Gửi người bó hoa với tất cả tình yêu từ góc chiến trường cổ đại
___________________________________________
Đúng rồi, đi phá đảo Leviathan thôi.
Ngay khi vừa đặt chân vào hạng cao là thua liền tám trận, bị đập rơi thẳng xuống hạng trung, trong não bộ tôi bỗng nảy ra ý tưởng đó.
「Nói thật nhé, việc cắm đầu leo rank suốt ba tiếng liền… ừm, đúng là không tốt cho sức khỏe tinh thần chút nào」
Hầy, tạm thời tôi đếch muốn nhìn mặt cái chương trình TV khốn khiếp đó nữa đâu!!
「Araba, hôm nay là ngày chúng ta rời khỏi chỗ này」
「Ơ, vừa mới dậy xong cậu nói cái gì thế…」
「Im đi! Tôi sẽ quay về thế giới trung cổ không có TV!!」
「Hôm nay cậu nói còn khó hiểu hơn bình thường đấy!」
Không cần cố hiểu làm gì, cứ hành động theo bản năng đi.
「Saina!」
「Hãy đưa chỉ thị」
「Tốt, biết nói chuyện nhanh gọn, đi gặp nhỏ đó thôi!!」
Tôi luôn thấy lạ khi chả thấy phương tiện di chuyển hoặc nhảy trọng lực mà chỉ có đi bộ trong cái khu vực rộng đến chết tiệt này.
Nghĩ là chắc phải có phương tiện gì đó nên thử đi tìm…nhưng không thấy kiểu bị bỏ lại trong mê cung, cũng không có ở trạm nghỉ chân trung chuyển. Hỏi Isana thì chỉ nhận lại nụ cười khó chịu… nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.
「Đúng là con game thích tiếp cận từ góc độ thế giới quan đến tận cùng mà…」
Kẻ địch xuất hiện ở tầng vỏ thứ nhất này có hai loại: golem thế hệ mới「Technomagigels」và Golem kiểu cũ…Thế nhưng, dù có đi bộ bao nhiêu, chiến đấu bao nhiêu hay săn sạch bách bao nhiêu đi nữa, mà chỉ thấy toàn Technomagigels xuất hiện thì đúng là phải nhận ra điểm kỳ lạ.
Điều quan trọng ở đây là: ShanFro là tựa game có xu hướng đào sâu thế giới quan đến mức sẵn sàng đẩy cái tiền đề lớn nhất là người chơi được chơi game một cách thoải mái xuống hàng thứ yếu.
Con game được làm chi tiết đến mức ngay cả một bông hoa cũng có văn bản mô tả như vậy, thì việc「Golem Kiểu Cũ」không xuất hiện không phải vì nó là quái hiếm… mà là do chưa thỏa mãn điều kiện nào đó.
「Giờ nghĩ lại thì việc phát hiện ra nhảy trọng lực quá sớm có khi lại là nước đi sai nhỉ」
Thứ đó so với đi bộ thì đúng là giúp gia tăng khoảng cách mang tính nhảy vọt… nhưng chính vì thế mà tôi đã bỏ sót điều kiện ở tít ở phía sau.
「Golem Sửa Chữa「Ants」…Điều kiện xuất hiện là mê cung bị hư hại……!!」
「Bổ sung: Và đây cũng là golem duy nhất có phương tiện di chuyển trên phạm vi rộng tại tầng vỏ thứ nhất」
Tại một góc của mê cung nơi tôi và Saina đã ra tay phá hoại hết mức có thể, một con Golem có hình thù kỳ dị từ đâu đó bay đến và hạ cánh.
Đó là một con golem có hình dạng như sự kết hợp giữa xe mô tô phân khối lớn và con kiến…Và với đặc tính đó,「Buồng Lái」của nó chính là chìa khóa để phá đảo khu vực này.
『Nhận định chuẩn xác!「Ants」vốn là golem dùng cho hoạt động ngoài không gian, nhưng khi di cư đến hành tinh này, nhờ thiết kế bền bỉ nên nó được thay đổi từ môi trường không trọng lực sang có trọng lực và hiện tại vẫn đang được sử dụng để sửa chữa. Tuy nhiên hiện tại nó đang ở trạng thái vận hành tự động… dù có lên cũng không thể điều khiển đâu nhé?』
「Xin lỗi nhé, mấy câu đố vui kiểu này là sở trường của tôi rồi…!!」
Dù sao tôi cũng có kiến thức và lý thuyết từ thế giới game khác mà, nên chỉ cần nhìn cái bộ phận rõ ràng như đang hét lên「đây là thiết bị điều khiển!!」là biết phải làm gì ngay.
「Từ đây bắn trúng không nhỉ…」
Giương Aguacate lên, ngắm…rồi bóp cò.
「Trượt rồi à?」
「Đề xuất: phá hủy thiết bị mục tiêu bằng tấn công cận chiến」
「………」
Rút từ inventoria khẩu súng bắn tỉa「Puelo」có kích cỡ đủ để ôm bằng hai tay mà vẫn di chuyển được rồi vào tư thế ngắm qua scope.
