Chương 363 · 377 chương

Tọa đàm của các nữ thần.

Kishar: "Xin chào~, tôi là nữ thần đất Kishar, người dẫn chương trình hôm nay đây~. Rất vui được gặp mọi người~"

Ninlil: "Khoan đã nào! Tại sao Kishar lại là người dẫn chương trình chứ? Lẽ ra phải nói về chủ đề liên quan đến gã đó. Nếu vậy thì ta, người đầu tiên tiếp xúc với hắn, đảm nhận vai trò dẫn chương trình mới là đúng lẽ phải chứ!"

Kishar: "Chà, Ninlil à. Cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể dẫn chương trình một cách đàng hoàng sao?"

Agni: "A ha ha, Ninlil thì không được đâu, không được đâu. Cậu mà dẫn thì chẳng bao giờ câu chuyện đi đến đâu cả."

Rusalka: "…Không hợp đâu."

Ninlil: "Gừ gừ gừ gừ, lũ người các ngươi…"

Kishar: "Rồi rồi, đừng giận, đừng giận nào~. Vậy thì chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính nhé."

Agni: "Được thôi~"

Rusalka: "…Ừm."

Ninlil: "Làm nhanh lên đi!"

Kishar: "Vậy thì, ấn tượng đầu tiên về cậu chàng người thế giới khác đó."

Ninlil (thuộc hạ): "Hắn ta yếu đuối và nhát gan lắm. Nếu không có Fenrir – thuộc hạ của ta – thì chắc hắn chết lâu rồi."

Agni: "Chuẩn luôn! Chà, trông có vẻ hắn đến từ một thế giới quá ư là hòa bình nên cũng khó trách được. Nhưng để sống sót được ở thế giới này thì hắn hơi yếu thật đấy."

Rusalka: "…Tuy yếu, nhưng không vấn đề gì. Vì đã có con slime mà ta ban phước. Nó sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ."

Ninlil: "Ngươi đang nói cái gì vậy? Slime thì so sao được với Fenrir – thuộc hạ của ta. Nhờ có Fenrir đi cùng mà hắn mới bình an vô sự đấy!"

Rusalka: "Hừ…, slime vẫn còn mới chào đời thôi. Giờ thì chưa đâu, nhưng chẳng bao lâu nữa nó sẽ mạnh tới mức Fenrir không có cửa sánh bằng."

Ninlil: "Cái gì! Chắc chắn là Fenrir mạnh hơn rồi. Đó là ma thú huyền thoại đấy nhé!"

Rusalka: "…Con slime đó rất mạnh. Một ngày nào đó nó sẽ trở thành Emperor Slime, mạnh hơn cả Fenrir."

Ninlil: "Fenrir!"

Rusalka: "Slime!"

Kishar: "Thôi nào, hai người đừng có lườm nhau như thế nữa."

Agni: "Đúng đó, hai người đừng có cãi nhau."

Ninlil: "Hừm…"

Rusalka: "…"

Kishar: "Vậy chủ đề tiếp theo là về kỹ năng độc nhất của cậu chàng người thế giới khác. Kỹ năng đó thật đáng kinh ngạc nhỉ~. Ngay cả chúng ta là thần linh cũng lần đầu được thấy một kỹ năng có thể đặt hàng những món đồ từ thế giới khác như vậy."

Agni: "Ừ. Cái đó thật sự rất khủng. Mà lại còn tuyệt vời nhất nữa chứ!"

Ninlil: "Hừ hừ, phải không nào, phải không nào. Ta chính là người đầu tiên tìm thấy hắn đó!"

Rusalka: "…Vậy mà, cô lại định giữ làm của riêng."

Ninlil: "Ư…"

Kishar: "Thôi thôi, hãy cho qua chuyện đó đi mà, Ruka-chan. Dù sao chúng ta cũng đã kết nối được với cậu chàng người thế giới khác rồi còn gì."

Agni: "Đúng thế. Hơn nữa, dù sớm hay muộn thì đuôi cũng sẽ lộ ra thôi. Ninlil mà muốn giữ bí mật chuyện gì đó thì làm sao mà được chứ."

Kishar: “Ninlil-chan, ngài dễ hiểu thật đấy nhỉ.”

Agni: “Đúng thật. Mà này, Ninlil đáng lẽ phải cảm ơn chúng ta vì đã phát hiện ra chứ. Nếu là mấy kẻ phiền phức khác biết chuyện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.”

Ninlil: “Gừ gừ gừ…”

Rusalka: “… Haizz.”

Kishar: “Thôi, chuyện của chúng ta tạm dừng ở đó, quay lại chủ đề về kỹ năng độc nhất của cậu chàng người thế giới khác đi. Nó thực sự rất kinh ngạc và tuyệt vời.”

Ninlil: “Điều đó thì ta đồng ý! Những món đồ ngọt tuyệt vời của thế giới khác mà thế giới này không hề có. Anpan, Dorayaki, bánh ngọt, pudding, và cả bao nhiêu món đồ ngọt tuyệt hảo khác mà thế giới này không thể nào nếm được!”

