Về truyệnKuma Kuma Kuma Bear
Chương 447

Chương 447 · 460 chương

Chap 430: Gấu-san phục vụ món Parfait trái cây

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ•ᴥ•ʔ

Cả đám rồng rắn kéo nhau ra vườn thượng uyển. Những bông hoa trong vườn hoàng gia vẫn đua nhau khoe sắc thắm như mọi khi, nhịn xịn xò không kém gì biển hoa trên đảo Targui hay vườn hoa quanh cây ong đâu. Giữa khung cảnh thơ mộng đó, Marcus với Shia lại đi đứng cứng ngắc như khúc gỗ vì quá sức lo lắng.

Đang vừa đi vừa ngắm hoa thì tụi này bắt gặp Nhà vua, Eleanora-san và cả Hoàng hậu nữa. Thấy mẫu hậu, Flora-sama hớn hở chạy tới nhào vô lòng ngài ấy. Gấu Kyuu mini cũng lạch bạch chạy theo sau đuôi con bé. Hoàng hậu cưng chiều xoa đầu Flora-sama.

「Marcus, Hoàng hậu cũng ở đây kìa…」Shia thì thầm.

「Bốn vị hoàng tộc lận đó…」Marcus lẩm bẩm.

「Tụi mình sắp dùng bữa ở đây hả?」Shia run run.

Marcus thì ôm chặt lấy bụng mình. Cũng phải thôi, dân thường mà thấy bốn vị nhân vật quyền lực bậc nhất vương quốc đứng ngay trước mặt thì ai mà bình tĩnh cho nổi.

「Yuna-san, chúng tôi chờ cô nãy giờ đó」Anju-san, hầu gái riêng của Flora-sama, đã đứng đợi sẵn.

「Chào chị nha Anju-san」Tôi vẫy tay.

「Lâu rồi không gặp, mời cô ngồi đây」Anju-san dẫn tụi này vô bàn.

Nhà vua, Hoàng hậu và Flora-sama đã yên vị tại bàn tròn lớn, Tilia thì ngồi đối diện Nhà vua. Tôi ngồi kế bên Flora-sama, bên cạnh là Eleanora-san, rồi tới Shia và Marcus. Marcus số hưởng ngồi kế bên Tilia luôn.

Lúc Flora-sama ngồi xuống ghế, Hoàng hậu nhìn Gấu Kyuu một cái làm bé nó sợ lùi lại mấy bước.

Thấy vậy, Hoàng hậu bật cười rồi vẫy gọi Gấu Kyuu lại. Thấy Gấu Kyuu đứng im, ngài ấy rời ghế, đi tới bế hẳn Gấu Kyuu lên ôm vào lòng. Tự nhiên tôi nhớ lại lần Hoàng hậu giữ chặt Gấu Kyuu không chịu buông tay.

「Dễ thương ghê」Hoàng hậu xuýt xoa.

「

Un

. Gấu-san đáng yêu nhất luôn!」Flora hưởng ứng.

「Đúng vậyđó」Hoàng hậu đồng tình.

Xoa đầu Gấu Kyuu một hồi rồi ngài ấy thả bé nó đi.

Are

Tôi cứ tưởng kịch bản cũ sẽ lặp lại chứ. Gấu Kyuu cũng nghiêng đầu khó hiểu kêu lên một tiếng <kuu ~ n>.

À, còn Gấu Yuru hả? Bé nó đang ngồi ngoan trên đùi Tilia rồi.

ʕ•ᴥ•ʔ

「Yuna, món gì vừa lạnh vừa ngon đâu? Mau mang ra đi!」Nhà vua hăm hở thúc giục.

「E hèm, xin ngài nhớ cho là tôi chỉ mang đồ ăn cho Flora-sama thôi nha」Tôi bất lực nhìn ông ấy.

Quái thiệt, hông hiểu sao từ hồi nào tới giờ tôi toàn phải cho ông vua này ăn ké vậy ta? Thôi, giờ đổi ý cũng muộn rồi, tôi lôi cái tủ lạnh hình gấu trong Hộp Gấu ra để chuẩn bị món thần thánh đó.

