
Về câu chuyện
Y Thủ Che Thiên là truyện ngôn tình nữ cường mang màu sắc dị giới và trọng sinh, xoay quanh Mộ Chỉ Ly, một thiên tài y học sống ở thế kỷ hai mươi mốt. Truyện mở đầu bằng giờ giảng của Uông Phong Tề, vị giáo sư trung y danh tiếng tại đại học Bắc Kinh, nơi cô tìm đến nghe thử. Thấy bài học toàn lý thuyết suông, lại toàn những điều mình đã biết từ năm bốn tuổi, cô đứng dậy bỏ về và thẳng thắn chê ông cậy già lên mặt. Bị chạm vào lòng kiêu hãnh, vị giáo sư thách cô bắt mạch cho một nam sinh trong lớp, nói ra bệnh và kê đơn thuốc ngay tại chỗ.
Rồi một ngày, Mộ Chỉ Ly bất ngờ trở về một thời xa xưa, nơi có một Mộ Chỉ Ly khác: tam tiểu thư Mộ gia ở Thiên Huyền Đại Lục. Người này xuất thân hiển hách nhưng lại mang tiếng xấu xí, vô dụng. Thật ra thiên phú võ học của nàng bị kẻ khác dùng độc áp chế, dung mạo vốn hơn người cũng vì thế mà hóa xấu.
Không ai chữa được cho nàng, Mộ Chỉ Ly đành tự mình trị liệu. Giữa những lời chế giễu, nhục mạ và ánh mắt khinh thường dồn tới, nàng lặng lẽ thay đổi mà không ai hay biết. Câu chuyện theo chân nàng trên con đường nâng cao tiếng nói của mình trong gia tộc và từng bước khuấy động cả Thiên Huyền Đại Lục.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
660 chương





