Về truyệnKochira Shuumatsu Teitai Iinkai
Chương 24

Chương 24 · 31 chương

Khởi đầu của câu chuyện

Cứ như một đứa trẻ, đến giờ tôi chưa từng lần hoài nghi.

-

-

-

-

Rằng chắc chắn rồi một lúc nào đó, ngày tốt lành sẽ đến.

-

-

-

-

Dù có gian nan đến đâu.

Dù có đau buồn thế nào.

Dù có khổ sở ra sao.

-

-

-

-

Chắc chắn

rồi

một lúc nào đó, ngày tốt lành sẽ đến.

-

-

Tôi tin là như vậy.

-

-

-

-

Cho dù có chán nản và muốn từ bỏ tất cả.

Cho dù có gào khóc giữa sa mạc không một bóng người.

Cho dù có rơi vào tận cùng tuyệt vọng và mất đi ý chí đứng lên.

-

-

-

-

Nhưng, một lúc nào đó, ngày tốt lành sẽ đến.

-

-

Xin hãy cứ tiếp tục tin tưởng.

-

-

-

-

Rằng thế giới này, ngày mai vẫn sẽ tỏa sáng.

-

-

-

-

Từ kẽ hở của đêm đen tĩnh mịch, tôi vẫn không ngừng

cầu nguyện

cho điều đó.

Mở đầu bằng một chút thơ thẩn. Tôi là Aien Kien đây

──────────────────────────────────────────

Vào ngày phát hành sách thì làm thơ dài một chút chắc sẽ được tha thứ thôi nhỉ.

Kochira Shuumatsu Teitai Iinkai. Chính thức phát hành!!

──────────────────────────────────────────

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cái thứ gọi là ngày phát hành ấy, thực sự đáng sợ lắm.

Tác phẩm trước của tôi, Unmei no Hito wa, Yome no Imouto deshita - Bạn đời định mệnh, lại là em gái của vợ, dù chất lượng khiến tôi khá hài lòng, nhưng do năng lực của tôi còn yếu kém nên đã bị ép ngừng xuất bản.

Thế nên, điều tôi sợ không phải là doanh thu không đủ hay không gây được tiếng vang lớn, mà là tôi sẽ lại làm những độc giả đã tin tưởng mình phải thất vọng thêm lần nữa!!

Đáng sợ quá đi mấttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Xin hãy bán chạy đi màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Con cầu chín phương Trời, con lạy mười phương Phật.

Con sẽ làm bất cứ thứ gì nên xin hãy ban xuống một phép màu nào đó đi mà.

Kinh khủng thật, cái suy nghĩ này nghe cứ như sắp trở thành con mồi cho lũ lừa đảo đến nơi rồi ấy.

Đến một kẻ tự xưng là người theo chủ nghĩa hoài nghi, luôn chỉ trích các trò buôn thần bán thánh như tôi mà giờ cũng muốn bám víu vào nó.

Đây chính là sự đáng sợ của cái gọi là

ngày phát hành.

Đáng ghét thật.

Cho phép tôi được khoe khoang một chút nhé

──────────────────────────────────────────

Đây là lời bình luận giới thiệu tôi nhận được từ Nigojuu-sensei.[note108856]

Quả nhiên là tôi quá đỗi vui sướng với cái văn hóa này.

Có lẽ câu nói "Cảm thấy vô cùng háo hức" là điều khiến tôi vui nhất.

Và tôi cũng nhận được cả lời giới thiệu từ Sư phụ nữa!!!!

Takahiro-san[note108857]. Chúng tôi đã quen biết nhau được khoảng 8 năm rồi.

Thế nên anh ấy thừa biết tôi rất dễ yếu lòng trước mấy từ kiểu như "

Quái tác

"…

Hồi tôi còn trực thuộc Minato Soft[note108858], ngày nào tôi cũng đi ăn tối cùng anh ấy.

Ở đó, chúng tôi đã trò chuyện về việc sáng tác tác phẩm, chẳng hạn như bộ phim gần đây có điểm gì hay, hay những yếu tố thế này có lẽ sẽ thu hút giới trẻ bây giờ.

Anh ấy đã thực sự đọc kịch bản của tôi, chỉ bảo cho tôi rằng chỗ này nên thế này, nhịp độ chỗ kia nên thế kia, nên giữa chúng tôi đúng nghĩa là một mối quan hệ thầy trò cực kỳ gắn bó.

Tôi gia nhập Minato Soft vào khoảng thời gian sau khi làm Sessions!![note108860] và rời công ty khi thực hiện dự án Usamimi Bouken-tan[note108859].

Cho đến tận bây giờ, Sư phụ vẫn luôn là mục tiêu của tôi, với tư cách là một người đệ tử, việc có thể sánh vai cùng Sư phụ chính là cách báo hiếu lớn nhất, nhưng khổ nỗi hiện tại bóng lưng của anh ấy lại quá đỗi to lớn.