Tôi bỏ pudding vô tô, thêm một muỗng kem, chút kem tươi rồi rắc thêm vài lát trái cây Shuri hái trên đảo Targui lên trên.

Tèn ten! Món Parfait trái cây ra đời!

Do không có mấy cái ly cao cổ như ở thế giới cũ nên tôi xài cái tô thủy tinh hình cầu cho nó nghệ thuật. Mà đựng pudding với kem và trái cây trong tô vầy nhìn còn bắt mắt hơn nhiều.

「

Ara

, nhìn hấp dẫn ghê ta」 Eleanora-san trầm trồ.

「Yuna-san, cái này là kem hả?」Shia hỏi.

「Có cả pudding với trái cây nữa kìa」Eleanora-san bình phẩm.

Trời nóng ăn kem là số dzách rồi, lại còn bồi thêm pudding với kem tươi và trái cây ướp lạnh nữa thì chỉ có nước phê chữ ê kéo dài.

Ăn kem không thì chán quá nên tôi quyết định level up lên thành Parfait trái cây luôn cho nó sang.

「Ồ, chắc đây là món ta chưa kịp ăn vì quá bận đây mà」Nhà vua sực nhớ ra.

Hồi tôi mang kem tới, Nhà vua và Hoàng hậu đều không có mặt nên tôi đã chừa lại mấy phần.

「Kem mát lạnh ngon lắm, ta nhớ hồi đó Zeref còn làm ầm lên vì nó nữa」Nhà vua kể.

「Nhưng hồi đó nhìn đơn điệu lắm, không có đẹp mắt như vầy」Hoàng hậu nhận xét.

Thì đúng rồi, hồi đó chỉ có một ly kem thôi, còn giờ có thêm cả một bầu trời topping pudding với trái cây mà. Thấy ai cũng nhìn tô Parfait trái cây chảy nước miếng, tôi bắt đầu chia cho mọi người.

「Để tôi giúp cô, Yuna-san」Anju-san đề nghị giúp đỡ.

Khi tôi mang từng tô Parfait ra khỏi tủ lạnh, Anju-san chịu trách nhiệm mang chúng ra bàn cho mọi người. Cô ấy đặt từng tô Parfait trước mặt Nhà vua, Hoàng hậu và Tilia. Khi cô ấy định đặt một phần cho Flora-sama thì tôi ngăn lại:

「Anju-san, phần của Flora-sama là phần đặc biệt riêng, chị đem phần đó cho người khác nhé」

Thế là ai cũng có phần, trừ Flora-sama. Cuối cùng, tôi mới cẩn thận đặt phần Parfait trái cây bản limited trước mặt con bé.

「A! Là Gấu-san kìa!」Flora reo lên.

Đúng rồi đó, cục kem trong tô của Flora-sama được tôi nặn thành hình mặt gấu, xung quanh trang trí thêm bánh quy với trái cây đủ màu nữa.

「

Ara

, con ưu ái mỗi Flora-sama nha」Eleanora-san tị nạnh.

Eleanora-san so sánh phần của mình với phần của Flora-sama, chắc cô ấy cũng muốn một phần đặc biệt.

「Làm cái này tốn công tốn sức lắm, nên con chỉ làm cho Flora-sama thôi」Tôi đáp.

Với lại, để Nhà vua ngồi ăn kem mặt gấu thì nhìn nó mất hình tượng uy nghiêm lắm, nên thôi bỏ đi.

Vì vậy phần parfait trái cây gấu chỉ dành riêng cho Flora-sama thôi.

Tôi lấy muỗng nĩa chia cho mọi người. Flora-sama nhận nĩa, ngước mắt hỏi tôi:

「Ta ăn nó được chưa?」

「Vô tư đi em」Tôi gật đầu.

Flora-sama chần chờ xíu rồi ghim một miếng trái cây ăn thử.

「Lạnh lạnh mà ngon quá chừng luôn!」

Trái cây ướp lạnh mà lị, chắc bữa nào làm thêm món Sorbet cho mọi người ăn chơi.

