Tôi chỉ giải thích với Hina rằng mình đã kể cho Sachie-san nghe về mối quan hệ giữa tôi với Sachie-san ở thế giới cũ mà thôi.
Tôi đâu có bịa chuyện, vả lại nếu thú nhận với Hina rằng căn nguyên trực tiếp cho lần mộng tinh đầu tiên của tôi lại là Sachie thì người mẹ ruột của Hina thực sự ở thế giới cũ thì cũng ngượng miệng lắm.
Tôi cam đoan chắc với Hina sẽ tuyệt đối không để Sachie-san ngoại tình lẫn làm món oyakodon. Bởi tôi nghĩ bố của Hina đang thực sự nỗ lực hết mình vì bệnh tình của con gái nên tôi rất kính trọng bác ấy.
Cứ dây dưa như thế nên buổi sáng tôi rời khỏi nhà hơi muộn một chút, rồi đến câu lạc bộ Nhiếp Ảnh trò chuyện cùng tiền bối Sango và Murakami (em gái).
"Bữa nay trời oi bức ghê. A, đúng rồi. Chị có đem theo đồ bơi nè, mình sang bơi ké với câu lạc bộ Bơi Lội được không? Do Mio-chan là Hội Trưởng câu lạc bộ Nhiếp ảnh mà lại vắng mặt nên hôm nay chỉ có mỗi chị với Yuuka-chan thôi à."
Tiền bối Sango thốt ra một câu vượt ngoài lẽ thường đến mức tôi chẳng ngờ tới. Tôi ngỡ chị ấy vốn là người có nhận thức chuẩn mực cơ chứ.
"Dạ!? Xuống hồ bơi bơi được thật ạ? Lúc tiền bối Sango dặn em xách đồ bơi theo em cứ ngơ ngác chẳng hiểu dụng ý là gì, không ngờ hồ bơi trường mình lại được sử dụng thoải mái vậy luôn á."
Không hề nhé, bình thường đâu thể tùy tiện dùng được. Do câu lạc bộ Bơi lội còn đang giờ tập luyện mà lại.
"Xem nào, đằng nào cũng phải đi ngang qua khu vực phòng thay đồ nữ, vả lại miễn là phía câu lạc bộ Bơi Lội nữ gật đầu cho phép là ổn thỏa thôi đúng không chị."
Nói xong tôi liền sang xin ý kiến của tiền bối Yukari bên câu lạc bộ Bơi Lội nữ, ai dè chị ấy chuẩn y cái rụp nhanh đến bất ngờ.
"Là Sakurajima chứ gì, tiện thể bơi cọ xát trước thềm giải cấp tỉnh luôn cũng tốt."
Nói đoạn, tiền bối Sango và Hội Trưởng Yukari cùng nhau bơi đua vài vòng. Xét về thành tích thời gian thì tiền bối Yukari nhỉnh hơn hẳn, song chị ấy vốn là hạt giống tiềm năng từng ẵm chức vô địch giải khu vực và được kỳ vọng sẽ đứng đầu giải đấu cấp tỉnh cơ mà.
Quả nhiên thân hình mảnh mai ấy chính là chìa khóa giúp chị ấy bơi nhanh như vậy? Nhân tiện, đồ bơi hôm nay của tiền bối Sango và Murakami (em gái) là đồ bơi học sinh. Murakami (em gái) có vẻ mù tịt bơi lội nên chỉ biết ngồi nghịch nước một góc bể bơi. Mang gương mặt giống hệt Yuuki nên trông cũng đáng yêu ghê.
Bản thân tôi cũng thấy háo hức được chiêm ngưỡng bộ đồ bơi mới toanh mà hai người tính mặc trong chuyến đi chụp hình.
Nhờ cái gọi là vật lý trị liệu do Hina bày ra mà tôi thấy bản thân đã dần lấy lại thể trạng tốt nhất. Đầu óc dường như cũng không còn bị những nỗi sợ vô cớ trói buộc khiến suy nghĩ bế tắc như dạo trước.