Rusalka (bực bội): “Dù bực mình khi phải đồng ý với Ninlil, nhưng về khoản đó thì ta đồng ý. Đồ ngọt của thế giới khác rất ngon. Bánh ngọt cũng ổn, nhưng kem mới là đặc biệt ngon nhất. Nó vừa lạnh lại vừa ngọt. Những món bánh kẹo như vậy ở thế giới này tuyệt đối không thể nào có được. Và cơm của thế giới khác cũng rất ngon nữa.”

Agni: “Ồ, Rusalka vốn ít nói mà nay nói nhiều quá nhỉ. Chà, chắc là vì đồ của thế giới khác quá khủng đấy mà. Với ta thì chắc chắn là bia rồi! Loại rượu đó thật tuyệt. Uống lúc lạnh là nhất! Sau khi uống thứ đó rồi, ta chẳng còn muốn đụng đến rượu của thế giới này nữa luôn.”

Kishar: “Còn tôi thì chắc chắn là các sản phẩm làm đẹp rồi~. Những sản phẩm làm đẹp ở thế giới này hầu như không phát triển, trong khi ở thế giới khác lại thật sự đỉnh cao đấy! Dùng dầu gội và dầu xả của thế giới khác, mái tóc khô xơ cứng vốn là nỗi phiền muộn của ta chỉ sau một lần sử dụng là đã mềm mại mượt mà rồi! Hơn nữa, xà phòng cũng có mùi thơm tuyệt vời nữa! Xà phòng của thế giới này so với đồ của thế giới khác thì đúng là rác rưởi, là rác rưởi đấy! Chưa hết đâu, nào là nước hoa hồng, sữa dưỡng, kem dưỡng! Mấy thứ đó mới gọi là kinh khủng này! Ở thế giới này, chăm sóc da mặt cùng lắm là chỉ bôi dầu ô liu tinh chế thôi, thế mà ở thế giới khác lại có hẳn sản phẩm chuyên dụng cho da mặt cơ đấy! Nhờ thế mà làn da khô ráp của ta giờ đây mềm ẩm, căng mọng và bóng mượt đến mức chạm vào là dính tay luôn ấy!"

Agni: "Ồ, ồ…"

Ninlil: "Cô hơi hưng phấn quá đà rồi đó."

Rusalka: "…"

Kishar: "Ôi chết, ta lỡ phấn khích quá mức rồi. Dù sao thì, điều ta muốn nói là những món đồ từ thế giới khác quả thực là tuyệt vời không gì sánh bằng."

Ninlil: "Ừm. Ta đồng ý."

Agni: "À. Đồng ý luôn."

Rusalka: "Đương nhiên, đồng ý."

Kishar: "Một khi đã biết đến những món đồ tuyệt vời của thế giới khác rồi, thì chẳng ai có thể tưởng tượng nổi cuộc sống nếu thiếu chúng nữa nhỉ."

Agni: "Đương nhiên rồi. Không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống nếu thiếu bia."

Ninlil: "Tất nhiên ta cũng vậy. Ta không muốn nghĩ đến cảnh không được thưởng thức đồ ngọt của thế giới khác đâu."

Rusalka: "…Tuyệt đối không muốn nó biến mất."

Kishar: "Vậy thì vấn đề là thế này. Chúng ta phải đảm bảo cậu chàng người thế giới khác luôn khỏe mạnh. Dù biết con người có tuổi thọ giới hạn là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng ta phải bắt cậu ta sống lâu nhất có thể, đến tận cùng tuổi thọ. Vì chính lợi ích của chúng ta nữa."

Ninlil: "Ừm, đúng là như vậy. Nghĩ đến đó, có lẽ chúng ta cũng nên cân nhắc việc cường hóa gia hộ. Gia hộ của chúng ta hiện tại đều chỉ ở mức (nhỏ) thôi nhỉ. Với lại, xét đến vấn đề thiên phú ma thuật, hiện tại mới chỉ có gia hộ của ta, Kishar và Agni thôi, nhưng nếu chồng chất các gia hộ thông thường lên thì sẽ thế nào? Vì trong quá khứ chưa từng có con người nào như vậy, nên chắc cũng chưa rõ kết quả chính xác đúng không? Biết đâu, làm vậy có khi còn kéo dài được cả tuổi thọ đấy."

Agni: "Ồ, thỉnh thoảng Ninlil cũng nói được câu chí lý đấy. Về việc gia hộ, tuy phải cân nhắc cả rủi ro bị Thần Sáng Thế phát hiện, nhưng vì tình thế bắt buộc nên không còn cách nào khác. Nếu thấy ổn là ta làm ngay."

Rusalka: "Cường hóa kỹ năng cũng là một phương án."

Kishar: "Đúng như Ruka-chan nói, cường hóa kỹ năng cũng là một lựa chọn. Ta nghĩ việc ban thêm kỹ năng để cường hóa cậu ta cũng tốt. Tóm lại, chúng ta phải làm sao để cậu chàng người thế giới khác luôn khỏe mạnh và sống thật lâu mới được."

Bạn đã đến cuối chương 363.

Không gian đọc của bạn