Đây là một chương câu giờ được gắn cái mác giới thiệu nhân vật thôi nhé.
――――――――――――GIỚI THIỆU NHÂN VẬT (TỰ PHÁT)――――――――――――
■ Phe (Tự xưng) Ultos
・【Genesis】Ultos
Nhân vật chính của tác phẩm này, người mà giờ đây ngay cả ở dưới mục bình luận cũng bị các độc giả gọi bằng cái tên "Kuzutos-san" một cách vô cùng tự nhiên. Mục tiêu trở thành nhân vật quần chúng cứ thế bị vứt xót sang một bên, trong khi cái danh Genesis thì lại bắt đầu làm mưa làm gió khắp nơi, khiến cậu ta càng ngày càng lâm vào cảnh khốn đốn.
Trong tập 2 (chương 3), cậu ta đã có một màn quậy phá banh chành dưới cái cớ là muốn được Sieg công nhận là bạn bè. Nhân tiện nói luôn, ở bản tiểu thuyết giấy thì dù đã vào tắm chung bồn tắm rồi nhưng cái gã mắt mù này vẫn chẳng nhận ra đối phương là con gái.
Trong trận chiến với Eld, cậu ta đã có một khoảnh khắc ngầu lòi ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó lại khiến cho cái danh "tên cặn bã" của mình càng vững chắc hơn nhờ vào pha xử lý đi vào lòng đất.
Ở cuối tập 2, cậu ta lại liên tục cắm flag sự kiện như một thói quen khó bỏ. Tuy bề ngoài đang cố tỏ ra là mình đang tận hưởng cuộc sống ẩn dật, nhưng đến phần học viện sau vài năm nữa thì chắc chắn cậu ta sẽ lại lên cơn điên cho xem.
・Riela
Cái thiết lập về một cô hầu gái băng thanh ngọc khiết chẳng biết đã bay màu đi tận phương trời nào rồi, dạo gần đây cô hầu gái ecchi đang có xu hướng ngả hẳn về phe của hai tên ngốc Enrique và Gregorio.
Vì Ultos nói cái gì cô ấy cũng tin sái cổ nên về cơ bản là rất dễ dụ, nhưng bù lại, lòng tin của cô ấy dành cho Ultos lại sâu đậm hơn bất kỳ ai, và chính điều đó đã gián tiếp đẩy Ultos vào bước đường cùng.
・【Quỷ Nhân】Enrique
Tự xưng là thuộc hạ số một của Ultos. Cứ mỗi lần gã này xuất hiện là mục bình luận lại được dịp bùng nổ. Ở tập 2, gã này chỉ việc ngồi lì trong nhà ngục từ đầu đến cuối và không ngừng phát ra tiếng cười "Khà khà khà……". Ông chú là chó trung thành hay gì?
Được giới thiệu là một thuộc hạ có năng lực, luôn xuất hiện kịp thời mỗi khi chủ nhân gặp rắc rối…… nghe thì có vẻ là một vai diễn khá ngầu, nhưng dưới góc nhìn của Ultos thì sự hiện diện của gã chỉ gói gọn trong câu "Mẹ m*y, phiền vãi cả lồng".
Trong trận chiến với Undead, gã đã một mình lao vào chiến đấu. Nhờ vào sức mạnh cơ bắp vượt trội, gã đã cống hiến một màn trình diễn vô cùng xứng tầm với cái danh 【Quỷ Nhân】―― thế nhưng, trong mắt Ultos thì cũng chỉ kiểu "chắc lại lảng vảng quanh đó để trốn thôi".
・【Nguyệt】Gregorio
Trùm cuối đứng sau giật dây ở phần trước. Ông ta đã thản nhiên trà trộn vào buổi hội nghị, để rồi khi nhìn thấy Ultos cũng có mặt ở đó (mà chẳng có ý đồ gì), ông ta lại tự mình suy diễn sâu xa (ra hàng tá thứ không có thật) rồi bắt đầu hành động trong bóng tối.
Ngay cả khi lũ xác sống tràn ngập khắp phố, ông ta cũng chỉ nghĩ đơn giản là bản thân quá may mắn khi cái đám cấp trên đều bay màu sạch sẽ, đúng chuẩn một kẻ phản diện bẩm sinh.
Ông ta luôn đinh ninh rằng Ultos cũng là loại người cùng đẳng cấp với mình, làm cho Ultos chỉ biết cạn lời toàn tập.
Xét theo một nghĩa nào đó, ông ta chính là thủ phạm khiến cho toàn bộ câu chuyện trở nên rắc rối thế này.
■ Hội những người bị hại bởi Ultos
・Carla-sensei
Nạn nhân số 1. Một pháp sư siêu việt. Sống nặng tình cảm.
