Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 546

Chương 546 · 561 chương

Chúng ta chính là Biệt Đội Cảm Tử A!

A! Mùa hè nóng quá, nóng dã man con ngan.

_______________________________________________________________

Cứ tưởng ngọn gió của thế giới phản địa đàng vừa thổi qua, cơ mà không phải đâu nhé. Dù chi phí vận hành hơi cao, đám Android Crew này xuất sắc ngoài sức tưởng tượng.

Cơ mà nói gì thì nói, dù có được cập nhật đi chăng nữa thì GalaTra vẫn cứ là GalaTra, về cơ bản thì những việc cần làm vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Đi lang thang, ghé dừng chân, rồi khởi hành…… Đó chính là quy tắc cơ bản của GalaTra.

「Không có hành tinh nào có thể hạ cánh được à, cái hệ hành tinh khỉ gió gì mà toàn là hành tinh khí vậy, lại còn là khí gas vô dụng nữa chứ……」

Vớ phải hệ hành tinh rác rồi, loại này thì tốt nhất là cứ sạc đầy nhiệt năng từ sao mẹ rồi chuồn lẹ càng sớm càng tốt… Hử?

「Sonar, có phản ứng gì không?」

『Không có phản ứng gì ạ thưa thuyền trưởng』

「Quan sát bằng mắt thường, kiểm tra xem có thứ gì ở hành tinh đằng kia không」

『Đã rõ thưa thuyền trưởng』

「………Tổ liên lạc, phát tín hiệu mã hóa cấp ba hướng về phía hành tinh đó. Nội dung là: 「Trung lập」」

『Đã rõ thưa Thuyền trưởng』

Do ký ức có phần mờ nhạt nên tôi không dám chắc chắn 100%, nhưng hình như tôi đã từng nghe qua vụ này: khi có quá nhiều chiến hạm tàng hình cùng lúc, cứ cách vài phút các trường tàng hình sẽ triệt tiêu lẫn nhau gây ra hiệu ứng「Nhiễu Sóng」

Vừa rồi tôi thoáng thấy hành tinh khí có gì đó chuyển động bất thường, nên đã thử gửi một tín hiệu mã hóa đơn giản đến mức bất cứ người chơi nào có đủ thiết bị cơ bản là có thể giải mã ngay…… Và rồi câu trả lời chính là hệ thống tàng hình đang bắt đầu tự giải trừ ngay trước mắt.

「Uầy, thật luôn à………」

『Phát hiện lượng lớn phản ứng nguồn nhiệt, kết quả đo lường ghi nhận 80 tín hiệu Travelize Reactor』

『Đã nhận được tín hiệu mã hóa cấp độ ba……… Nội dung như sau: 「Chúng tôi là Đại Hạm Đội A Tuyệt Đỉnh, nếu có ý định hợp tác xin hãy đi theo chỉ dẫn đến chiến hạm số ba 「Great Wall」」』

A Tuyệt Đỉnh…… Great Wall…… À, cái đó hả. Được một thực thể tà ác ban cho năng lực nhìn thấu tà ác nghe qua thì có vẻ giống mở đầu của truyện phản anh hùng đấy, nhưng thực tế chỉ là bị thực thể tà ác Deep Slaughter nhồi cho năng lực nhìn thấu những câu đùa bậy bạ biến thái, nghĩ lại chỉ thấy tiền đình và trầm cảm.

Cơ mà kéo cả đại hạm đội ra cơ đấy, nhìn qua tưởng một bang hội đông đảo, nhưng liếc qua thông số quét được trên màn hình thì hơn một nửa số tàu vũ trụ đều hiển thị cùng một ID giống hệt nhau. Nói cách khác, kẻ đứng sau đại hạm đội này thực chất chỉ có duy nhất một người mà thôi…… Một đại gia pay-to-win.

「Nào, để xem một con cá voi gom cả đám cày chay lại để làm gì đây……」

Vừa comeback game mà đã lao đầu vào một trận đại chiến chết như rạ nghe thì rén đấy…… nhưng đời nào tôi lại rén! Vừa mới comeback mà đã có ngay một Event hoành tráng bày ra trước mắt thì ngu gì mà không thò đầu vào húp ké.

