồ cổ nhưng nếu chỉ lướt Kakuyomu thôi thì vẫn chạy ngon lành cành đào.
"Để xem nào, bút danh hả? Nên đặt là gì đây ta"
"Tạm thời cứ chọn đại cái tên nào đi, đằng nào sau này cũng đổi lại được mà"
"Vậy hả? Thế tớ lấy tên 'Tatara Hina' nha" (<= Pha 'chọn bừa' theo định nghĩa của Hina)
"Kế đến là tên tác phẩm, tớ đề xuất 'Nhật ký đảo ngược sự trong trắng' nhé"
"Rõ, 'N-h-ậ-t- -k-ý- -đ-ả-o- -n-g-ư-ợ-c- -s-ự- -t-r-o-n-g- -t-r-ắ-n-g'… Thứ lỗi cho tớ nha Rio-chan, tớ đánh máy hơi chậm"
"Không sao đâu. Chân ướt chân ráo ai chả gõ mổ cò… Cứ luyện đều tay là tốc độ sẽ tăng lên liền"
"Ra thế… Để coi nào, vậy chương đầu tiên đặt là 'Gửi Kyou-chan…'"
Trong suốt một giờ đồng hồ tiếp theo, Himekawa-san chăm chú gõ phím trước màn hình laptop với biểu cảm cực kỳ tập trung.
Lạch cạch kétttt~
"Để cậu đợi lâu rồi~ Hina. Ủa? Đang làm trò gì thế?"
Cửa phòng câu lạc bộ Genshiken mở ra, Kyousuke sải bước vào. Chiêm ngưỡng thân hình thon gọn nhưng ẩn chứa nét vạm vỡ đi kèm ánh nhìn hiền từ của cậu ấy, lòng tôi bỗng rạo rực xốn xang đến lạ kỳ.
Dạo gần đây mỗi lần nhìn thấy Kyousuke là tôi lại cảm thấy sâu bên trong cơ thể mình rạo rực bức bối. Tôi nghĩ chắc tại vì cậu ấy không chịu nhận tôi làm bạn tình đấy.
Kyousuke ghé mắt nhìn vào màn hình laptop rồi đột nhiên sắc mặt cắt không còn một giọt máu.
"Hina!? Mấy dòng này chẳng lẽ cậu đã đăng công khai lên mạng rồi đấy à?"
"Đâu có đâu. Tớ được Rio-chan gợi ý nên mới đang viết bản thảo nháp thôi à, còn lịch đăng thì tớ cài đặt hẹn giờ mấy ngày sau mới phát hành lận"
Nét mặt Kyousuke lộ rõ vẻ trút được gánh nặng. Tiện thể cậu ấy đưa tay lên xoa đầu Himekawa-san. Thấy mà ghen tị chết đi được, tôi cũng muốn được vuốt ve như thế.
"Tớ biết Akutagawa không hề có ý xấu, đồng thời qua vụ này tớ cũng thấy Hina còn khá lơ mơ về văn hóa ứng xử trên mạng, thế nên hai cậu tạm hoãn việc phát hành cái này được không?
Tớ phải trao đổi lại với cả Mio lẫn Shizuku đã. Thêm nữa là Hina ơi, đăng truyện lên Kakuyomu thì tuyệt đối không được bê nguyên nhật ký thật lên đâu đấy, chỉ được lấy nó làm cảm hứng để chuyển thể thành tiểu thuyết thôi"
Sau đó cậu ấy xoa đầu Himekawa-san thêm một lần nữa rồi bảo sẽ đi về cùng Himekawa-san, thế nên tôi cũng quyết định đi cùng đường về với hai người một đoạn.
"Vậy hẹn gặp lại nhé Akutagawa. Lần tới nếu có việc muốn gọi riêng Hina ra thế này thì cứ nhắn trước cho tớ một tiếng nha. Dẫu sao cậu đã có lòng muốn tốt cho Hina như thế tớ cảm kích lắm. Cảm ơn cậu nhé"
Hửm, tôi chìa đầu mình ra. Nếu đã cảm kích tôi thì khéo tôi cũng có phần thưởng ấy chứ.
