Chương 271 · 273 chương

Truyện ngắn mừng 900.000 lượt xem: "Cảm giác ai nấy ai cũng thấp thỏm không yên ha"

"90, chín mươi, chín mươi, chín mươiiii…"

"Hửm, Hina, nãy giờ cậu cứ thủ thỉ cái gì thế?"

Trên đường tan học về. Thấy Hina bước đi cạnh mình cứ lẩm bẩm điều gì đó, tôi tò mò gặng hỏi.

"Đâu có, tự dưng trong đầu tớ cứ quanh quẩn con số 90… mà đúng ra là 900.000 lận… Tớ nhớ mang máng là phải có sự kiện gì quan trọng dính líu đến nó cơ"

Rốt cục là ám chỉ cái gì ta? Tình tiết đọc trong cuốn tiểu thuyết nào đó à?

"Lại đọc được ở tiểu thuyết nào sao? Hay con số thực sự không phải 90 mà là 19 hay 9 gì đó?"

"Chà~, nếu nói về số 9 thì nổi tiếng nhất là 'The Nine Mile Walk' của Kemelman đấy… Cơ mà nếu là số đo cơ thể thì có khi nào là Shizuku-chan không ta…"

Chồm người tới! Tôi vô thức chộp lấy hai vai của Hina, xoay người cậu ấy thẳng về hướng mình.

"Hina! Mau nói tường tận vụ số đo của Shizuku cho tớ nghe coi!"

Trông thấy nét mặt đằng đằng sát khí của tôi, Hina giật bắn mình rồi hơi rụt người lại e dè.

"Ừm thì, tớ đoán kể cho Kyousuke-kun nghe chắc Shizuku-chan cũng chả giận đâu nên tớ nói nè, đợt trước số đo của Shizuku-chan là 90 cm, thế nhưng gần đây cậu ấy than áo lót cup F mặc không còn vừa size nữa…"

Tôi vô thức chống cả hai tay hai chân xuống mặt đường thường hay đi học, quỳ rạp theo tư thế bò bốn chân.

Hóa ra là thế… Vẫn còn phát triển nữa sao… Đúng là đang tuổi dậy thì có khác. Tự dưng trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác muốn tạ lỗi đối với Hiyori thế không biết.

Từ tư thế ngước nhìn từ dưới lên, tôi thấy Hina vẫn đang khoanh tay trước ngực mà nhăn nhó vắt óc suy nghĩ. Vòng một của Hina nhìn từ góc thấp này được đôi tay khoanh lại đôn lên cao, phô bày kích thước hùng vĩ hơn hẳn mọi ngày.

Hina vốn sở hữu bộ ngực khủng nhất trong số các cô nàng, vậy nên số đo đó chắc chắn phải vượt xa mốc 90 cm rồi. Chiều cao khiêm tốn thế mà vòng một đáng nể thật!

"90, chín mươi, chín mươi, chín mươiiii… chà~"

Ngắm chán chê khung cảnh Hina đứng trầm ngâm suy nghĩ từ góc nhìn phía dưới, mặc dù chưa đã mắt cho lắm nhưng tôi vẫn chồm người dậy rồi phủi đi lớp bụi bám ở hai đầu gối.

Đương nhiên thứ đang ngóc đầu đứng dậy còn bao gồm cả 'cây thương' dưới phần hạ bộ nữa.

"Không phải con số 900.000 ban nãy mới là mấu chốt sao? Nếu tách ra có khi lại mất đi ý nghĩa gốc ấy chứ… 900.000 hở, giả sử là 9 triệu thì là 3.000 mũ hai rồi. Còn tính theo hệ thống đo lường Choujin Power thì Brockenman với Brocken Jr. sở hữu mức chỉ số là 900.000 điểm sức mạnh thì phải"

"Choujin Power là cái gì thế?"[note107933]

"Ừm, Kinnikuman chỉ số tận 950.000 lận… Nhưng thôi, ngay khi cậu hỏi đó là cái gì thì tớ biết thừa trong đầu Hina chưa thể liên tưởng tới Choujin Power của Brocken Jr. rồi"

"Góc vuông là 90 độ này, số hiệu nguyên tử 90 là Tritium. Một trận bóng đá kéo dài 90 phút"

"Số áo thi đấu của Abu-san là 90"

"Ủa, sao lại mang truyện manga vào nữa vậy? Kyousuke-kun làm ơn tập trung nghĩ nghiêm túc hơn tí xem nào"

Hina phồng má giận dỗi. Bộ dạng hờn dỗi của Hina trông đáng yêu chết đi được.

Cơ mà thôi đi, lời giải của vụ này chắc chắn là nhảm nhí hết chỗ nói rồi. Cho dù có rặn óc suy nghĩ cật lực thì làm sao xuất hiện được cú twist bất ngờ tựa như kiệt tác 'The Nine Mile Walk' của Kemelman được cơ chứ?