「Đệ Tam Lạc Hoàng Hoàn, tiến hành cập bến theo chỉ dẫn」

『Đã rõ thưa Thuyền trưởng』

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◆

Vì lúc tôi tiếp cận hạm đội trong rất tự nhiên và sành sỏi, thành ra bọn họ chẳng mảy may nghi ngờ tôi là tấm chiếu mới không biết một tí gì. Đến lúc buột miệng hỏi: 「Ủa mà tập trung ở đây để làm gì vậy?」, cả lũ mới ngớ người trố mắt nhìn tôi. Phải nhờ đối phương giải thích cặn kẽ lại một lượt, tôi mới nắm được sơ sơ đầu đuôi câu chuyện.

Cuộc đại chiến lần này thực chất xoay quanh hai người chơi.

Một là Thớt Gỗ Manaita, người đang ra sức chiêu mộ một đội lính đánh thuê cảm tử tại vùng không gian này.

Và người còn lại, cũng chính là kẻ địch mà bọn tôi sắp sửa phải đối đầu, chính là Thịt ức G-Cup chỉ huy「Đại Hạm Đội Hai Quả Đồi Núi」

……Ngay từ cái tên thôi là đã thấy nặc mùi quan hệ không đội trời chung rồi, cơ mà lý do thực tế hình như là tranh giành quyền lợi thương mại.

Mà mấy chuyện vĩ mô đó thì lính đánh thuê việc gì phải quan tâm, lo nghĩ sâu xa thế thì đã chẳng bán mạng đi làm lính đánh thuê rồi.

Dù sao thì trong lúc gom quân chuẩn bị cho trận  quyết chiến,   trinh sát của Thớt Gỗ-shi phát hiện rằng bên G-Cup đã bắt tay với một cá voi khác để thành lập liên quân.

Nói cách khác là bên kia chấp nhận cắn răng chia bớt lợi quyền lợi thương mại, quyết tâm xóa sổ Thớt Gỗ-shi cho bằng được. Hoặc cũng có thể vừa xong việc là lão sẽ tiện tay thanh trừng luôn cả phe đồng minh……

Cơ mà thời gian tới giờ G chẳng còn bao nhiêu, nói toẹt ra là ngay tối nay rồi nên giờ này tìm đâu ra cá voi khác để liên thủ nữa. Thế là Thớt Gỗ-shi đành quay xe đổi chiến thuật. Thay vì bắt tay với hội cá voi nhà giàu, ngài quyết định gom hết đám quân tố…… à nhầm, anh em cày chay F2P lại để lập một binh đoàn lính đánh thuê cảm tử.

「Hỡi các chiến hữu, Dẫu có thua trận, tôi xin lấy danh dự bảo đảm sẽ đền bù thiệt hại thỏa đáng cho mọi người. Còn nếu thắng, phần thưởng chắc chắn sẽ hậu hĩnh gấp bội lần!」

「Cụ thể là gì?」

「Người có chiến công lớn nhất sẽ được trao tặng một soái hạm vũ trụ cấp Teraton!!」

「「「「「UÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!!!!」」」」」

Lời vừa dứt, cả đám lính đánh thuê lập tức hò reo ầm ĩ, đến cả tôi cũng không kiềm nổi mà phấn khích hú theo……… Nghĩ mà xem, tàu của dân cày chay đều thuộc cấp Megaton, loại có thể chế tạo với khoảng 30k yên thì thuộc cấp Gigaton, còn soái hạm cấp Teraton của mấy đại gia thì chỉ bắt buộc phải nạp 100k mới có được.[note108521]

Giờ chỉ cần thắng trận và lập công lớn là có thể nhận được nó miễn phí, thì bảo sao ai cũng máu chiến.

「Mục tiêu của mọi người chính là cái đầu của bốn người chơi lập nên liên quân!!」

BỐP! Thớt Gỗ-shi đập tay xuống màn hình, và thông tin của bốn người chơi lập tức hiện lên.

‎ ‎

・Khách Sạn Rikumogami 「Saijou」

・Hộp Ngọc Trai「Umidori」

・Hornet's Nest 「Dear Horn」

・Đại Hạm Đội Hai Quả Đồi Núi「Ức Gà Cúp G」

‎

Toàn những gương mặt khét tiếng cả, một đứa như tôi còn biết vài cái tên……

「Chắc mọi người cũng nghe qua không ít tin đồn về đám đó rồi… Cơ mà mặc kệ đi! Tôi xin bảo đảm, muốn ném chúng vào sao mẹ, hay nghiền thành phế liệu vũ trụ, mọi người cứ tùy ý chế biến chúng thế nào cũng được!!」

Thấy Thớt Gỗ-shi mắt lóe lên vẻ nguy hiểm hào nhoáng phát kim bài miễn tử, cả đám lính đánh thuê sôi sục hò reo. Nhưng vẫn có những tiếng xì xào to nhỏ, cụ thể là ngay cạnh chỗ tôi đứng.

