『Có ba tên ở phía trước, xử lý luôn không anh?』
Hiện tại, tôi và endm đang cùng nhau di chuyển vào vùng an toàn (vòng bo).
Nhưng từ nãy đến giờ, phía trước vẫn luôn có địch.
Vì bất lợi về quân số nên chúng tôi chưa dám ra tay
「Để xem, anh sẽ thử hạ chúng bằng súng bắn tỉa.」
Tôi nấp sau vật che chắn.
Dùng súng bắn tỉa ngắm vào kẻ địch.
Endm đang trong tư thế sẵn sàng nhắm bắn ngay khi một người ngã xuống.
Có lẽ em ấy đang cầm súng lục.
「Nếu anh bắn trúng, hãy tấn công ngay. Nếu không được thì rút lui.」
『Rõ ạ.』
Nếu cả hai chúng tôi bị hạ ở đây, hai người đồng đội đang đi lẻ kia sẽ gặp rắc rối lớn.
Tôi từ từ di chuyển chuột để căn tâm ngắm.
Và rồi tiếng súng vang lên.
「Lên nào~!」
Vì đối phương đứng ở vị trí dễ ngắm nên viên đạn dễ dàng trúng vào đầu, khiến một thành viên của đội đối phương bị hạ.
『Làm được!』
Endm khéo léo tận dụng vật che chắn để tiến lên, không cho đối phương có bất kì thời gian chấn chỉnh nào.
Đội đối phương ngay lập tức bị rối loạn vì sự xuất hiện đột ngột của em ấy.
『Em vào đây.』
Khi phía trước đã không còn vật cản nào che chắn nữa.
Giữa lúc đó, em ấy hô lên một tiếng rồi lao thẳng vào.
Tôi cũng chạy theo để hỗ trợ.
Ngay khi tôi giơ súng tiểu liên lên và định căn tâm ngắm, toàn bộ kẻ địch đã bị tiêu diệt sạch sẽ không sót một tên.
『Đã xử lý thêm được một đội rồi, chúng ta đi đến khu vực an toàn thôi anh.』
Em ấy cứ thế mà tiếp tục di chuyển, như thể chuyện vừa rồi dễ như trở bàn tay vậy.
Tôi cũng vội vàng di chuyển theo để không bị bỏ lại.
Endm có một giọng nói trong trẻo như một thiên thần.
Số người đăng ký theo dõi trên các nền tảng phát livestream cũng đã vượt trên 400.000 người đăng ký.
Nhưng đó không phải sức hút duy nhất.
Em ấy sở hũu kĩ năng ngắm bắn cực kì đáng kinh ngạc.
Đặc biệt, những trận đấu mà em ấy lật ngược tình thế từ một tình huống bất lợi 1 chọi 4 rồi giành chiến thắng có lượt xem vượt trội.
『Vẫn còn nhiều người nhỉ…』
Số người còn sống vẫn chưa xuống dưới 40.
Vì số người tối đa trong một trận là 80, tức là mới chỉ giảm đi một nửa.
Xem chừng trận này toàn những người có thực lực cao hội tụ rồi đây.
「Hai người kia đang ở phía xa bản đồ, nên có vẻ khó mà hội quân nhỉ.」
Dùng xe di chuyển cũng là một cách, nhưng tiếng động cơ khá lớn.
Hơn nữa, nếu hai người chúng tôi bị phát hiện thì hoàn toàn có khả năng bị tiêu diệt ngay lập tức.
『Vâng, trước mắt cứ chiếm một chỗ cao cày sát thương đã.』
【World War】 có một cơ chế đặc biệt.
Đó là cơ chế được gọi là Saaji.
Cơ chế này kích hoạt khi vòng bo đã hẹp mà vẫn còn quá nhiều người chơi sống sót.
Nếu lượng sát thương người chơi gây ra chưa vượt qua một ngưỡng nhất định, thì sẽ phải chịu sát thương.
Điều phiền phức là sát thương này không trừ vào giáp mà trừ thẳng vào máu (HP).
Nhân tiện, chỉ số giáp tối đa là 200, còn máu là 100.
「Hợp lý, cái vách đá đằng kia có vẻ ổn đấy.」
Khả năng vị trí đó nằm trong khu vực an toàn tiếp theo khá thấp, nhưng đổi lại, từ đó có thể quan sát gần như toàn bộ khu vực.
Rất lý tưởng để cày sát thương.
『Vậy chúng ta đi thôi.』
Endm đi trước dẫn đường.
Tôi đổi sang súng bắn tỉa, chuẩn bị để có thể sẵn sàng yểm trợ nếu xảy ra giao tranh.
『Không có ai ở đây cả, cứ thế trèo lên thôi anh.』
Tôi theo sau em ấy leo lên, rồi tìm kiếm kẻ địch.
「Quả nhiên là chệch bo rồi.」
Vị trí của khu vực an toàn tiếp theo được hiển thị trên bản đồ.
Còn khoảng 1 phút nữa mới bắt đầu thu bo.
