Chương 229 · 273 chương

Thanh âm lớn vang vọng khắp cả đấu trường

Tính từ lúc trận đấu với Isurugi bắt đầu đến giờ chắc cũng đã xắp xỉ 3 phút rồi nhỉ.

Thực lực Isurugi cách biệt đến đáng sợ. Dẫu cho Kogarasu có ở thể trạng hoàn hảo nhất ra trận thì thắng thua vẫn là một dấu hỏi lớn.

Ba người nhóm Yuuki đã hoàn thành xuất sắc vai trò bào mòn thể lực đối phương. Nó khiến Isurugi phải thận trọng và không thể tung ra những đòn phủ đầu chớp nhoáng, điều đó tạo cơ hội cho tôi quan sát kỹ thuật của chị ta. Chính nhờ việc được tôi luyện mỗi ngày dưới tay Hiyori, người sở hữu những đường kiếm thần tốc mà tôi mới có đủ khả năng nhìn rõ từng cử chỉ lẫn cách điều phối shinai của Isurugi bằng mắt thường.

Thế nhưng, chỉ dừng lại ở đó thôi. Tôi hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào. Cứ hễ va chạm kiếm là tôi lại lộ ra sơ hở và bị tấn công, tôi chỉ đang cố gắng né những đòn đánh nguy hiểm trong gang tấc để không bị mất điểm chỉ vì tôi nhìn thấy được chúng.

Cứ bị trúng đòn liên tục làm tôi thân tàn ma dại luôn rồi.

Có lẽ vì chịu lực chấn động liên tục nên dây buộc mũ đã bị tuột, trận đấu phải tạm hoãn ít phút. Vừa tranh thủ cố định lại dây mũ men, tôi vừa liếc nhìn bóng dáng Kogarasu đang đứng xếp hàng bên phía đội mình.

Kogarasu thậm chí đã không thể ngồi một cách bình thường được nữa nhưng đôi mắt ấy tuyệt nhiên vẫn rực cháy. Cậu ấy đang gửi gắm niềm tin nhằm tiếp sức cho tôi.

Có điều… giả sử tôi kéo trận đấu về thế hòa, Kogarasu sẽ lại phải ra sân một lần nữa với đôi chân đó sao? Á quân chẳng phải cũng là một thành tích lẫy lừng rồi à… Sẽ không một ai dám coi thường Kogarasu, người đã dẫn dắt 4 tên tay mơ đạt được ngôi vị á quân, lại còn một tay càn quét liên tiếp 28 tuyển thủ và chốt hạ bằng kết quả bất bại xuyên suốt giải đấu nữa cơ.

Suy nghĩ ấy lóe lên làm cho chân tay tôi bỗng chốc rã rời. Thời gian có lẽ không còn bao lâu, buông xuôi nhận lấy thất bại có khi lại là giải pháp hay. Cũng không đến nỗi nào nhỉ?

Di chuyển về lại vạch trắng, trận đấu chính thức được tiếp tục. Chính tại thời khắc đó.

"Kyousuke-kun! Tuyệt đối không được thua đâuuuuuuuu đấyyyyyyyyyyyyyy!!"

Không cần ngoảnh lại tôi cũng biết đó là giọng nói của Hina, người con gái mà tôi yêu thương nhất. Cô gái ngày thường thể trạng yếu ớt luôn cần tôi che chở sau lưng, bấy giờ lại phát ra một âm lượng khổng lồ làm chấn động toàn bộ khán đài. Heh, la toáng lên như thế thì tí có bị ban tổ chức khiển trách thì phải chịu đó nhé.

Tại sao dù chỉ là một thoáng thôi, mình lại có suy nghĩ hèn nhát rằng có thua cũng được nhỉ. Hãy nhìn xem, người con gái đang hướng về mình bằng những cảm xúc đầy nồng nhiệt, người con gái mình si mê nhất đang đứng quan sát cơ mà. Chẳng phải đã tự hứa với lòng sẽ làm cô ấy đổ mình, sẽ chứng minh bản lĩnh oanh liệt của một đấng nam nhi trước mắt cô ấy rồi sao!!

"Kyaaaaaaaa!!!!"

Tôi hét lớn một tiếng để sốc lại tinh thần. Về dung tích phổi thì tôi có thừa tự tin, đằng nào mình cũng là thành viên thuộc câu lạc bộ Bơi Lội cơ mà.

Trong một tích tắc, tiếng thét tập trung nhuệ khí của tôi đã khiến Isurugi lộ ra sơ hở. Đúng thời điểm ấy, cơ thể tôi chuyển động một cách vô thức.

"Yaaaaaaaaaa!"

Cộp!