「Có mấy loại trái cây ta chưa thấy bao giờ nữa này」Nhà vua múc một muỗng chuối lên ngắm nghía.

Ủa, bộ ở đây không có chuối hả ta?

「Ngon quá!」Tilia khen.

「Công nhận!」Marcus cũng tấm tắc.

「Cô lấy mấy trái này ở đâu vậy?」Nhà vua hỏi.

「Hmmm, thì từ nhiều chỗ khác nhau?」Tôi trả lời lấp lửng.

Vụ đảo Targui là bí mật nên không có khai ra được.

「Sao trả lời kiểu nghi vấn vậy?」Nhà vua không chịu buông tha.

「Do… đây là bí mật của thiếu nữ mà」Tôi vội kiếm cớ.

「Gì? Thiếu nữ hả?」Nhà vua nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Thiếu nữ mặc đồ gấu đang ngồi lù lù trước mặt ông đây nè, mắt có vấn đề thì đi khám đi!

「Trái cây và pudding món nào cũng ngon, vị nào ra vị đó. Trang trí thì bắt mắt, đem món này vào tiệc hoàng gia đảm bảo mọi người đều trầm trồ khen ngợi cho coi」Nhà vua gật gù tâm đắc.

Tô Parfait của tôi có đủ loại chuối, cam, đào, dâu, cherry và nho luôn mà.

「Yuna-chancó khiếu thẩm mỹ trang trí đó nha」Eleanora-san khen ngợi.

「Nhưng cô lại không có xíu gu thời trang nào hết」Nhà vua liếc nhìn bộ đồ gấu của tôi.

Tôi có muốn mặc đâu! Chính ông thần ép tôi mặc đồ gấu đó chớ!

「Ngài nói gì vậy? Đồ gấu dễ thương mà」Eleanora-san lên tiếng bênh vực.

「Trang phục đẹp với trang phục muốn mặc nó khác nhau lắm nha. Cô có dám mặc nó không?」Nhà vua vặn lại.

「Hmm, tôi thì muốn thấy hai đứa con gái mình mặc nó hơn」Eleanora-san cười nham hiểm rồi liếc sang Shia.

Trừ Flora-sama và Hoàng hậu, ai cũng nhìn chằm chằm vô Shia.

「Hông nha mẹ」Shia lịch sự từ chối thẳng.

「

Ara~

Marcus, con cũng thấy Shia mặc đồ gấu rất đáng yêu đúng hông?」Eleanora-san kêu gọi đồng minh.

「

Etto

, cái này…」Marcus bối rối không nói nên lời.

Marcus nhìn Eleanora-san và Shia rồi nói:

「Da, con nghĩ mình không nên ép Shia làm thứ cậu ấy không muốn」

Sau một hồi động não, Marcus quyết định đứng về phía Shia.

Làm gì thấy ghê vậy? Mặc đồ gấu thôi mà, có gì đâu mà ai cũng tránh như tránh tà vậy?

Mà cũng không trách cậu ấy được, tôi là Shia thì cũng cài số de.

「Mẹ buồn quá hà, có chút mong ước nhỏ nhoi mà con cũng từ chối. Thôi, để mẹ về nhờ Noa vậy」Eleanora-san chép miệng.

Ờ, Noa thì chắc chắn là khoái rồi, con bé còn đòi mặc đồng phục của quán Nơi thư giãn của Gấu nữa mà.

Eleanora-san vừa than thở vừa thưởng thức món Parfait trái cây.

「Flora-sama, ngon không em?」Tôi quay sang hỏi Flora-sama.

「

Un

, ngon tuyệt vời luôn!」Flora-sama cười toe toét.

Con bé ăn sạch sành sanh hết đống trái cây rồi mới từ tốn xử lý tới pudding với kem. Thấy kem dính đầy trên mặt con bé, tôi nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho vị công chúa nhỏ này.

「Gấu-san, ngon quá mà nó sắp hết rồi…」Flora-sama vừa tiếc rẻ vừa ăn kem gấu.

Lúc đầu còn do dự, nhưng vừa thử một miếng, kem gấu cũng từ từ biến mất.

