Về truyệnTearmoon Empire
Chương 486

Chương 486 · 499 chương

Nhật ký của Mia về Loài Thiên mã

Trans: Island1502

------------------------------------

Ngày hai mươi lăm tháng chín

Mình đã ăn bánh mì mới nướng phết bơ ở làng của Lâm tộc. Những món mình đã ăn ở Sunkland đã rất ngon rồi, nhưng đồ ăn ở Vương quốc Equestrian thì đúng là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hoàn hảo không tì vết! Mình không kìm được ăn sạch sẽ, nhưng mình nghĩ đó là một bước cần thiết để xác nhận độ ngon của bơ. Bơ đánh tươi thực sự là ngon nhất. Mình nhất định phải nói lại cho đầu bếp chuyện này.

Rất nên thử ✰x5

Ngày hai mươi bảy tháng chín

Sau khi làm quen với Cô Aima, mình đã thưởng thức một món gọi là “súp bánh bao thịt viên” tại làng của cô ấy. Đó là món thịt băm và rau củ thái nhỏ được gói trong lớp bột rồi đem luộc. Có lẽ vì được bọc kín lại nên thịt bên trong rất mềm và mọng nước, còn hương thơm của rau củ thì đậm đà rõ nét. Sự kết hợp quả thật vô cùng tuyệt vời. Nước dùng đi kèm trong, thanh nhẹ mà vẫn nêm nếm đậm vị.

Nhìn chung, món này hợp nhất để ăn như một bữa chính thay vì món phụ. Điểm trừ duy nhất là nó khiến mình no quá! Hoả tộc đã vất vả chuẩn bị món này cho mình, nên tất nhiên mình phải ăn hết từng miếng.

Khá ngon ✰x4

Ngày hai mươi tám tháng chín

Trên đường đi, mình có dùng một món súp tên là tamator? Có lẽ vậy? Mình cần phải tìm hiểu tên gọi chính xác của nó sau. Dù sao thì, hình như nó được làm từ sữa chua. Mình luôn nghĩ sữa chua thích hợp làm món tráng miệng hơn, nhưng món súp này lại ngon đến bất ngờ. Vị thanh nhẹ, hơi chua dịu, nên cũng rất ngon khi dùng làm bữa sáng.

Có lẽ nó đặc biệt thích hợp khi dạ dày đã mệt mỏi. Sau khi ăn quá nhiều, món này lại làm cho bụng mình cảm thấy khoan khoái hơn. Xem ra từ giờ trở đi mình vẫn có thể tiếp tục thưởng thức thêm nhiều món ngon nữa rồi.

Khá ngon ✰x4

Ngày ba mươi tháng chín

Ô hô! Lần này mình đã viết rất cẩn thận, nên cuốn nhật ký này trông vẫn khá tử tế! Nhưng như mọi khi, vẫn đầy những mục về đồ ăn. Không biết cuốn nhật ký này có thực sự bị nguyền rủa hay không nữa. Cuốn nhật ký cũ dính máu của mình thì đúng có vẻ như vậy nhưng cuốn mình đang viết bây giờ hẳn là hoàn toàn bình thường… Nghĩ lại thì, nếu có ai nguyền rủa cuốn nhật ký kia, thì đó hẳn là mình sau khi bị chém đầu. Điều đó có nghĩa là dưới lời nguyền của chính mình, cuốn nhật ký này chỉ có thể được dùng để đánh giá món ăn. Thật là một hiện tượng bí ẩn.

Dù sao thì, mình cũng đã trải qua rất nhiều chuyện ở Vương quốc Equestrian. Trước hế là Aima, công chúa của Hoả tộc với một sói hộ vệ. Quả là một tình huống gây sốc! Rồi còn tất cả những gì đã xảy ra với bộ tộc thất lạc của Vương quốc Equestrian nữa. Mình cũng không ngờ rằng chị gái của Abel, Cô Valentina, lại có liên quan!

Malong dường như đang rất căng thẳng, Rafina thì có vẻ buồn bã. Còn Abel thì vô cùng lo lắng cho chị gái mình. Mọi chuyện thật đáng lo ngại. Giá mà mình có thể làm gì đó cho cậu ấy…

Ít nhất thì Bel và Rina có vẻ đang tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn. Có lẽ Bel chưa từng có cơ hội được du lịch ở thế giới của em ấy, và mình cá là Rina cũng hiếm khi được đi xa mà không phải lo nghĩ. Mình hy vọng đây sẽ là một trải nghiệm tốt cho cả hai cô bé.

Nhưng có lẽ tất cả còn tuỳ thuộc vào những gì sẽ xảy ra từ giờ trở đi. Mình cần phải cố gắng hết sức nếu muốn đảm bảo họ sau này sẽ nhớ lại chuyến đi này với nụ cười thay vì hối tiếc!

Tuy nhiên, mình nghĩ dạo này mình cũng có vẻ không được khỏe. Có lẽ mình đã làm việc quá sức. Từ khi đến Vương quốc Equestrian, mình cảm thấy cơ thể mình có phần nặng nề hơn một chút. Và bước chân con ngựa của mình cũng vậy, có lẽ thế. Có lẽ nó mệt mỏi sau một chặng đường dài. Sau khi vận động, việc ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ thực sự rất quan trọng.

Dù sao thì, mình tự hỏi hôm nay mình sẽ được ăn món gì đây!

Bạn đã đến cuối chương 486.

Không gian đọc của bạn