Kyousuke bất giác nhìn sang phía Himekawa-san dò hỏi. Himekawa-san khẽ gật đầu đồng ý.
Xoa nhẹ
Bàn tay Kyousuke khẽ xoa lấy mái tóc tôi.
"Ưm~"
Cứ thế, tôi chia tay hai người họ rồi đi về nhà. Cả ngày hôm ấy cho tới tận đêm khuya, chẳng hiểu sao lòng ngực tôi lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
Sau này, bộ truyện "Tôi bị bạn thuở nhỏ cắm sừng nhưng tôi muốn sống một cách hạnh phúc với dàn hậu cung ở thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược" của Himekawa-san (lấy bút danh 'Midorino' từ tên trường học) bất ngờ trở thành một cú hích lớn, dẫu là tác phẩm đầu tay nhưng việc thu về tận 1.000.000 lượt xem và 1.000 ☆ (đánh giá) là điều mà ngay cả một người có thâm niên 4 năm hoạt động trên Kakuyomu như Rio tôi đây cũng chẳng thể nào đoán trước được.
Tác Note:
Góc nhìn đầu tiên của một nhân vật nữ trong thế giới đảo ngược sự trong trắng thế mà lại là Akutagawa Rio.
Không ngờ cũng có ngày một nhân vật phụ của phụ như Rio lại được xuất hiện tương tác cùng cặp đôi chính rồi làm nhân vật chính của một chương thế này.
Tiện đây xin nói thêm, mốc thời gian trong tác phẩm rơi vào ngày 9 tháng 11 năm 2023, trùng khớp với bối cảnh ngày hôm nay.
Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm dành cho Rio-chan.
Mọi người có nguyện vọng muốn thưởng thức câu chuyện qua góc nhìn cụ thể của nhân vật nào thì xin vui lòng để lại yêu cầu nha.
Nếu không phát sinh mẩu truyện ngắn (SS) mừng cán mốc 1.000 ☆ và 1.000.000 lượt xem, thì theo kế hoạch ngày 16 sẽ là truyện ngắn về tiền bối Kitano Yukari, và ngày 23 là truyện ngắn về Kokoa-chan.
(Việc Kokoa-chan từng được độc giả yêu cầu từ trước nhưng lại phải xếp lịch ra sau đều có lý do riêng)
Nhân đây cũng xin đính chính, Midorino tôi đây ở thế giới thực rất tiếc chẳng phải là một nữ sinh cao trung bước ra từ thế giới đảo ngược sự trong trắng. Tôi xin chân thành tạ lỗi cùng quý vị.
Đã thế, Midorino ngoài đời thực cho tới tận bây giờ vẫn chưa gom đủ 1.000 ☆ lại đành ngậm ngùi chịu thua trước cô nàng nữ sinh cao trung mê truyện trinh thám Hina. Có chút ghen tị và tiếc nuối thật đấy.
Tầm tuần sau mà viết được truyện ngắn kỷ niệm 1.000 ☆ (đánh giá) thì vui biết mấy.
Tái bút: Vào ngày 2/9 ngay sau khi truyện vừa hoàn thành, tôi nhận được nhận xét trên X (Twitter) từ một bạn đam mê dòng truyện thế giới đảo ngược sự trong trắng: "Tác phẩm này là một kiệt tác xếp loại R15. Tiện thể độ dài rơi vào khoảng 680.000 ký tự nên chắc đọc hết mất chừng 15 đến 20 tiếng thôi".
Tôi đoán đây chắc chắn là một trong những quý độc giả trung thành đã theo chân bộ truyện tới hồi kết, thực sự vô cùng cảm ơn bạn.
Thú thật là ngay cả trong phần đánh giá lẫn khung bình luận tôi cũng chưa từng được tâng bốc lên mức kiệt tác bao giờ, cảm giác vừa có chút ngại ngùng lại vừa mừng rỡ vô cùng. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
TN:
Thế là biết ai mới là người viết ra bộ tiểu thuyết này rồi ha.
Funfact: Midorino là bút danh của tác giả ấy.