"À nhân tiện, bạn đọc nào là fan của cuốn 'The Nine Mile Walk' của Kemelman thì tớ gợi ý tác phẩm 'Những Ai Biết Chuyện' (trong tập búp bê đi đường vòng) của tác giả Yonezawa Honobu hoặc truyện 'Người Đàn Bà Bẻ Ô' (thuộc tập Đại lộ UFO) của tác giả Shimada Souji nha"[note107934]

Dường như sau cùng Hina cũng đã buông xuôi và không thèm suy nghĩ nghiêm túc giống như tôi nữa rồi.

Chắc hẳn ở nơi nào đó tác giả đang ôm đầu bế tắc rồi đây… Ơ kìa, lại còn đánh bài chuồn bằng công việc cơ đấy!! Bớt mấy câu đùa phá vỡ bức tường thứ tư giùm tôi cái!

Renggggggg… cạch.

Điện thoại tôi rung lên hiển thị cuộc gọi từ Shizuku. Tôi theo đó nhấc máy.

"A, Kyousuke-san. Về cuốn doujinshi 'Thế giới đảo ngược sự trong trắng' mà cậu hỗ trợ tớ dịp nghỉ hè vừa rồi doanh thu lợi nhuận đã chốt xong nên tớ gọi điện báo tin nè. Ừm, lợi nhuận ròng thu về tầm 900.000 yên… Tớ sẽ trích tiền nhuận bút cho Kyousuke-san và Hina-chan từ chỗ đó… Hả!? Kích cỡ ngực của tớ sao? Dạo gần đây đã lên tới 94 cm rồi đấy…"

Hàng loạt cuộc gọi khác cứ thế tới tấp ùa về.

"A, Kyou-cchi đó hả? Chuyện là vầy, đoạn phim gốc của vụ chấn động câu lạc bộ Bơi Lội từng viral đợt trước mang tên 'Tuyệt sắc mỹ nam, 10 phút kinh hoàng của câu lạc bộ Bơi Lội' lỡ tay bị up nhầm lên mạng rồi… Thành thật xin lỗi cậu nhưng nó đã chạm mốc 900.000 lượt xem rồi á, ừ đúng rồi, cái bản không che phơi bày trần trụi cả nhũ hoa của Kyou-cchi đó. Ái chà, không lẽ cậu định phạt tớ sao? (Hào hứng thấy rõ)"

"Kyousuke, video Nữ Kiếm Sĩ mà tôi tải lên hôm qua, ừ, chính là cái đoạn đấu kiếm với Nodoka mà Kyousuke đã quay giúp ấy. Nó đang viral điên đảo và cán mốc 900.000 lượt xem rồi, thành ra thông báo trên điện thoại tôi cứ kêu inh ỏi không dứt từ nãy tới giờ. Cậu làm cách nào xử lý giúp tôi với"

"Kyou-chin, tớ xin lỗi nhé. Trong đầu Maru chẳng có câu chuyện nào liên quan đến số 900.000 cả. Cho nên giờ tớ bắt đầu đếm từ 1 cho tới 900.000 cho cậu nghe nhé. Mộtt, haii, baa, bốnn, nămm, sáuu, bảyy, támm, chínn, mườii, mười mộtt…"

Cảm ơn tất cả mọi người… Dù biết chắc mấy chuyện này chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng nhận được tấm lòng của mọi người là tôi vui lắm rồi. Nodoka ơi cậu dừng lại giữa chừng đi nhé. Đếm kiểu rề rà đó thì chắc mười ngày sau mới mong đếm xong quá.

"Nè Kyousuke-kun, thấy ai nấy trông có vẻ đều cuống cuồng hết cả lên nhỉ. Cảm giác ai nấy ai cũng thấp thỏm không yên ha"

"Chuẩn rồi, cứ để vậy thì ngoại truyện này chả biết khi nào mới hạ màn được, bảo sao chẳng cuống cuồng cả lên"

"Kyousuke-kun, không lẽ câu chuyện này lại chơi chữ kiểu kết chuyện bằng việc 'không hồi kết' đấy chứ?"[note107935]

Tôi cùng Hina đưa mắt nhìn nhau đầy bất lực. Hết truyện♪

Tác note:

Ngoại truyện ngốc nghếch này xin phép được khép lại tại đây.

Chân thành cảm ơn các bạn vì cột mốc 900.000 lượt xem.

Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tác phẩm được đông đảo bạn đọc ủng hộ như vậy.

Tôi có thể sẽ ngẫu hứng đăng tải thêm vài ngoại truyện ngắn như thế này nữa, nên nếu không phiền thì mong mọi người vẫn duy trì theo dõi nhé.

※ "The Nine Mile Walk" của tác giả Harry Kemelman vốn là một tác phẩm trinh thám ngắn vô cùng xuất sắc.

Đây là câu chuyện nổi tiếng xuất phát từ câu: "Đi bộ suốt chín dặm đường chẳng hề dễ dàng, nhất là dưới trời mưa lại càng khó hơn" để đưa ra một kết luận không ai có thể ngờ tới.

Nhân tiện thì Hina là fan ruột của dòng truyện thám tử ngồi một chỗ suy luận, thành thử cô nàng cũng mê mẩn mấy câu chuyện như này lắm.

Bạn đã đến cuối chương 271.

Không gian đọc của bạn