Tôi là Dungeon Core của hầm ngục nằm tại thành phố Dolan.
Tôi không có tên.
Mọi người hay gọi là "Hầm ngục Dolan", nhưng thực ra hầm ngục của tôi đã xuất hiện ở đó từ trước rồi.
SS đặc quyền tại Gamers
Chính vì có hầm ngục của tôi ở đó nên thành phố mới hình thành.
Tôi muốn mọi người đừng hiểu lầm điều đó.
À mà, chuyện đó bây giờ không quan trọng.
Có một chuyện hệ trọng hơn đã xảy ra tại hầm ngục này.
Cuối cùng thì thời khắc đó cũng đã đến.
Thời khắc hầm ngục bị chinh phục.
Đối với tôi, đó là điều mà tôi không hề muốn phải trải qua nhất.
Tôi từng nghĩ rằng ngày đó có thể sẽ đến, nhưng thành thật mà nói, tôi cứ đinh ninh rằng chuyện đó còn xa vời lắm.
Hầm ngục mà tôi đã dày công chăm chút và mở rộng, tuy không dám nhận là nơi khó nhất, nhưng hoàn toàn có thể coi là một hầm ngục đầy thử thách với chất lượng tuyệt vời.
Vậy mà ngay đúng lúc tôi đang dự định thực hiện thêm nhiều cải tiến hơn nữa cho tương lai, thì nhóm người đó đã xâm nhập vào hầm ngục của tôi.
Một nhóm người kỳ lạ gồm một con người, một con sói to lớn bất thường, cùng với một con rồng nhỏ xíu và một con slime…
Ban đầu, tôi chẳng hề bận tâm.
Hầm ngục của tôi rất nổi tiếng, ngày nào cũng có biết bao mạo hiểm giả ghé thăm.
Hơn nữa, một phần trong số họ sẽ mất mạng ngay trong chính hầm ngục này và trở thành nguồn lương thực nuôi dưỡng tôi.
Những mạo hiểm giả ghé thăm hàng ngày đối với tôi chỉ là những con mồi ngon lành mà thôi.
Nhóm người kỳ lạ đó, đối với tôi, cũng chẳng khác gì những con mồi bình thường.
Thế mà, nhóm người đó lại…
Ngay trong ngày đầu tiên bước vào, chẳng biết từ bao giờ, họ đã đặt chân đến tận tầng 2 rồi.
Hơn nữa, cái không khí thư thái đó là sao cơ chứ?
Rõ ràng đang ở trong hầm ngục mà nhóm người đó lại dám thản nhiên thưởng thức bữa ăn!
Có phải bọn chúng đang muốn nói rằng hầm ngục của ta là một nơi dễ xơi không?
Tôi cảm thấy hơi tức giận, nên đã cố tình cho xuất hiện nhiều quái vật hơn thường lệ trên đường đi của nhóm người đó.
Thế nhưng… khả năng chiến đấu đó rốt cuộc là sao vậy chứ?
Con người thì không nói làm gì, nhưng con sói to lớn bất thường, con rồng nhỏ và con slime đó lại mạnh đến mức phi lý!
Con sói to lớn đó chỉ cần vung một cái chân trước là đã băm vằm lũ quái vật ra thành từng mảnh, lại còn dùng cả ma pháp tất sát một đòn nữa chứ.
Hơn nữa, nó còn dùng cả ma pháp Lôi vốn được mệnh danh là sở hữu lực tấn công mạnh nhất!
Còn con rồng nhỏ đó nữa, tốc độ đó là thế nào vậy chứ?
Chẳng những thế, nó còn bao bọc cơ thể bằng ma pháp Hỏa rồi lao thẳng vào kẻ địch, lại còn dùng cả ma pháp Lôi và ma pháp Băng nữa!
Và con slime đó nữa, đòn tấn công đó là sao cơ chứ?
Tôi chưa từng nghe thấy loại slime nào có thể bắn ra axit cả!
Rồi cái ma pháp Thủy mà con slime đó sử dụng là thế nào?
Nhắc đến ma pháp Thủy thì chủ yếu là các dạng cầu nước chứ.
Ma pháp Thủy mà có thể cắt ngọt xớt như thế kia thì quả là vô lý!
Rõ ràng định kiến từ trước đến nay là slime chỉ là lũ tép riu cơ mà, con slime đó rốt cuộc là thứ gì vậy hả!
Hộc… hộc… hộc… Tôi xin lỗi, không ngờ mình lại vô tình bị kích động đến thế.
Tuy nhiên, tôi tin rằng các bạn đã hiểu được nhóm người kỳ lạ kia, đặc biệt là con sói to lớn bất thường, con rồng nhỏ và con slime đó, sở hữu sức mạnh chiến đấu phi lý đến mức nào.