Đến lúc rũ bỏ được bao điều trói buộc bấy lâu, tôi mới thấu suốt bản thân trước kia đã lệch lạc ra sao. Quả thực chỉ biết cúi đầu cảm tạ công ơn của Hina.
Trong lòng tôi chỉ ngập tràn sự biết ơn dành cho Hina, đến mức tôi từng nhủ lòng nếu có thể thực hiện mọi tâm nguyện của cậu ấy thì tuyệt vời biết bao. Khoan đã, suy nghĩ theo lối mòn này là không ổn rồi.
Hễ Hina có tâm nguyện gì thì trước hết tôi sẽ lắng nghe thấu đáo rồi tự mình cân nhắc phán đoán trước khi bắt tay vào hành động.
Nhìn trưởng câu lạc bộ Yukari và tiền bối Sango bơi, nhiệt huyết trong tôi được thắp lửa nên đã hăng hái bơi liền một mạch mấy vòng.
"Kyousuke nè, cậu vừa tự phá kỷ lục cá nhân rồi đấy! Xuất sắc thật sự."
Lúc tôi vừa ngoi lên bờ thì Yuuki đã phi tới ôm chặt lấy tôi đầy mừng rỡ.
"Cảm ơn Yuuki nhiều nha. Rốt cuộc thành tích thời gian của tớ cũng rút ngắn lại rồi."
Trong lúc tôi vừa ôm chặt Yuuki vừa xoay vòng vòng bên bờ hồ bơi, tiền bối Sango liền ném cho tôi ánh nhìn có phần lạnh lẽo, Murakami (em gái) thì cố gắng kéo tôi tách khỏi Yuuki, còn Hội Trưởng Yukari thì vừa chảy máu cam vừa chống tay bò lê bò lết.
Khép lại những tình huống dở khóc dở cười đó, giờ sinh hoạt câu lạc bộ cũng tàn và tôi rảo bước quay về nhà.
Dựa vào tiến trình vật lý trị liệu mà Hina đã vạch sẵn cho tôi thì người đồng hành hôm nay hẳn là Shizuku hoặc Hiyori rồi.
Phải công nhận, những thiếu nữ dễ thương tại thế giới đảo ngược quan niệm trong trắng này lại dành tình cảm cho tôi và duy trì tình bạn đẹp đẽ với cả Hina. Điều đó cho thấy mình quả thật quá đỗi may mắn và hạnh phúc.
Ai nấy đều đối đãi chân thành, yêu thương và dang rộng vòng tay với chúng tôi. Tại sao trước kia tôi cứ ôm khư khư cái định kiến hoang tưởng rằng sẽ bị tất cả tránh mặt cơ chứ.
"Tớ về rồi đây~"
Lách cách
Tôi vặn nắm đấm mở cánh cửa nhà Hina.
"""Chào mừng người đã về nhà, thưa chủ nhân."""
"Bữa cơm đã được dọn sẵn rồi nè, Kyousuke-san. Bữa tối do mọi người cùng nhau trổ tài nên vừa thơm ngon lại đậm đà hơn cơm hộp nhiều."
"Kyousuke, nước trong bồn tắm là do tôi đun đấy nhé. Khác hẳn so với bồn tắm truyền thống ở võ đường thì đằng này chỉ việc nhấn mỗi một nút thôi. Nhà Hina-chan tiện nghi ghê gớm thật."
"Heh, Kyousuke-kun, bữa nay tụi tớ chơi lớn đón cậu tận ba người luôn đó? Có bất ngờ không nào?"
Ngay trước thềm lối vào, Hina, Shizuku cùng Hiyori đang quỳ gối đặt hai bàn tay chạm đất đón tôi về nhà.
