Chương 190 · 273 chương

Phong thái của Kyousuke-kun làm tớ liên tưởng tới một nam bartender

Kítttt!

Tôi dừng chiếc xe đạp mượn của Lớp Trưởng trước cửa nhà Hina để lấy thứ mình cần từ tay Sachie-san.

"Khổ thân Kyou-chan, trời mưa thế này mà vẫn chịu khó chạy qua đây. Những thứ con dặn cô đã để hết trong túi cả rồi đây"

"Con cảm ơn nhiều ạ. Mà cái công thức này giống với thực tế khoảng bao nhiêu phần trăm vậy cô?"

"Để xem nào, so với hàng thật của ba Hina thì chắc khoảng 90% đấy. Hay là Kyou-chan cho cô xin ít mẫu thử đi, cô sẽ pha chế riêng một loại được gọi là 'tinh chất Kyou-chan' cho con luôn"

"Con xin phép từ chối đề nghị này ạ"

Biết ơn thì biết ơn thật nhưng đùa thế này thì có hơi quá đáng. Dù là ở thế giới cũ, nhưng cái lịch sử đen tối về việc lần đầu mộng tinh vì mơ thấy Sachie-san vẫn khiến tôi nhức nhối.

Cô ấy toả ra sức hút của một người phụ nữ trưởng thành. Sachie-san cứ như một phiên bản sắc sảo hơn của Hina vậy, đúng chuẩn hình mẫu mà tôi thích.

Đối diện với cô ấy bây giờ đúng thực là một thử thách gian truân cho phần dưới vốn bứt rứt không yên từ nãy bởi mấy trò quá lố của Lớp Trưởng.

Hiện giờ nó vẫn đang cương, còn quần lót thì đã khô lại một phần rồi.

"Dù sao thì cô cũng rất vui khi có thể giúp được cho Kyou-chan. Bất cứ khi nào con cần sự trợ giúp từ cô, cứ thoải mái lên tiếng nhé"

Cứ tưởng sẽ được đà lấn tới nhưng thái độ khiêm nhường khác thường ngày này lại làm tôi cảm thấy có lỗi khi nghĩ xấu cho cô ấy.

"Con biết ơn cô nhiều lắm. Mà Sachie-san cũng đừng khách sáo nhé, có việc gì cần đến con thì cô cứ mở lời, con sẽ cố hết sức mình"

Tôi bỏ chiếc túi nhận được vào cặp rồi leo lên chiếc xe đạp đi chợ mượn của Shizuku.

"Thế con xin phép đi trước, lát nữa con với Hina sẽ về sau ạ"

"Nếu con định cho thêm hàng thật của con vào mẻ đó thì nhớ phần cho cô một ít mang về làm quà đấy nhé!"

Sachie-san vẫy tay nhiệt tình tiễn tôi, nhưng mà ai thèm pha thêm hàng thật vào chứ… Quả nhiên Sachie-san là một dâm nữ! Rõ ràng là một dâm nữ chính hiệu! Tôi đúng là đã quá mềm lòng khi định xoá tên cô ấy ra khỏi danh sách những người cần phải dè chừng nhất rồi.

Khi tôi đạp xe quay lại nhà Iwashimizu, cả ba người họ đang đợi sẵn trong bếp. Vì họ đã mua đúng những thứ tôi nhờ nên giờ là lúc vào bếp.

Đổ 130ml nước ép bưởi và 70g phô mai kem vào máy xay sinh tố rồi trộn đều hỗn hợp.

Sau đó rót hỗn hợp ra ly, chờ bọt tan hết rồi thêm một thìa mật ong hoa hạt dẻ, một thìa nước cốt muối rồi dung muỗng khuấy đều.

Thấy tôi thao tác thuần thục, Hina liền khen: "Phong thái của Kyousuke-kun làm tớ liên tưởng tới một nam bartender", nhưng tôi có chết cũng không muốn làm một bartender chuyên pha chế tinh dịch mô phỏng.

Nếu cuộc đời oái oăm đưa đẩy tôi phải hành cái nghề này thì thà chết còn hơn.

Thực thế là tôi đang pha chế ra một ly tinh dịch mô phỏng theo công thức của Sachie-san đây.

Vẻ ngoài đặc sệt, hơi ngả vàng và có độ dính, kết cấu nhầy nhụa y hệt như loại tinh dịch mà tôi vẫn thường thấy.

Thêm vào đó, mật ong hoa hạt dẻ đã biến mùi của hỗn hợp đó thành mùi nồng nặc không lẫn vào đâu được, thật sự là một trải nghiệm kinh khủng đối với tôi.[note93242]

Hina đang hít thử cái mùi kia bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt sáng lên như nhận ra điều gì đó, sắc mặt cậu ấy thay đổi từ kinh ngạc sang thẹn thùng xấu hổ.

Tôi đọc được suy nghĩ qua biểu cảm đó, hẳn là:

Mùi này mình từng ngửi thấy ở đâu rồi thì phải -> Nhớ ra rồi! Là lúc mình cạo lông nách cho cậu ấy ở phòng tắm! -> Ơ!? Kyousuke-kun làm điều đó trong phòng tắm sao?

Ngại quá đi mất. Chắc hẳn do tôi đã lỡ ra tới tận hai lần trong phòng tắm nhà cậu ấy nên cái mùi đó mới in đậm đến vậy.

Hoàn thành rồi! Tinh dịch mô phỏng~ Fake Semen! Nà ná na na! Nhờ bảo bối của Sachiemon mà tinh dịch mô phỏng đã ra đời. Nhưng 200ml thì đúng là có hơi nhiều rồi!

Tác note:

Nếu bạn có tự làm thử mà thấy vị nó kinh khủng thì tôi xin miễn trừ trách nhiệm nhé.

*Đây là tác phẩm không có thật. Kể cả những tình tiết liên quan tới gel bôi trơn cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.

Bạn đã đến cuối chương 190.

Không gian đọc của bạn