Chương 359 · 377 chương

Một ngày của Nữ thần Lửa Agni

Nữ thần Agni luôn thức dậy vào đúng 7 giờ sáng.

Đó là thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức từ rất lâu rồi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ngài ăn bữa sáng do một vị thần cấp thấp là tùy tùng của mình chuẩn bị.

Tiếp đó, sau khi nghỉ ngơi một chút sau bữa ăn, việc rèn luyện thương trong khu vườn rộng lớn của cung điện Agni đã trở thành thói quen hằng ngày của ngài.

"Này, tất cả đã tập trung đầy đủ cả rồi chứ?"

Trong vườn, hàng chục tùy tùng dưới quyền của Nữ thần Agni đã tụ tập đông đủ.

"Vậy thì, bắt đầu thôi nào. Nhào vô đi!"

"Vậy thì, thần xin phép!"

Tùy tùng đầu tiên lao thẳng về phía Nữ thần Agni.

"Haaa!"

Một cú vung thương nhanh đến mức khó tin của Nữ thần Agni.

Bagi—

"Guaaa!"

Chưa kịp đỡ lấy, tùy tùng đó đã bị thổi bay đi.

Dù lưỡi thương đã được làm cùn, nhưng cú va chạm vẫn tạo ra một lực chấn động cực lớn.

"Nào, người tiếp theo!"

"Thần xin lên ạ!"

"Ha!"

Doga!

"Kya!"

"Hự!"

Bagi—

"Gue!"

"Đấy là chiêu này!"

Bagi—

"Guooo!"

Đối với đám tùy tùng, đây đúng là khoảng thời gian địa ngục.

Buổi rèn luyện cứ thế kéo dài đằng đẵng cho đến tận trưa.

Dẫu vậy, thật đáng buồn nhưng họ buộc phải nhẫn nhịn chịu đựng.

Bởi vì các tùy tùng của Nữ thần Agni có những quy định phải cung kính tuân theo.

Một, không được chống đối lại lời của Nữ thần Agni.

Một, không được chống đối lại lời của Nữ thần Agni.

Một, không được chống đối lại lời của Nữ thần Agni.

Một, nam thần bắt buộc phải tham gia vào buổi rèn luyện buổi sáng.

Nếu không tuân thủ những điều này, thứ đang chờ đợi họ còn khủng khiếp hơn cả buổi rèn luyện này.

Có lần, một tùy tùng đã ngủ quên và đến muộn.

Đáng lẽ buổi rèn luyện sẽ kết thúc trước buổi trưa, nhưng vào ngày hôm đó, Nữ thần Agni đã mỉm cười và thản nhiên tiếp tục việc đó cho đến tận khi mặt trời lặn.

Chuyện đó đã gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho biết bao tùy tùng.

Vì thế, chẳng có tùy tùng nào dám đến muộn dù chỉ một lần trong buổi rèn luyện gian khổ mà họ không hề muốn tham gia này.

"Ưm, cũng sắp đến trưa rồi nhỉ. Rèn luyện kết thúc~"

Chính lời nói này của Nữ thần Agni đã đặt dấu chấm hết cho buổi tập.

Các tùy tùng, hay nói đúng hơn là đám hạ nhân, ai nấy đều mệt nhoài.

Thế nhưng, đây lại chính là vận mệnh của những kẻ đã trở thành tùy tùng của Nữ thần Agni.

Nữ thần Agni vẫn chưa hề hay biết rằng đối với các vị thần cấp thấp, đặc biệt là các nam thần, việc trở thành tùy tùng của ngài đồng nghĩa với việc "bốc phải lá thăm xui xẻo".

"Phù~, bia sau khi đổ mồ hôi đúng là ngon tuyệt!"

Sau khi gột rửa mồ hôi sau buổi rèn luyện bằng việc tắm rửa, Nữ thần Agni, vốn là một người yêu rượu, lập tức làm dịu cổ họng bằng bia Ale.

"Ngài Agni, ngài khiếm nhã quá đấy ạ."

Một nữ tùy tùng lớn tuổi hơn lên tiếng quở trách.

Thế nhưng, dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ có tác dụng.

"Ồn ào quá đi mất. Với ta thì thứ này chẳng khác gì nước lã cả, nên không sao hết. Với lại, quan trọng là cơm nước kìa."

Vị tùy tùng lớn tuổi thở dài đầy vẻ cam chịu rồi đi chuẩn bị bữa trưa.

"Ừm ừm, ngon ra phết. Món thịt nướng mặn mặn này hợp với bia Ale ghê. Ực ực ực."

Sau khi ném miếng thịt vào miệng một cách hào sảng, Nữ thần Agni uống cạn cốc bia Ale một hơi dài.

"Quả nhiên, bia Ale vẫn là bạn đồng hành tuyệt vời nhất trong bữa ăn. …Mà nói đi cũng phải nói lại, thứ rượu của thế giới khác, họ gọi là bia nhỉ? Thứ đó lạnh và ngon hơn nhiều. Chậc, nếu ba người kia không lải nhải càm ràm thì ta đã có thể đặt thêm nhiều nữa rồi."

Vừa than thở như vậy, ngài vừa uống cạn cốc bia Ale thứ ba trong ngày.

"Phù, ăn no nê rồi."