「Toàn là tên tuổi lớn kìa……」

「Gia tộc sáng lập nên Grand Supreme, cả Chủ tịch của Akoya Foods nữa……」

「Nhưng mà…… tôi mê Honey Candy của Lục Giác Mật Ong lắm. Bảo đánh họ thì có hơi……」

「Liệu có bị quét dữ liệu xong cấm cửa vĩnh viễn luôn không ta?」

「Nếu ông bạn có gan phản bội ông trùm của hãng đồ điện gia dụng lớn nhất nước thì đầu quân cho phe bên kia đi?」

「Tôi từng thoát chết nhờ tủ lạnh có kèm nguồn điện khẩn cấp của Saudade đấy, không dám ăn cháo đá bát đâuー」

Tóm lại là như thế đấy. Bảo đây chỉ là game cho nhẹ đầu thì hơi khó, bởi phía sau nó là cái bóng quá lớn của tiền bạc và quyền lực.

Cơ mà nói gì thì nói, đến lúc quyết chiến thì ai cũng sẽ đánh thôi. Bởi vè đám lính đánh thuê chúng tôi đã giao quyền kiểm soát tàu cho soái hạm chỉ huy 「Chân Trời Tình Yêu」 của Đại hạm đội A Tuyệt Đỉnh và đang thẳng tiến tới chiến trường 「Vùng Không Gian Mosco Mule」 rồi, đến đây rồi thì chẳng còn đường lui nữa.

「Thành thật xin lỗi những người sở hữu tàu vũ trụ cấp Gigaton, nhưng tôi sẽ phải nhờ các vị tham gia vào trận hạm đội chiến. May mắn lắm cũng sẽ ở mức bị phá hủy một nửa…… nhưng đừng lo, tôi sẽ trả toàn bộ chi phí sửa chữa, nên mong các vị hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng」

Một chiến hạm cấp Gigaton ngốn khoảng 30k yên. Với các đại gia thì số tiền ấy có khi chỉ ngang với cảm giác mua một lon nước ngọt, nhưng với người chơi nạp ít thì mất một con tàu như vậy chắc chắn là lòng đau như cắt. Tình cảm gắn bó chắc hẳn cũng lớn hơn nhiều so với đám cày chay.

Dù có vẻ mọi người đã xác định tinh thần từ trước, các thuyền trưởng tàu Gigaton vẫn đồng loạt mang vẻ mặt như sắp bước vào chỗ chết.

Cơ mà tự mình đem tài sản ra làm vật thế chấp thì có bị bắn hạ cũng chỉ là tự làm tự chịu mà thôi,

tôi thì nghĩ vậy đấy.

「Còn những ai sở hữu tàu Megaton hoặc thấp hơn……Thôi,  tôi không vòng vo giấu diếm nữa, các vị chính là đạn cảm tử」

Đạn đã rời nòng thì chẳng bao giờ quay lại súng. Chúng tôi là những kẻ sẽ đột nhập lên tàu địch trực tiếp nhắm vào người chơi chỉ huy, nên xét cho cùng, mạng của chúng tôi chẳng khác gì đồ dùng một lần.

「Nếu muốn, tôi sẵn lòng bố trí tàu vận tải vũ trụ, nhưng tôi e rằng phần lớn sẽ một đi không trở lại…… Dù vậy, tôi vô cùng biết ơn vì mọi người vẫn sẵn lòng kề vai sát cánh cùng với hạm đội của tôi」

Được đích thân chủ tịch hãng điện gia dụng hàng đầu…… à nhầm, vị đại gia nạp tiền cúi đầu cảm kích như thế khiến đám lính đánh thuê cảm tử đều cuống cuồng hết cả lên. Nhưng trong đầu tôi lúc này đã chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa rồi.

「Tàu vận tải……… à」

Mà này, có biết Bão Vũ Trụ - Universe Storm không?

__________________________________________________________________________

Đây tuyệt đối không phải là chiến tranh ủy nhiệm đâu nhé?

Bạn đã đến cuối chương 546.

Không gian đọc của bạn