Về truyệnKuro no Maou
Chương 629

Chương 629 · 704 chương

Đại Mạc Hoàng Kim

"Khốn khiếp, lũ quỷ tộc rác rưởi! Bọn chúng dám làm loạn hết cả lên…"

Misa chửi rủa khi Thánh Đường Kết Giới bảo vệ cung điện bị phá vỡ một cách dễ dàng.

Thủ phạm chính phá vỡ kết giới là công chúa Nell tiện dựa thế tiến công vào cung điện, ngáng đường cô là những Thánh Hiệp Sĩ đã xuất kích từ lúc nào không hay. Tiếp bước Nell, nàng phù thủy quen thuộc cũng gia nhập, và đối đầu với hai kẻ được xem là thủ lĩnh của quân Quỷ Vương, các Thánh Hiệp Sĩ đã bắt đầu một trận chiến ác liệt.

Ở một nơi khác, Nữ Hoàng Lily bay đến từ Shangri-La cũng đang bị các Thánh Hiệp Sĩ xuất kích đánh chặn. Dường như họ đã sử dụng kết giới ma thuật phức hợp cấp cao "Quang Lao của Đại Thánh Đường Phương Tây - Notre Down Prison End" để giam cầm Lily ở phía sau cung điện, nhằm phong tỏa khả năng cơ động trên không đáng sợ của Lily.

Ngay cả Peaceful Heart cũng không thể trích xuất hình ảnh bên trong kết giới kiên cố rực sáng đó, nên không rõ một trận chiến như thế nào đang diễn ra bên trong, nhưng chắc chắn là vô cùng ác liệt. Cho dù có thành công hạ sát được Lily, thì các Thánh Hiệp Sĩ cũng sẽ bị thương nặng.

Ở khu vực xung quanh, Kỵ sĩ Thiên Mã và Kỵ sĩ Rồng đang diễn ra một trận không chiến tắm máu khốc liệt, và từ phía Shangri-La, lực lượng tấn công đổ bộ lên Peaceful Heart cũng đã bắt đầu ùa ra tấp nập.

Như thể mọi người đều phớt lờ ý chí của Misa, trên tòa lâu đài của chính cô ta nay đã biến thành chiến trường, quy mô trận chiến chỉ có ngày một lan rộng.

"Aaa, bực mình quá, sao cũng được, trước mắt cứ phải đập nát cái con tàu Shangri-La đáng nguyền rủa kia đã."

Nên tấn công ai trước, nên can thiệp vào chiến trường nào? Sau khi suy nghĩ, kết luận cô ta đưa ra là phá hủy con tàu của địch, thứ to lớn và nổi bật nhất.

Một lối suy nghĩ thiển cận, nhưng tuyệt đối không phải là một nước cờ tồi.

Trong quân đội Quỷ Vương đang thiếu vắng Kurono và Sariel, ba người Lily, Fiona và Nell chính là chiến lực cao nhất. Nếu chỉ là binh lính Thập Tự bình thường, bọn họ sẽ đơn phương quét sạch, nhưng với Thánh Hiệp Sĩ thì vẫn có cơ hội thắng, hoặc dù có thua thì cũng đủ sức câu giờ dư dả.

Nếu vậy, Misa với tư cách là chiến binh Tông Đồ mạnh nhất của Thập Tự Quân, cô ta chỉ cần đánh gục chính chiếc không thiên chiến hạm - đại bản doanh của địch trước, đối phương sẽ bị cắt đứt cả đường lui lẫn lực lượng.

"Từ giờ cho đến lúc ta đánh rụng con tàu đó, cố mà cầm cự cho tốt vào nhé, lũ chó săn của Johannes."

Nói rồi, Misa rời khỏi cung điện và lao vào trận chiến.

Trước cung điện, Nell và Fiona đang chiến đấu ác liệt với các Thánh Hiệp Sĩ, trong khi lực lượng phòng thủ đang cố gắng ổn định đội hình và chống trả lực lượng tấn công đang đổ bộ

Giữa chiến trường đang sớm nhuốm máu của trận đánh giáp lá cà, Misa cứ thế đi thẳng về phía Shangri-La, chỉ tiện tay chém ngã những kẻ ngáng đường xuất hiện trước mặt.