Một cảm giác chuẩn xác hoàn hảo đến mức ngay cả trong những buổi tập luyện tôi cũng chưa từng làm được. Tuyệt kỹ sở trường của cô gái mà tôi luôn lấy làm lý tưởng. Một cú đâm thần tốc mà uy lực cũng chả kém cạnh. Là chuyển động mà tôi đã tái hiện trong đầu hàng vạn, hàng chục vạn lần.

"Đòn đâm hợp lệ!"

Cỡ hiệu được giơ lên. Ơ kìa!? Mình vừa giành điểm thật rồi sao?

Tôi bàng hoàng bước trở lại vạch trắng. Ngay khi có hiệu lệnh tiếp tục thì cũng là lúc thời gian thi đấu kết thúc, trận đấu kết thúc bằng một điểm.

Oàaaaaaaaaaaaa!!! Toàn bộ nhà thi đấu như vỡ òa.

Giây phút đăng quan của võ đường Kogarasu, họ đã giành chức vô địch giải Kendo Long Vương Hội.

"Kyousuke, thực sự biết ơn cậu rất nhiều. Cuối cùng bọn mình cũng dành chiến thắng rồi."

Sau khi kết thúc nghi thức chào với Isurugi và trở về chỗ mọi người, mặc dù mỗi bước đi chắc chắn đau không tả được nhưng Kogarasu vẫn nhảy tới ôm chầm lấy tôi. Hệ quả là hai đứa ngã nhào trên nền sàn đấu. Cứ thế, tôi nằm im để Kogarasu ôm ôm chặt cứng.

Cậu ấy vừa khóc vừa ôm lấy tôi trong khi tôi vẫn đang mặc nguyên bộ giáp bảo hộ. Đúng là Nữ Kiếm Sĩ của tôi dễ xúc động thật đấy nhỉ.

Tôi dùng bàn tay phải vẫn còn bọc trong lớp găng bảo hộ xoa xoa đầu Kogarasu.

"Thôi nào, bài học vỡ lòng của Kendo là tôn kính lễ nghĩa từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc mà."

Tôi vừa nói vừa đỡ cậu ấy đứng dậy và cho cậu ấy tựa vào vai mình. Phía trọng tài nhìn thấy tình hình nên đã cho phép tôi vừa đỡ Kogarasu vừa thực hiện phần nghi lễ cuối cùng, thế là cả năm người chúng tôi đứng thành hàng và hành lễ với bên đám người sinh viên đại học thuộc nhóm Isurugi.

Isurugi nở một nụ cười rạng rỡ rồi bắt chuyện với tôi.

"Đời tôi chưa bao giờ bị áp chế bởi một người con trai đâu. Thậm chí cảm giác run rẩy sợ hãi đến mức tưởng như sắp mất mạng trong một trận đấu đấu bằng shinai cũng là trải nghiệm độc nhất vô nhị… Cậu giỏi lắm. Danh tiếng của Kogarasu Hiyori thì tôi có nghe qua, nhưng tôi muốn biết quý danh của cậu là gì cơ."[note98252]

Trận đấu kết thúc rồi mới thấy, Isurugi, người mà hồi nãy tôi ví như quái nhân thực chất lại là một người khá dễ mến.

"Tatara Kyousuke. Về phía em cũng vậy, đây là lần đầu tiên trong đời em thực hiện được một cú đâm sướng tay đến thế. Cảm ơn chị nhé."

"Ừm, nếu được thì lần sau lại gọi tôi nhé. Tôi rất sẵn lòng cọ xát với cậu thêm nhiều lần nữa. Đương nhiên hôm nay dẫu chưa có cơ hội chạm trán trực tiếp, tôi cũng khao khát được so tài cao thấp với cả Kogarasu nữa… Nếu hai người hiện đang học năm ba thì tôi chắc chắn sẽ lôi kéo về đầu quân cho câu lạc bộ của trường đại học bọn tôi rồi, cơ mà không sao… sang năm tôi sẽ lại đến mời đấy."

Dứt lời, tiền bối ấy chủ động chìa bàn tay ra hướng về phía tôi cùng Kogarasu.

Lúc bắt tay, gò má Isurugi bỗng chốc ửng đỏ như quả cà chua chín khi siết lấy tay tôi, âu cũng là do dư chấn sau trận thư hùng căng thẳng mà thôi, nhỉ.

Tác Note:

Tầm này rồi thì có muốn cắm flag cũng chẳng nữa rồi!

Bảng thông số chiến lực

Kogarasu Hiyori: chiều cao 171cm AAcup

Isurugi Yuko: chiều cao 186cm G cup

Thông tin đính kèm:

Tatara Kyousuke: chiều cao 176cm 1* cm (Dao động tùy biến, kịch trần không quá 20 cm)

Bạn đã đến cuối chương 229.

Không gian đọc của bạn