Ban đầu, để cho khớp với lịch thi đấu giải vô địch toàn quốc của Hiyori, tôi đã đặt trước vé máy bay cùng chuyến ngày 4 tháng 8 cho cả tôi lẫn Hina, sau đó cũng đã lo liệu xong việc đặt phòng tại cùng khách sạn với Hiyori.
Vì đi cùng Hina nên đương nhiên là phòng giường đôi rồi (lần này là hiểu rõ ý nghĩa rồi mới chọn phòng giường đôi đấy nhé).
Về phần chi phí chuyến đi thì đã có công ty của Mio chi trả dưới danh nghĩa công tác phí, thành thử chuyến đi này được hợp thức hóa thành một buổi tác nghiệp phóng sự về Nữ Kiếm Sĩ Hiyori.
"Hức, ngay cả tớ còn chưa một lần được đi du lịch riêng với Kyousuke-kun, vậy mà cậu lại đi cùng Hiyori-chan và Mio-chan… Bất công quá đi."
Hina cằn nhằn không ngớt. Tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của cậu ấy, bởi bản thân tôi cũng rất mong chờ chuyến du lịch đầu tiên giữa hai đứa.
"Xin lỗi cậu nhé Hina-chan. Nhưng mà tụi tớ rất cần sự trợ giúp của Hina-chan. Xem như giúp đỡ bọn tớ một phen mà hợp tác được không?"
"Là người đảm nhận kịch bản, tôi cũng tha thiết nhờ cậu giúp một tay. Trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi chẳng thể nào nghĩ ra được mẫu con trai ngầu lòi khiến thiếu nữ xao xuyến như Himekawa-san vừa kể. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng đó của cậu."
"Hihi, làm gì đến mức phải ghen tị chứ…(Kỷ niệm giữa mình với Kyou-chan lại đáng giá nhường ấy sao)
nói nhỏ
Rất nhanh chóng, Hina đã bị hai cô nàng vẽ doujinshi thuyết phục hoàn toàn. Nửa vế sau cậu ấy cố tình hạ giọng thật nhỏ để Akutagawa không nghe thấy.
Nhưng có vẻ cậu ấy mừng không kể xiết vì có cơ hội bộc bạch hết lòng mình về tình cảm dành cho tôi bấy lâu nay chưa thể nói ra (dù trong tai Akutagawa thì đó chỉ là chuyện bịa ra để làm tư liệu sáng tác).
"Không được đi du lịch cùng Hina thì tiếc thật đấy, nhưng sau này hai đứa mình muốn đi lúc nào mà chẳng được. Lần này Hina chịu khó ở lại nhé, tớ sẽ cùng Mio đi cổ vũ cho Hiyori. Dù sao tụi tớ cũng là những thành viên đã gầy dựng nên Nữ Kiếm Sĩ mà."
Hai đứa tôi đi đến thống nhất. Hina sẽ ở lại phụ giúp nhóm Shizuku.
Còn tôi sẽ đến Hokkaido cùng Mio để hỗ trợ cho Hiyori. Hiyori có đã có giáo viên phụ trách đi cùng rồi nên bọn tôi chỉ cần hỗ trợ về mặt tinh thần và phụ giúp chụp ảnh là được.
Vấn đề nan giải là hai đứa chưa hề lập ra nguyên tắc nào về việc tôi có được phép làm chuyện đó với cô gái khác khi không có mặt Hina hay không. Thời gian tôi ở riêng với Mio chắc chắn là không ít, khách sạn lại còn là giường đôi nữa. Giữ mình không làm gì trong tình cảnh ấy quả là thử thách kiên nhẫn cực đại cho cả hai.
"Chuyện đó đơn giản thôi Kyousuke-san. Kyousuke-san cứ dọn qua ngủ ở phòng đơn của Hiyori-chan, còn Hiyori-chan sang ngủ chung phòng với Mio-chan là ổn thỏa cả đôi bên."
Shizuku giải quyết vấn đề nhanh như chớp. Khiến một gã đang mải lo lắng chuyện mình sẽ nhập tâm quá mức vào chuyện đó với Mio đến mức làm trễ trận đấu của Hiyori như tôi bỗng vỡ òa.
