Sui cùng với chủ nhân và Bác Fel đến một nơi đầy cỏ xanh.
Bây giờ tụi mình sẽ chiến đấu đấy.
Sui sẽ cố gắng hết sức nha.
"Hừm, là bọn chúng à. Dám bay lượn với cái vẻ mặt tự mãn đó cơ đấy."
Bác Fel vừa nhìn lên bầu trời vừa nói thế nên Sui cũng ngước mắt nhìn theo.
Thế rồi, có rất nhiều con vật kỳ lạ trông giống như loài chim to lớn hoặc giống thằn lằn đang bay lượn.
"Gyaa~, Gyaa~, Gyaa~."
Mấy con kỳ lạ đó đang kêu. Tiếng kêu kỳ thật đó~.
À, có vẻ như mấy con kỳ lạ đó đã phát hiện ra tụi mình rồi.
Chúng đang lao tới đây kìa.
"Đánh với mấy con đó hả~?"
Vì mấy con kỳ lạ đó đang bay tới, nên Sui đã nhảy phắt ra khỏi chiếc túi da mà mình vẫn thường hay chui vào.
Mấy con kỳ lạ đó to khủng khiếp luôn.
"Mấy con to đùng đang bay kìa~"
"Ta sẽ dạy cho nhóc cách đi săn con mồi đang bay. Theo ta."
Có vẻ như Bác Fel sẽ dạy cho Sui cách đi săn.
Vui quá đi mất~.
"Sui, đi thôi."
"Dạ~"
Chủ nhân sẽ ở lại đây chờ, còn ta và Bác Fel sẽ đi.
Mình sẽ dùng mấy cái "vút vút" của mình để hạ gục mấy con kỳ lạ đó~.
Mấy con quái vật kỳ lạ đang bay trên đầu Sui và Bác Fel.
Chúng được gọi là "Wyvern".
"Nghe đây, Sui. Khi nhắm vào con mồi đang bay, trước tiên hãy nhắm vào đầu hoặc cánh. Nhắm vào đầu nếu trúng thì sẽ chết ngay lập tức, nhưng vì mục tiêu nhỏ nên cũng có khi sẽ trượt. Những lúc như vậy, hãy nhắm vào cánh. Nếu làm bị thương đôi cánh, hầu hết mọi thứ đều sẽ rơi xuống. Sau đó, hãy săn chúng lúc chúng đã rơi xuống đất."
Giọng của Bác Fel vang lên.
Ra là vậy, đầu tiên là nhắm vào đầu à.
Và nếu trượt đầu thì sẽ nhắm vào cánh nhỉ.
"Sui hiểu rồi. Là đầu hoặc cánh đúng không. Sui sẽ thử xem sao."
À ừm, con Wyvern đang bay trên trời nên hơi xa, chắc là mình phải kéo dài cơ thể ra thật mảnh thật dài, rồi dùng phần đầu bắn "vút" một cái thì mới trúng được nhỉ.
Được rồi, nhắm thật kỹ nào…
Vút.
"Gyaa, Gyaa!"
Con Wyvern đang rơi xuống kìa.
Nhưng có vẻ như nó không trúng vào chỗ Sui nhắm tới.
"A~ trượt mất rồi. Mình đã nhắm vào đầu mà~"
Dù đã nhắm vào đầu nhưng có vẻ chỗ trúng là cái cánh.
"Ta đã nói rồi mà, đầu là mục tiêu nhỏ nên việc trượt là khó tránh khỏi. Nhưng có vẻ cú đánh đó khá tốt đấy. Vì nó trúng ngay gốc cánh nên con Wyvern đó sẽ không thể bay được nữa đâu."
E he he.
Dù không trúng cái đầu như đã nhắm nhưng lại được Bác Fel khen là cú đánh tốt.
Sui sẽ bắn trúng thật nhiều cho xem~.
"A-y, a-y!"
Sui cứ thế liên tục "vút, vút" về phía những con Wyvern.
Thế rồi, Bác Fel bảo rằng:
"Không thể để nhóc lấy hết chiến công được. Ta cũng ra tay đây."
Phư phư, Sui mới là người hạ gục được nhiều Wyvern nhất cơ~.
Vút, vút, vút.
Sui và Bác Fel đã bắn hạ toàn bộ số Wyvern đang bay trên trời rồi.
"Được rồi, đã bắn hạ hết cả lũ."
"Ưm!"
"Giờ thì đến phần kết liễu bọn chúng. Thịt của lũ này rất ngon, nên ta không muốn làm hỏng chúng quá nhiều. Cách tốt nhất trong trường hợp này là chặt đứt đầu. Làm như thế này này."
Phập, bộp…
Oa, là ma pháp của Bác Fel sao?
Đầu của con Wyvern rơi lăn lóc trên đất.
Thì ra vì để có được phần thịt ngon mà phải cắt đầu chúng như vậy nhỉ.
"Sui cũng muốn thử giống Bác Fel."
"Lũ này có khả năng kháng phép một chút, nên nếu dùng ma pháp để cắt thì nhóc nên truyền thêm một chút ma lực vào là được."
"Ưm!"
Được rồi, mình sẽ thử truyền thật nhiều ma lực vào như lời Bác Fel chỉ dẫn đây.
Dùng ma pháp hệ Thủy có được không nhỉ?
Hây da.
"Được rồi, được rồi, cắt được rồi!!"
Vì muốn có món thịt thật ngon, Sui sẽ cắt sạch sành sanh luôn!
"Gyaaaaaaas!"
Á, lại là Wyvern kìa!
Con này to thật đấy.
"Uôôôôôôôi! Fel, mau làm gì đó đi!!!"
Á! Con Wyvern đó đang bắt nạt chủ nhân kìa! Phải đi cứu thôi!
Sui vừa định chạy đi cứu thì Bác Fel đã vút đi như một cơn gió.
"Vẫn còn sót một con sao, chết đi!"
Xoẹt!
Á, Bác Fel đã dùng ma pháp hạ gục con Wyvern to lớn đó rồi!
"Oa, Bác Fel mạnh quá!"
Sui nhất định, nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ giống như Bác Fel.
Có rất nhiều Wyvern đã bị Sui và Bác Fel hạ gục nằm la liệt ở đó.
Vì nghe nói thịt Wyvern ngon lắm nên mình thấy háo hức quá đi.
Không biết tụi mình có được ăn ngay không nhỉ?
Sui đã cố gắng hết sức rồi nên giờ đói bụng quá đi thôi.


