
Xuyên Thành Vợ Cũ Pháo Hôi Của Đại Lão Phản Diện
Về câu chuyện
Xuyên Thành Vợ Cũ Pháo Hôi Của Đại Lão Phản Diện là truyện ngôn tình xuyên sách, bối cảnh giới giải trí hiện đại. Ảnh hậu trẻ tuổi nhất Chung Kiều sau nửa tháng nằm phòng hồi sức cấp cứu thì tỉnh dậy trong một cơ thể khỏe mạnh. Cô nhận ra mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết từng đọc, thành cô vợ cũ ngoại tình, làm pháo hôi của đại phản diện Phó Diễm Thần. Trong nguyên tác, hắn lớn lên thiếu tình thương, mẹ thiên vị em trai cùng mẹ khác cha là nam chính. Vợ phản bội đòi ly hôn, đứa con trai lại mất sớm, nên hắn dần trở thành kẻ ác, đối đầu với nam nữ chính.
Chung Kiều xuyên đến thời điểm trước khi ly hôn, đúng lúc nguyên chủ sắp bị bắt gian cùng thần tượng Ứng Huy trong phòng khách sạn. Cô tìm cách dứt khoát cắt đứt với Ứng Huy, rồi dàn dựng một đoạn phim ngắn để chứng minh hai người trong sạch trước khi Phó Diễm Thần đến.
Do hệ thống nhầm lẫn, hệ thống "Cải tà quy chính" đáng lẽ trói định với phản diện lại gắn lên người Chung Kiều. Hễ giá trị hắc hóa của hắn tăng, cô sẽ nhận nhắc nhở và hình phạt, mà hình phạt nào cũng kỳ quặc. Sống cùng người chồng có tiền có sắc và cậu con trai ngoan, thông minh, cô không thấy hắn làm điều gì tày trời. Ngược lại, giá trị hắc hóa lại thay đổi vì những chuyện rất đời thường, khiến cô bắt đầu nghi ngờ về con người thật của hắn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
90 chương





