Chương 255 · 273 chương

Giờ đây khi đã hòa làm một với Hina, mọi thứ giờ đây ra sao cũng được

Đứng chào hỏi cho chiến dịch ứng cử Chủ Tịch Hội Học Sinh từ sáng sớm hơn mọi ngày, nhìn vẻ mặt tôi lúc này từ bên ngoài chắc ai cũng đoán được tôi đang hớn hở đến mức nào.

Cuối cùng thì tôi và Hina, người tôi trao trọn tình cảm từ thuở nhỏ đã thực sự thắt nên mối duyên này. Dĩ nhiên cho đến tận ngày hôm qua, tôi vẫn cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ về tâm hồn và thấy rất hạnh phúc, chẳng hề có chút lo âu hay bất mãn nào, thế nhưng việc cả thể xác cũng đã hòa làm một thực sự làm tôi thấy hạnh phúc như thể mình được bay trên bầu trời vậy.

Vẻ mặt tôi lúc này thế nào cũng lộ ra nụ cười hớn hở, nên nếu để Mio (người tiến cử tôi trong đợt bầu cử Chủ Tịch Hội Học Sinh), Shizuku (đối thủ nặng ký ở vị trí Chủ Tịch), cùng Hiyori (người đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đồng phục ở cổng trường của ủy ban kỷ luật) nhìn thấy thì kiểu gì cũng bị lộ sạch cho xem?

Thậm chí đối với ba người tinh ý đó, chỉ cần thấy dáng đi khập khễnh của Hina thôi là có khi đã lộ tẩy luôn rồi ấy chứ.

Tấm lưng hằn vết móng tay của Hina mỗi lần cọ vào lớp áo sơ mi theo từng nhịp bước lại nhói lên, vậy mà chính cơn đau ấy lại đem đến cảm giác hạnh phúc lạ kỳ.

Biết là việc đắc ý trước sự đau đớn của Hina là tồi tệ vô cùng, nhưng cảm giác hân hoan khi được nhận lấy lần đầu của Hina lại khiến tôi không tài nào chế ngự được.

Dù sao thì chuyện tôi là một kẻ sở hữu tính chiếm hữu cực cao đối với Hina cũng đã bị lộ rồi nên tôi nói thêm tí nhé, thời điểm mới xuyên tới thế giới này tôi từng tỏ ra mạnh mẽ bảo rằng lần đầu của Hina không dành cho tôi cũng chẳng hề gì, nhưng điều đó hoàn toàn là dối lòng. Làm sao tôi có thể chấp nhận người khác đụng tới dù chỉ một đầu ngón tay của cô ấy cơ chứ.

Hơn nữa sau này và mãi mãi về sau, Hina chỉ được phép thuộc về mỗi mình tôi thôi. Muốn thực hiện điều đó, trước hết tôi phải chăm sóc tốt cho thể trạng của mình.

Tôi nhất định phải sống thọ hơn Hina cho dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi.

Chỉ cần ánh mắt Hina mãi mãi hướng về phía tôi là quá trọn vẹn rồi.

Chỉ cần Hina hiện diện trong đời, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Chỉ cần có Hina ở bên là đong đầy lắm rồi.

"Cười tủm tỉm cái gì thế Kyou-cchi? Việc được nắm tay các bạn nữ làm cậu vui đến thế sao? Đàn ông ở cái thế giới đảo ngược sự trong trắng này đúng là biến thái thật đấy!"

Mio đùa giỡn tung ra một cú đá sút vào mông tôi như vung gậy bóng chày. Cơ mà mặc chiếc váy ngắn ngủn kia mà làm trò đó thì nguy cơ lộ nội y cao lắm đấy.

Là màu đỏ sao… thôi kệ, sao cũng được.

Nhờ vậy mà chắc tôi đánh lạc hướng được sự dò hỏi của Mio rồi. Dù chưa chắc việc giữ bí mật đã là cần thiết, nhưng nếu thông tin bị rò rỉ từ phía tôi khiến Hina vừa bước chân tới trường đã bị lôi ra làm trò đùa thì tội cậu ấy lắm.

Tuy nhiên tôi đoán mọi người sẽ biết tiết chế trò đùa đúng mực nên có lẽ mọi chuyện vẫn ổn thôi.

