Chương 245 · 273 chương

Nhìn vào tình hình bây giờ, tôi cảm thấy cái sự trì hoãn này quả thực khó chịu khủng khiếp

Dù tôi và Hina đã cùng nhau hẹn ước rằng sẽ tiếp tục gắn bó ở thế giới mới (dẫu sao việc không nắm rõ phương thức chuyển đổi sang thế giới cũ thì ở lại đây là chuyện hiển nhiên rồi), chúng tôi vẫn đối mặt với một khúc mắc lớn cần tìm tiếng nói chung.

Đầu tiên là chuyện bọn tôi đang phân vân giữa việc công khai hay tiếp tục giữ bí mật trước người thân và bạn học về cái sự thật không tưởng rằng hai đứa là những kẻ bị hoán đổi linh hồn từ thế giới song song.

Về chuyện này, sự thật là đối với một Hina mà tôi cũng chỉ vừa mới tái ngộ, tôi từng thầm hy vọng rằng một ngày nào đó hai đứa có thể nói ra sự thật.

Giả sử Hina đứng trước mắt tôi có là một cô gái vốn sinh ra và lớn lên ở thế giới này thì một khi đã phải lòng cậu ấy, tôi vẫn chọn cách thẳng thắn bày tỏ việc bản thân là người đến từ một chiều không gian song song.

Thế nên tôi của hiện tại nghĩ rằng ít nhất cũng nên nói cho phụ huynh cả hai đứa biết. Dù không biết liệu họ có tha thứ hay không khi biết đứa con mình nuôi nấng bấy lâu nay bên trong lại mang một linh hồn khác, nhưng tôi cảm thấy mình không thể cứ giấu giếm thế rồi sống một cuộc đời hèn nhát như vậy.

Tiếp đó, tôi từng định sẽ giấu kín chuyện này suốt đời với Shizuku hay Hiyori. Song Hina lại sở hữu một góc nhìn hoàn toàn trái ngược.

Về phần Hina, cậu ấy lại nuôi hy vọng được thẳng thắn chia sẻ bí mật của mình với Hiyori và Shizuku, tương tự như cách tôi muốn mở lòng với cậu ấy vậy. Bản thân tôi thì vốn dĩ cũng có mong muốn nói ra việc đó mà.

Do đó, nguyên tắc là một khi đã nói thì phải cùng nhau nói, bằng không thì cả hai sẽ chọn cách im lặng tuyệt đối. Vấn đề này tạm thời sẽ được gác lại để bọn tôi bàn bạc kỹ càng hơn trước khi đưa ra phán quyết.

Quãng thời gian vài ngày ngắn ngủi cùng Hina thảo luận đủ điều trôi qua nhanh chóng, kéo theo tuần lễ ôn thi ập đến lúc nào không hay. Lịch thi học kỳ 1 được xếp vào tuần cuối cùng của tháng 6, đồng nghĩa với việc ngày sinh nhật 25 tháng 6 của Hina chính là thời điểm ngay trước ngày thi.

Tập hợp lại để học nhóm thì không sao, chứ nếu tổ chức mừng sinh nhật cho Hina rồi để cho Fujioka hoặc Marukawa bị điểm kém thì đúng là không ra làm sao cả, do vậy cả nhóm thống nhất không tụ tập họp mặt vào ngày sát kỳ thi.

Tuy nhiên, riêng tôi thì lại được mời tới tham dự bữa tiệc sinh nhật sum vầy tại nhà Hina. Dù nói là tiệc nhưng thực ra cũng chỉ có ba người gồm Hina, Sachie-san và tôi mà thôi.

""Chúc mừng Hina (Hina-chan) bước sang tuổi mới nhé!!""

Bụp! Bụp!

Sachie-san và tôi cùng giật pháo bông để chúc mừng Hina. Tôi thầm cảm tạ trời đất vì Hina đã tái sinh ở thế giới này và bình an vượt qua ca phẫu thuật để có mặt ở đây ngày hôm nay.

"Ai mà ngờ được cái ngày Hina-chan được bạn trai tự tay tổ chức sinh nhật lại đến cơ chứ…"

Sachie-san bật khóc nức nở nên hai đứa tôi đành tiến tới vỗ về tấm lưng cô. Suy cho cùng thì người làm mẹ như cô ấy cũng đã nếm trải quá nhiều cay đắng suốt ngần ấy năm trời rồi.

