Lâu rồi không gặp, tôi là Rakuda.
Lần này, xin chân thành cảm ơn mọi người đã mua tập 4 của 『Bạn thuở nhỏ của nhân vật chính đang bám lấy tôi, một nhân vật quần chúng』. À, tập 5 cũng sẽ được phát hành, nên tôi sẽ rất vui mọi người cũng đón chờ.
Việc tôi có thể tiếp tục cho ra mắt các tập tiếp theo cũng là nhờ vào sự ủng hộ của tất cả mọi người.
Thật sự xin chân thành cảm ơn. Mong rằng trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người!
Vì vậy, trong phần kết của tập này, tôi đã mạnh dạn thử thêm một đoạn dẫn dắt sang tập tiếp theo. Hay quá.
Nhân tiện, trong phần lời bạt này, tôi muốn nói một chút về một bí ẩn nho nhỏ của Osamobu.
Light Novel hiện nay chủ yếu có hai hình thức phát hành là bản bunko (bản giấy) và bản điện tử. Với những Light Novel thông thường, bản bunko thường chiếm một tỷ lệ doanh số khá lớn, nhưng không hiểu sao với Osamobu, tỷ lệ này lại đảo ngược đến mức bản điện tử bùng nổ mạnh mẽ và hoàn toàn áp đảo.
Nói thật, tôi hoàn toàn không biết lý do tại sao lại như vậy. Bản thân tôi, biên tập viên phụ trách, thậm chí cả ban biên tập cũng đều không hiểu nổi. Chúng tôi chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc 「Tại sao bản điện tử của Osamobu lại tăng trưởng mạnh đến vậy nhỉ?」
Nó đúng là bất khả chiến bại ở bản điện tử.
Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Osamobu trong thời gian tới.
※ Nội dung cuộc trao đổi nho nhỏ với biên tập viên về tập 4.
Rakuda 「Vì đây là tập có cảnh áo tắm, tôi nghĩ có lẽ nên có một cảnh hơi nóng bỏng một chút, nhưng vị trí duy nhất có thể đưa cảnh này vào lại là ở gần cuối, nên thành ra sẽ có cảm giác hơi gượng ép……」
Biên tập viên 「Cảnh nóng bỏng thì cứ gượng ép cũng được.」
Rakuda 「Rõ rồi.」
Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn.
Komubi-sama, lần này xin cảm ơn vì một Mikoto Victory tuyệt vời. Thiết kế nhân vật của Hiromi và Yumi cũng vô cùng xuất sắc, đến mức hai cô gái ấy hấp dẫn tới nỗi khiến tôi phải thay đổi một phần diễn biến câu chuyện.
Đặc biệt là Yumi, càng chỉnh sửa bản thảo nhiều lần thì không hiểu sao bóng tối trong cô ấy lại càng trở nên sâu thẳm hơn.
Các bạn biên tập viên phụ trách, lần này cũng như mọi lần, xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã luôn hết lòng hỗ trợ tôi.
Trong tập tiếp theo, cô gái đó sẽ xuất hiện, và cô gái đó sẽ có màn thể hiện của riêng mình.
Rakuda