Hiyori mặc bộ võ phục màu trắng tinh khôi đóng thùng trong chiếc hakama xanh thẫm, Shizuku khoác lên mình tà kimono toát lên vẻ quý phái sang trọng, còn Hina dường như chọn chiếc áo yukata có sẵn ở nhà.
Đã từ hồi tiểu học cùng nhau đi lễ hội mùa hè tới giờ tôi mới lại thấy Hina mặc yukata nên trước nét đáng yêu ấy lòng tôi có chút xao xuyến, và thế là Shizuku và Hiyori liền cất tiếng phản đối.
""Cậu nhìn chằm chằm mỗi mình Hina-chan thôi, không công bằng chút nào.""
Không hẳn vậy, tuy màn nghênh đón của cả ba người khiến tôi kinh ngạc đến đứng hình nhưng so với võ phục cùng kimono vốn dĩ quá đỗi hợp với hình tượng và khí chất của hai người họ thì việc tôi dán mắt vào bộ yukata hiếm khi xuất hiện trên người Hina cũng là lẽ tự nhiên thôi chứ?
Hơn nữa, tư thế tay chạm đất quỳ chào kiểu truyền thống ấy lại có duy chỉ một người lúng ta lúng túng để lộ nét bỡ ngỡ không giấu giếm vào đâu được nên trông đáng yêu chết đi được.
"Cứ cảm thấy như cậu đang nghĩ điều gì đó thất lễ với tớ thì phải. Tóm lại là Kyousuke-kun à, đêm nay Shizuku-chan cùng Hiyori-chan sẽ ở lại đây ngủ nhờ nên trông cậy ở cậu đó nha."
Rõ rồi thưa cô nương, cái kịch bản này tôi cũng bắt đầu chai sạn dần rồi. Ấy chết, bảo là quen thuộc thì bất công với Shizuku và Hiyori quá. Nghe tin hai người họ ở lại qua đêm thì tim tôi vẫn cứ đập thình thịch đấy thôi.
"Nè Kyousuke. Hôm nay tôi cũng thử sức làm món Tây đấy. Mọi người đều chia nhau làm nên nhìn như một bữa tiệc Âu nhiều món vậy nên hãy ăn sao cho ngon miệng nhé."
Vừa dứt lời, Shizuku cùng Hiyori đã hai bên nắm tay kéo tôi tiến về phía bàn ăn.
Sachie-san đang ngồi thảnh thơi tại bàn ăn, hai tay lăm lăm cầm sẵn dao nĩa với vẻ mặt hớn hở tột cùng.
"Kyousuke-kun, cảnh tượng này đẹp như mơ vậy đó. Chừng nào con mới rước cả ba đứa về làm dâu đây? Mẹ sẽ dọn vào ở chung với tư cách mẹ vợ luôn nha. Chà, như thế này thì quả là niềm vui tột đỉnh rồi."
Sachie-san lại tuôn ra mấy câu hoang tưởng động trời rồi… Tương tự như Nhật Bản bên thế giới cũ không công nhận chế độ đa thê hay trùng hôn, thế giới đảo lộn sự trong trắng này cũng chẳng hề hợp pháp hóa chuyện trùng hôn hay lấy nhiều vợ.
Ở thế giới này do phái nữ có ham muốn tình dục mạnh hơn nên khéo lại là chế độ một vợ nhiều chồng ấy chứ? Chắc là khái niệm hậu cung nam và hậu cung nữ của thế giới cũ đã tráo đổi vị trí cho nhau mất rồi.
Cho dù ra sao thì người tôi nên duyên vợ chồng chắc chắn chỉ có Hina. Một và chỉ một Hina. Dù thấy cắn rứt với Shizuku cùng Hiyori nhưng họ là hai người mà tôi đã dứt khoát khước từ tình cảm rồi.
Bữa tối thịnh soạn gồm có bít tết bò sốt tỏi, hàu chiên xù và súp nghêu, thay vì cơm thì có bánh mì Pháp nướng giòn và ăn kèm cùng patê gan béo ngậy.
