Chương 375 · 377 chương

Cuộc bàn luận về thịt của Fel, Dora và Sui

"Hôm nay quả là một mẻ lưới lớn nhỉ."

"Ừm. Dù không có con nào quá khủng cả."

"Chẳng sai vào đâu được."

Fel, Dora và Sui vừa đi săn trở về.

Nhờ tìm thấy khu định cư của Orc, thành quả của chuyến đi săn vô cùng mỹ mãn.

14 con Orc General, 23 con Orc Leader và 217 con Orc thường.

Ngoài ra, cả nhóm còn săn được cả những cặp đôi Giant Dodo và Green Lizard nữa.

"Chú Fel ơi, Sui đói bụng quá~"

"Đúng vậy nhỉ. Ta cũng đói rồi."

"Ta cũng thế. Này, không biết bữa tối nay là gì nhỉ? Lâu lắm rồi chưa ăn thịt rồng. Mà chắc là không có đâu nhỉ."

"Cậu ta cứ viện cớ thịt rồng có hạn nên toàn giấu đi không chịu mang ra đấy thôi. Ta đoán thịt tối nay là con Cockatrice chúng ta săn được dạo trước."

"Cockatrice à? Cũng không tệ. Trước đây ta chẳng thấy thịt Cockatrice ngon lành gì, nhưng mấy món từ thịt Cockatrice do cậu ta làm thì lại ngon thật đấy~. Mà nếu là con săn được dạo trước, thì khả năng cao là còn cả thịt của con Black Anaconda nữa đấy."

"Ừm, quả thực là vậy."

"Mà thôi, món nào cũng ngon cả nên chẳng sao. Nhưng này, chúng ta cứ mặc định là thịt, chứ nhỡ đâu nó lại chơi chiêu bất ngờ, mang cá ra thì sao. Ha ha!"

"Hừm… Ta thì vẫn thích thịt hơn."

"Với Fel thì không phải là 'thích thịt hơn', mà là ngươi cuồng thịt mới đúng chứ nhỉ. Ta thì cũng thích thịt hơn, nếu phải chọn."

"Sui cũng thích thịt lắm~"

"Này Fel, này Sui, hai người thấy loại thịt nào là ngon nhất? Ngoại trừ Earth Dragon và Red Dragon ra nhé, vì hai loại đó ngon đến mức xếp vào hàng đặc biệt rồi."

"Việc Earth Dragon và Red Dragon là hàng đặc biệt thì ta đồng ý. Thịt rồng đúng là ngon thật."

"Nghe ngươi nói thịt rồng ngon mà ta thấy hãi, vì ta nhỏ nên chắc thịt không ngon đâu. Đừng có ăn ta đấy nhé—"

"Hừ, ta thèm vào mà ăn cái thứ Pixie Dragon trông có vẻ dở tệ như ngươi."

"Ha ha ha, đùa thôi, đùa thôi mà."

"Vậy rốt cuộc hai người thấy loại nào ngon? Ta thì thấy thịt Wyvern là ngon nhất."

"Wyvern à. Đó cũng là loại thịt khá ngon đấy. Nhưng theo ta, loại ngon thứ nhì chỉ sau thịt rồng chính là Chimera."

"Chimera sao! Đúng là vẻ ngoài của nó có hơi… nhưng mà ngon thật đấy!"

"Ừm. Quả nhiên là thịt của những kẻ càng mạnh thì càng ngon."

"Sui thấy loại thịt nào là ngon nhất?"

"Ưm… để xem nào, thịt nào thì thịt, nhưng món thịt do chủ nhân làm là ngon nhất cơ~"

"Không, không phải, ý ta là hỏi loại thịt gốc nào cơ."

"Phụt ha ha, món thịt do cậu ta làm thì món nào chả ngon. Lời của Sui nói cũng chẳng sai đâu."

"Ha ha ha, điều đó thì đúng là không cãi vào đâu được."

"Nhắc đến cơm của cậu ta làm, ta lại càng thấy đói hơn. Dora, Sui, về thôi."

"Ừ. Ta cũng đói lắm rồi. Mau về nhà thôi."

"Về ăn cơm chủ nhân làm thôi

~"

Bạn đã đến cuối chương 375.

Không gian đọc của bạn