Cho dù việc mang nặng đẻ đau ra một cơ thể khiếm khuyết chẳng phải là lỗi của cô ấy, nhưng việc con gái mình mắc bệnh tim từ thuở lọt lòng, rồi khi vượt qua được tử thần thì cô con gái ấy lại sở hữu tính cách lãnh đạm với chuyện giường chiếu một cách thái quá so với mặt bằng chung của thế giới này, chắc hẳn người làm mẹ đã phải mất ăn mất ngủ vì sợ con mình đánh mất thiên chức và không thể nếm trải hạnh phúc khi làm phụ nữ suốt đời.

Do vậy nên việc tôi chính thức trở thành nửa kia của Hina lại mang đến cho cô ấy niềm hạnh phúc vỡ òa đến vậy.

…Dù biết kiểu gì người phụ nữ này cũng sẽ buông mấy câu đùa đồi trụy phá vỡ bầu không khí nên tôi phải tuyệt đối đề phòng.

Khỏi phải nói, bọn tôi đâu có điên tới mức đứng giữa không khí hân hoan này mà nói "Dạ thưa, thực ra hai đứa tụi con là người xuyên không từ thế giới song song tới", thành ra tôi định bụng đợi một dịp nào đó mời đông đủ phụ huynh hai bên họp mặt rồi mới chính thức trình bày.

Hay là mình nên đánh tiếng cho mẹ tôi và Sachie-san trước nhỉ? Dù sao thì hai ông bố có nghe thấy gì thì rốt cuộc cũng chỉ biết răm rắp nghe theo lời của hai bà vợ quyền lực mà thôi.

"Thế sao rồi… cái đêm đầu tiên của Hina-chan và Kyousuke-kun có thuận lợi không thế? Mà… giao việc này cho Kyousuke-kun thì cô hoàn toàn yên tâm rồi."

Nhìn gương mặt nghiêm nghị không chút đùa cợt của mẹ, Hina xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, cậu ấy ấp úng mãi mới thốt lên câu trả lời quen thuộc là bản thân chưa sẵn sàng cho việc đó.

Trên thực tế, đây chính là rắc rối cốt lõi thứ hai của chúng tôi. Chưa nói đến chuyện thảo luận thống nhất, tôi còn chẳng thể dò hỏi xem Hina đang suy nghĩ cái gì nữa kìa. Cậu ấy cứ khăng khăng một mực giữ quan điểm chuyện ấy vẫn còn quá sớm.

Thú thực tôi từng ôm ảo tưởng rằng Hina có thiên hướng chủ động tấn công mạnh mẽ, dẫn đến suy nghĩ chỉ cần hai đứa hẹn hò là sẽ lập tức vượt rào được luôn. Chứ thử hỏi xem, khi đã danh chính ngôn thuận ở bên người mình thương thì chẳng có lý do chính đáng nào bắt người con trai đó phải ăn chay cả?

Nhìn vào tình hình bây giờ, tôi cảm thấy cái sự trì hoãn này quả thực khó chịu khủng khiếp.

Do nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ Hina nên hai đứa đã vài lần ngủ chung trên giường, khổ nỗi mới chạm môi được chút xíu là tôi đã phải dốc hết sức bình sinh nhằm kìm hãm dục vọng đang chực chờ bùng nổ của mình.

Thậm chí nụ hôn đó cũng chỉ dừng lại ở mức độ chạm môi hờ hững mà thôi.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Hina lộ ra vẻ mặt đắm đuối rồi đỏ ửng hai má trông đáng yêu cực kỳ, giúp tôi phần nào được an ủi, dẫu vậy khao khát cháy bỏng của tôi vẫn là một màn khóa môi kiểu Pháp cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, do Hina phải duy trì việc uống thuốc ức chế miễn dịch nên nếu muốn tiến hành hôn một cách nghiêm túc, tôi bắt buộc phải đo nhiệt độ cơ thể để xác nhận thể trạng ổn định, kế đến là đánh răng kỹ lưỡng rồi súc miệng bằng dung dịch Isodine nhẵn triệt tiêu nguy cơ lây nhiễm khuẩn hoặc virus.

Tức là tôi sẽ tiến tới nụ hôn với một tâm thế chuẩn bị lâm trận. Mà mang cái điệu bộ đầy ham muốn đó để tấn công một cô gái còn trong trắng đang trao trọn con tim cho mình thì xem chừng có phần không ổn lắm…

Cứ mải mê suy nghĩ vẩn vơ như thế, thoáng cái cuộc sống ăn chay của tôi lại được kéo dài thêm một tuần nữa, và ngày mai tuần lễ thi cử cũng sẽ khép lại rồi.