"Nếu Kyou-cchi muốn nắm tay con gái thì tớ sẵn lòng để cậu nắm bao nhiêu tùy thích luôn đấy nhá.

A, buổi sáng tốt lành. Mời cậu dành chút thời gian xem qua tờ rơi này giúp tớ nhé."

Mio trưng ra nụ cười lịch sự để chuyền tay tờ rơi cho các nam sinh đi qua. Phong cách trang điểm hôm nay của Mio hoàn toàn thoát khỏi vẻ gyaru thường thấy để hướng tới sự ngây thơ trong sáng. Đường nét khuôn mặt trông tròn trịa hơn ngày thường cùng vẻ ngoài hiền dịu chắc chắn sẽ tạo thiện cảm lớn với nam sinh.

Chiều dài váy thì chẳng thể kéo dài ra nhưng các nấc cúc áo ở ngực đã được gài chỉn chu tận nấc trên cùng. Tuy không phải điều gì to tát, song ở thế giới này thì đây chính là phong cách cực kỳ dễ ghi điểm với nam giới.

Cuối tờ rơi có xuất hiện 2 mã QR để quét chuyển hướng tới video thiết kế lần lượt cho nam và nữ. Chiến thuật là cho phía nam xem video nhắn nhủ rằng cũng có rất nhiều nữ sinh thuỳ mị nên họ đừng rụt rè quá, đồng thời truyền tải thông điệp tới nữ sinh rằng sự ân cần với nam sinh sẽ giúp họ được yêu mến hơn, nhờ đó hàn gắn khoảng cách đôi bên. Tôi vừa bắt tay các nữ sinh vừa trao tờ rơi và giải thích cho họ.

Nói chung mối quan hệ căng thẳng giữa nam và nữ trong trường lúc này bộc phát từ thời điểm tôi phải chịu tiếng xấu, một số nữ sinh thiếu đứng đắn đã có hành vi quấy rối bằng lời lẽ thô tục hoặc ép buộc thực hiện hành động tình dục, làm hình ảnh nữ sinh trong mắt nam sinh bị tổn hại nặng nề. Đứng ở góc độ nguồn cơn sự việc, tôi muốn nỗ lực cải thiện việc tương tác giữa hai giới dù chỉ là tối thiểu có thể. Cho dù kết quả giúp tỷ lệ yêu đương gia tăng cũng là điều tuyệt vời, song mục tiêu cốt lõi vẫn là giúp tất cả có được trải nghiệm cao trung tươi đẹp, vốn là ước vọng đồng điệu của mọi nhân tố tham gia cuộc đua Chủ Tịch Hội Học Sinh lần này.

Dù ban đầu tôi mang tâm thế ấy để bước vào đợt bầu cử Chủ Tịch Hội Học Sinh, nhưng giờ đây khi đã hòa làm một với Hina rồi, tôi lại thấy những chuyện đó hình như không còn chút giá trị nào nữa rồi.

"A, xin lỗi Shizuku nhé, chắc Hina cũng đã gửi tin nhắn rồi nhỉ, sáng nay cậu ấy không tham gia hỗ trợ được thế nên nếu thiếu nhân lực thì tớ cùng Mio sẵn sàng hỗ trợ"

Thấy bóng dáng của Shizuku, tôi liền cất lời chào.

"Ừm, Hina-chan có nhắn tin cho tớ bảo rằng mình đang trong kì kinh nguyệt nên bị đau bụng. Với lại Kyousuke-san tốt bụng quá đấy. Chẳng phải nguyên tắc là phải thừa nước đục thả câu khi đối thủ đang gặp khó khăn sao?"

"Mang danh đối thủ chứ thực chất đôi bên đều chung mục đích gây dựng môi trường học đường tốt đẹp hơn mà, tính ra chẳng khác gì bạn đồng hành cả đúng không?

Thế thì bọn tớ giúp sức cũng đâu có vấn đề gì.

Hơn nữa, kết quả cuộc bầu cử đối với tớ lúc này ra sao cũng chẳng còn quan trọng"

"Hi hi, Kyousuke-san lúc nào cũng vậy… Ôi~ giá mà lúc này tớ được rút lui nhỉ. Để Kyousuke-san đảm nhận vị trí Chủ Tịch Hội Học Sinh còn tớ làm Phó Chủ Tịch. Mô hình Hội Học Sinh đứng đầu là một đôi uyên ương nghe hấp dẫn phết đấy chứ?"