"Tông Đồ!"

"Tông Đồ xuất hiện rồi, chạy mau!"

"Đánh với ả đó chỉ tổ vô ích thôi! Đừng có lại gần!!"

Sau khi chém chết khoảng mười tên lính, Misa nhận thấy rằng kẻ địch bắt đầu tránh né cô ta. Có vẻ như ngay cả những tên lính quèn cũng biết đến sự đáng sợ của Tông Đồ.

Nếu là bình thường, cô ta sẽ nhổ cỏ tận gốc như thể không để một con quỷ tộc nào trốn thoát, nhưng hiện tại có mục tiêu cần ưu tiên hơn. Không có thời gian để bận tâm đến lũ tép riu.

Xem như đỡ mất công, Misa băng qua con đường được mở ra bởi lũ lính nhát chết chỉ dám đứng nhìn cô ta lao đi từ xa.

Và khi cô ta chuẩn bị nhảy lên Shangri-La, một bóng người xuất hiện, hiên ngang chặn đường cô ta.

"Kurono, không phải, ngươi là ai?"

Bóng dáng gã đàn ông to lớn khoác bộ giáp đen khiến cô ta liên tưởng đến kẻ thù truyền kiếp, nhưng Misa nhanh chóng nhận ra đây là một người khác.

Dáng người có thể tương tự, nhưng bộ giáp đen với những họa tiết vàng lấp lánh này có thiết kế đẹp mắt hơn nhiều so với bộ giáp cổ bị nguyền rủa kia. Quan trọng hơn, cô ta hoàn toàn không biết khuôn mặt đang phơi bày đó. Không có mái tóc đen và đôi mắt đen đáng ghét kia, thay vào đó là mái tóc màu hạt dẻ óng ả tung bay cùng dung mạo tuấn tú. Một người đàn ông đẹp trai đến mức chỉ nhìn thoáng qua cũng biết ngay là người khác, đang phóng ánh nhìn sắc lẹm đâm xuyên thẳng vào Misa.

"Ta là Zenongath Xanadu. Thành viên thứ năm của "Anti-Cross", những người sẽ tiêu diệt các Tông Đồ."

"Tiêu diệt? Tông Đồ? Ngươi đùa ta à?"

Lời tự giới thiệu đầy tự tin đó khiến Misa vốn đang tức giận bình tĩnh lại, và cô ta bật ra một tràng cười.

Cô ta rất thích những kẻ ngạo mạn, không biết tự lượng sức mình mà đến khiêu chiến thế này. Cái dáng vẻ tả tơi bầm dập của chúng sau khi bị đập nát toàn bộ sự tự tin, lòng kiêu hãnh và tôn nghiêm, luôn khiến cô ta cười từ tận đáy lòng. Huống hồ, nếu đó lại là một gã đàn ông mạnh mẽ và đẹp trai, thì lại càng thỏa mãn hơn.

"Nhưng cũng được, mặt ngươi khá đúng gu của ta đấy. Tông Đồ thứ 11 Misa-sama này sẽ chơi với ngươi."

Cảm thấy chuyện này thú vị hơn nhiều so với việc trút giận đập phá Shangri-La, Misa đã chuyển đổi mục tiêu sang gã đàn ông trước mặt, Zenongath.

"Hừ, ngạo mạn đúng như lời đồn. Nhưng ngươi chịu làm đối thủ thì lại là chuyện tốt. Kẻo ngươi lại cụp đuôi bỏ chạy thì ta lại khó xử nhất đấy."

"Đàn ông các ngươi đúng là chuộng cái trò đấu tay đôi thật đấy. Nào nào, nhào vô đi, từ hướng nào cũng được."

Đáp lại những lời khiêu khích của Zenon bằng một nụ cười ung dung, tay phải cầm Thánh Điển Vũ Trang "Song Dực Liên Lý - Arc Division", Misa dang rộng hai tay đầy sơ hở, nhường cho đối phương ra đòn trước.

"Được thôi, nếu đối thủ là Tông Đồ, ta cũng sẽ không nương tay. Ta sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh ngay từ đầu."

