
Về câu chuyện
Diệp Mẫn Vi là một nữ yểm sư có tài năng đặc biệt nhưng lại mất trí nhớ, không biết mình từng là người thừa kế Bách Gia Thuật và là kẻ thù của Vu tiên sinh. Nàng bị vu oan là kẻ hại người và đã đánh cắp thuật pháp, khiến cho yểm thú của nàng chạy loạn khắp nơi. Trong một tình huống nguy hiểm, Vu Ân Từ, kẻ mà nàng tưởng là kẻ thù, đã cứu nàng và đưa nàng đến nơi an toàn. Tuy nhiên, hai người vẫn còn nhiều mâu thuẫn và nghi ngờ lẫn nhau.
Trong thành Phụ Giang, nơi đang diễn ra đại hội Yểm Sư, mọi người bàn tán về Diệp Mẫn Vi, người mà họ muốn tìm để giải quyết một vấn đề lớn. Diệp Mẫn Vi, mặc dù không nhớ gì, vẫn phải đối mặt với những lời đồn đại và sự thù địch từ mọi người. Trong khi đó, Vu Ân Từ xuất hiện như một người quan tâm đến nàng, dù hai người vẫn còn nhiều hiểu lầm và xung đột.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
128 chương