"Còn lâu nhé. Tớ đứng ra ứng cử là vì tin rằng Shizuku nhất định sẽ trở thành một Chủ Tịch Hội Học Sinh tuyệt vời, cho nên chuyện của tớ ra sao cũng được, nhưng cậu chớ có làm Hina thất vọng đấy"

"Chà~ để gia đình nhỏ của Kyousuke-san phải phiền lòng thì tệ thật đấy. Nếu tớ đắc cử Chủ Tịch Hội Học Sinh và nỗ lực hết mình thì cậu chịu khen tớ một câu không?"

"Được chứ, tớ muốn Shizuku hãy luôn là tấm gương cho Hina mà.

Sẵn đây chắc cậu cũng nghe ngóng được rồi, người đại diện đến từ câu lạc bộ Nhiếp Ảnh đứng ra tranh ghế Chủ Tịch Hội Học Sinh đa phần sẽ không chịu nhận chức Phó Chủ Tịch đâu, nên mong cậu hiểu cho nhé"

Phía câu lạc bộ Nhiếp Ảnh đâu có dại dột đem quân mình dâng cho kẻ thù truyền kiếp bằng việc nhảy vào đợt bầu cử Chủ tịch Hội học sinh chứ. Mà bản chất câu lạc bộ Nhiếp Ảnh thì cũng là câu lạc bộ Nhiếp Ảnh còn gì? Tuy rằng thực tế hình như họ cũng chẳng gay gắt với Hội Học Sinh cho lắm. Cơ mà mối thâm giao trong quá khứ ra sao thì tôi cũng chẳng bận tâm.

Về trường hợp của Hina thì tôi thấy hơi cắn rứt lương tâm vì có cảm giác lừa lọc bạn bè, song cớ đau bụng kinh mà một người như Hina khó lòng nghĩ ra được chắc chắn là do Sachie-san hiến kế chăng? Hay chỉ tại tôi thiếu tinh ý chứ thực chất Hina cũng bị hành kinh đau đớn dữ dội nên mới nghĩ ra cái cớ này?

Phòng khi sau này cần tới, tôi nên tìm cơ hội riêng để gặng hỏi Hina xem tình trạng đau bụng kinh nghiêm trọng tới đâu. Sực nhớ ra Hina ở thế giới cũ cũng vật lộn với những cơn đau dữ dội trong kỳ kinh nguyệt, nên biết đâu Hina bên này cũng bị nặng như thế.

Mấy cô nàng thoải mái với chủ đề nhạy cảm thì thường đề cập đến chuyện kinh nguyệt cực kỳ tự nhiên. Ví như Mio thời gian đầu còn thản nhiên lôi chuyện so sánh giữa băng vệ sinh và tampon cái nào kích thích phái nam ra hỏi ngay giữa phòng bệnh của tôi.

Cậu ấy dường như chẳng hề thấy ngại khi chu kỳ kinh nguyệt bị tôi nắm rõ, chỉ tự nhiên thốt ra "Hành kinh mệt chết đi được".

Tôi đưa mắt liếc qua chỗ Mio. Nhìn hình tượng ngây thơ dịu dàng của Mio hôm nay thì đời nào cậu ấy chịu thốt ra mấy câu như chuyện kinh nguyệt của mình. Cơ mà ngẫm lại, gần đây hình như tôi không còn phải nghe Mio rỉ tai mấy chuyện hành kinh nữa nhỉ… Hay là cậu ấy bắt đầu biết ngượng nên mới giữ kẽ? Dù sao thì tôi cũng không hứng thú gì về mấy đề tài tục tĩu, đỡ phải bàn mấy chuyện linh tinh thì càng rảnh nợ.

"Chào buổi sáng, Kyousuke, Shizuku-chan. Hả? Bạn nữ bên kia là Mio-chan đấy à? Nét mặt biến đổi làm tôi trong phút chốc không nhận ra đấy. Nếu cậu lúc nào cũng mặc trang phục thế này thì ủy ban kỷ luật như tôi đâu cần phải bận tâm nhắc nhở, tuy nhiên cái váy đó hình như vẫn chưa đủ độ dài quy định đâu"

Tôi chào Hiyori khi cậu ấy bước ra từ dãy nhà lớp học để làm nhiệm vụ kiểm tra trang phục của ủy ban kỷ luật.

