Kyousuke: "Cuối cùng cũng xong rồi!! Vất vả cho cậu rồi, Hina."
Hina: "Cậu cũng vất vả rồi, Kyousuke-kun. Xem ra hành trình hai đứa mình hiểu lầm nhau dài dòng một cách đáng sợ thật đấy. Đến độc giả chắc cũng chẳng ngờ được bọn mình lại hiểu lầm nhau tới hơn hai trăm chương đâu ha."
Kyousuke: "Mà chuyện đó cũng là bất khả kháng thôi mà. Ngay từ đầu cốt lõi của tác phẩm này đã nương theo ý tưởng là hai thế giới khác biệt nhận thức làm cho một cặp nam nữ vốn gắn bó lại sinh ra hiểu lầm, rồi từ đó mới vẽ nên một bộ truyện hài hước lãng mạn chứ. Nếu mà hai đứa mình hoá giải hiểu lầm sớm quá thì truyện mất hết yếu tố hài hước lãng mạn rồi chuyển sang chim chuột từ đời nào rồi."
Hina: "Thấy bảo lúc đầu cốt truyện hoàn toàn không xuất hiện cuốn nhật ký của tớ lẫn sợi dây chuyền thạch anh tím đâu nha, tác giả vừa đặt bút viết mười chương đầu vừa tùy hứng bổ sung vào đấy chứ. Tớ tò mò không biết ban đầu tác giả tính giải quyết mớ hỗn độn này bằng cách nào nữa."
Kyousuke: "Ờ, cơ mà nghe đâu lão tác giả này trước khi bắt tay vào viết chỉ phác thảo vỏn vẹn một trang giấy A4, sau đó cứ thế mà viết mỗi chương chứ chẳng có hướng đi chi tiết cho cốt truyện gì hết. Kết cục là tích lũy được ba trang A4 thì có tới quá nửa chỉ dùng để lưu trữ thông tin nhân vật với thói quen xưng hô để tránh bị quên thôi, đúng là cạn lời thật."
Hina: "Chuyện đó để sau đi Kyousuke-kun, những độc giả ghé qua đọc lời bạt này chắc chắn đang tò mò về diễn biến tiếp theo của truyện hơn đấy, bọn mình tập trung vào việc đó đi nha."
Kyousuke: "Ừ nhỉ, suýt thì tớ quên mất. Quả không hổ danh là Hina của tớ. Việc cậu chủ động đưa nội dung về đúng quỹ đạo ban đầu nhìn vừa sắc sảo lại vừa đáng yêu xỉu luôn!"
Hina: "Đ… Được cậu khen thế tớ ngại lắm… hì hì. Tóm lại là chặng đường tiếp theo tớ và Kyousuke-kun sẽ vừa hẹn hò vừa dành tình cảm cho nhau nhiều hơn một chút, đồng thời tham gia các sự kiện cùng với những người bạn đã kết thân ở thế giới đảo ngược này."
"Ngoài ra thì tác giả lẫn độc giả đều thấy tiến độ ba chương một ngày là quá áp lực rồi, nên sắp tới sẽ chốt lịch đăng vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật với tần suất bốn chương một tuần, bù lại độ dài của từng chương sẽ tăng lên đáng kể."
Kyousuke: "Ờ, tác giả bảo là do lúc đó quá hăng máu muốn dọn sạch mớ kịch bản trong đầu nên mới bùng nổ tiến độ như thế, vô tình tạo ra khoảng cách khiến người đọc bị hụt hơi và đây là một bài học đắt giá."
"Xét về lịch trình vốn có thì sự kiện đại hội thể thao của học kỳ một đã kết thúc trong tháng 6, cột mốc tiếp theo vào tháng 7 chính là cuộc bầu cử Hội học sinh nhỉ? Sau đó sẽ là kỳ nghỉ hè với sự kiện chụp ảnh đồ bơi cực kỳ đáng mong đợi nữa."
Hina: "Chính xác luôn, tác giả đã lên lịch trình cho học kỳ một từ chương 176 rồi, nhưng sau đó thấy tớ và Kyousuke-kun tiến triển nhanh quá, nếu cứ kéo dài mà không cho hai đứa thành một đôi thì độc giả sẽ ức chế mất. Thế là tác giả đành thay đổi kế hoạch, chuyển hướng sang việc Kyousuke-kun sẽ tìm cách tỏ tình trước ngày sinh nhật của tớ."
Kyousuke: "Chứ còn gì nữa, hai đứa đã yêu đơn phương nhau rõ rành rành như thế mà với tính cách của tớ lại cứ phải nhẫn nhịn tiếp thì sao mà chịu nổi. Thành ra tác giả mới bày ra cái cớ tỏ tình vào sinh nhật Hina nhằm mục đích câu thêm vài chương."
Hina: "Kết quả là cốt truyện lại đẩy màn tỏ tình diễn ra trước cả ngày sinh nhật của tớ luôn mới tài… Cơ mà cậu biết chuyện gì chưa? Cả tớ lẫn Kyousuke-kun đều bị âm thầm thay đổi thiết lập ngày sinh đấy! Tớ chẳng bao giờ ngờ nổi có ngày sinh nhật của chính mình lại bị đổi trắng thay đen trắng trợn như thế đấy, lúc phát hiện ra sốc kinh khủng luôn!"
Kyousuke: "Lại một pha xử lý đi vào lòng đất của tác giả chứ đâu. Do thấy không có độc giả nào bắt bẻ nên đã âm thầm lặng lẽ sửa đổi trong vô vọng đấy."
Hina: "Chính xác luôn, rõ ràng ở chương 14 ghi ngày sinh của tớ là mùng 4 tháng 6, thế mà đến chương 187 tác giả lại lỡ tay viết thành ngày 25 tháng 6. Sau đó mới giật mình phát hiện ra rồi lội ngược về sửa lại chương 14. Hệ quả là tớ vô tình biến thành một đứa vô tâm không hề tổ chức sinh nhật cho Kyousuke-kun luôn. Đã vậy đợt 14 tháng 2 hai đứa còn vướng lịch nằm viện nên ngày lễ tình nhân biến mất tiêu, và hệ quả tất yếu là ngày Valentine Trắng cũng chịu chung số phận bay màu…"
Kyousuke: "Cơ mà nghĩ thoáng ra, nếu cố nhồi nhét ngày sinh nhật ngày 6 tháng 6 của tớ vào arc giải đấu kiếm đạo Long Vương Hội thì mạch truyện sẽ bị kéo dài một cách không cần thiết, cứ tự mặc định là hai đứa đã âm thầm trao quà cho nhau ở những góc khuất mà độc giả không nhìn thấy đi."
Hina: "Nghe có vẻ không cam tâm lắm nhưng… Ơ kìa, câu chuyện lại bị bẻ lái đi đâu nữa rồi! Khẳng định lại một lần nữa là mạch truyện vẫn sẽ tiếp diễn nha mọi người. Tác giả có tâm sự là truyện vốn dĩ đã có thể kết thúc viên mãn theo đúng dự kiến ban đầu, tuy nhiên vì trót lỡ tay quảng cáo trước về kỳ nghỉ hè nên bắt buộc phải viết tiếp để không nuốt lời với độc giả."
Kyousuke: "Dù sao thì việc được danh chính ngôn thuận ở bên Hina làm tớ hạnh phúc lắm, cộng thêm đặc ân ngắm nhìn mọi người mặc đồ bơi thì đúng là hời to, cơ mà tình cảnh này thật chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa."
Hina: "Ý tưởng về sự kiện chụp ảnh đồ bơi vốn xuất hiện từ tận chương 35, tính ra là xa lắc xa lơ cách đây hơn hai trăm chương rồi đấy chứ. Chắc chắn tác giả nằm mơ cũng không ngờ được rằng chính vì mớ rắc rối do Tatara Kyousuke của thế giới này để lại mà bộ truyện bị kéo dài lê thê không thể hạ màn sớm."
Kyousuke: "Bên cạnh đó, nếu các vị độc giả muốn đề xuất thêm hoạt động đặc sắc nào hoặc có mong muốn hai đứa mình thực hiện điều gì trong kỳ nghỉ hè thì hãy tích cực để lại bình luận ngay dưới chương này nha, tác giả hứa sẽ cố gắng đáp ứng nhiều nhất có thể."
Hina: "Nghiêm cấm tuyệt đối những hành vi đồi trụy đen tối đó nhé! Cơ mà tớ thấy tác giả có đính kèm một dòng lưu ý cực kỳ hệ trọng cho tương lai là ai không chịu nổi thể loại hậu cung hoặc cảm thấy nó trái với thuần phong mỹ tục xã hội thì làm ơn dừng đọc tại chương cuối ngay phía trên, rốt cuộc là có chuyện gì sắp xảy ra thế? Chẳng lẽ Kyousuke-kun tính đi ngoại tình thật hả?"
Kyousuke: "Hở!? Oan uổng quá, tớ trước sau như một chỉ chung tình với mỗi mình Hina thôi mà! Thiệt tình chẳng hiểu nổi đầu óc tác giả đang chứa cái gì nữa!? Cơ mà tóm lại là câu chuyện của chúng ta vẫn sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa nên là…"
Kyousuke & Hina: ""Rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ phía mọi người ạ!""
Hina:
"…Thế bao giờ mới tới lượt tớ lên sóng đây?"[note100219]
Hina: "Đất diễn của
Hina-chan
phải đợi đến khi tất cả bọn tớ đều có được hạnh phúc viên mãn đã, vậy nên hẹn gặp lại cậu ở tương lai nhé. Còn hiện tại thì cứ ngoan ngoãn hoạt động với tần suất mỗi tuần một chương độc quyền dành riêng cho hội viên có trả phí đi nha."
Hina &
Hina
: ""Chúng mình xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến tất cả mọi người vì đã chung vai sát cánh cùng câu chuyện này cho đến tận lúc này. Tác giả có nhắn là sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được đánh giá 3 sao từ mọi người, vì vậy nếu có lòng thì xin vui lòng ấn nút biểu chọn để khích lệ tinh thần tác giả nhé!""
Sachie: "Hậu cung nghĩa là kiểu ăn cả mẹ lẫn con như món oyakodon hay sao ta… Ủa rồi có phần của tôi không nhỉ?"
"Nói chung là kết cục câu chuyện mọi người nghiêng về phương án lập hậu cung hay là trung thành với motif chỉ duy nhất một couple đây?"
"Tiếng lòng của các độc giả đang hướng về đâu thế? Mau mau để lại lời nhắn ở phần bình luận cho Sachie tôi biết với nào!"
Tác Note:
Tới đây là khép lại lời hứa năm chương liên tục trong ngày hôm nay của tôi.
Thời gian tới tôi sẽ giảm bớt nhịp độ để thong thả viết truyện hơn, rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ lâu dài của mọi người.
Lịch phát hành chương mới sẽ là vào lúc 18 giờ chiều ngày mai tức thứ Hai. Ủa mà khoan? Tính ra thì thế này có thong thả hơn tí nào đâu chứ!?
Đêm nay tôi có kế hoạch thực hiện một số công việc tinh chỉnh gọn nhẹ, ví dụ như rà soát lại bố cục phân chia chương hồi suốt thời gian qua.
※ Ghi chú từ tác giả: Kể từ lần cập nhật sau, tôi sẽ mặc định chương cuối vừa qua là chương 237, vì thế chương tiếp theo sẽ là chương 238 nha.
Dòng đời vẫn cứ trôi dẫu cho tự truyện của Hina đã khép lại với một Happy End trọn vẹn, cơ mà tự truyện của Kyousuke cùng những người bạn tuyệt đối chưa chấm dứt. Những bạn nào có mong muốn đồng hành thêm một đoạn đường nữa cùng họ thì xin mời tiếp tục đón đọc nha.
Tuy nhiên, bắt đầu từ đây trở đi câu chuyện sẽ không sở hữu một kết cấu nội dung vững chắc được định hình sẵn như trước. Suốt thời gian qua, xét theo khía cạnh nào đó thì tôi chỉ việc cắm đầu chạy theo luồng cảm hứng bất chợt nảy sinh trong đầu mà thôi, thành ra bây giờ bảo phải triển khai tiếp thế nào thì chính tôi cũng đang mông lung vô cùng.
Dù xung quanh Kyousuke có rất nhiều bóng hồng thầm thương trộm nhớ cậu ấy, thế nhưng viễn cảnh câu chuyện có thực sự chuyển biến thành một dàn hậu cung đúng nghĩa hay không thì bản thân tôi vẫn chưa dám khẳng định đâu (nhưng trans đây thì khẳng định nhé).
Thành ra tôi muốn đưa ra một lời khuyến cáo chân thành là những độc giả nào dị ứng hoặc không thích thể loại hậu cung thì tốt nhất nên dừng lại tại đây.
Cuối cùng là màn ngụy biện của tác giả đây… Đối với nhân vật Kogarasu, kế hoạch ban đầu của tôi là mượn lời cầu hôn chấn động dành cho Kyousuke lúc mới xuất hiện để chỉ ra vấn đề khó khăn của võ đường nhà Kogarasu, chỉ cần dẹp yên chuyện đó là xem như hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi cô ấy. Về phần Iwashimizu, dự kiến ban đầu là giúp cô ấy xử lý triệt để mối quan hệ rắc rối với người bà nhằm tìm lại cuộc sống tự chủ, sau đó là có thể để cô ấy tự do rời khỏi mạch truyện chính rồi.
Ủa khoan? Bình thường nếu được giúp đỡ đến thế thì bảo sao người ta không yêu cho được!? Chẳng lẽ kế hoạch ban đầu bị phản tác dụng rồi hả? Đó chính là mớ suy nghĩ rối bời hiện tại của Midorino tôi đây. Thành ra nếu cứ bỏ bê các nhân vật ấy ở trạng thái dở chừng hiện tại thì tàn nhẫn lắm! Tôi lại tự làm khó mình rồi.
Nếu cảm thấy hài lòng với tác phẩm, việc các bạn tặng cho tôi một lượt bình chọn ba sao ☆☆☆ sẽ là sự cứu rỗi tuyệt vời. Đằng nào cũng đã cố gắng tới cột mốc này rồi, tôi thực sự mong muốn tác phẩm của mình bay xa hơn để tiếp cận thêm thật nhiều độc giả nữa.
Các bạn có lòng muốn đánh giá truyện thì vui lòng click vào đường liên kết này nhé.