Cố công tự tay làm ra món ma cụ tặng cho đệ tử yêu dấu với lời cầu nguyện mong cậu ta được bình an vô sự, ai ngờ đâu món đồ đó lại bị cậu đệ tử Ultos đem đi tặng lại cho một người con gái khác một cách vô cùng hoa mỹ, đã thế cô còn biết thêm được chuyện cậu ta lại vừa dính vào rắc rối nữa chứ.
・Sieg
Nạn nhân số 2. Nhân vật chính tội nghiệp của nguyên tác.
Dù rõ ràng là đang thực hiện những pha xử lý chuẩn nữ chính hơn bất kỳ ai, thế nhưng trong mắt Ultos thì từ đầu đến cuối cậu ấy vẫn chỉ là một thằng đàn ông không hơn không kém.
Trong phần truyện ngắn (SS) tặng kèm, cậu ấy cứ liên tục bị những lời phát ngôn đầy ẩn ý của Ultos làm cho tim đập loạn nhịp, thậm chí đến mức dù có cất công ăn diện lộng lẫy đến đâu thì cũng bị đối phương quy cho cái tội danh là thích giả gái……
Đến mức lao cả vào phòng tắm chung rồi mà Ultos vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Cái viễn cảnh hai bên chạm mặt nhau trong phòng tắm rồi đỏ mặt hét lên "Á~"…… hoàn toàn không có khả năng xảy ra ở tác phẩm này đâu nhé.
Ban đầu thì ghét cay ghét đắng, nhưng xuyên suốt tập 2, tình cảm dành cho Ultos đã bùng nổ đến mức cực hạn, và dù là phúc hay họa thì cậu ấy cũng đã tìm được lý do để chiến đấu theo một hướng đi hoàn toàn khác so với nguyên tác.
・【Nữ Giáo Hoàng】Eld
Nạn nhân số 3. Tử linh sư mạnh nhất Đế quốc, đồng thời là một người bình thường trong lốt một kẻ điên.
Ban đầu do tôi viết theo ngẫu hứng nên giọng điệu của cô ta cứ bị cẩu thả, thế rồi đột nhiên tôi nảy ra suy nghĩ "Phải trừng trị con nhỏ bố láo này mới được!", thế là cô lập tức biến hình thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Dự định ban đầu của tôi là để cô ta dính trọn ma pháp bậc 10 rồi cứ thế mà bay màu luôn cho rảnh nợ, nhưng sau đó tôi lại nghĩ "Khoan, nếu làm thế thì Ultos vẫn còn bị nghi ngờ mà?", vậy nên tôi đã gấp rút biến cô ta thành kẻ giật dây đứng sau.
Cái tiếng ác (tự phong) về việc thao túng một thiếu niên ngây thơ trong sáng của Vương quốc (Ultos) để thực hiện mọi hành vi tàn bạo đã bùng nổ vượt cả chín tầng mây. Tình cảnh này chắc cô ta có khóc dòng cũng không ai thương đâu.
・【Nữ Hoàng】Iris
Trong lúc đang ra rả gào thét kiểu "Suốt ngày cứ nói mấy lời đầy ẩn ý! Giỏi thì vác cái mặt ra đây cho tôi!", ai ngờ đâu đối phương lại vứt bỏ tất cả mọi thứ để chạy thẳng đến lãnh địa của mình, khiến em ấy chỉ biết ôm đầu bất lực.
Dẫu sao thì em ấy cũng thuộc kiểu người có máu nghĩa hiệp nên đã bấm bụng chứa chấp cậu ta, để rồi kết cục là bị tên cặn bã Kuzutos bám sống ký sinh. Có lẽ cái kiểu con gái như thế này rất dễ vướng vào mấy gã đàn ông tồi tệ đấy.
■ Các nhân vật khác
・Christiane
Do sập bẫy mưu kế của Eld nên đã nghi ngờ và bắt giữ Ultos, gián tiếp tạo điều kiện cho Eld đi trước một bước.
Tuy nhiên, vì là một người vô cùng nghiêm túc nên sau đó cô ấy đã đứng ra chỉ huy trận chiến chống lại lũ undead, rồi còn buông lời nhục mạ Ultos đang bị thao túng (giả vờ), đóng góp công sức trên nhiều phương diện.
Dù cô ấy đã mắng thẳng mặt nhân vật chính là "Cái đồ rác rưởi nàyyy!!!", nhưng do đặc thù của tác phẩm này, không hiểu sao cô ấy lại nhận được cơn mưa lời khen dưới mục bình luận kiểu như "Mắng hay lắm", "Christiane-san nói chuẩn không cần chỉnh".