『Phía kia, có kẻ địch.』
Tiếng ghim (ping) đánh dấu mục tiêu vang lên.
Cũng không có gì lạ, bọn chúng đi đủ team 4 người.
Vì vậy, chúng tôi không thể giành được lợi thế về quân số.
「Ở đây cũng có người.」
Những kẻ ở gần đây đều đang chạy bo.
『Bọn ở trên chỗ cao kia kìa, mình có bắn không anh?』
Nhìn thử thì phát hiện ra.
Có một đội đã chiếm vị trí cao nhất trong khu vực an toàn tiếp theo và đang nhìn xuống phía dưới.
Khoảng cách khá xa.
Nhưng so với vòng bo hiện tại thì vách đá của chúng tôi vẫn là nơi cao nhất. Vì có lợi thế độ cao nên chúng tôi chưa bị phát hiện.
Nhìn sơ qua thì có bốn người, nhưng có lẽ chúng tôi vẫn chiến được.
「Ok! Chúng ta sẽ hạ chúng.」
Vì đang dùng súng bắn tỉa để quan sát nên tôi cứ thế ngắm bắn.
Quả nhiên, đối phương di chuyển cực kì điêu luyện, xứng với bậc rank cao nhất game.
Không dễ ăn một chút nào.
Tôi bóp cò, nhưng viên đạn chỉ găm vào thân.
Không trúng đầu, và kẻ địch cũng chưa bị hạ gục.
Ngay sau đó, vị trí của chúng tôi bị phát hiện, đạn từ 4 họng súng bên kia xả tới tấp.
Bên cạnh tôi, Endm bắn súng trường tấn công để đáp trả.
Đấu tầm xa bằng súng tiểu liên thì vô dụng, nên tôi chủ động nấp vào vật che chắn để không bị hạ gục trước, lập tức nạp lại đạn cho khẩu súng tỉa.
Endm cũng nấp sau vật che chắn để nạp đạn.
『Em bắn vỡ giáp hai tên rồi!』
「Hay lắm!」
Sau Endm là đến lượt tôi.
Súng bắn tỉa phải nạp đạn sau mỗi phát bắn,
nhưng nếu bắn trúng đầu thì có thể hạ đối phương chỉ bằng một phát, nên cũng không đến mức quá khó.
Vừa giơ khẩu súng ngắm lên, tôi ghim được ngay một tên không có vật che chắn, tên đó bị hạ ngay lập tức.
「Còn ba đứa.」
Em ấy cũng đã nạp đạn xong và tiếp tục bắn yểm trợ.
Tôi chuyển sang dùng súng tiểu liên rỉa máu địch.
『Còn một!』
Không hổ danh là tay ngắm bắn quái vật, từ khoảng cách đó mà Endm vẫn kiếm được 2 mạng hạ gục.
Dù một tên mới bị knock chứ chưa bị hạ gục hoàn toàn, nhưng thực chất bên kia chỉ còn đúng 1 người.
Tôi cứ nghĩ em ấy sẽ nạp lại đạn cho súng trường tấn công, nhưng em ấy đổi sang dùng súng lục đấu tiếp.
Trong lúc đó, tôi nấp sau vật che chắn để nạp đạn cho súng bắn tỉa.
『Á!』
Nghe tiếng kêu thất thanh, tôi ngoảnh sang thì thấy Endm đã bị knock.
Nhìn nhật ký chiến đấu, tôi biết em ấy vừa bị súng bắn tỉa của đối phương hạ.
「Lùi lại đi.」
Tôi nói vọng sang, nạp đạn nốt cho khẩu tiểu liên rồi ló người ra lần nữa.
Đối phương đang giương sẵn súng bắn tỉa.
Viên đạn xé gió vút qua, tôi lách người né được trong gang tấc.
Ngay khoảnh khắc né được, tôi mở tâm ngắm của súng bắn tỉa và lập tức bóp cò.
Viên đạn hoàn hảo đó thẳng vào đầu đối phương, kẻ cuối cùng đã bị hạ.
「Anh qua đây.」
Không còn nhiều thời gian, tôi vội vàng hồi sinh Endm.
Khu vực an toàn đã bắt đầu thu hẹp, nên chúng tôi phải nhanh chóng di chuyển.
『Hai người kia vẫn còn sống kìa anh.』
Nghe vậy, tôi mở bản đồ ra thì thấy hai đồng đội vẫn bình an vô sự.
Nghĩ kỹ lại thì bên đó cũng chỉ đi có 2 người, nên tôi khá mong chờ xem họ đang vượt qua tình thế nguy hiểm đó như thế nào.
「Ừ, cũng sắp đến lúc phải hội quân rồi..」
Ở khoảng cách này, chắc kênh voice chat cũng sắp bắt sóng được với nhau.
Nếu vậy thì việc phối hợp cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
『Vâng, đi thôi anh.』
Sau khi việc hồi sinh và hồi phục của em ấy hoàn tất, chúng tôi bắt đầu di chuyển.