Eleanora-san cũng vừa ăn vừa khen:

「Trái cây rất ngon, pudding với kem tươi cũng vừa miệng. Cái viên tròn tròn này là kem hả? Nó cũng ngon lắm」

Nhà vua và hoàng hậu cũng cực kỳ hài lòng.

「Món này rất hợp với mùa hè」Hoàng hậu nói.

「Ta thắc mắc là món này có bán ở đâu ngoài lâu đài chưa?」Nhà vua hỏi.

「Hmm, tôi chưa thấy ai bán món này hết」Eleanora-san đáp.

Nhà vua nhìn sang Marcus và Shia để xác nhận.

「Dạ thần không biết」Marcus đáp.

「Yuna-san đã cho thần ăn thử từ trước rồi」Shia nói.

Nhà vua lại quay sang tôi:

「Đừng có nói là món này cũng vậy nữa nha?」

「Ý ông là sao?」Tôi giả ngu.

「Thì không ai biết món này hết đó」Nhà vua lắc đầu.

「Cũng có vài người biết rồi mà」Tôi nói tỉnh bơ.

Tôi có phải là người sáng tạo ra món Parfait đâu.

「Rốt cuộc cô học món này từ chỗ nào…」

Nhà vua nhìn tôi như muốn thẩm vấn tiếp nhưng cuối cùng lại thôi.

「Tôi còn dư vài phần Parfait nè, có ai ăn thêm không?」Tôi vội lái sang chuyện khác.

「Vậy thì được quá!」Nhà vua chớp thời cơ liền.

ʕ•ᴥ•ʔ

Mọi người đều rất thích món Parfait trái cây. Ăn xong, Flora-sama với Tilia quay sang chơi với Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Hoàng hậu ngồi một bên nhìn hai đứa con mỉm cười hạnh phúc.

Bên kia thì Eleanora-san vẫn chưa bỏ ý định bắt Shia mặc đồ gấu, hai mẹ con đang đấu khẩu gay cấn lắm nè.

Nhà vua thì đang bàn chuyện kị sĩ làm Marcus ngồi nghe mà mặt mày lo sốt vó.

Tôi lấy hết phần Parfait trái cây còn lại trong Tủ lạnh Gấu ra, Anju-san phụ trách chuyển chúng vào tủ lạnh lâu đài. Đương nhiên là có chừa phần cho Zeref-san với Anju-san rồi.

Một lúc sau, Nhà vua với Eleanora-san phải quay về làm việc, Marcus với Shia cũng xin phép rời đi.

「Yuna-san, cảm ơn cậu nhiều lắm, mình học được nhiều thứ bổ ích luôn á」Marcus chào tạm biệt.

「Trận đấu hồi nãy tuyệt lắm, mà món Parfait trái cây còn đỉnh hơn nữa. Lần sau nhớ mời mình ăn tiếp nha!」Shia hớn hở.

Lúc tôi định đi về cũng là lúc Flora-sama phải tạm biệt Gấu Kyuu.

「Ngài hứa rồi đó nha」Tôi nhắc.

「

U… un…

」 Flora buồn thiu thả Gấu Kyuu xuống.

Bé gấu chạy lại chỗ tôi kêu <kuu-n>. Thấy em gái như vậy, Tilia cũng lặng lẽ tạm biệt Gấu Yuru. Công nhận dù là đại công chúa nhưng cậu ấy không ích kỷ chút nào nha.

「Gấu Yuru-chan, Gấu Kyuu-chan, hẹn gặp lại nha!」Flora vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu.

<<Ku~u ~ n>> Gấu Yuru và Gấu Kyuu cũng đồng thanh đáp lại.

Tôi thu hồi hai bé vô Tay Gấu. Flora-sama mặt buồn rười rượi, nhưng vừa lúc đó Anju-san xuất hiện với một con gấu bông rồi đưa cho con bé. Flora-sama ôm chầm lấy gấu bông vào lòng.

Có vẻ món quà gấu bông của tôi bắt đầu phát huy tác dụng rồi nè.

ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đã đến cuối chương 447.

Không gian đọc của bạn