Zenon từ từ rút thanh đại kiếm "Conqueror" ra khỏi lưng, và đọc tên vị thần mà anh ta tôn thờ.

"Đóa hoa nở rộ trên mảnh đất hoang vu,Thiên Huệ Vu Nữ - Atlas!"

Kích hoạt Thánh Hộ.

Hào quang vàng rực tỏa ra từ Zenon. Nhưng ánh sáng đó khác với ánh sáng của Ma Thần Vàng Kalamara.

Từ toàn thân Zenon tỏa ra luồng hào quang rực rỡ sắc vàng hoàng kim. Tuy nhiên, ánh sáng đó lại tựa như mà khác hẳn với Ma Thần Vàng Karamara. Không phải là thứ ánh sáng chói lóa lập lòe của sự hiện thân cho dục vọng vô đáy, mà là thứ ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời sưởi ấm chiếu rọi xuống vạn vật. Đây đích thực là uy quang của Nữ Thần Sa mạc Atlas, người cai trị chính thống của Đại sa mạc.

"Hãy lạc lối trong sa mạc vô tận - "Đại Mạc Hoàng Kim - Rule of Atlas!"

Ánh sáng hoàng kim chói lòa quét qua như một tia chớp, lan tỏa ra như muốn bôi xóa đi mọi cảnh tượng của cuộc chiến đang diễn ra trên boong tàu,

"Hả, đây… đây là đâu…?"

Khi ánh sáng tan biến, Misa thấy mình đang đứng giữa một sa mạc rộng lớn, trải dài đến tận chân trời.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, những hạt cát mịn màng tạo thành những dải đồi thoai thoải. Bầu trời và cát. Misa đã đứng giữa một khung cảnh trống rỗng chỉ được vẽ nên bởi hai tông màu từ lúc nào không hay.

"Tại sao lại biến thành sa mạc rồi!? Peaceful Heart của ta đi đâu rồi!!"

"Sao thế, đây là lần đầu tiên ngươi thấy 'Ma Thuật Không Gian Thế Giới - World Dimension' à?"

Quay lại theo hướng giọng nói ngán ngẩm cất lên, Zenon đang đứng ở đó. Dù đang cầm đại kiếm trên tay nhưng không hề thủ thế, thấy anh ta chỉ đứng sừng sững đầy sơ hở, Misa bỗng chốc lộ ra vẻ mặt giận dữ, chĩa lưỡi hái khổng lồ hình cánh chim về phía anh.

"Ma Thuật Không Gian Thế Giới… World Dimension, đây là…?"

"Cho dù là lần đầu tiên nếm thử, nhưng khả năng nhận thức của ngươi quá tệ đấy. Chà chà, với cái tác phong đó mà ngươi vẫn có thể đối đầu với nhóm Kurono và sống sót được, cũng tài thật."

"Hả? Đừng có mà khinh thường Misa-sama này!!"

Misa vung lưỡi hái. Cú chém với sức mạnh khủng khiếp của Tông Đồ, được tung ra trong cơn thịnh nộ, chém đôi Zenon, người đang đứng yên bất động…

"Đừng tự ái thế chứ. Ta cũng đã từng như ngươi."

Không cần né tránh, cũng chẳng cần phòng thủ.

Cơ thể Zenon vừa bị chém đứt bỗng dao động méo mó, rồi biến mất sạch sẽ như một ảo ảnh. Hệt như một ảo ảnh hiện lên giữa sa mạc.

"World Dimension là ma thuật thần thánh đặc biệt, chỉ có thể sử dụng bởi những người sở hữu Thánh Hộ mạnh mẽ. Mỗi quốc gia chỉ có một người như vậy… Chà, bình thường thì chẳng bao giờ gặp, chứ đừng nói là phải đánh nhau với họ."

"Chậc, cái quái gì thế này, huyễn thuật hả? Dám giở trò phiền phức."

Một Zenon khác xuất hiện nói với giọng điệu bình tĩnh. Và rồi, thêm hai Zenongath nữa xuất hiện ở hai bên. Rõ ràng đó là đồ giả, và ngay cả Misa cũng dễ dàng tưởng tượng ra rằng bản thể thật đang trốn ở đâu đó.