Nhóm người đó cứ thế tiến sâu vào hầm ngục của tôi, vừa đi vừa thản nhiên thưởng thức những bữa ăn giữa chặng, như thể đang đi dã ngoại vậy.
Và cuối cùng, họ đã đặt chân tới tầng 20.
Từ tầng 20 trở đi, khung cảnh của hầm ngục này thay đổi hoàn toàn.
Những tầng từ 20 trở đi chính là tâm huyết mà tôi đã dồn hết sức lực để tạo nên nhằm nhắm tới những kẻ mạnh!
Tôi đã tạo ra một dạng chiến trường với không gian vô cùng rộng lớn, và tất nhiên, những con quái vật được bố trí ở đó cũng là những kẻ mạnh.
Đặc biệt là tầng 28 và tầng 2, tôi đã đại tu chúng nhân dịp có nhóm mạo hiểm giả suýt chút nữa chinh phục được hầm ngục gần 50 năm trước.
Trước đây, từ tầng 20 đến tầng 2 đều là vùng rừng rậm, nhưng tôi đã cải tạo tầng 28 thành vùng đầm lầy, còn tầng 2 trở thành vùng sa mạc.
Tất nhiên, tôi cũng đã bố trí những quái vật mạnh mẽ ở khắp nơi.
Thêm vào đó, tại chủ tầng của mỗi tầng, tôi đã đặt những con quái vật tâm đắc nhất của mình.
Ở tầng 20, tôi bố trí Vasuki - con quái vật dạng rắn khổng lồ có khả năng phun ra độc tố cực mạnh.
Tại tầng 27, tôi đã bố trí Manticore, loài quái vật vừa xảo quyệt vừa tàn bạo.
Tại tầng 28, tôi đặt Gustave, loài quái vật dạng cá sấu khổng lồ với bộ hàm mạnh mẽ có thể nghiền nát mọi thứ.
Tại tầng 29, tôi đặt Giant Sand Golem, một con golem khổng lồ với khả năng kháng cả tấn công vật lý lẫn ma pháp cực mạnh.
Và tại tầng 30, tầng cuối cùng của hầm ngục này, như một pháo đài cuối cùng, tôi đã đặt Behemoth, chiến lực cao nhất mà tôi có thể triệu hồi vào lúc này.
Dù tự mình nói ra thì hơi ngại, nhưng đó là một đội hình có thể gọi là hoàn hảo.
Bằng chứng là từ trước đến nay, hầm ngục này chưa từng bị chinh phục.
Vậy mà, nhóm người kia…!
Chúng đã đánh bại cả những chủ tầng từ tầng 20 trở đi chỉ trong nháy mắt.
Đó quả thực là một màn tàn sát đơn phương.
Ngay cả đối với những con quái vật tâm đắc nhất của tôi…
Có lẽ nói ra chỉ là ngụy biện, nhưng việc con sói to lớn bất thường, con rồng nhỏ và con slime cùng hợp sức chiến đấu là quá gian lận!
Chỉ một con thôi đã đủ mạnh quá mức cần thiết rồi, vậy mà chúng lại đi cùng nhau tới ba con!
Chẳng trách mà nó lại biến thành một màn tàn sát đơn phương như vậy!
Và rồi, Behemoth, chủ tầng của tầng cuối cùng, cũng chính là chiến lực cao nhất của tôi…
Ngay cả khi cả ba con cùng hợp sức, tôi đã nghĩ rằng chúng cũng không thể dễ dàng đánh bại Behemoth như vậy. Thế nhưng…
Không thể tin nổi, thực sự là chuyện không thể tin nổi mà.
Cả ba con đều vô cùng hiếu chiến, chúng liên tục dồn ép và tung ra hàng loạt đòn tấn công về phía Behemoth không chút ngơi nghỉ.
Ngay cả một Behemoth tự hào với sức bền bỉ đáng kinh ngạc cũng không chịu nổi mà gục ngã.
Rốt cuộc, ngay cả Behemoth ở tầng cuối cùng cũng bị đánh bại một cách đơn phương như thế.
Và nhờ vậy, hầm ngục của tôi cuối cùng đã chính thức bị chinh phục.
Dẫu cảm thấy vô cùng cay cú, nhưng tôi đã học được một bài học từ nhóm người kỳ lạ này.
Đó là: Đừng bao giờ chủ quan.
Và tôi cũng nhận ra rằng, ngay cả kẻ đã tồn tại qua bao năm tháng như tôi, vẫn có những kẻ mạnh mà mình chưa từng biết đến.
Lấy trải nghiệm này làm bài học, tôi đã quyết tâm mở rộng và đại tu lại hầm ngục của mình.
Tôi không bao giờ muốn bị chinh phục thêm lần nào nữa.
Tôi sẽ nỗ lực hết mình để một ngày nào đó, hầm ngục của tôi sẽ được gọi là nơi khó nhất!


