
Xuyên Sách Cùng Hệ Thống, Toang Rồi! Vị Hôn Phu Nghe Thấy Tiếng Lòng Tôi Rồi!
Về câu chuyện
Xuyên Sách Cùng Hệ Thống, Toang Rồi! Vị Hôn Phu Nghe Thấy Tiếng Lòng Tôi Rồi! là truyện ngôn tình xuyên sách mang màu sắc hài hước, sủng ngọt, xoay quanh cô gái Lộc Khê và hệ thống mang số hiệu 999. Sau một trận sốt cao, Lộc Khê bị hệ thống trói buộc và biết rằng thế giới mình đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng. Trong đó, cô là vị hôn thê chết yểu của nhân vật phản diện Thẩm Trí, xuất hiện chưa đầy ba câu thoại rồi lặng lẽ biến mất khi nữ chính bước vào câu chuyện.
Vốn lười biếng, Lộc Khê định từ chối, nhưng hệ thống cảnh báo rằng nếu không diễn theo kịch bản thì cô sẽ chết như trong sách, còn diễn trọn vai thì được ban quyền tiếp tục sống. Nghĩ tới cuộc sống giàu sang hiện tại, cô gật đầu, còn đặt cho hệ thống biệt danh Cảm Mạo Linh. Với cô, Thẩm Trí chỉ là đối tượng liên hôn thương mại mới gặp một lần trong lễ đính hôn, nên việc đóng vai cô gái dịu dàng, thục nữ chẳng có gì khó.
Rắc rối bắt đầu khi Thẩm Trí gặp tai nạn xe. Hai giờ sáng, Lộc Khê bị gọi tới bệnh viện, nhận nhiệm vụ phải khóc vì đau lòng, và cô chuẩn bị sẵn mấy lát hành tây để nước mắt tuôn rơi. Điều cô không ngờ là sau vụ tai nạn, vị hôn phu lại nghe được hết những lời than vãn trong đầu cô. Bên ngoài là nước mắt và lời quan tâm, bên trong là chuyện cay mắt hay đặt đồ ăn ngoài, khiến vị tổng tài ngày ngày phải lần Phật châu, gõ mõ điện tử cho tịnh tâm, còn kịch bản thì sớm đã toang.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
62 chương