"Kẻ dùng World Dimension đầu tiên mà ngươi phải đánh là ta, đúng là phúc tổ cho ngươi đấy. Ngươi sẽ không phải chịu một thất bại quá thảm hại ở đây đâu. Lòng kiêu hãnh của ngươi sẽ được giữ gìn."

"Ngươi trốn ở xó nào rồi! Mau mau chui ra đây thằng hèn kia!!"

Misa chém, chém, và chém.

Nhưng mà, mọi hình bóng Zenon phản chiếu trong mắt cô ta đều chỉ là những ảo ảnh không có thực thể. Cho dù có gặt hái bao nhiêu bằng những nhát chém mang sức mạnh hủy diệt tuyệt đối của Tông Đồ đi chăng nữa, tất cả cũng chỉ là trò trút giận vô ích.

Dư chấn từ những đòn đánh phẫn nộ làm cho mặt đất sa mạc bị khoét sâu, nứt toác khắp nơi, những đám bụi cát bốc lên nghi ngút chứng minh cho sức mạnh tàn phá đó… Nhưng giữa sa mạc vô tận này, nó cũng chẳng khác gì sự giãy giụa của một con bọ nhỏ xíu rơi vào hố của loài kiến sư tử.

"Khốn kiếp, bản thật đang ở đâu cơ chứ."

Dùng đôi mắt vằn tia máu trừng trừng nhìn quanh quất hai bên trái phải, nhưng chẳng thấy dấu hiệu bất thường nào. Chỉ có bầu trời, bãi cát, và bóng dáng kẻ địch ảo ảnh tiếp tục đứng sừng sững đó.

Ngay cả Misa cũng nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục chém ảo ảnh vô tận như thế này thì chẳng giải quyết được gì, nhưng…

"Á!?"

Một vụ nổ và chấn động đột ngột ập đến từ phía sau khiến Misa ngã nhào về phía trước.

Nếu là một con người bình thường thì sức công phá đó đã đủ thổi bay nửa thân trên, thế nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm tổn thương cơ thể Tông Đồ đang được bao bọc bởi lớp hào quang màu bạc.

Dẫu vậy, bấy nhiêu cũng đủ để làm kinh ngạc một Misa vừa phải cắm khuôn mặt xinh đẹp đầy tự hào của mình xuống nền cát.

"Cái… cái gì chứ, chỉ với đòn tấn công thế này mà…"

Misa cuống cuồng bật dậy và né tránh theo bản năng, những vụ nổ khác lại xảy ra dưới chân cô ta.

Không phải là những đòn tấn công mạnh mẽ. Chỉ là những đòn tấn công tầm trung, hoàn toàn không đe dọa đến mạng sống của cô ta.

Nhưng điều khiến Misa ngạc nhiên không phải là sức mạnh của chúng, mà là việc chỉ trúng trực diện một đòn đánh tầm trung như vậy thôi, chấn động truyền đến cơ thể lại lớn đến thế.

Đúng vậy, lẽ ra nếu hứng chịu sức tàn phá cỡ này, nó thậm chí không thể làm lay chuyển nổi bản thân cô ta đang khoác một lớp hào quang dồi dào mới phải.

"Sao vậy, ngươi đang ngạc nhiên điều gì?"

Như thể nhìn thấu tâm can Misa, Zenon cất tiếng.

"Đây là lãnh địa của Nữ Thần Atlas. Thánh Hộ của ngươi bị suy yếu là chuyện đương nhiên."

Không cần nói thì Misa cũng tự nhận ra điều đó.

Đây là lần đầu tiên cô ta bị ảnh hưởng bởi "Ma Thuật Không Gian Thế Giới - World Dimension", nhưng cô ta đã từng nghe nói về nó. Khi còn dưới trướng của Tông Đồ thứ tư Michael chăm sóc, cô ta đã được dạy rằng pháp sư không gian với khả năng phong ấn Thánh Hộ là kẻ thù nguy hiểm nhất mà Tông Đồ phải đề phòng.

Và gần đây nhất, Tông Đồ thứ mười hai Mariabelle, đã bị đánh bại bởi ma thuật không gian thế giới của một phù thủy trong sa mạc Atlas.

