[note102743]
Ban đầu định gom hết vào một chương nhưng vì đã nhét thêm phần GH:C vào nên tôi sẽ chia làm hai phần.
Yaguruma-san, ông dùng Stone Mask hay gì à? [note102744]
_______________________________________________________________
「Hửm………」
Giáo Sư sau khi đọc xong Chân Lý Thư đang cầm trên tay khẽ thở dài, đưa tay lên day nhẹ trán làm giãn đi nếp nhăn đang nhíu lại trên trán.
Dẫu nhân vật trong game nhìn trẻ trung, nhưng thực chất ông đã ở độ tuổi mà tính năm sắp nghỉ hưu còn nhanh hơn tính tuổi nghề. Dù mắt không bị mỏi nhưng ông vẫn vô thức đưa tay lên dụi theo thói quen thường ngày.
「Trước hết….. Cho ta gửi lời chúc mừng em đã thành công chinh phục Minh Hưởng Orchestra, Mirei-kun」
「Haa, em cảm ơn ạ」
「Haha…… Nhìn em có vẻ chẳng vui vẻ gì cho lắm nhỉ?」
Không chỉ Mirei hay Giáo Sư, những người vừa đọc xong Chân Lý Thư do Mirei mang về sau khi thông báo thế giới vang lên đều có biểu cảm tương tự.
Khi đánh bại Quái Vật Độc Nhất và hoàn thành Kịch Bản Độc Nhất EX, cùng với sự tiến triển của Cốt Chuyện Thế Giới sẽ rơi ra cuốn Chân Lý Thư ghi chép về Quái Vật Độc Nhất đó.
Cho đến nay, những cuốn Chân Lý Thư đã được làm sáng tỏ bao gồm ba cuốn: Quyển Mộ Thủ, Quyển Thâm Uyên, Quyển Thiên Bá…… Và cuốn Chân Lý Thư thứ tư「Quyển Minh Hưởng」 nhờ việc Mirei phá đảo Chương Nhạc Cuối Cùng……
Thế nhưng, chính Quyển Minh Hưởng là vấn đề.
「Chân Lý Thư 「Quyển Minh Hưởng」………Ngụy Điển….à」
「Chà, đúng là có thể đoán trước được…… Nhưng không ngờ nó lại phân nhánh rõ ràng đến mức này」
Đúng vậy, cuốn Chân Lý Thư mà Mirei mang về hoàn toàn không phải là một cuốn sách hướng dẫn phá đảo hoàn chỉnh hay cuốn sách tập hợp thiết lập……Mà nó được đặt tên là 「Ngụy Điển」
Ngụy Điển, nhưng không có nghĩa nó là hàng giả. Theo những gì Mirei lướt qua thì nội dung hoàn toàn khớp với trận chiến Orchestra mà cô đã trải nghiệm và 「Chân Tướng」 của Orchestra cũng được đề cập đến.
Thành thực mà nói, nếu đọc thứ này mà không có bất kỳ kiến thức tiền đề nào từ trước, thì ngay cả Giáo Sư cũng sẽ dễ dàng chấp nhận nó.
Thế nhưng, chính vì【Thư Viện】đã tự mình chinh phục đồng thời biết đến các cuốn Chân Lý Thư khác thông qua đồng minh【Du Lang】….Nên họ có thể thấu hiểu một cách chính xác ý nghĩa của từ 「Ngụy Điển」
「Chắc chắn tính cách của kẻ viết ra thứ này phải vô cùng tệ hại」
「Cái kiểu nhìn qua trông có vẻ như chẳng có vấn đề gì mới là khốn nạn nhất đấy」
「Thế này nghĩa là Sunraku-shi đang theo Nhánh Chính Điển đúng không───!!」
「Quả nhiên danh hiệu Tsuchinoko của ShanFro không phải để trưng mà……」
「Bộ họ tưởng đống thiết lập này đủ để làm cho lũ cuồng phân tích chúng ta no bụng chắc?」
「Cỡ món khai vị thôi」
「Cơ mà có thể điều tra thêm được gì từ Orchestra không? Dù chỉ mới có mình Mirei điều tra qua, nhưng chẳng lẽ bên trong nhà hát lại không có cơ chể ẩn nào khác sao?」
「Không không, nếu thế thì Leviathan tồn tại để làm cái gì」
「Lại quay về chơi galgame với Mini-Isana-chan à……」
「Nhìn thì có vẻ thân thiện đấy nhưng thanh thiện cảm về cơ bản đã bị khóa cứng ngắc rồi」
「Đến mấy ông chuyên Galgame còn muốn buông xuôi thì hiểu rồi đấy……」
「Hay là các Búp Bê Chinh Phục đang che giấu điều gì đó?」
「Hừm, tôi thiên về hướng giả thuyết đó không có khả năng xảy ra hơn…… Chẳng phải bọn họ đang hành động để ngăn không cho đám người nguyên thủy sở hữu vũ khí hạt nhân sao? Cảm giác như bọn họ đã thiết lập giao thức nhằm mục đích giữ chân Orchestra ở lại nơi này……………………」
「……Bộ cái máy nghe nhạc nó biết mọc chân mà chạy à」
「Thà bảo nó biến hình thành robot mini nghe còn dễ chấp nhận hơn đấy」
Trong Ngụy Điển quả thực có viết về 「Chân Tướng」 của Orchestra, nhưng đối với những kẻ xem việc phân tích thiết lập là lẽ sống thì nội dung đó cực kỳ sơ sài đại khái, và trên hết là……
「Chân Tướng thì mập mờ, nguồn gốc lẫn quá trình đều không nhắc tới…… Y hệt một cuốn hướng dẫn phá đảo được làm kiểu mì ăn liền để hoàn thành kịp tiến độ nhỉỉ~」
「Chẳng phải đó là câu đùa từ thế hệ trước thế hệ của em rất lâu sao……hay nói đúng hơn là thuộc về thế hệ của ta mà? 」
「Vị Giáo Sư của ngành học chuyên đi đào bới chuyện từ ngày xửa ngày xưa đang nói cái gì thế ạạ……」
Việc Chân Tướng của Orchestra là một chiếc máy nghe nhạc thì dù không đọc Chân Lý Thư vẫn thừa sức biết được. Tại thời điểm phần giải thích dừng lại ở đó, phương châm hành động của 【Thư Viện】 đã được quyết định.
「Mục đích của 【Thư Viện】 chưa bao giờ là tranh giành vị trí tiên phong dẫn đầu, mà là trở thành hậu phương hỗ trợ cho những người đi trước, để rồi từ đó tiến hành đào bới tận cùng gốc rễ con đường đã được khai phá」
【Thư Viện】 không bao giờ công khai thông tin ngay lập tức. Dù sao bọn họ cũng là những game thủ, không thể vứt bỏ hoàn toàn khoái cảm của việc thưởng thức thông tin trước những kẻ khác…… thế nhưng, một khi đã làm sáng tỏ thông tin thì lại công bố vô cùng nhanh chóng.
「Ta đã thương lượng xong xuôi với Thủ lĩnh【Du Lang】 rồi, chúng ta sẽ chính thức công bố điều kiện kích hoạt Kịch Bản của Orchestra! Bộ phần truyền thông, nhờ các cậu nha」
「Đã rõ thưa Giáo Sư!!」
「Đồng thời chúng ta cũng sẽ hỗ trợ cho Sunraku đang tạm thời là 「Ứng Cử Viên Chính Điển」! Có ai phản đối gì không?」
Im lặng đồng nghĩa với tán thành. Đảo mắt nhìn một lượt các thành viên không phát ra tiếng động nào, Giáo Sư khẽ gật đầu, lấy đó làm tín hiệu, Clan phân tích 【Thư Viện】 chính thức hành động.
……
…………
………………
Một tuần sau đó, mười ngày kể từ khi Sunraku đăng xuất lần cuối cùng.
「Yo, Loli pha-ke……… Về rồi đây, từ chuyến du hành giữa các vì sao đấy……!!」
「Ồ, xem ra cậu có vẻ khá là…………Cái gì cơ?」
「Đừng bận tâm, ông đã từng nhìn thấy Cánh Cổng Tannhäuser bao giờ chưa? Sức Mạnh Vũ Trụ giúp tôi nhìn thấu từ tương lai về quá khứ luôn đấy」
「…………?」
「Quá khứ là đường thẳng, hiện tại là điểm tụ và tương lai chính là mặt phẳng. Quá khứ là ký ức, hiện tại là ý chí và tương lai chính là nhận thức……」
「Cậu đang nói về triết học đấy à?」
Trong lúc Giáo Sư đang làm vẻ mặt hoang mang trước chuỗi những lời lảm nhảm khó hiểu của Sunraku, thì Mirei, người vừa nhận ra cậu đã đăng nhập, liền bước lại gần.
「Đúng thế, tóm lại là vũ trụ này rộng lớn lắm」
「Nói ra những lời cao siêu thế kia mà sao kết luận lại ngang tầm học sinh tiểu học thếế~ 」
「Yo Mirei, nghe rồi nhé, chúc mừng cô đã phá đảo Orchestra thành công nha」
「Ủa, đã biết rồi àà…… Tui cứ tưởng mình sẽ bị kháy đểu hay mấy câu siêu mĩa mai cơơ」
「Hẳn là cô đã nhận ra rồi đúng không? Route của tôi và của cô ngay từ đầu đã hoàn toàn khác nhau rồi」
Ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại, các thành viên 【Library】 đang cắm chốt tại căn cứ tạm thời ngay trước khu vực khiêu chiến Orchestra không hề thấy Sunraku từng đăng nhập. Trừ khi có sự trùng hợp nào đó, chắc chắn cậu chưa từng đăng nhập lại kể từ ngày hôm đó.
Thế nhưng, vì【Thư Viện】 đã công khai thông tin phá đảo Orchestrai ở mức độ nhất định, nên cũng chẳng có gì kỳ lạ nếu cậu nắm bắt được điều đó thông qua các phương thức bên ngoài.
「Hừm, nếu như vậy thì dễ nói chuy───」
「Ấy khoan, đứng yên đó tuân lệnh cái đã nào, rất tiếc nhưng quyền chủ động để tôi cầm cho. Chiến đấu bên trong chiến hạm tôn sùng tốc chiến tốc thắng mà」
「???」
Nói chuyện thì có vẻ đã thông suốt nhau thế nhưng mạch suy nghĩ hoàn toàn không khớp nhau, cứ như thể đang đứng đối thoại với cư dân đến từ Thế Giới Khác vậy…… Trước mặt là Sunraku đang ở trong trạng thái phấn khích kỳ quái, thế nhưng, mọi sự quan tâm của【Thư Viện】, kể cả Giáo Sư, đều đổ dồn vào bức ảnh được hiển thị trên vật phẩm chụp ảnh màn hình mà cậu lấy ra từ túi đồ.
「Cái này là………」
「……Ủa? Cái này……… Ủa ủa, thật luôn àà!?」
Vì Giáo Sư nhìn bức ảnh từ phía bên trái, nên đã nhận ra chậm một nhịp. Và cũng chính vì Mirei đang đứng nhìn bức ảnh từ phía bên phải đã nhanh chóng nhận ra.
Nở một nụ cười toe toét như thể bản thân vừa trút bỏ được một gánh nặng khổng lồ, Sunraku đưa ánh mắt đầy ngạo nghễ nhìn xuống các thành viên 【Thư Viện】.
Nhìn dáng vẻ đó, Giáo Sư chợt nhớ lại lời nói của một người phụ nữ vốn là một vị khách quen siêu phiền phức.
Rằng, mối quan hệ giữa mình và hai kẻ còn lại không phải là thứ đơn giản có thể dùng quy tắc thông thường để phân định. Cho dù có đấu đá lẫn nhau thì cũng phải giành cho bằng được quyền chủ động và kẻ thất bại bắt buộc phải ngoan ngoãn đứng mũi chịu sào.
「Phần thưởng là bức tranh toàn cảnh của thế giới này…… và…… tấm vé thông hành để tham gia lễ hội tuần sau, thế nào? Cái giá là hợp tác toàn diện cho đến khi tôi chinh phục thành công tên khốn kia」
Nói một cách phũ phàng thì gã đàn ông đã nếm mùi thất bại vô số lần trước Orchestra kia, đã trở lại thế giới Shangri-La Frontier với tuyên bố đầy hùng hồn cùng thông tin mật khiến bất cứ ai cũng phải thèm nhỏ dãi.
_______________________________________________________________
Cuốn Chân Lý Thư Ngụy Điển nhìn chung không khác gì một bài viết về SCP mà không có phần phụ lục vậy. Tổng quan thì có vẻ giải thích đầy đủ đấy, nhưng điều bí ẩn thì vẫn cứ giữ nguyên trạng thái bí ẩn mà thôi.
Nếu như ép phải nôn ra một chút thiết lập thì.
Orchestra là Quái Vật Độc Nhất vận hành dựa trên ba ý chí mang những ý nghĩa tồn tại đan xen lẫn nhau.
Thứ Nhất, ý chí 「Tôi muốn mọi người lắng nghe tiếng hát của mình」 của Elise Jitterdoll.
Thứ Hai, ý chí 「Ta muốn mọi người thấu hiểu nền văn hóa Thần Đại」của Andrew Jitterdoll.
Thứ Ba, chính là───