Ở bản tiểu thuyết giấy, cô ấy là một nữ hiệp sĩ quyến rũ, có khả năng làm tốt công việc của mình.
・Rain
Là một trong những người tỉnh táo hiếm hoi của tác phẩm này, nhưng ngặt nỗi chú ấy lại có quá nhiều kinh nghiệm xã hội nên đâm ra lại suy diễn quá đà, dẫn đến việc phạm phải một sai lầm chí mạng là đặt trọn niềm tin vào Ultos.
Đã thế, Ultos được tin tưởng đến mức đó lại luôn xem chú ấy là "một tên biến thái xúi giục con trai mình giả gái", rõ ràng là chú ấy đã trao gửi niềm tin sai người mất rồi.
Trong nguyên tác, mối quan hệ giữa chú ấy và Sieg đôi lúc có phần rạn nứt, nhưng trớ trêu thay, nhờ đứng ra làm chuyên gia tư vấn tình cảm mà mối quan hệ của hai cha con lại trở nên tốt đẹp hơn hẳn so với nguyên tác.
・Cha của Ultos
Bị miếng mồi ngon dụ dỗ một cách vô cùng ngoạn mục.
・【Tuyệt Ảnh】Bald
Là một chiến binh siêu việt vang danh khắp thế giới ngầm, nhưng trong mắt Ultos thì ông chú này chỉ là một lão già kỳ quặc, còn hành động "liếm kiếm" thì bị cậu ta đem ra làm trò cười như một hội chứng tuổi dậy thì sến sẩm.
――――――――――――TRUYỆN NGẮN BÊN LỀ――――――――――――
★ Tác phẩm đã được lên báo!!! 【Chuyên mục đặc biệt】Đập tan số phận hủy diệt! Top 4 tác phẩm "Quý tộc phản diện" do Sneaker Bunko gửi tặng
Tuyệt vời thật đấy…… Toàn là những nhân vật chính vô cùng ngầu lòi và tỏa sáng.
Bản thân tôi với tư cách là một tác giả cũng đang viết về thể loại quý tộc phản diện chân chính, từ giờ trở đi xin phép được đi theo gót chân của ba vị đại gia còn lại nhé.
Nhân tiện nói luôn, mấy cái lời bắt bẻ kiểu như "Trong 4 người thì chỉ có cái đứa nằm ngoài cùng bên trái là có màu sắc khác biệt hoàn toàn thôi đúng không" hay là "Cái đứa bên trái có đập tan số phận hủy diệt cái nỗi gì đâu, nó chính là kẻ mang đến số phận hủy diệt thì có" là bị cấm tuyệt đối đấy nhé.
★ Chuyển thể Manga!
Do họa sĩ Osaki Pekomaru-sensei đảm nhận vẽ. Truyện vô cùng hấp dẫn nên mọi người nhớ đọc nhé! Chỉ hơi lo là đọc
Kuzulesse
mãi không biết có bị đau đầu không…
★ Đang nhận bình luận!
Chẳng hiểu sao tôi thấy tập 2 ít người để lại bình luận hẳn ấy. Nếu bạn đã mua sách rồi! Hoặc thấy truyện hay! Thì xin vui lòng để lại bình luận nhé. Tôi sẽ vui đến phát khóc mất.
Mấy phần truyện ngắn (SS) tặng kèm cũng thế, do đặc thù của các nền tảng nên tôi chẳng thể thấy được cảm nghĩ của mọi người đâu, nếu đọc xong rồi thì tôi rất muốn nghe cảm nhận của các bạn đấy (phần SS dành riêng cho người theo dõi cũng không gửi email về cho tác giả đâu, nên lần nào tôi cũng phải chắp tay cầu nguyện xem nó có đến được tận tay mọi người hay không đấy)
Dù tôi vẫn đang cặm cụi rep bình luận của mọi người thật, nhưng khi truyện vượt qua con số 120 chương rồi thì việc rep bình luận quả thực là một cực hình đấy. Trước mắt thì toàn bộ bình luận nằm dưới chương 【Giới thiệu nhân vật】 này tôi sẽ gom sạch nhé!!
★ Thời gian cập nhật chương tiếp theo
Nan giải thật đấy nhé ~ ~ ~ ~ ~ ~
Hồi trước tôi từng để trống khoảng nửa năm giữa chương 2 và chương 3, nhưng vì tôi là một kẻ sống thực tế, nên nếu nhận được nhiều bình luận kiểu như đã mua sách rồi hoặc cảm nghĩ của mọi người, thì có lẽ ngay trong tháng này chương 4 sẽ chính thức được bắt đầu thôi (cắm flag)