Nhưng Misa không phải là thiên tài chiến đấu. Không phải là một học giả biết rút kinh nghiệm từ quá khứ, cô ta chỉ là một kẻ ngốc nghếch học hỏi thông qua trải nghiệm thực tế. Cho đến khi tự mình nếm trải như thế này, Misa chưa bao giờ mảy may nghĩ đến cách đối phó với World Dimension.

"Hãy cầu nguyện đi. Lũ ăn mày chỉ biết cầu xin thần linh ban phước, đó chính là các ngươi, lũ Tông Đồ."

"Câm Mồm!!"

Tung một nhát chém ngang trời dọn sạch những ảo ảnh của Zenon, cô ta hướng ánh mắt về phía kẻ địch có lẽ đang đứng đằng xa.

"LÀ Ở ĐÓ SAOOOO!!"

Dựa vào đòn tấn công vừa bay tới, cô ta đã lờ mờ đoán được vị trí của bản thật, và cuối cùng cũng chuyển sang phản công.

Ánh sáng trắng chói lòa bao phủ "Song Dực Liên Lý - Arc Division", và khi Misa vung lưỡi hái xuống, nó hóa thành vô vàn nhát chém ánh sáng trắng rực, khắc những vết cào cấu lên sa mạc và bay vút đi.

Những lưỡi kiếm ánh sáng bay đến cồn cát nơi Zenongath ẩn nấp, xuyên qua nó, nhưng…

"Chậc, lại từ phía sau nữa hả!?"

Lần này, luồng hàn khí buốt giá nổ tung ngay sau lưng. Ma thuật tấn công diện rộng thuộc tính Băng bao bọc lấy cơ thể Misa vì không thể né kịp và bắt đầu đóng băng cô ta lại, nhưng trước khi chuyển động bị cản trở, lớp hào quang đã lập tức phá nát lớp băng

Trút xuống đầu một Misa đang chuyển động né tránh trong khi làm văng tung tóe những mảnh băng vụn, lại là một trận mưa tên ánh sáng lấp lánh khác.

"Khốn kiếp, chuyện quái gì thế này, kẻ địch không chỉ có một người sao!"

Đành phải giăng ra ma thuật phòng ngự vốn không mấy sở trường, cô ta vừa chống đỡ vừa tung những nhát chém phản công về hướng đòn tấn công bay tới.

Bị phơi mình trước những đòn tấn công tầm xa bay đến từ tứ phía ở khoảng cách xa ở bên kia cồn cát, Misa mới nhận ra mình đang bị bao vây. Từ thái độ đường hoàng của Zenon, cô ta cứ đinh ninh đây là một trận đấu tay đôi, nhưng có vẻ như ngay từ đầu đối phương đã chẳng có ý định đó.

"Chính xác. Đừng bảo là chơi hèn nhé?"

"Cứ lén lút trốn chui trốn nhủi, cái thằng nham hiểm này!!"

Vừa chém đứt ảo ảnh Zenon đang cười nhạo báng, Misa vừa lao về phía hướng đạn nã tới.

Kẻ địch có bao nhiêu tên cũng mặc kệ. Chỉ cần giết hết tất cả là xong chuyện. Giống như mọi khi, sức mạnh của Tông Đồ sẽ dễ dàng hiện thực hóa điều đó.

“Hừ, ngu xuẩn. Ai lại ngu ngốc đứng mãi một chỗ bao giờ."

"Lũ khốn!!"

Cuốn phăng bụi cát, cô ta dùng tốc độ siêu phàm vượt qua cồn cát để rút ngắn khoảng cách, nhưng chờ đợi ở đó vẫn chỉ là một ảo ảnh Zenon đứng chôn chân không đổi tư thế.

Cô ta chém ảo ảnh trong cơn giận dữ, và một lần nữa, những ma thuật tấn công từ phía sau ập đến.

Chui ra đây mau! Ra đấu với ta này!!"

Misa lăn lông lốc xuyên qua ngọn lửa nổ và gào lên.

Còn Zenon đang đứng đằng kia chỉ cười mỉa mai đáp: "Hahaha, xin lỗi nhé."