Tôi phải tìm mọi cách khơi gợi chủ đề ấy với Hina để ngay sau khi kỳ thi kết thúc là có thể chính thức làm chuyện giường chiếu mới được! Anzai-sensei ơi…!! Em muốn làm chuyện ấy quá đi mất…[note100439]

Ngày mai là ngày thi cuối cùng, và trong số các môn thi có cả môn giáo dục thể chất và giáo dục giới tính chính vì thế hiện tại chúng tôi đang tích cực ôn luyện bên trong phòng ngủ của Hina.

Thông thường thì sẽ dùng bàn học chính của Hina, nhưng lần này bọn tôi bê một cái bàn nhỏ vào rồi trải tập vở ra, hai đứa ngồi đối diện nhau cắm cúi học bài ôn thi.

Như tôi từng nói trước đây, hệ thống giáo dục ở thế giới này có những kiến thức cực kỳ khác so với nhận thức thông thường của chúng ta, thế nên chỉ cần chủ quan một chút là ăn ngay con điểm xấu liền.

Lấy ví dụ từ bài giảng môn giáo dục giới tính, tôi nhớ mang máng ở thế giới cũ người ta dạy rằng chuyện phòng tránh thai phải nhờ vào bao cao su, dẫu có ngại đến đâu đi chăng nữa thì các cô gái cũng nên chủ động đề xuất đeo bao để tự vệ và chọn người đàn ông biết nghĩ cho mình. Thế nhưng ở nơi đây, chính đàn ông mới là người phải tự trang bị bao cao su để bảo vệ cho bản thân. Làm vậy cốt là để hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh lây qua đường tình dục từ các bạn nữ, đồng thời chống lại âm mưu bị cướp đoạt giống của những đối tượng bản thân không mong muốn. Bao cao su tự vệ của nam giới. Ôi trời, nghe xong mà muốn sang chấn tâm lý luôn.

Dòng sản phẩm bao cao su dành cho phái nữ thực ra vẫn có trên thị trường, cơ mà doanh số lại lẹt đẹt do phản hồi thực tế từ người dùng chê là khó hành sự và làm giảm khoái cảm rõ rệt. Mặt khác, tỷ lệ phòng tránh thai thấp đến bất ngờ của nó cũng là điểm trừ chí mạng. Xét cho cùng, một khi đã sử dụng biện pháp hỗ trợ thì ai chẳng muốn an toàn tuyệt đối chứ.

Lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ trong việc phòng tránh thai là thuốc tránh thai liều thấp, xếp ngay sau đó là phương pháp đặt vòng tử cung IUD. Cả hai giải pháp này đều ghi điểm nhờ hiệu quả phòng ngự tối ưu, không rườm rà và quan trọng là giữ nguyên vẹn cảm giác sung sướng cho phái nữ. Quả thực nữ giới ở cái thế giới này có ham muốn cao đến mức đáng sợ.

Nghe thì có vẻ am hiểu chuyên sâu vậy chứ thực chất tôi vẫn chưa từng làm chuyện ấy mà không dùng biện pháp bảo vệ bao giờ đâu nha. Cứ nghĩ tới an toàn cho cơ thể của Hina thế giới cũ là tôi đã chẳng dám buông thả bản thân để chơi trần rồi. Mà cũng tại sự cứng nhắc đó mới dẫn đến hàng loạt biến cố sau này đấy chứ.

Hơn nữa nếu lập luận theo logic đó thì thể xác hiện tại của tôi ở thế giới này vẫn còn trong trắng, thế hóa ra tôi bây giờ lại là một gã trai tân chính hiệu à… Tâm hồn tương đương người trưởng thành dày dạn kinh nghiệm nhưng thể xác lại là một cậu trai còn nguyên tem.

Hina sinh sống tại thế giới này kể từ thời sơ trung nên không quá ngạc nhiên khi cậu ấy tiếp thu các quy chuẩn xã hội nơi đây khá nhanh.

Mà cũng phải thôi. Việc đến đây từ năm nhất sơ trung đồng nghĩa với việc cậu ấy đã được tiếp thu các khái niệm của thế giới này khi trong đầu mới chỉ có mớ kiến thức giới tính ở cấp tiểu học. Ngoại trừ những quy ước trực quan như con gái phải ăn mặc giữ kẽ còn con trai thoải mái khoe ngực trần, toàn bộ nhận thức của Hina hiện giờ là sự kết hợp giữa hai luồng tư tưởng.

Cơ mà nếu tình hình đã tiến triển đến nước đó thì cớ sao cậu ấy lại một mực bảo rằng "Chuyện đó đối với tớ vẫn còn quá sớm" chứ?

Phen này tôi buộc phải vào thẳng vào vấn đề thôi. Mượn cớ ôn thi môn giáo dục giới tính, tôi sẽ tung ra một câu hỏi mang tính nhạy cảm hướng về Hina! Phải gia tăng sự liên kết giữa đôi bên, đưa hai đứa trở thành một cặp đôi lý tưởng không có bất kỳ khoảng cách hay bí mật nào!

"Hina này, tại sao cậu lại nghĩ chuyện ấy lúc này vẫn còn quá sớm đối với cậu thế?"

"Ể?! Tớ… Tại sao cậu lại đột nhiên thắc mắc chuyện đó chứ?"

"Thì tại tớ thấy trong sách giáo khoa môn giáo dục giới tính có ghi con gái ở thế giới này tầm tuổi này tâm sinh lý đã phát triển và thèm khát chuyện ấy rồi cơ mà? Tớ hiểu Hina vốn là con gái thế giới cũ nên không có khao khát chuyện đó mãnh liệt đến thế, nhưng cậu đã tiếp thu giáo dục giới tính ở bên này rồi mà sao vẫn bảo 'còn quá sớm' nên tớ mới tò mò chút thôi…"

"Thì… là vì, việc phải ngậm hay liếm cậu nhỏ của Kyousuke-kun đối với tớ hiện tại có hơi quá trớn… Hơn nữa khi hai đứa quan hệ, cậu có thể thấy cơ thể không một mảnh vải che thân của tớ… rồi còn bị liếm chỗ đó nữa đúng không?"

Hina vừa thốt ra những lời đó với khuôn mặt đỏ bừng… Cái này kích thích quá mức rồi. Cậu nhỏ của tôi lập tức có phản ứng đau nhức dữ dội, khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc ôm lấy phần dưới rồi cúi xuống chịu đựng.

Cớ sao tự dưng cậu ấy lại đẩy độ khó lên khi lập tức thiết lập kịch bản cho những hành vi bạo dạn như thế chứ? Đồng ý là tôi cực kỳ thèm khát việc ân ái bằng miệng, thế nhưng một cô gái trong trắng mà phát súng đầu tiên đã đòi thực chiến ở cấp độ chuyên sâu đó thì bảo sao không rén cho được, hóa ra đây chính là lý do khiến Hina hoảng sợ mà trì hoãn chuyện đó bấy lâu nay!

"Ủa thế nếu như hai đứa tắt hết đèn, rồi thực hiện theo tư thế truyền thống nhẹ nhàng kết hợp mang bao cao su bảo vệ đàng hoàng thì cũng không được duyệt hả?"

Sao tôi lại phải hạ mình đưa ra một gợi ý đầy tính nhân văn hệt như đang dỗ ngọt cho một thiếu nữ trong trắng ở thế giới cũ thế này? Tôi thuộc phái mạnh, là sói cô độc cơ mà! Ơ kìa? Quanh đi quẩn lại thế nào tôi lại chuyển sang gạ gẫm thế này? Chết não mất thôi.

"Bởi vì tớ vô tình đọc được phân cảnh đó trong doujinshi của Shizuku-chan mà… Kyousuke-kun thể nào cũng muốn áp dụng cái kiểu đó với tớ mà đúng không? Tớ thấy bản thân chưa đủ can đảm để chấp nhận chuyến đó đâu."

…Hóa ra thủ phạm đứng sau vụ này đến từ cuốn doujinshi người lớn của Shizuku!

Nghĩ lại thì hôm ở nhà Shizuku, khi tôi kiểm tra cuốn doujinshi 「Kyousuke-kun và Shizuku-chan Vol.3 - Khung cảnh ân ái ngọt ngào」, Hina cũng ghé mắt vào xem cùng thật, ai mà ngờ nổi chính cái thứ văn hóa phẩm đồi trụy đó lại là nguyên nhân khiến hai đứa tôi không thể tiến tới giới hạn cuối cùng đâu cơ chứ…

Trước mắt thì cứ trút giận lên Shizuku trước cái đã.

Bạn đã đến cuối chương 245.

Không gian đọc của bạn