Chương 32 · 41 chương

Lời bạt

Xin chào, tôi là Rakuda, người đã bắt đầu từ bỏ việc quản lý SNS một cách nghiêm túc.

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã mua Osamobu tập 3.

Tôi tất nhiên rất vui khi tập 3 có thể được xuất bản, nhưng đồng thời, tôi cũng vô cùng hạnh phúc vì tác phẩm lại một lần nữa lọt vào bảng xếp hạng KonoRano, cũng như việc được quyết định chuyển thể thành manga. Cảm giác như Osamobu đang thực sự phát triển theo nhiều hướng khác nhau.

Phần lời bạt này được viết vào ngày 19 tháng 10. Vì vậy khi đến tay các bạn, thông tin có thể đã hơi cũ, nhưng với tôi ở thời điểm hiện tại thì đây vẫn là tin mới nhất, nên tôi xin nói trước.

Ohtani Shohei đó… hơi quá đáng thật, nhỉ? Sáu inning không để lọt điểm, mười strikeout, lại còn ba home run, chuyện đó chẳng khác gì bug rồi còn gì?

Ban đầu tôi nghĩ chỉ xem một chút rồi ăn sáng, nhưng không biết từ lúc nào tôi quên luôn việc ăn và xem đến tận cuối. Vâng, chuyện rất cá nhân thôi.

Thông thường, trước hạn chót tôi sẽ được yêu cầu nộp ba thứ: lời bạt, ảnh tác giả mới nhất, và lời bình của tác giả ở bìa trong.

Nhưng lần này, tôi còn được yêu cầu viết thêm “một câu về bản chuyển thể manga”. Vì vậy tôi cũng đã viết, nhưng mà…

Tôi vẫn chưa được xem bất kỳ hình ảnh hay storyboard nào cả! Tôi hoàn toàn không biết nó sẽ thành ra như thế nào!

Họa sĩ truyện tranh thì đã được quyết định rồi, nhưng tôi thậm chí còn không biết đã công bố hay chưa, nên tôi chỉ viết một bình luận cực kỳ an toàn. Không hề nói dối, tôi thực sự rất mong chờ.

Được rồi, nói một chút về nội dung tập 3.

Xin lỗi vì nó đã không trở thành một tập về đồ bơi! Ban đầu tôi có nghĩ rằng, vì tác phẩm này đôi khi khá nặng nề, nên tôi muốn biến tập 3 thành một tập về đồ bơi nhẹ nhàng và vui vẻ.

Nhưng không biết từ lúc nào, ý nghĩ “phải giải quyết phần này trong học kỳ một” xuất hiện, và câu chuyện đã trở thành như hiện tại. Tôi đã cố gắng lồng ghép yếu tố đồ bơi vào trong khả năng có thể, nên mong các bạn thông cảm.

Ở câu chuyện tiếp theo, tôi sẽ thực sự viết một tập về đồ bơi (dự định là vậy).

Cuối cùng là lời cảm ơn.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những ai đã mua “Tập 3: Bạn thuở nhỏ của nhân vật chính đang bám lấy tôi, một nhân vật quần chúng”.

Việc tập 3 có thể xuất bản, cũng như việc lọt vào bảng xếp hạng KonoRano, tất cả đều là nhờ sự ủng hộ của các bạn.

Xin chân thành cảm ơn Komupi-sama vì những minh họa lần này cũng vô cùng tuyệt vời.

Bức minh họa tôi thích nhất trong tập 3 là Tsukiyama-kun với mái tóc xõa xuống sau khi tắm. Tôi thực sự biết ơn vì sự chăm chút đến những chi tiết nhỏ như vậy.

Xin chân thành cảm ơn các biên tập viên phụ trách đã làm việc vất vả lần này.

Ở tập 2 tôi đã viết những lời tương tự, nên lần này tôi thử thay đổi một chút. Thật sự chỉ là một chút thôi.

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn