"Thời tiết đẹp thật đấy."
Lãnh địa của Nam tước Webern, nơi làn gió mát lành thổi qua.
Tại biệt thự của gia tộc Công tước Randall tọa lạc tại đó, tôi đang nhìn chằm chằm vào gương.
Trong gương là một thiếu niên khoảng tầm 15 tuổi.
Ánh mắt sắc bén. Khuôn mặt có phần kiêu ngạo.
Chiều cao đã tăng lên đáng kể so với vài năm trước, và nhờ vào việc chăm chỉ rèn luyện nên cơ thể cũng đã đô lên không ít.
Nhìn chung, chỉ là một chàng quý tộc bình thường trông có vẻ hơi điển trai một chút.
Nói cách khác, không một yếu tố nào của Kuzutos còn sót lại.
Sau khi kiểm tra lại nhan sắc của bản thân, tôi tự chấm cho mình một điểm đỗ.
"Thế này là ổn áp rồi."
Tôi cứ thế mà sửa soạn hành lý lên đường.
◇
Thấm thoắt thế mà đã 5 năm trôi qua.
Đúng 5 năm kể từ cái lần không hiểu sao tôi lại đi đấm nhau với Eld trước cả khi nguyên tác bắt đầu, để rồi tả tơi trốn về vùng quê lánh nạn.
Năm nay tôi tròn 15 tuổi.
Nói cách khác, là độ tuổi nhập học vào học viện đã đến, và cũng là năm mà mạch truyện chính của "LastAca" chính thức bắt đầu.
Dù vậy, kể cả khi có nhập học đi chăng nữa, thì mấy cái suy nghĩ kiểu như "Hãy cùng cậu bạn Sieg giải cứu thế giới nào!" hay là "Làm một màn can thiệp vào nguyên tác thật ngầu lòi!", xin thề là tôi chưa bao giờ nghĩ về nó dù chỉ một lần.
Kiểu ta đây mạnh lắm không thể nào xảy ra được.
―Tại sao ư?
Nói một cách khiêm tốn thì cái thế giới "Last Academy" này chính là một vùng đất tu la thực sự.
Đúng là người chơi có thể tận hưởng những giây phút vui vẻ bên các cô nàng waifu dễ thương thật.
Thế nhưng, bởi vì là một tựa game giới hạn độ tuổi 18+, nên thế giới bên trong nó lại vô cùng tàn nhẫn và sặc mùi máu tanh.
Chỉ cần đi sai một bước thôi thì ngay cả nhân vật chính như Sieg, cũng có thể đi bán muối ngay lập tức.
Cắm đầu thẳng tiến đến bad end luôn chứ chẳng đùa.
Đến cả nhân vật chính hay nữ chính mà còn bị đối xử như thế, thì cái kết dành cho loại nhân vật phản diện rác rưởi bị người đời ghét bỏ như Kuzutos quả thực là vô cùng thê thảm. Hết bị biến thành xác sống để phe địch sai bảo như chó, cho đến mấy cái chết kinh tởm hơn như làm tổ sinh sản cho lũ côn trùng, toàn những kiểu chết thảm đến không thể tả.
Hồi còn ngồi trước màn hình chơi tựa game này, nhìn thấy mấy tên phản diện thích gáy bẩn bị hành cho ra bã công nhận là giải trí thật, nhưng giờ cái đứa thế mạng lại chính là bản thân mình thì đúng là khóc không ra tiếng mà.
Đã thế, càng về sau, những kẻ mạnh với đầu óc điên loạn càng lúc càng nhiều, còn những kẻ nắm quyền lực trông có vẻ hiền lành ở bề ngoài thì lại ngầm thao túng đủ trò phía sau.
Đúng vậy.
Chẳng biết cái thế giới tràn ngập sắc hồng dễ thương lúc đầu của "Last Aca" đã bay màu đi đâu, để rồi giờ đây nó bị các game thủ tặng cho những lời tán dương kiểu như "Có cho tiền tôi cũng ếu muốn đầu thai vào cái chỗ này" hay là "Chính vì nhìn bề ngoài trông có vẻ bình thường nên lúc nó đổ đốn mới càng đáng sợ hơn", một cái ma cảnh thực sự đang nằm trên bờ vực sụp đổ.
Sống trong một thế giới như vậy đã là một cực hình rồi, thế mà một kẻ vốn đã có sẵn cái vé đi chầu diêm vương như Kuzutos lại còn tự mình đâm đầu vào trung tâm của cốt truyện thì đúng là ngu hết phần thiên hạ. Chính vì vậy, mấy cái lời mê sảng kiểu như can thiệp nguyên tác thật ngầu lòi xin phép cho tôi được pass nhé.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dựa vào những kinh nghiệm xương máu trong quá khứ, tôi nhận ra việc hoàn toàn ngó lơ nguyên tác cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.
Vốn dĩ cái mạch truyện của thế giới "Last Aca" này chỉ đang được duy trì dựa trên một sự cân bằng vô cùng mỏng manh như đi trên băng mỏng mà thôi.
Ngay cả Sieg cũng vậy, nếu như tôi không cất công dựng xây mối quan hệ bạn bè với cậu ấy, thì biết đâu giờ này cậu ấy vẫn chẳng thèm luyện tập gì mà đang ở quê làm một anh nông dân cày ruộng rồi không biết chừng. Thế nên, cái viễn cảnh vì mình quá bỏ bê cốt truyện để rồi một ngày đẹp trời chợt nhận ra thế giới đã đi đến hồi kết ― cái viễn cảnh đó cũng cần phải tránh.
"Thôi, lên đường."
Sau khi hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, tôi đứng trước cánh cửa phòng.
Chính vì lẽ đó mới cần đến 『Kuzulesse Oblige』.
Cứ việc bám sát theo tiến trình nguyên tác ở một mức độ vừa phải, nhưng cốt lõi là phải triệt để đóng vai nhân vật quần chúng, tuyệt đối không được tạo dựng mối quan hệ quá sâu đậm với nhóm của Sieg.
Cái khoảng cách mà tôi hướng tới chính là vị trí của một nhân vật quần chúng A có mối quan hệ khá tốt với Sieg mà thôi.
Hồi ở Erastea, hai đứa đã chơi khá thân với nhau rồi, nên tất nhiên là cứ tiếp tục duy trì điều đó thôi. Cứ trò chuyện bình thường, xã giao như bao người là ổn rồi. Thế nhưng, tuyệt đối không được dấn quá sâu. Mấy cái kiểu như hãy cùng tớ chiến đấu nào, hay hãy cùng tớ giải cứu thế giới nào ― cấm tuyệt đối nhé.
Mấy cái trọng trách nguy hiểm đó thì xin mời nhân vật chính cùng dàn harem của cậu ấy gánh hết giùm cho.
Tôi đây chỉ muốn làm một nam sinh bình thường như bao người, đứng từ xa dõi theo những màn tỏa sáng của Sieg rồi cùng vui cùng buồn với mọi người xung quanh mà thôi.
―Đúng thế.
Giờ đây, cái tên phản diện rác rưởi Kuzutos bị người đời ghét bỏ đã không còn tồn tại nữa rồi.
Cái kế hoạch『Kuzulesse Oblige』 của tôi đã được kích hoạt từ vài năm trước rồi cơ mà.
Giữa tôi và nhân vật chính Sieg đã xây dựng được một tình bạn giữa những người đàn ông đích thực, việc quản lý độ thiện cảm cũng vô cùng mỹ mãn. Đối với các nữ chính thì tôi cũng luôn giữ một khoảng cách vô cùng chừng mực.
Thêm vào đó, tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cái đám phần tử bất hảo như Enrique và Gregorio rồi.
Quả thực là một bố cục vô cùng hoàn hảo.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khẩy. Tin chắc vào thành công, tôi thẳng tay đẩy cửa bước ra ngoài.
Hãy đợi đấy.
"―Cuộc sống làm nền lý tưởng của tôi."
――――――――――――――――――――――――――――――――
Kuzutos: Kiểu nhân vật chính theo phong cách ta đây bá đạo (yabeeee). Là một soái ca (với điều kiện là ngậm cái miệng lại).
Kế hoạch Kuzulesse Oblige: Một kế hoạch đầy sự lạc quan được vạch ra bởi một vị nam chính có cái đầu óc khá là thiếu sự chặt chẽ. Vì phần lớn các tiền đề của nó đều đã toang ngay từ đầu rồi nên mọi người tuyệt đối không được tin vào nhé.
――――――――――――――――――――――――――――――――
※ Mau mua tập 2 của Kuzulesse Oblige để được bắt tay với tôi nào!!!!
Xin chân thành cảm ơn những bạn đã mua sách ủng hộ nhé. Khoảng thời gian giữa chương 2 và chương 3 tôi đã xả hơi suốt nửa năm trời, nhưng vì cảm nhận được áp lực vô hình từ những dòng comment kiểu "Tháng này nhớ ra chương mới nhé ♥" dưới mục bình luận nên ngay trong tháng này tôi sẽ bắt đầu chương 4 luôn.
Cốt truyện đã chuẩn bị ổn thỏa chưa ấy hả? Phác thảo tình tiết là cái gì cơ…… nghe lạ hoắc à nha.
Vậy nên, chương 4 chính thức được bắt đầu rồi nhé!! Bản chuyển thể Manga hiện cũng đang được phát sóng đến tận tập 2 rồi đấy!!!!


