Xin chào, xin chào.
Thưa quý ông và quý bà, Ladies and Gentlemen.
Quý vị khán giả thân mến, mọi người vẫn khỏe cả chứ? Tôi đây, Outer đây.
Đáng tiếc là lần này chỉ có một mình tôi thôi. Cô nàng tomboy Ira-kun không có mặt ở đây. Vì cô ấy đâu phải thành viên cố định cơ chứ.
Chỉ là màn độc thoại của một ông chú tầm thường. Chẳng có chút hương hoa nào nên mong quý vị lượng thứ cho nhé. Vốn dĩ lần này, tôi cũng chẳng có ý định tán gẫu dông dài làm gì.
Nào, trước hết là sự chệch hướng khỏi nguyên tác do những thay đổi trong hành động của Rofus mang lại. Dẫu mạch truyện có xảy ra đủ thứ biến chuyển, song thành thực mà nói thì sao cũng được. Chúng chỉ là những thay đổi vụn vặt không vượt ngoài dự tính.
Cơ mà cái thói playboy của Rofus thì đúng là đáng ngả mũ bái phục thật đấy. Sau Farathiana và Lilyca, có vẻ như cậu ta lại tiếp tục quấn quýt thân mật với một cô nữ hầu tên là Yurika thì phải.
Dẫu tính cả chuyện đó thì cũng chỉ là biến đổi cỏn con…… nhưng lại có một điểm khiến tôi phải bận tâm.
Yurika - cô ta, rốt cuộc là thứ gì?
Lẽ dĩ nhiên, cô ta chẳng phải nữ chính của nguyên tác như Farathiana hay Lilyca. Thậm chí theo như tôi nhớ, trong nguyên tác còn chẳng có lấy bóng dáng hay dấu vết nào của cô ta.
Phải chăng sự thay đổi trong hành động của Rofus đã chắp nối nên mối nhân duyên mới? Nếu đúng là vậy thì về mặt logic cũng hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu thôi. Giá như Yurika - cô ta là một con người bình thường nhỉ.
Thánh Nữ Fran từng nói rằng, tay nghề ma pháp trị liệu của cô ta còn vượt trên cả bản thân mình.
Việc sở hữu [Sấm Truyền] đồng nghĩa với việc Fran đã được chọn làm người dẫn lối cho thế giới này. Thiên phú Thánh Ma Pháp của cô cũng vượt trội tuyệt đỉnh, đến mức tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bám đuổi theo sau. Fran đích thực là một tồn tại thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác biệt trong tư cách người nắm giữ Thánh Ma Pháp.
Thánh Ma Pháp đạt đến đẳng cấp sánh ngang với một Fran như thế ư? Đã vậy ma pháp trị liệu lại còn vượt trội hơn cả Fran sao? Cái quái gì thế này? Một con người như thế, bản thân sự tồn tại vốn dĩ không thể nào có được chứ.
Yurika, lai lịch của cô ta - dẫu nghĩ là chẳng thể nào, nhưng liệu có phải là thứ gì đó đáng hình dung bằng hai chữ “dị thể” chăng?
Dẫu vậy, cùng lắm việc cô ta đang làm cũng chỉ dừng lại ở mức xoa dịu lời nguyền của Rofus. Trông cô ta cũng chẳng có vẻ gì là sở hữu [Sấm Truyền]. Chỉ đơn thuần có thiên phú Thánh Ma Pháp cao thì những việc làm được cũng chỉ có chừng mực mà thôi. Biến chuyển của dòng chảy vẫn hoàn toàn nằm trong tầm dự tính. Chẳng có vấn đề gì cả.
Nào nào, và rồi tình hình lại xoay chuyển đột ngột đây. Nghe đâu một trong những nữ chính của nguyên tác là Lilyca sắp sửa mất mạng kìa.
Đúng là một diễn biến thú vị làm sao. Nếu phải làm một đoạn giới thiệu tập tiếp theo, thì chắc sẽ kiểu như “Lilyca Bỏ Mạng” chăng?
Sân khấu tiếp theo sẽ là Thánh Long Quốc nhỉ. Hãy cùng kỳ vọng vào một diễn biến còn thú vị hơn thế nữa nhé.
Vậy nhé quý vị, tôi rất mong chờ tới ngày được tái ngộ.