Hương tỏi thơm nức mũi đánh thức khứu giác hòa cùng tảng thịt bò mọng nước. Miếng thịt được canh độ chín tài tình làm nước thịt trào ra ngập tràn từng kẽ cắt.
Nhìn cảnh này tôi thấm thía ngay tâm trạng nôn nóng siết chặt dao nĩa của Sachie-san.
"""Kính mời ngài dùng bữa."""
"""""Chúc cả nhà ngon miệng!"""""
Sau lời mời đồng thanh của ba cô nàng, toàn bộ năm người chúng tôi cùng cất tiếng chúc quen thuộc rồi bắt đầu dùng bữa.
Hương vị tuyệt hảo ngoài sức tưởng tượng làm tôi không dừng được. Tôi đã hoàn toàn gục ngã trước tay nghề nấu nướng của cả ba người họ mất rồi.
Cơ mà thực đơn hôm nay toàn bộ là món Tây đủ thấy trình độ nấu món Âu của Hiyori đã tiến bộ vượt bậc thật rồi. Lớp dạy nấu ăn của Shizuku quả thực danh bất hư truyền..
Cứ thế tôi đánh chén một hơi loáng cái đã sạch sành sanh cả mâm cơm.
"Cảm ơn mọi người vì bữa ăn ngon tuyệt."
Thật sự là một bữa đại tiệc thịnh soạn. Giờ chỉ còn việc đi tắm rồi lên phòng Hina, nơi Hiyori và Shizuku sẽ ngủ lại nữa thôi nhỉ.
Tôi ngâm mình trong bồn tắm. Dù chắc chắn không có chuyện tôi với Hina làm chuyện ấy trước mặt hai người kia nhưng tôi vẫn phải tắm rửa sạch sẽ như mọi khi rồi đánh răng thật cẩn thận.
Nhìn chiếc bàn chải đánh răng dành riêng cho tôi cùng chai Isodine để súc miệng đặt trên bồn rửa mặt nhà Hina khiến tôi thoáng chút ngượng ngùng.
Thay xong bộ đồ ngủ thường ngày, tôi chợt nhận ra phần thân dưới của mình sung mãn hơn bình thường rất nhiều.
Hửm? Tối qua tôi đã ân ái với Hina nồng nhiệt đến thế mà sao phần dưới của tôi vẫn sung sức thế nhỉ.
Cộc cộc
"C-Cậu cứ vào đi nhé."
Tôi khẽ gõ cửa, đợi Hina đáp lời cho phép rồi mới vặn tay nắm bước vào trong.
Ba gương mặt chờ đợi tôi dĩ nhiên không ai khác ngoài Hina, Shizuku cùng Hiyori, thế nhưng trang phục của họ lại hoàn toàn khác xa so với dự đoán của tôi.
Shizuku vận chiếc áo lót kimono mỏng manh để lộ đường nét cơ thể, Hiyori khoác tấm áo vải mỏng tanh vốn dùng lúc gột rửa còn Hina thì mặc chiếc đầm ngủ mỏng tang xuyên thấu.
Từ từ đã chứ… Ba người mà ăn mặc thế này rồi nằm cạnh ngủ cùng thì tôi cá là mình sẽ trằn trọc mất ngủ suốt đêm mà không chợp mắt nổi mất.
"Kyousuke-kun này, liệu mà chuẩn bị tâm lý đi nhé. Bọn tớ đã tẩm bổ cho cậu cả núi đồ ăn rồi đấy. Có phải thức trắng tới tận sáng thì tớ cũng mặc kệ không thèm nghe phàn nàn đâu."
Hina bước tới áp sát người vào tôi, câu tuyên bố vừa dứt cũng là lúc bờ môi cậu ấy chạm khẽ vào môi tôi bằng một nụ hôn ngọt ngào.


