
Về câu chuyện
Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ là truyện ngôn tình hiện đại theo hướng sủng ngọt, lấy bối cảnh hào môn thế gia và có cả yếu tố hắc bang. Nữ chính Lăng Vi mồ côi từ năm mười tuổi, mọi việc đều tự mình gánh vác. Cô từng tin sau khi tốt nghiệp sẽ lấy Hứa Tử Huân, đàn anh đại học ôn hòa, chu đáo mà cô đã quen một năm.
Đúng ngày sinh nhật Hứa Tử Huân, Lăng Vi đến phòng 315 khách sạn Bắc Kinh và bắt gặp anh ta trên giường với Trương Diệc Đình, người vẫn luôn gọi cô là bạn thân. Mọi chuyện đều do Trương Diệc Đình sắp đặt: chuốc say Hứa Tử Huân, cố ý để cửa không khóa, nhắn tin gọi Lăng Vi tới. Không rơi một giọt nước mắt, Lăng Vi tát cả hai người, chụp ảnh, rồi ném quần áo cùng điện thoại của họ ra ngoài cửa sổ. Bị Trương Diệc Đình nguyền rủa cả nhà, cô gọi cảnh sát báo có người bán dâm trong phòng. Đêm đó, khi đang ngồi vẽ bản phác thảo ở nhà, cô chợt thấy một bóng đen cao lớn lướt qua ban công.
Về sau, một người đàn ông hứa nếu cô gả cho anh, anh sẽ giúp cô đòi lại tất cả và cho cô sống vui vẻ, an nhàn. Lăng Vi đồng ý, trở thành thiếu phu nhân của Đế Quốc trong một cuộc hôn nhân được nói là theo hợp đồng. Anh là tổng giám đốc nắm nửa mạch sống kinh tế Đế Quốc, bị đồn là cuồng bạo, ngang ngược, không gần nữ sắc, nhưng lại cưng chiều cô vô pháp vô thiên. Cô thì ngày nào cũng bị anh chèn ép, đến khi cầm que thử thai hai vạch mới nhớ ra hợp đồng chẳng ngăn được điều gì.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.905 chương