Sau khi ăn một bữa trưa thịnh soạn sau buổi rèn luyện, Agni như thường lệ cầm trên tay chiếc cốc rót đầy bia Ale rồi tiến về phía chiếc gương nước.

Đó là chiếc gương nước giống hệt loại ở cung điện của Ninlil, thứ mà chỉ những vị thần cấp cao mới có thể sở hữu.

"Nào, xem tên đó bây giờ đang làm gì nào?"

Vừa uống cạn một ngụm bia Ale, Nữ thần Agni vừa nhìn vào chiếc gương nước.

Trước đây, Nữ thần Agni chỉ thỉnh thoảng mới nhìn vào gương nước, nhưng từ khi biết đến Mukoda, người đến từ thế giới khác, ngài đã nhìn vào đó như một thói quen hằng ngày.

Đó là vì Mukoda, kẻ sở hữu kỹ năng chưa từng nghe đến bao giờ tên là "Online Super" và thường xuyên dâng lễ vật từ thế giới khác cho các nữ thần như ngài Agni, đã trở thành một sự tồn tại khiến ngài vô cùng lưu tâm.

"Ừm, hôm nay là đi săn à?"

Mukoda đang ở trong rừng.

Hình ảnh phản chiếu cho thấy Mukoda đang kinh ngạc trước con Rết khổng lồ.

"Vẫn nhát gan như mọi khi nhỉ. Con rết khổng lồ đó chỉ cần vung kiếm chém cái là xong chứ có gì đâu."

Trong khi Nữ thần Agni đang nói thì con slime đã tiêu diệt xong con rết khổng lồ.

"Con slime này, kiểu gì cũng thấy bất thường. Bắn axit là sao chứ? Dù có nói là cá thể đặc biệt đi chăng nữa, thì ta cũng chưa từng nghe tới con slime nào làm được như thế cả."

Sui - con slime khiến ngay cả nữ thần cũng phải kinh ngạc.

Có vẻ như đó là một con slime thực sự đặc biệt, ngay cả trong số những cá thể đặc biệt khác.

"Tiếp theo là Venom Tarantula sao. Mục tiêu là tơ của con này à? Nghe nói ở hạ giới đó là hàng cao cấp đấy."

Rất nhiều con Venom Tarantula đang bò lổm ngổm, giăng tơ khắp các tán cây.

"Ồ, bắt đầu rồi kìa."

Dù số lượng Venom Tarantula khá đông, nhưng tất cả đều bị những tia sét giáng xuống

bạch, bạch

Những con Venom Tarantula lần lượt rơi xuống đất.

"Ma pháp lôi của Fenrir à. Đúng là ma thú huyền thoại, Fenrir vẫn mạnh thật đấy."

Nội dung cuộc trò chuyện thần giao cách cảm giữa Mukoda và con slime truyền tới tai Nữ thần Agni.

“Ưm, tới lượt Sui rồi mà?”

"A, Sui, lần này nhịn nhé."

“Sui cũng muốn "vút vút" để hạ gục chúng mà~”

"… Con slime này hiếu chiến thật đấy. Mà nói mới phải, đây thực sự là slime sao? Không phải là một giống loài mới à?"

Nữ thần Agni nghiêng đầu, thắc mắc về con slime có quá nhiều điểm bất thường đó.

Trong khi đang thư thả dành thời gian ngắm nhìn gương nước, thời gian cũng đã trôi đến giờ ăn tối.

"Được rồi, đến giờ cơm rồi~. Và, rượu của thế giới khác~♪"

Nữ thần Agni đã để dành lại một lon bia mà ngài nhận được từ trước đó.

Phụt

ực ực ực ực

—

"Khà~, quả nhiên là thứ này ngon hơn hẳn."

Nữ thần Agni vô cùng mãn nguyện với bia lạnh đến từ thế giới khác.

"Phải nghĩ cách nào đó để kiếm thêm loại rượu này mới được. Chà, tạm thời thì hôm nay cứ thử uống loại rượu mạnh mà lần trước đã nhận được xem sao. Nghe nói là nồng độ cồn khá cao đấy…"

Dù sao thì, ngài cũng đã thử nhấp một chút.

"Ư~, đúng là nồng độ cồn cao thật. Nhưng mà, khá là ngon đấy chứ."

Nhớ lại việc Mukoda từng nói rằng nếu uống nguyên chất thì có thể cho thêm đá vào ly, hoặc pha loãng với nước cũng rất ngon, Agni dùng ma thuật tạo ra đá rồi bỏ vào ly.

Sau đó, ngài rót loại rượu màu nâu có nồng độ cồn cao đó—whisky—vào.

"Nghe nói là cứ từ từ nhâm nhi từng chút một sẽ ngon hơn, để xem nào…"

Nữ thần Agni uống một ngụm whisky ướp đá.

"Ồ, hóa ra thêm đá vào thì hương vị lại trở nên dịu nhẹ hơn. Đúng là cách này ngon hơn thật. Nhưng mà này, dù loại rượu này quả thực rất ngon, nhưng khẩu vị của ta vẫn nghiêng về bia hơn."

Vừa đăm chiêu suy nghĩ làm cách nào để kiếm được thêm thứ kia, vị thần ham mê tửu sắc Nữ thần Agni đã uống cạn sạch cả một chai whisky chỉ trong một đêm.

Bạn đã đến cuối chương 359.

Không gian đọc của bạn