…Mato Seihei no Slave bán quá chạy rồi đấy anh ơi? Đùa chứ.

Kiểu như, nó đang tỏa sáng rực rỡ ở vị trí top đầu trong bảng xếp hạng truyện tranh cực kỳ nổi tiếng của Jump Comics kìa.

Quá to lớn rồi! Bóng lưng của anh ấy!!

Nhưng chắc chắn một ngày nào đó, tôi muốn đuổi kịp anh ấy. Chắc chắn là vậy.

──────────────────────────────────────────

Vậy nên, trên đây là những lời bình luận giới thiệu mà tôi nhận được lần này!!

Được nhận rất nhiều điều, tôi thực sự vô cùng hạnh phúc~~~~!!

Nói thì nói vậy, nhưng điều làm tôi vui nhất, vẫn là việc các quý độc giả yêu thích tác phẩm.

Mong rằng tất cả các bạn, cũng sẽ tận hưởng bộ truyện này nhé!!

Sách cũng sẽ đi kèm với thẻ quà tặng bonus

──────────────────────────────────────────

Cho nên tôi xin giới thiệu qua một chút về chúng!

■ Cửa hàng Animate

■ Cửa hàng Melonbooks

■ Cửa hàng Gamers

Nghe nói các bạn sẽ nhận được những món quà đính kèm dễ thương như thế này đấy!!

Đáng yêu quá… muốn mang về trưng bày ở nhà ghê…

Mọi người cũng nhớ check qua mấy món này nhé~~

Và cuối cùng, là một món quà tặng!!

──────────────────────────────────────────

Chẳng biết mọi người có còn nhớ không nhỉ?

Về giải thưởng

Kono Light Novel ga Sugoi!

của năm ngoái ấy!!

Về cái người đã từng hứa kiểu như:

"Nếu lọt vào top, tôi sẽ tặng hình nền cho mọi người!!"

ấy!!

Chính vì vậy!

Bây giờ tôi xin trân trọng mang đến đây!!!!!!

Yoshioka Yoshiko-sensei của chúng ta, đã vẽ tặng bức hình nền cho Unmei no Hito wa, Yome no Imouto deshita rồi đâyyy!!

Một bức tranh vô cùng cảm xúc và thực sự rất đẹp, vẫn như mọi khi nhỉ!!

Vui quá… xin cảm ơn sensei rất nhiều!

Đây là bức tranh vẽ cảnh chị em nhà Senji và Luftu[note108861] lướt qua nhau, với bối cảnh là mặt trăng trên

một bãi biển nào đó

Chỉ có Shishino là nhận ra sự hiện diện của Luftu.

Tôi đã định là "Sẽ tung ra khi phát hành tác phẩm tiếp theo~", ai dè lại muộn mất chừng này.

…Thành tâm xin lỗi mọi người!

Vì vậy, lời cuối cùng.

──────────────────────────────────────────

Kochira, Shuumatsu Teitai Iinkai.

Nếu bạn đọc cuốn sách này và cảm nhận được điều gì đó, tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể chia sẻ nó với một ai.

Người đó có thể là tôi, có thể là người quen của bạn, cũng có thể là bạn bè, người trong gia đình, hay thậm chí là những người hoàn toàn xa lạ.

Bởi vì những cảm nhận ấy, là

cảm nhận

của riêng bạn, là

chiêm nghiệm

của riêng bạn, là

suy ngẫm

của riêng bạn, là

câu chuyện

của riêng bạn.

Nó đã không còn là của tôi nữa, mà tôi nghĩ nó đã trở thành của bạn mất rồi.

Tôi thực sự rất thích chuỗi quá trình đó.

Về một thứ từng thuộc về tôi giờ lại trở thành của một ai đó khác.

Và rồi nó bị chia cắt thành những mảnh nhỏ đến mức chẳng còn rõ hình thù hay tên gọi, rồi lặng lẽ tan biến vào không khí.

Chính vì yêu thích điều đó nên tôi nghĩ mình mới tiếp tục sáng tác ra những câu chuyện.

Vậy nên nếu không phiền, chỉ cần các bạn thả lại những cảm xúc ấy ở đâu đó thôi, thì từ tận đáy biển sâu, tiếng cười khúc khích sung sướng của tôi sẽ vang lên.

Vậy nên trăm sự nhờ cả vào các bạn đấy.

Giờ thì, lại một lần nữa,

Kochira, Shuumatsu Teitai Iinkai.

Đây là một câu chuyện cực kỳ thú vị đấy, nên bạn nhất định phải tận hưởng nó nhé!

Bạn đã đến cuối chương 24.

Không gian đọc của bạn