Ngay khoảnh khắc đó,「Màn Hình Phóng Đại」được chiếu trực tiếp lên võng mạc, cho phép ngắm chính xác hơn cả mắt thường…và khai hỏa.
Rắc!
「Thấy chưa, quá đơn giản」
…Ánh mắt đó là sao! Nhìn đi! Thêm hai phát trúng liên tiếp nữa! Nghĩa là tính cả phát bắn trượt đầu tiên thì tỷ lệ trúng là 75%… cái tỷ lệ trúng đếch đáng tin tí nào! Rác vãi!!
M-Mà, thì sao nào? Dù sao cũng chỉ là thử nghiệm hiệu năng của khẩu sniper mới mua thêm thôi mà? Coi như nằm trong kế hoạch? Có điều nếu không đánh trực diện thì cảm giác Linh Hồn Vorpal sẽ tụt… mà thật, cứ dùng chiến thuật mấy chiến thuật hèn hạ là linh hồn Vorpal lại giảm rõ rệt, đúng là làm thợ đặt bẫy chỉ có nước khóc ròng mà.
「Cách điều khiển… giống xe mô tô à? Không, nếu di chuyển ba chiều thì chắc phải có điều khiển lên xuống…」
「Đợi á á á á á á á á…!!?
Mặc kệ con cá ngu đần tự ý leo lên「Ants」, tự ý điều khiển rồi tự bay vọt lên trời, tôi và Saina mất khoảng hai phút để nắm bắt sơ bộ cách thức điều khiển, rồi lái「Ants」một cách an toàn.
Tiến lên giải cứu Araba đang tận hưởng trò 「Dangerous Rodeo (phiên bản kiến)」 trên không trung…
Đụ má! Đã bảo buông tay ra rồi mà sao chú còn vặn hết ga vậy hả!!
………………
…………
……
「Ra là vậy! Cái này thú vị phết đấy chứ!」
「C-cái tên này…!」
「Khuyến nghị: nên đấm một đòn mang tính giáo huấn.」
Thôi bình tĩnh đi Saina, thực tế là cũng vui thật nên tôi cũng chẳng có tư cách nói người khác.
Xuống đất rồi cho tên đó một cú sau vậy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, việc điều khiển 「Ants」thứ có thể gọi là mô tô ba chiều thực sự rất thú vị.
Không chỉ nghiêng tay lái trái phải như xe máy bình thường, mà còn có thể đẩy trước kéo sau để bay lên hạ xuống. Chiếc Mô Tô Kiến này vừa nhanh, vừa biết sửa chữa, cái gì cũng xử lý trong nháy mắt, đúng kiểu kiến có ý thức cao. Đến mức nó còn đưa cả ý thức của tôi lên chỗ cao thật luôn, khiến tôi thực sự muốn mang nó ra khỏi Leviathan làm quà lưu niệm… nhưng tiếc là nó bị tính là kẻ thù, nên có vẻ không đem về được.
「Cảnh báo: xác nhận mức tiêu hao năng lượng còn lại đang ở mức cảnh báo」
「Xem ra không phải muốn lái bao lâu cũng được. Nhưng thế là đủ rồi… Araba! Saina! Chuẩn bị hạ cánh vào vùng trọng lực phía bức tường! Đừng có mà sẩy chân rồi rơi xuống đấy!!」
Tầng vỏ thứ nhất là mặt sau của Leviathan, nói đơn giản thì giống như mặt sau của chiếc hộp khổng lồ, với mặt đất được phủ kín khắp nơi.
Vì vậy nếu đang bay mà bị bắt lấy bởi vùng trọng lực của「tường」 hay「trần」thay vì「đáy」thì….
Dù vậy, lợi thế của việc chiếm giữ 「bầu trời」vẫn lớn hơn nhiều so với bò dưới đất.
「Thấy rồi… khu vực boss…!!」
Góc nhìn từ trên cao quả nhiên là thứ không lùi lại một bước thì không thể thấy được, thật sự là ban đầu tôi bắt đầu từ vào chỗ quái nào vậy? Từ dưới đất nhìn lên đố nhìn thấy được…
『Trước khi khiêu chiến Boss quản lý tầng vỏ thứ nhất, quý vị có muốn ghé trạm nghỉ chân cuối cùng không ạ?』
「Được đấy, không save được nhưng ghé qua chút cũng tốt…!」
Rồi, hạ cánh—「Tình huống khẩn cấp! Tình huống khẩn cấp!!」Saina, cái đồ…
『A…Vâng~ xin hãy chú ý cơn mưa trọng lực xuất hiện đột ngột ạ…』
Dù đúng là không thể trách được, nhưng tôi vẫn phải vừa cứu nguy cho Saina đang bị rơi tự do do trúng đòn trực diện từ một con Technomagigels bay vọt lên từ ngay phía dưới, vừa tiến thẳng đến trước mặt Boss!
_______________________________________________
Tác giả sẽ gọi tình huống Sunraku rơi vào là: 「Hiện tượng dùng món vũ khí vốn dĩ bình thường không hay dùng, may mắn thắng được một trận rồi tự huyễn hoặc
'Ơ hay là món này thực ra lại hợp với mình nhỉ?'
, để rồi tiếp tục dùng xong kết quả là thua tan nát và tụt rank không phanh」


