◇◇◇
Hãy cứ hướng tới hy vọng.
Dẫu gục ngã trăm lần.
Dẫu tuôn rơi vạn lệ.
Bởi đó là minh chứng, cho một kiếp đời người.
Nên, bàn tay cùng đưa nắm.
──Trốn chạy ư, tuyệt đối chẳng buông lơi.
◇◇◇
Bọn họ đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, bên trong một căn phòng rực rỡ được lát kín bằng những bức tranh khảm mosaic[note109470] trang nghiêm.
"Chủ đề của ngày hôm nay là về hồ sơ số 1123 ── Koito Hikari."
Khuôn mặt của mỗi người đều bị làm mờ bởi thiết bị nhiễu sóng thông tin. Không ai hay biết kẻ đối diện là ai, đến từ nơi nào.Đó chính là quy tắc của "Hội Những Kẻ Ẩn Danh" này.
"Có vẻ như chúng ta cần phải có biện pháp đối phó khẩn cấp. Không thể cứ để cô ta tự tung tự tác như vậy nữa."
Một thiếu nữ tóc đỏ khẽ thầm thì. Kẻ vừa cười phá lên trước những lời tưởng chừng như câu nói đùa đó là một người đàn ông cao kều.
"Chuyện đó là tất nhiên rồi. Cô ta là một thứ dị biệt. Một kẻ đang làm lung lay cán cân giữa 'Tam đại học viện'. Mà kể cả khi không bàn tới chuyện đó, con quái vật ấy chắc chắn còn nguy hiểm hơn mấy đống [Hồi Kết] cấp thấp nhiều."
Đối với vô số tổ chức chống lại thực tại, sự tồn tại của Koito Hikari chẳng khác nào cái gai trong mắt. Nếu có thể, bọn họ đều muốn loại bỏ cô ta. Đúng vậy ── Đó là nếu có thể.
"Koito Hikari quá mạnh. Đứng trước mặt cô ta, mọi lớp thiết giáp đều mỏng manh như giấy vụn, mọi đòn tấn công cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Danh xưng 'Kẻ mạnh nhất nhân loại' quả không phải chỉ để chưng cho đẹp đâu. Thế nên, nếu mà làm được thì──"
"Làm được."
Thiếu nữ tóc đỏ lẩm bẩm. Dẫu giọng nói mang nét run rẩy, nhưng từng chữ thốt ra lại sắc gọn và rõ ràng.
"Vấn đề nằm ở kẻ vừa mới gia nhập dưới trướng của Koito dạo gần đây ── Kotoyorozu Kotoha."
Các thành viên của "Hội Những Kẻ Ẩn Danh", kẻ gật gù ra chiều đã hiểu, người lại nghiêng đầu ngơ ngác. Kotoyorozu Kotoha. Thông tin về cậu ta tính đến nay vẫn còn quá ít ỏi.
"Theo như thông tin mà học viện Kaus nắm được, "Kotoyorozu Kotoha" đang sở hữu một [Hồi Kết], và dường như còn có năng lực giống như dự đoán tương lai. Chúng ta cần phải loại bỏ cậu ta trước."
Những dịp may thuận lợi như thế không dễ gì mà có ── nhưng, cơ hội ấy đang kề cận rồi.
"Tôi sẽ ra tay hành động vào đúng ngày diễn ra 'Hội thao trên không' của 'Tam đại học viện'. Mong nhận được sự tương trợ của tất cả các vị ngồi ở đây."
"Ahaha. Đùa à? Cô điên thật rồi. Cái kế hoạch liều mạng thế này, ai mà thèm dính líu chứ?"
Thiếu nữ tóc đỏ gật đầu với nét mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Tôi làm được. Chỉ mình tôi mới làm được. Thế nên, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh."
Một nửa số kẻ ẩn danh, ấp ủ một sứ mệnh giấu kín trong lồng ngực, đồng loạt gật đầu.
"Để bảo vệ thế giới tươi đẹp này đến cùng."


