Chương 369 · 377 chương

Cuộc điều tra của nhân viên Hội mạo hiểm giả

Tôi tên là Morgan, một nhân viên làm việc tại Hội mạo hiểm giả của thành phố hầm ngục Dolan này.

Lần này, theo mệnh lệnh từ cấp trên, tôi được giao nhiệm vụ thực hiện cuộc điều tra về cách thức mà mạo hiểm giả Mukouda cùng đội quân thú khế ước của anh ta đã tiến sâu vào bên trong hầm ngục, qua đó lập nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu là chinh phục được hầm ngục Dolan. Để làm được điều đó, tôi phải tiến hành lấy lời khai từ những mạo hiểm giả đã từng nhìn thấy nhóm của Mukouda bên trong hầm ngục.

Việc tiết lộ thông tin của mạo hiểm giả khác là một hành vi cần tránh, vì vậy tôi đã rất vất vả mới tìm được những người chịu hợp tác.

Đây là toàn bộ diễn biến của cuộc điều tra đó.

Sau khi đảm bảo với họ rằng danh tính sẽ được giữ kín hoàn toàn dưới hình thức ẩn danh, tôi đã xoay xở để có được lời chứng từ những mạo hiểm giả này.

【Lời chứng của mạo hiểm giả đã chứng kiến trận chiến của nhóm Mukouda tại phòng Boss tầng 10】

Mạo hiểm giả A: "Chúng tôi đã ở ngay phía sau nhóm mạo hiểm giả đi cùng con sói khổng lồ, con rồng nhỏ và con slime đó."

Mạo hiểm giả B: "Ừ. Vì đây là lần đầu tôi đến hầm ngục này nên tôi vừa đi vừa quan sát để xem tình hình ra sao, nhưng kiểu như họ thì chẳng lấy làm tham khảo được gì cả."

Mạo hiểm giả C: "Đúng thế thật. Nào là Venom Tarantula, nào là Poison Spider xuất hiện đầy rẫy, tôi đã nghĩ rằng ngay cả chúng tôi cũng sẽ gặp khó khăn, và vừa nghĩ là chắc nhóm họ cũng sẽ chật vật lắm thì đùng một cái, xong xuôi chỉ trong một chiêu…"

Mạo hiểm giả D: "Con rồng nhỏ đó chỉ cần khạc ra một chiêu ma pháp lửa là xong chuyện."

Mạo hiểm giả A: "Thế thì còn gì là chiến đấu nữa…"

Mạo hiểm giả B, C, D: " " "Chuẩn luôn." " "

【Lời chứng của mạo hiểm giả đã chứng kiến trận chiến của nhóm Mukouda tại phòng Boss tầng 13】

Mạo hiểm giả E: "Tôi biết là Tamer thường rất mạnh. Nhưng kiểu đó thì đúng là vượt xa lẽ thường rồi."

Mạo hiểm giả F: "Ừ. Lũ thú khế ước của họ quá mạnh. Có tới 5 con Ogre vậy mà kết thúc chỉ trong chớp mắt."

Mạo hiểm giả G: "Con sói lớn đó, chắc chắn là Fenrir rồi nhỉ… Tôi từng nghe đồn là có mạo hiểm giả đã thuần hóa được Fenrir, quả đúng như truyền thuyết, sức mạnh của Fenrir thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng."

Mạo hiểm giả H: "Nó chỉ vung chân trước có một cái là xong…"

Mạo hiểm giả I: "Kẻ mạnh đâu chỉ có mỗi Fenrir. Con rồng nhỏ đó cũng kinh khủng không kém. Cái gì mà bọc ma pháp lửa rồi lao thẳng vào đối thủ chứ… Chưa kể tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh nữa."

Mạo hiểm giả F: "Điều làm tôi kinh ngạc nhất chính là con Slime. Slime thì chỉ là hạng tép riu thôi chứ nhỉ. Vậy mà cái thứ đó là thế nào chứ…"

Mạo hiểm giả G: "Nó đã bắn ra thứ gì đó giống như axit vậy. Tôi chưa từng thấy con Slime nào có thể thực hiện đòn tấn công như thế bao giờ…"

Mạo hiểm giả E: "Đúng thế. Đòn tấn công đó đã đục một lỗ to tướng ngay giữa bụng con Ogre đấy…"

【Lời chứng của mạo hiểm giả đã chứng kiến trận chiến của nhóm Mukouda tại phòng Boss tầng 14】

Mạo hiểm giả J: "Hỏi tôi là trận chiến thế nào á… thì cũng khó nói lắm…"

Mạo hiểm giả K: "Thông thường thì ở đó chỉ có 3 con Troll, nhưng khi nhóm bọn họ bước vào thì lại có tới tận 5 con… Có thể nói là họ đã xui xẻo gặp phải trường hợp đặc biệt. Tôi cứ nghĩ là họ sẽ phải chật vật lắm đây…"

Mạo hiểm giả L: "Với tư cách là một tổ đội hạng B đã nhiều lần chinh phục hầm ngục này, ngay cả chúng tôi cũng phải vất vả đối phó với lũ Troll. Có những lúc chúng tôi còn phải rút lui nữa là, vậy mà cái cảnh tượng đó… Thật sự không thể tin nổi."

