Chương 243 · 279 chương

487 - Thật khiến người ta cảm thấy mới mẻ, vui mừng

Trans: Vinh Lê, Sereni-chan

Edit: Sereni-chan

Sau khi buổi đi dạo cùng bác sĩ Vier kết thúc, tôi lại cưỡi trên lưng Bell với Neun-san ngồi phía sau tôi. Chẳng biết Bell có mệt không nữa, dù gì thì từ nãy đến giờ con bé đã chở chúng tôi suốt… chắc không sao đâu nhỉ.

Dù sao gần đây tôi vẫn thường dẫn Bell đi dạo quanh thủ đô Symphonia mà.

Và thay cho Neun-san, bác sĩ Vier bảo sẽ chăm sóc cho Lynn, nên có vẻ như chuyến này sẽ lại chỉ có hai chúng tôi đây.

Tất nhiên, lần này tôi không định bỏ Lynn lại với bác sĩ Vier mà không nói gì với con bé đâu, tôi cũng đã sẵn sàng đón nhận nếu con bé ầm ĩ đòi đi theo…nhưng lạ thay, con bé lại nằm im lìm trong tay bác sĩ Vier mà không hề nổi quấy lên.

Nhìn con bé, tôi chợt nhớ ra, bác sĩ Vier từng là người dẫn dắt một quân đoàn quái vật, vậy nên cô ấy có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng ở một mức độ nào đó. Có vẻ đó là lý do khiến cho con bé lại thân thiết với cô ấy đến vậy.

Tất nhiên bác sĩ Vier cũng có vẻ quý Lynn vì con bé không chỉ không hề sợ cô ấy mà còn nói chuyện với cô ấy rất vui vẻ nữa.

Gác lại chuyện đó, bây giờ tôi đang cùng với Neun-san ngồi trên lưng Bell, và đúng như tôi nghĩ, cái cách cô ấy ngồi bộc lộ sự khác biệt hoàn toàn về tính cách với bác sĩ Vier.

Khác với bác sĩ Vier, người đã bám dính lấy tôi trong suốt chuyến đi, Neun-san lại ngồi cách tôi một khoảng trong khi giữ thăng bằng bằng cách đặt một tay lên vai tôi. Neun-san dù gì cũng là một người khá kín đáo mà.

[Mà này, Neun-san, về chuyện chúng ta nói lúc nãy…Zwei-san có phải là một người rất mạnh không?]

[Vâng, có thể nói chị ấy mạnh ngang ngửa Lục Vương và chị Ein đó.]

Nhờ ma thuật mà bác sĩ Vier niệm trước khi đi mà giọng nói của Neun-san đang truyền đến tôi một cách rõ ràng, không hề bị ảnh hưởng bởi cơn gió mạnh xung quanh.

[Chị Zwei sở hữu rất nhiều sức mạnh, nhưng để mà nói thì có lẽ “thao túng trường lực” là thứ mà chị ấy giỏi nhất.]

[Thao túng trường lực?]

[Đúng, chị Zwei có thể tự do điều khiển “lực hút, lực đẩy và cả trọng lực” mạnh đến mức có thể khiến những người không đủ sức mạnh không thể đến gần chị ấy.]

[Đúng là chỉ nghe qua như vậy thôi mà tôi đã thấy cô ấy rất mạnh rồi.]

Cái khả năng đó gian lận thật sự, nó tuyệt đến mức khiến sự “chuunibyou” trong tôi trỗi dậy mãnh liệt. Tôi cũng muốn sở hữu năng lực đó… dù không thể dùng nó đúng cách đi nữa…

Nhưng nhờ vậy, tôi dần có thể hiểu được xếp hạng sức mạnh trong gia đình Kuro rồi. Với Kuro đứng đầu, theo sau đó Là Ein-san và Lục Vương…và dường như người tiếp theo sẽ là Zwei-san nhỉ.

Thế, sau khi Lục Vương tách ra thì vị trí thứ 3 đang thuộc về Zwei-san à?

[…Nhân tiện, người mạnh sau chị Zwei là Vier đó.]

[Thật sao?]

[Ừm, ngay cả trong cấp độ Bá tước thì Vier cũng thuộc top đầu. Trước đây, tôi có thể đánh bại cậu ấy cũng vì lúc đó cô ấy đang ở tình trạng rất tệ và có những đồng đội đáng tin cậy bên cạnh thôi. Chứ nếu để tôi và cậu ấy đánh tay đôi khi cậu ấy đang trong trạng thái hoàn hảo, tôi sẽ chẳng có cơ hội nào đâu.]

[Fumu…Vậy xếp sau bác sĩ Vier sẽ là Neun-san sao?]

Trong quá khứ khi hai người họ còn đối đầu trong vai trò Anh Hùng và Ma Vương, Neun-san là người chiến thắng, nhưng theo lời cô ấy, nếu xét về sức mạnh thuần túy thì bác sĩ Vier sẽ là người vượt trội hơn hẳn.

Tất nhiên Neun-san chắc chắn rất mạnh…dù cho là Lilia-san với sự giúp đỡ của Chronois-san cũng không thể đánh bại cô ấy mà. Và chính tôi, người không hiểu gì về võ thuật, cũng có thể biết được Neun-san là chiến binh thuộc hàng mạnh nhất thế giới.

Nhưng câu trả lời tôi nhận được sau câu hỏi lại thật bất ngờ.

[…Không, người mạnh đứng sau Vier là “chị Raz” cơ.]

[Hả!? R-Raz-san á!?]

[Vâng, có lẽ sự thật này khá bất ngờ với cậu. Nhưng chị Raz thực sự là một người rất mạnh đó.]

Tôi không thể nghĩ đến cảnh một Raz-san…nhỏ nhắn và đáng yêu, lại sở hữu một sức mạnh khổng lồ được…  Thật lòng mà nói, cô ấy hoàn toàn không hề cho tôi một chút ấn tượng nào rằng mình mạnh mẽ cả.

Có phải vì cái tính cách trẻ con cùng với thân hình nhỏ nhắn của cô ấy ảnh hưởng không? Chứ tôi thực sự không tưởng tượng ra nổi cảnh cô ấy mạnh hơn cả Neun-san.

Neun-san mỉm cười tiếp tục khi nhìn thấy phản ứng của tôi.

[Chị Raz có thể “can thiệp vào số mệnh một cách hạn chế” đấy.]

[Vậy sao? Cái đó là…]

[Để nói đơn giản thì, chị ấy có thể bắn ra những mũi tên “tất trúng”. Dù chị ấy có nhắm hướng nào đi nữa thì hướng mũi tên chị ấy bắn ra cũng chắc chắn sẽ luôn trúng đích. Tất nhiên vẫn có những ngoại lệ, như Định Mệnh Thần và Lục Vương, bởi họ có thể can thiệp vào số mệnh…]

[…Một mũi tên luôn trúng đích, cái đó đúng là đáng sợ nhỉ.]

[Quả thực là vậy. Nhưng để đối phó với nó thì cũng có nhiều cách. Chị Raz chỉ có thể khiến mũi tên “chắc chắn trúng mục tiêu” nhưng không thể chắc chắn “sẽ trúng vào vị trí nào trên mục tiêu”. Chị ấy thậm chí coi vũ khí và áo giáp đang mặc là một phần của mục tiêu, nên tôi có thể chặn nó bằng việc dùng kiếm và khiên của mình đỡ mũi tên của chị ấy.]

Nghe cô ấy nói vậy, tôi đã hiểu ra, nhưng tại sao Neun-san lại nói Raz-san mạnh hơn thì tôi vẫn mù tịt.

Chỉ riêng việc Neun-san có thể chặn đòn tấn công của Raz-san thì tôi không nghĩ Neun-san sẽ thua khi hai người giao chiến đâu.

[…Sức mạnh của chị ấy không nằm ở khả năng tất trúng mà nằm ở “tầm bắn” của chị ấy cơ.]

[Tầm bắn?]

[Đúng vậy, để nói đơn giản thì. Tầm bắn của chị ấy có thể bao phủ toàn bộ Quỷ Giới.]

[…Ể?]

[Thế này nhé, nếu chị Raz thực sự muốn giết tôi trong trận chiến gần đây thì…chị ấy chỉ cần bắn những mũi tên tất trúng từ vương quốc Hydra phía bên kia đại dương là tôi sẽ xong đời ngay. Những mũi tên của chị Raz sẽ không bị mất tốc độ dù khoảng cách bao xa, và chúng thậm chí tiêu tốn rất ít ma lực của chị ấy, giúp chị ấy có thể bắn liên tục trong thời gian dài. Và cứ như vậy, tôi sẽ bị chị Raz bắn thành một con nhím lúc nào chẳng hay.]

Ra vậy…tôi đại khái hiểu được sức mạnh của Raz-san rồi. Đúng là khả năng bắn liên tục và tất trúng mục tiêu từ khoảng cách xa như vậy thực sự rất hack game.

[Kaito-san chắc cũng biết rồi, chị Raz là một người tốt bụng, nên chị ấy sẽ không làm vậy đâu. Đúng hơn thì, chị ấy thậm chí còn chẳng thích chiến đấu ấy chứ, thế nên cậu cũng không cần sợ hãi làm gì cả.] [note92930]

[…Ừm. Raz-san dù sao cũng là người hiền lành và tốt bụng mà.]

[…Yeah.]

Thưa Bố, Mẹ——Hôm nay con đã biết thêm nhiều điều. Con rất ngạc nhiên khi biết thêm những khía cạnh mới của Raz-san, một điều mà trước đây con chưa từng biết đến, điều đó——khiến con vừa cảm thấy mới mẻ, lại vừa vui mừng vô cùng.

<Lời bạt>

Raz-chan: [Ngắm và bắn thôi nào!]

Bạn đã đến cuối chương 243.

Không gian đọc của bạn