—----------------

"Zenon, tôi có một việc muốn nhờ anh."

Đó là sau cuộc họp của "Anti-Cross", khi họ quyết định thay đổi chiến lược từ Atlas sang Varna.

Simon canh lúc Kurono rời đi, rồi mới cất tiếng với Zenongath.

"Hửm, nếu là yêu cầu của cậu, ta sẽ nghe."

Dù chưa rõ nội dung nhờ vả là gì, nhưng cố tình nói vào thời điểm này chứng tỏ đó không phải chuyện nhỏ nhặt. Đặc biệt, có vẻ như cậu ta không muốn để Kurono nghe thấy.

Liếc nhìn xung quanh, không còn ai khác, nhưng chỉ cần ở Tầng 5 này thì mọi lời ăn tiếng nói đều lọt thỏm vào tai vị Nữ Hoàng Tiên đáng sợ kia.

"Chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi. Ta biết một nơi tốt."

Zenon tinh ý dắt Simon đến một cửa tiệm có tính bảo mật thông tin cao nhất mà anh thường lui tới từ thời còn làm mạo hiểm giả. Hồi đó nơi này rất đáng tin cậy vì có thể chống lại mọi thế lực theo dõi hay nghe lén, nhưng dưới sự cai trị của Lily thì không biết nó còn phát huy tác dụng đến mức nào.

Nhưng với tình hình hiện tại, đây vẫn là nơi đáng tin cậy nhất. Nếu muốn to nhỏ bí mật thì nơi này là tốt nhất.

"Oa, cái quán này chắc chắn là đắt tiền lắm đây."

"Cậu đâu còn ở cái địa vị phải bận tâm dăm ba cái giá cả ăn uống cỏn con này nữa."

"Tôi cũng không biết mình kiếm được bao nhiêu nữa. Tôi giao hết cho Sik-san rồi."

"So với việc giao đại cho một ai đó thì để Nữ Hoàng nắm giữ túi tiền lại an tâm hơn nhỉ."

Zenon biết rằng thư ký của Cục trưởng Cục Phát Triển Ma Đạo Simon là một nữ Homunculus đã quen biết từ hồi ở Spada. Nếu là anh thì tuyệt đối không bao giờ để một người có liên hệ trực tiếp với Lily ở cạnh mình, nhưng chừng nào còn là đồng minh của Kurono thì xét về độ tin cậy, cô ta chắc chắn là số một.

"Hôm nay ta bao cho cậu nên đừng bận tâm." Tạm gác chuyện tiền nong sang một bên, anh đi thẳng vào vấn đề chính.

"Vậy, cậu muốn gì?"

"Tôi cũng muốn được chiến đấu với Misa."

Simon nói thẳng thừng, ánh mắt nhìn thẳng vào Zenon không chút do dự.

Zenongath nhận ra ngay Simon đã quyết tâm nhưng dù vậy thì gật đầu đồng ý ngay tắp lự vẫn là một chuyện nguy hiểm.

"Hỏi tại sao thì có vẻ vô duyên nhỉ… Nhưng với cống hiến hiện tại của cậu, chẳng phải đã đủ rồi sao."

"Vâng, tôi biết hoàn thiện Shangri-La là công việc tốt nhất tôi có thể làm lúc này."

Trong trận quyết chiến với Misa, hoạt động của Cục Phát Triển Ma Đạo do Simon lãnh đạo là không thể thiếu. Không ai khác có thể đảm nhiệm được. Dù không trực tiếp chiến đấu với Tông Đồ, nhưng công sức đóng góp to lớn vào trận quyết chiến đó, đã được đích thân Ma Vương công nhận và đưa vào hàng ngũ thành viên "Anti-Cross".

"Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình."

"Ra vậy, không chỉ Kurono, mà cậu cũng căm thù mụ Tông Đồ đó."

Zenongath hiểu rõ lý do.

Trận chiến ở Alsace. Zenon cũng đã nghe qua ngọn ngành. Bản ghi chép về thất bại nhục nhã nhất của Kurono đã khắc sâu ấn tượng mạnh mẽ về sự hùng mạnh của Thập Tự Quân, và trên hết là sự đáng sợ của Tông Đồ. Chính vì đã phải nếm trải một trận đại bại tồi tệ nhất, nên nó chứa đựng vô vàn giá trị làm bài học xương máu.