Mạo hiểm giả M: "Chẳng phải Slime vốn chỉ là lũ tép riu sao… Vậy mà con Slime đó lại tiêu diệt gọn 5 con Troll trong chớp mắt, tôi tự hỏi với tư cách là một mạo hiểm giả mất hết cả tự tin với tư cách là một mạo hiểm giả rồi…"

Mạo hiểm giả J: "Không, con đó chắc chắn không phải Slime bình thường đâu. Nó đã bắn thứ giống như axit với tốc độ cực cao đấy."

Mạo hiểm giả L: "Đòn đó đã đục thủng một lỗ ngay giữa bụng lũ Troll đấy…"

Mạo hiểm giả K: "Trúng phải đòn đó thì chỉ có nước tan xác."

Mạo hiểm giả J, L, M: Đồng loạt gật đầu.

【Lời chứng của mạo hiểm giả đã chứng kiến trận chiến của nhóm Mukouda tại phòng Boss tầng 15】.

Mạo hiểm giả N: "Boss tầng 15 là Minotaur đấy, mà lại còn tới 3 con. Ngay cả tổ đội hạng A như bọn tôi cũng phải chuẩn bị kỹ càng lắm mới dám đối đầu đấy."

Mạo hiểm giả O: "Vậy mà với bọn họ… chỉ trong chớp mắt, đúng là trong chớp mắt."

Mạo hiểm giả P: "Con rồng nhỏ bọc quanh người ma pháp lôi rồi lao thẳng vào mục tiêu 'đùng đùng đùng' từng con một."

Mạo hiểm giả Q: "Rồng mà lại dùng được cả ma pháp lôi… Rốt cuộc nó là con của giống rồng nào thế?"

Mạo hiểm giả R: "Mà quan trọng là, không hiểu hắn tìm đâu ra đám thú khế ước mạnh khủng khiếp như vậy?"

Mạo hiểm giả P: "Đúng thế thật. Chúng tôi cũng từng gặp vài Tamer rồi, nhưng thông thường họ chỉ có một con thú khế ước thôi."

Mạo hiểm giả N: "Chưa hết đâu, hắn còn dẫn theo cả con Fenrir trong truyền thuyết nữa chứ."

Mạo hiểm giả O: "Dù Fenrir chẳng hề ra tay, nhưng chắc chắn nó còn mạnh hơn cả con rồng nhỏ kia…"

Mạo hiểm giả R: "Tôi có nghe loáng thoáng, con Slime đi cùng cũng mạnh khủng khiếp luôn đấy."

Mạo hiểm giả Q: "Nhóm người đó đúng là vô địch rồi."

Mạo hiểm giả N, O, P, R: Im lặng gật đầu.

Tôi cũng đã cố liên lạc với một tổ đội mạo hiểm giả hạng A, những người được cho là đã gặp nhóm của Mukouda ở tầng 2, để xin lời khai, nhưng họ kiên quyết từ chối với lý do: "Chúng tôi không có ý định bép xép về ân nhân cứu mạng của mình đâu."

Những lời chứng mà các mạo hiểm giả khác đưa ra đều là những câu chuyện khó lòng mà tin ngay được.

Tuy nhiên, kết quả điều tra của tôi đã xác nhận chắc chắn rằng những người này thực sự đã có mặt ở đó vào khoảng thời gian nhóm của Mukouda xuất hiện.

Hiện tại, thông tin về nhóm của Mukouda đã lan truyền rộng rãi như những lời đồn thổi.

Dù hành vi bàn tán về mạo hiểm giả khác là điều tối kỵ trong giới, nhưng "miệng người khó cản".

Những lời đồn đó và lời khai của các mạo hiểm giả mà tôi thu thập được đều khớp với nhau gần như hoàn toàn.

Nếu xét đến việc nhóm người mạnh mẽ như Mukouda đã chinh phục thành công hầm ngục, thì việc những thú khế ước mà mạo hiểm giả Mukouda dẫn theo đều là những kẻ mạnh thực thụ là điều không thể bàn cãi.

"Những thú khế ước tiêu diệt lũ quái vật trong phòng Boss chỉ trong chớp mắt, sao…"

Bạn đã đến cuối chương 369.

Không gian đọc của bạn