"Chào buổi sáng, Hiyori. Tớ gửi cậu tờ rơi chiến dịch bầu cử này xem thử. Nếu không biết cách dùng mã QR thì cứ bảo tớ, về lớp rồi tớ chỉ cho"

Tôi đưa tờ rơi cho cô Nữ Kiếm Sĩ đến giờ vẫn chưa sử dụng hết 10% chức năng của chiếc điện thoại thông minh. Cậu ấy liếc qua tờ rơi rồi buông lời nhắc nhở.

"Dù một người đường đột đòi xin hạt giống của Kyousuke như tôi chẳng lấy làm tư cách gì để phê phán, nhưng cậu cũng đừng làm điều gì ảnh hưởng quá mức đến kỷ luật chung đấy nhé"

"Không sao đâu, tớ không làm điều gì khiến cậu phải lo đâu. Mà công việc của ủy ban kỷ luật cũng vất vả thật đấy"

Kết thúc cuộc hội thoại với Hiyori, tôi cất một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Dù sao thì chiến dịch bầu cử Chủ Tịch Hội Học Sinh là điều tôi đã hạ quyết tâm với Hina và cam kết cùng tập thể nên bắt buộc phải thực thi chỉn chu. Dẫu cho đối với cá nhân tôi, nó chẳng còn mang chút ý nghĩa nào nữa.

"Buổi sáng tốt lành ạ~ Hãy bầu chọn cho Tatara Kyousuke nhé. Ồ, bắt tay ạ. Em xin cảm ơn chị nhiều"

Tôi siết nhẹ bàn tay một đàn chị năm ba lạ mặt rồi chuyển tờ rơi tới tay chị ấy. Ôi chao… Trò bắt tay giao lưu này mệt mỏi ghê, nhưng vì đã nhận lời với Mio nên đành cắn răng làm thôi..

Ôi, giá như Hina xuất hiện sớm hơn một chút nhỉ. Tôi chỉ khao khát được gặp lại Hina ngay bây giờ thôi.

Tan học chiều nay, tôi và Mio sẽ cùng tổ chức buổi chụp ảnh thẻ cho những nữ sinh đăng ký trang điểm theo kiểu trong trắng thuần khiết, đồng thời ai muốn có ảnh chụp chung với tôi (người cũng được trang điểm thành soái ca) cũng sẽ được đáp ứng.

Hoạt động này hoàn toàn được danh nghĩa dự án riêng của câu lạc bộ Nhiếp Ảnh phụ trách, thế nên không vi phạm quy chế gian lận bầu cử nào cả.

Vì đây là cơ hội để các nữ sinh học hỏi cách trang điểm từ Mio nên ngay từ trang web được hướng dẫn qua video quét từ mã QR đã có rất nhiều lượt đăng ký đặt chỗ.

Haiz… Chỉ riêng hôm nay đã có tới 25 nữ sinh không quen biết đăng ký chụp ảnh đôi. Tôi chỉ cần nhận được tình cảm từ một mình Hina là mãn nguyện rồi, vậy mà tại sao bọn họ lại dồn sự chú ý vào một người như tôi làm gì chứ?

Về phần các nam sinh, họ sẽ được đăng nhập vào diễn đàn trưng bày diện mạo mới của các nữ sinh sau khi trang điểm thuần khiết, cơ chế này giúp nam sinh thấu hiểu các cô gái vốn quen thuộc với phong cách gyaru hoặc sắc sảo khi trở nên thùy mị nết na lại hút hồn và muốn làm quen đến thế nào.

Vì tất cả chỉ được tính là chiêu trò của câu lạc bộ Nhiếp Ảnh, nên sau giờ học Maru-chan sẽ kéo xe ba bánh, còn hai anh em Yuuki và Yuuka sẽ đứng trên đó chào hỏi và phát tờ rơi thay cho tôi.

Suy cho cùng rắc rối vô cùng, nhưng tôi sẽ cháy hết mình cho tới cuối tuần này. Đằng nào thì cũng đã hứa với Hina rồi mà.

Bạn đã đến cuối chương 255.

Không gian đọc của bạn