"Chuẩn luôn! Đúng là Hội Trưởng Hội Học Sinh kiêm thủ khoa toàn khối Iwashimizu Shizuku có khác! Tìm ra hướng giải quyết trong nháy mắt."
"Nè Hina-chan, khéo chúng mình phải khóa đai trinh tiết cho Kyousuke-san mới yên tâm được quá? Đầu óc cậu ấy lúc nào cũng chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó nên bọn mình phải nghĩ cách để phòng tránh chứ."
Ôi trời, vừa khen Shizuku được một câu mà đã bị mỉa mai cay đắng thế này rồi. Quả thực ngẫm lại thì đây là việc giải quyết dễ như trở bàn tay, thế nhưng…
"Cậu có làm chuyện ấy riêng với Mio-chan thì cũng chẳng sao đâu mà. Miễn là nhớ dùng biện pháp tránh thai đàng hoàng đồng thời phải bù đắp cho tớ với chất lượng và tần suất vượt trội hơn hẳn là được."
Hina lại phát biểu một câu đầy khẳng khái và bao dung. Cô nàng này quả nhiên quá sức phi thường.
"Sao cơ!? Hai người được phép làm chuyện ấy ư? Thế thì tớ cũng muốn có không gian riêng để tình tứ bên Kyousuke-san nữa."
"Kìa Shizuku-chan, hiểu lầm rồi. Đây là trường hợp vạn bất đắc dĩ mà thôi. Hiyori-chan sắp sửa thi đấu nên nếu làm chuyện ấy sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới thể lực, bởi vậy tớ mới nhượng bộ cho hai người đó đấy chứ."
"Từ nãy đến giờ Shizuku và Himekawa-san cứ mặc định nói chuyện dựa trên việc Kyousuke sẽ làm chuyện ấy. Cả hai người đều từng lên giường với Kyousuke rồi sao?"
Chết dở… Tại Akutagawa quá kiệm lời làm tụi tôi quên mất sự hiện diện của cậu ấy nên đâm ra mới vô tư bàn chuyện đi Hokkaido và chuyện chăn gối thoải mái như vậy.
Thấy cả ba chúng tôi đỏ mặt tía tai chẳng thốt nên lời, cậu ấy lập tức hiểu sự im lặng ấy chính là câu trả lời khẳng định.
"Quả nhiên Kyousuke là phịch thủ. Nếu đã là phịch thủ thì cậu ngủ với tôi một lần được chứ?"
""Cái đó thì tuyệt đối không!!""
Tiếng hét đồng thanh của Hina và Shizuku vang lên chặn họng Akutagawa. Này này, đâu cần phải phủ nhận quyết liệt đến mức đó chứ, tôi làm gì có ý định làm chuyện ấy với cô gái nào khác đâu!?
Lẽ nào tôi không đáng tin cậy đến vậy sao… Bị gán cái mác phịch thủ Kyousuke-kun quả thật chẳng dễ chịu chút nào. Ở thế giới cũ, mấy cô gái bị xem là lẳng lơ có lẽ cũng chịu chung nỗi niềm này. Dù có khi chỉ làm chuyện ấy với chàng trai mình yêu nhưng theo định kiến ở thế giới ấy thì điều đó vẫn không được chấp nhận.
Bởi ngoài Hina ra, tôi cũng chỉ chạm vào những cô gái mà mình thật lòng yêu thương từ tận đáy lòng thôi mà.
Hả? Sau này số cô gái tôi thích tăng lên thì tính sao á… Tôi chỉ có thể tự nhủ là sẽ chú ý cẩn thận hơn thôi.
Mà giờ phải xử lý bầu không khí gượng gạo này thế nào đây, cứu tớ với Hina ơi.
"Kyousuke-kun là của tớ cơ mà~!!"
Đúng rồi, chỉ cần Hina đứng ra khẳng định chủ quyền thế này thì…
"Nhưng cậu ta cũng làm chuyện ấy với Shizuku rồi. Kyousuke là phịch thủ, mà đã là phịch thủ thì làm chuyện ấy với ai mà chẳng được."
Nguy to rồi, nếu cứ tiếp diễn thế này thì danh xưng trước kỳ nghỉ hè vốn từ "Kyousuke-kun của mọi người" đổi thành "Kyousuke-kun của Hina", vậy mà sau kỳ nghỉ hè lại biến thành "phịch thủ Kyousuke-kun" thì hình tượng của tôi sụp đổ hoàn toàn mất.
"Này nhé Akutagawa, tôi với cậu là bạn bè đúng không nào? Bạn bè mà làm chuyện ấy với nhau thì gọi là bạn tình hay sex friend, viết tắt là sefre. Shizuku với tôi là sefre còn Akutagawa với tôi là kiểu bạn bè không làm chuyện ấy. Thấy chưa, phân định thế là rõ ràng rồi nhé."
Shizuku đang dùng hết bình sinh nhéo mạnh vào lưng tôi nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng giữ nguyên nét mặt. Chút nữa phải quỳ gối dập đầu xin lỗi Shizuku sau vậy.
"Làm thế nào để trở thành sefre của Kyousuke? Tôi thấy làm bạn tình thích hơn là làm bạn bè đơn thuần."
Akutagawa-san ơi, nếu chỉ đơn thuần là tò mò về chuyện ấy thì cậu có thấy mình quá chấp niệm rồi không? Tôi nhớ mình đâu có làm chuyện gì khiến cậu phải lòng đâu, với cả tình cảm cậu dành cho tôi cũng đâu có sâu đậm gì. Nếu nghĩ theo hướng đám con trai tuổi mới lớn thèm làm chuyện ấy bị đảo ngược lại thì chắc Akutagawa chỉ là quá thẳng thắn mà thôi.
Với lại, có vẻ vì nhiệt huyết sáng tác nên cậu ấy muốn nếm thử trái cấm càng sớm càng tốt thì đúng hơn.
Nghĩ lại nếu đảo ngược về thế giới cũ, giả sử cậu bạn Murakami (đô con) có một cô bạn sefre đáng yêu như Akutagawa thì khéo mình cũng sẽ hỏi thử xem liệu bản thân có ké được hay không. À không, chắc chắn là tôi sẽ hỏi không chút do dự.
"Ừm, hiện tại tớ thấy hài lòng rồi nên chưa có nhu cầu thêm sefre đâu. Khi nào chán Shizuku thì biết đâu lúc đó tớ sẽ tìm cậu nên cứ kiên nhẫn đợi tớ ngỏ lời nhé. Để người khác biết thì khéo lại mất lượt đấy, nên Akutagawa cũng nhớ giữ bí mật giùm tớ."
Shizuku mắt ngấn lệ liên tục giáng những cú đấm vào lưng tôi. Xin lỗi nhé Shizuku, trong tâm can tớ nước mắt cũng đang chảy ngược đây này.
Dù phải chịu vô số tổn thương nhưng tôi cũng kéo được câu chuyện quay về quỹ đạo ban đầu. Tranh thủ lúc Hina đang thao thao bất tuyệt giải thích cho Akutagawa về nét quyến rũ ngời ngời của con trai nơi thế giới nơi sự trong trắng bị đảo ngược (nghe ngượng muốn chết vì toàn là chuyện của bản thân tôi), tôi liền dắt tay Shizuku ra ngoài hành lang.
Cửa phòng vừa khép lại che đi ánh nhìn bên trong tôi ngay lập tức siết chặt Shizuku vào lòng và trao cho cậu ấy một nụ hôn cháy bỏng.
Một nụ hôn sâu quấn quýt đầu lưỡi. Tôi trao cho cậu ấy một nụ hôn chan chứa yêu thương cốt để truyền tải trọn vẹn lời xin lỗi cùng cảm xúc chân thật nhất của lòng mình.
Chụt…
Liên kết tình yêu nối giữa đôi môi hai đứa khẽ đứt đoạn.
"Shizuku, tớ xin lỗi. Vì không thể nói chuyện hai đứa mình đến từ thế giới nơi sự trong trắng bị đảo ngược, lại càng chẳng thể nói về chuyện hậu cung vào lúc này nên tớ mới không nghĩ ra cách nào khác để xoay xở… Nhưng tớ thật lòng yêu Shizuku mà. Tớ thích cậu thật chứ không phải chỉ nhắm đến chuyện lên giường thôi đâu."
"Ừ-Ừm. Tớ mới là người có lỗi vì lỡ buột miệng nói chuyện thiếu cẩn trọng ngay trước mặt Rio. Đúng là phải chú ý thật kỹ mới được, bởi bí mật của Kyousuke-kun và Hina-chan có thể lộ ra từ bất cứ đâu mà. Quả nhiên đợt Comiket hè này tớ phải vẽ tập đầu tiên về chủ đề thế giới trinh tiết đảo ngược cho bằng được. Nhất định phải dựng nên một vỏ bọc ngụy trang an toàn."
"Cảm ơn Shizuku nhiều nhé. Chuyến đi chụp ảnh của câu lạc bộ Nhiếp Ảnh tớ cũng phải cẩn thận mới được. Nói đúng hơn là hễ có người ngoài xuất hiện thì lúc nào cũng phải giữ kẽ, lần này người phát hiện là Akutagawa thì ở một góc độ nào đó vẫn còn may mắn chán. Chứ lỡ rơi vào người nào thích tớ nửa vời rồi cứ bám riết tra hỏi thì rắc rối to."
"Ừm, phải là những người yêu Kyousuke-san thật lòng từ tận đáy lòng, xem Kyousuke-san là duy nhất giống như tụi tớ thì mới chấp nhận được. Tụi tớ dẫu biết khó lòng vượt qua vị trí của Hina-chan, nhưng trong thâm tâm vẫn có lòng đố kỵ và muốn độc chiếm Kyousuke-san cho bằng được đấy."
Chúng tôi vừa tựa trán vào nhau vừa trò chuyện. Chẳng như Hina, Shizuku thấp hơn tôi khoảng mười phân nên đứng tựa vào nhau thế này thấy vừa khít. Chứ đổi lại là Hiyori thì chiều cao của hai đứa gần như xấp xỉ nhau rồi.
"Biết ơn Shizuku lắm. Tớ thích cậu nhiều vô kể. Nhất định tớ sẽ đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho Shizuku."
"Chỉ cần ở thời điểm hiện tại thôi là tớ đã ngập tràn hạnh phúc rồi. Kyousuke-san, tớ yêu cậu."
Nói xong câu đó, Shizuku liền chủ động rướn người hôn tôi. Tôi mở lòng đón nhận và hai đứa lại cùng tận hưởng vị ngọt nơi khóe môi nhau.
Cạch.
Tôi đẩy cửa bước vào phòng cùng Shizuku. Cũng tới giờ phải đưa Hina về nhà chuẩn bị hành lý rồi.
Bởi từ ngày mai tôi sẽ phải đi Hokkaido cùng Mio, còn Hina thì ở lại đây để hỗ trợ khâu bản thảo.
"Mặt Shizuku đỏ như gấc chín rồi kìa. Cả Kyousuke cũng đỏ bừng cả mặt luôn. Chơi thân với nhau từ thuở nào tới giờ nhưng đây là lần đầu tôi thấy đôi mắt say đắm đờ đẫn của Shizuku thế này đấy. Đã làm những trò gì mà thành ra thế thì khai mau cho tôi ghi chép. Cái này làm tư liệu tốt lắm đây."
Akutagawa nắm chặt cuốn sổ kịch bản rồi tạo áp lực lên tôi nhưng tôi đã dốc hết sức bình sinh giả ngơ cho qua chuyện.
Hai đứa về tới nhà Hina chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi đã trao cho Hina vô vàn nụ hôn nồng nàn để bù đắp rồi cùng làm chuyện ấy để chia tay trước chuyến đi xa, làm cho đến khi cô nàng đạt khoái cảm tới mức không thể chịu nổi nữa mới thôi.
Bộ váy liền thân màu trắng tinh khôi ấy… đúng là cực phẩm trần gian.