Và nỗi đau, sự tuyệt vọng khi mất đi những người đồng đội thân yêu.

"Nếu không trả thù cho chị Suu, tôi sẽ không cam lòng."

"Hừm, khuôn mặt dễ thương mà nói ra những lời đầy nam tính, được đấy chứ."

"Tôi là đàn ông Spada mà. Tôi không thể yếu đuối được."

Nhìn dáng vẻ Simon nghiêm túc thốt ra những lời đó, Zenon khẽ bật cười, nốc cạn ly rượu vừa gọi.

Là một người đàn ông, anh ta phải đáp lại quyết tâm của một người đàn ông khác. Hơn nữa, bản thân anh cũng từng là một người thực tâm nhắm đến ngai vị Quỷ Vương.

Zenon thành tâm muốn mượn sức mạnh để giúp đỡ cậu thiếu niên này, người sinh ra vốn chẳng được ban cho thể lực hay tài năng ma lực, mà chỉ nhờ vào trí tuệ của bản thân để giành lấy một vị trí trong Anti-Cross.

"Nếu cậu muốn chiến đấu bên cạnh ta, hãy chứng minh sức mạnh của mình. Ta sẽ là đối thủ của cậu bất cứ lúc nào. Nếu ta thấy cậu đủ tư cách, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu."

"Cảm ơn anh. Từ đầu tôi đã không có ý định làm vướng chân hay nhờ anh bảo vệ rồi. Tôi chắc chắn sẽ cho anh thấy một sức mạnh xứng đáng để đối đầu với Tông Đồ."

Và như vậy, lời hứa giữa hai người đàn ông đã được thực hiện.

Simon cũng thừa hiểu đây chỉ là sự cố chấp của bản thân. Việc ưu tiên cảm xúc cá nhân tuyệt đối không được phép làm ảnh hưởng dù chỉ là một phần vạn đến chiến lược Varna.

Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo, và sau đó mới nghĩ đến việc trả thù cho Misa. Ngay cả khi không thể, cậu vẫn muốn có cơ hội tham gia trận chiến cuối cùng với Tông Đồ thứ mười một, Misa.

Tùy thuộc vào tình hình chiến sự, có thể cả Simon và Zenongath đều không có cơ hội ra tay. Kịch bản lý tưởng là Kurono, cùng với các thành viên của "Elemental Master", sẽ đánh bại Misa bằng "Luyện Ngục Kết Giới - Inferno Fall".

Nhưng số phận đã mỉm cười với cậu.

Lily và những người khác đã bị Thánh Hiệp Sĩ chặn lại, và Misa đã rời khỏi cung điện, một mình tấn công Shangri-La.

Và người đứng ra ngáng đường ả, chính là Zenon - người sử dụng Ma Thuật Không Gian Thế Giới mạnh thứ hai chỉ sau Fiona.

Để chắc chắn hạ gục Tông Đồ thứ 11 Misa, nhiệm vụ được giao cho Zenon là câu giờ cho đến khi các thành viên của "Anti-Cross" tập hợp đầy đủ.

Zenon sẽ hoàn thành cả nhiệm vụ và lời hứa của mình.

Zenon chỉ tập trung duy trì "Đại Mạc Hoàng Kim - Rule of Atlas",còn việc tấn công Misa sẽ giao phó cho những người đồng đội.

Anh ta không định đánh bại Misa. chỉ cần bào mòn được sức lực của Misa dù chỉ một chút thì cũng đã quá đủ. Đối đầu với một Misa có phong cách chiến đấu thiên về cận chiến, họ sẽ kiên trì với những đòn tấn công tầm xa và tuyệt đối không bao giờ tiếp cận.

Chiến thuật này đang hoạt động rất hiệu quả.

"Thời gian vẫn còn. Giờ là lúc để xả hết mối hận thuở xưa, Simon."

Bạn đã đến cuối chương 629.

Không gian đọc của bạn

Chương 930: Đại Mạc Hoàng Kim - Kuro no Maou | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm