Chương 261 · 273 chương

Hay là... tớ~đây? (Góc nhìn của Hina)

Khi tôi đang âu yếm Maru-chan, ánh nhìn của Kyousuke-kun dường như đã mang một sắc thái khác. Tất nhiên, không phải ngoại hình hay thứ gì đó thay đổi, nhưng bản thân tôi có thể nhận ra được.

Kyousuke-kun rốt cuộc cũng chịu nhìn về phía trước. Quả nhiên sự thuần khiết của Maru-chan đã lay động được trái tim Kyousuke-kun.

Chỉ riêng điều này, với tư cách là một người sinh ra ở cùng thế giới và hoán đổi sang thế giới này như tôi đã không thể làm được thành thử trong lòng có chút hậm hực, nhưng tôi thực sự rất biết ơn cậu ấy.

À, nói là ánh mắt khác trước không phải là nhìn Maru-chan bằng con mắt gợi dục đâu nhé. Nó vẫn nguyên vẹn sự dịu dàng như lúc ngắm nhìn một cô em gái hay đứa con gái ruột vậy.

Chà~, đã chạm môi cỡ ấy rồi mà ván vẫn chưa đóng thuyền thì đường tình duyên của Maru-chan coi bộ còn sóng gió lắm đây. Không, chính vì nụ hôn của Maru-chan đã đánh thức chàng hoàng tử, nên từ giờ trở đi cậu ấy phải phô diễn sức hút của thế giới này đến mức có thể hạ gục một Kyousuke-kun đang nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt khách quan và điềm tĩnh.

"Tối nay Maru-chan sẽ qua đêm ở đây… ừm, tớ hiểu Kyousuke-kun đang bận tâm đủ thứ, cơ mà Maru-chan ngỏ ý muốn ngủ chung nên chi bằng ba chúng ta cùng ngủ đi."

Nghĩ vậy thì giường của tôi chật quá nhỉ. Hay là trải hai tấm nệm futon dưới sàn thì hơn ta?

"Hina này, cậu ngủ chưa thế?"

Kyousuke-kun nằm sát bên khẽ gọi. Ba chúng tôi đang trải nệm futon nằm la liệt trên sàn theo đội hình chữ Kawa (川). Lần lượt là tôi, Kyousuke-kun rồi tới Maru-chan, đồng nghĩa Kyousuke-kun bị kẹp ngay chính giữ..

Nhìn bộ dạng Maru-chan bám chặt lấy Kyousuke-kun thật dễ thương hết sức.

"Tớ vẫn thức đây. Kyousuke-kun bị mất ngủ hả? Hay là do Maru-chan ôm sát quá nên rạo rực rồi sao?"

"Nếu đem so với hồi tớ bị Hina ôm lúc ngủ trước cái lần đầu tiên làm chuyện ấy, thì cỡ này vẫn chỉ là muỗi thôi nhé.

Nghĩ lại cái thời tớ vẫn kiềm chế được tay chân đi vào giấc ngủ, tớ cũng tự nể bản thân lắm cơ. Suy cho cùng cũng là do cơ thể Hina khiêu gợi quá mức thôi."

Dính phải quả mìn không ngờ tới khiến mặt tôi đỏ bừng. May mà trong phòng đang tối nên chắc cậu ấy không thấy mặt tôi đâu.

"Tớ nghe rõ tiếng tim Hina đập thình thịch luôn kìa. Đáng yêu quá."

Mồ, tôi vô thức giáng vài cú đấm yêu vào lồng ngực của Kyousuke-kun.

"Ahaha, thứ lỗi cho tớ nha Hina… làm cậu phải bận tâm rồi. Giờ tớ ổn rồi, tớ nghĩ từ ngày mai sẽ tham gia câu lạc bộ lại bình thường, và tớ sẽ nghiêm túc tập trung luyện tập với hy vọng có thể đạt thành tích tại giải bơi lội ở thế giới này vào năm sau."

"Ừm, ơn trời… Nhờ có Maru-chan mà thần thái Kyousuke-kun tươi tắn hơn hẳn rồi kìa. Do đó Kyousuke-kun hãy thấu hiểu cho tâm tư của Maru-chan nha. Ngủ ngon nhé, Kyousuke-kun."

"Ừ, tớ sẽ không trốn tránh nữa đâu. Cậu ngủ ngon nha… Hina."

Rạng sáng hôm sau, đi chạy bộ cùng Maru-chan về xong (Maru-chan bị đuối sức giữa chừng, báo hại lúc về Kyousuke-kun phải cõng. Nhìn mà có chút ghen tị), Kyousuke-kun tạm thời về nhà.

Có vẻ cậu ấy muốn hưởng buổi sáng cùng Hinako-san. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm được chút đỉnh. Mẹ tôi nhìn cũng hớn hở lắm.

Riêng hôm nay Kyousuke-kun vẫn ở câu lạc bộ đến xế chiều.

Có lẽ hôm qua xả hơi bao nhiêu thì hôm nay cậu ấy sẽ bị hành xác tới khuya rồi mới lết thân tàn tạ về nhà. Gần tới ngày chuyển giao mùa hạ rồi, hay là bàn với mẹ mua lươn về ăn nhỉ.

Đang mải mê buôn dưa lê trên điện thoại với Mio-chan thì nhỏ đó vác lươn đến nhà thật luôn.

Không hổ danh là một Instagrammer rủng rỉnh tiền bạc, cơ mà giống như tôi đang đào mỏ cậu ấy nên cũng chột dạ.

"Ái chà chà, Mio-chan chịu chơi ghê. Chắc cháu định tẩm bổ cho Kyousuke-kun rồi vắt khô thằng bé đây mà."

"Làm gì có chuyện đó Sachie-san. Người vắt kiệt Kyousuke suy cho cùng cũng là Hina-chan mà. Lỡ Kyousuke mà xìu giữa chừng thì cháu trong vai trò là người hướng dẫn cũng thấy mất hứng lắm."

Chẳng hiểu sao cậu ấy lại tâm đầu ý hợp với mẹ tôi thế. Mio-chan khi không trang điểm kiểu gyaru thì đến cả cách nói chuyện cũng bình thường, chả quen chút nào. Nhưng cậu ấy định sẽ đắp lớp trang điểm kiểu gyaru lên trước khi Kyousuke-kun về.

Từ trong chiếc túi vải của Mio-chan lôi ra tận 5 que kem! Chính là cây kem khổng lồ bọc chocolate phiên bản giới hạn bán đầy ở chuỗi tiện lợi đây mà! Trông ngon mắt dã man. Mlem mlem, thèm quá đi!

Cơ mà tận 5 que á? Tính cả tôi, Mio-chan, mẹ với Kyousuke-kun thì 4 que là đủ rồi chứ nhỉ?

"À, đống đó là phần Hina-chan phải xử lý gọn từ nay tới chiều đó."

Cậu đùa à? Xơi liên tục 5 que kem ngập ngụa calo trước bữa tối, sau đó lại tọng cả cơm lươn vô thì bụng tôi làm sao mà chứa!? Tính làm gì vậy Mio-chan? Bộ cậu coi tôi như Hansel và Gretel, bị vỗ béo bằng bánh kẹo rồi đem lên thớt làm thịt à?

"Nhìn cái bản mặt của Hina-chan lúc này thì cá chắc đang thả trí tưởng tượng bay xa rồi. Đừng có quên mục đích tối thượng hôm nay tớ tới đây nha."

Quăng lại câu đó, cậu ấy khép lại chuyên mục dọn đồ bằng cách moi thêm chai nước cam và kẹo ngậm bạc hà từ chiếc túi vải ra.

Còn tôi, lọt tai mấy lời của Mio-chan bỗng dưng mặt mày đỏ ửng. Mà không, có khi là đỏ bừng bừng luôn cũng nên.

"Hina-cchi đỉnh vãi chưởng. Trình của tớ thì có vắt óc cũng chả nảy số nổi, và cũng chả rảnh rỗi sinh nông nổi đi làm mấy trò này đâu."

Tranh thủ lúc Kyousuke-kun chưa về, hai bọn tôi tắm chung với nhau rồi tôi được Mio-chan trang điểm cho. Mio-chan cũng trang điểm theo kiểu gyaru và mặc bộ đồng phục phá cách chuẩn gyaru như mọi khi.

"U~m, đúng là bản thân tớ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm những chuyện như thế này… Nếu cứ kẹt lại ở thế giới cũ cùng Kyou-chan, chắc tớ sẽ trải qua một tình yêu hệt như bao người và chìm đắm trong hạnh phúc đó thôi.

Nhưng hiện tại tớ đang sống ở thế giới này, lỡ mà cứ chắp tay đứng nhìn thì kiểu gì tớ cũng ôm hận cả đời. Thế nên chuyện nhờ Mio-chan sang phụ một tay hôm nay cũng là thử thách giới hạn của tớ. Miễn là được kề cận Kyousuke-kun suốt kiếp, tớ sẵn lòng làm tất tần tật mọi thứ."

"Nếu cậu đã hạ quyết tâm đến mức đó thì tớ sẽ dốc sức hỗ trợ cậu. Tất nhiên tớ cũng rất thích Kyou-cchi nên tớ cũng muốn được ở bên cậu ấy."

Bốn mắt chạm nhau rồi cùng khẽ mỉm cười. Cũng sắp đến giờ Kyousuke-kun về rồi. Hôm nay hai đứa tôi định ra tận sảnh để đón cậu ấy.

Dư âm chuyện hôm qua vẫn còn đó nên dám chừng Kyousuke-kun đang trong trạng thái đề phòng cũng nên.

Cạch

"Tớ về rồi đây"

"Mừng cậu đã về, Kyousuke-kun. Cậu muốn đi tắm trước? Hay là ăn cơm? Hay là… tớ~đây?

"Hoặc là… tớ?"

Kyousuke-kun vừa về, tôi trong bộ đồng phục và Mio-chan trong bộ đồng phục phong cách gyaru dàn hàng đứng đợi sẵn.

Chúng tôi xúm lại nắm tay kéo Kyousuke-kun từ hai phía như thể muốn đưa cậu ấy vào nhà.

"T-Tớ mới về… ủa mà, mắc gì hai cậu lại mặc đồng phục?"

"Hehe… Đáng yêu quá phải không? Mio-chan đích thân trang điểm cho tớ đấy."

"Lớp makeup tự nhiên của Hina-cchi đúng ngay gu Kyou-cchi luôn! Tớ tự tin với tuyệt phẩm này lắm á. Dễ thương chịu không nổi luôn đúng hông?"

"Thì Hina lúc nào chả đáng yêu, à đâu, bữa nay còn tỏa sáng hơn hẳn thường ngày luôn… cơ mà không cần đẩy thì tớ cũng tự đi được mà, trước mắt tớ cứ đi tới nhà bếp là được chứ gì. Biết rồi nên hai cậu ngưng đẩy đi."

Kyousuke-kun có thói quen ăn uống no nê rồi mới đi tắm nên cứ để cậu ấy dùng bữa trước đã.

Mặc dù ăn chiều vào giờ này có vẻ hơi vội, nhưng chắc cậu ấy cũng đang mệt lử và bụng đói meo rồi nên kiểu gì cũng sẽ đánh chén một cách ngon miệng cho xem.

Còn tôi… lỡ xơi tận 5 que kem giới hạn của cửa hàng tiện lợi rồi nên khéo không còn bụng dạ nào mà nhồi nhét món lươn hảo hạng kia mất.

Món lươn của tôi… miếng lươn hảo hạng Mio-chan vất vả mua cho tôi…

"Ồ, tuyệt quá!? Ăn lươn luôn cơ à, thịnh soạn phết nha. Hôm nay là ngày chuyển giao mùa hạ đúng không ta?"

"Chưa tới hôm nay đâu Kyousuke-kun. Chuyển giao mùa hạ phải ngót nghét tuần sau mới tới cơ. Lươn này là do Mio-chan tự tay đem tới đấy. Hina-chan ăn lưng bát cơm chắc không vấn đề gì đâu ha?"

Quả nhiên là mẹ, mẹ đã theo dõi lúc tôi ăn kem mà lị. Việc tôi no căng đã bị mẹ nhìn thấu từ lâu rồi.

""""Mời cả nhà dùng bữa""""

Suất lươn bốn người chúng tôi cùng ăn thực sự rất ngon. Chà, muốn ăn thêm nữa cơ.

Kyousuke-kun hiện đang trong phòng tắm. Và vì tắm rửa khá kỹ nên không đến mức gọi là ngâm mình quá lâu nhưng cũng thuộc dạng tắm rề rà. Cậu ấy đánh răng và dùng nước súc miệng Isojin như mọi khi nên có thể hôn thoải mái rồi.

Tôi cùng Mio-chan đang hồi hộp chờ đợi tiếng bước chân của Kyousuke-kun rảo bước lên lầu hai.

Nghe thấy tiếng bước chân Kyousuke-kun đang trèo lên cầu thang rồi kìa.

Sự hồi hộp của tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Thực sự phải biết ơn quả tim khỏe mạnh mà tôi được hiến tặng mới được.

Cốc cốc

Nhịp gõ cửa như thường lệ của Kyousuke-kun.

"Cậu vào được mà, Kyousuke-kun."

Cạch

Kyousuke-kun thò mặt vào.

"Kyou-cchi… Tớ có ti tỉ chuyện muốn nói, nhưng trước mắt thì tớ đang thật lòng tiếp sức cho Hina-cchi và Kyou-cchi đó."

"Mio à, không sao đâu. Hina cố tình dàn xếp cho tớ và Mio có khoảng không gian riêng để tâm sự chứ gì?"

"Không hẳn là thế đâu, Kyousuke-kun. Hôm nay Mio-chan đảm nhận vai trò cô giáo cho tớ đấy."

Nào, chuẩn bị tinh thần thôi. Vì hạnh phúc của Kyousuke-kun, tôi sẽ trau dồi hàng tá kinh nghiệm.

Bạn đã đến cuối chương 261.

Không gian đọc của bạn

Chương 254: Hay là... tớ~đây? (Góc nhìn của Hina) - Tôi bị bạn thuở nhỏ cắm sừng nhưng tôi muốn sống một cách hạnh phúc với dàn hậu cung ở thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm